Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Believe  
#1 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 02:38:45(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết

Chào các bạn.
Believe có thói quen xem chương trình thời sự lúc 19h trên VTV,Hôm nay có cảm xúc khá đặc biệt với diễn đàn,Believe xin giành thời gian đó viết một bài viết,mong được các bạn ủng hộ.
Các bạn thân mến.Câu chuyện Believe viết hoàn toàn không hư cấu,là những câu chuyện có thật vẫn hiện hữu hàng ngày trong cuộc sống.Believe hy vọng qua câu chuyện,các bạn đồng cảm với nhân vật sẽ có cái nhìn tích cực,lạc quan hơn,nhé các bạn.

Trong đời sống,không bao giờ là muộn nếu chúng ta thực sự có ý chí và nghị lực.
Hạnh phúc là gì ? Believe mượn lại câu nói của ai đó để thêm thắt vào bài viết.

"Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hy vọng ... "

...Hạnh phúc là khi bàn tay đang nắm lấy một bàn tay.

...........

"Sao còn mãi lang thang bên lề cuộc đời
Sao còn mãi đam mê kéo dài một trò chơi..."

Tiếng hát từ những thanh niên cùng phòng vang lên,nghe thật não nề.Nó ngồi đó,thu mình,bó gối lắng nghe họ hát,lời bài hát cứ văng vẳng bên tai...,nó buồn.
Đó là cuối thu năm 1997 lần đầu tiên nó được Mẹ dắt lên trung tâm cai nghiện Phú Văn mãi tuốt Bình Phước,sau khi nó bị cơ quan cho nghỉ việc vì lý do,tất nhiên,không phải nghiện ngập,mà là một lý do khác, tế nhị hơn : Lấy tài liệu,sách báo đem ra ngoài cơ quan không có sự cho phép.
...
...
"Chịu khó ở đây một thời gian,nửa tháng Mẹ sẽ lên thăm,con nhé"...
Nó nhớ lại khuôn mặt mệt mỏi của Mẹ.Mẹ say xe,không quen đi ô tô,đường xa như thế,nó cứ chập chờn suy nghĩ một cách chua xót.
Đời nó từ khi được gọi là trưởng thành,chẳng có mấy niềm vui,Xa rời thành phố nơi giữ gìn những kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên và đẹp nhất,nó gói gém đem cả vào nơi đây,Sài Gòn hoa lệ.
Phải,Sài gòn đẹp lắm.Phóng khoáng và hào nhoáng,đặc biệt thích hợp cho những kẻ thích..xài tiền vô tội vạ,Sài Gòn overnight...

(Believe bận rùi,xong việc sẽ viết nốt bài viết nhé.Thân)
xxx


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Quảng cáo
Offline vinh_man  
#2 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 05:27:47(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Phải,Sài gòn đẹp lắm.Phóng khoáng và hào nhoáng,đặc biệt thích hợp cho những kẻ thích..xài tiền vô tội vạ,Sài Gòn overnight... (Câu trích)
Sài Gòn cũng mến khách, người Sài Gòn nhân hậu. Đặc biệt là văn hóa nhậu của Sài Gòn là nhất thế giới, không say không về. Sài Gòn còn là miền đất hứa cho những kẻ mong muốn tìm lại, xây dựng mới cuộc đời. Như vậy, Sài Gòn rất vị tha hào phóng. Sài Gòn đóng góp đâu như 60% tổng thu nhập quốc dân GDP cho Việt Nam. Tôi yêu Sài Gòn dẫu cho Sài Gòn cũng có những điều cay đắng.

Chờ coi tiếp phần sau coi thế nào!? he he he

Chào thân ái!

Vinh_man


"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Believe  
#3 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 07:11:50(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Believe chào bồ,hihi

Lẽ ra.Believe dành thời gian này tiếp tục câu chuyện.Tuy nhiên,có chuyện hay hơn chia sẻ với Vinh_man và mọi người,nên bài viết trên khi khác Believe sẽ tiếp tục vậy.
Chính xác thì Believe muốn chia sẻ trong bài viết của một thành viên đã post bài viết này : Kim Hiphop khỏa thân chơi… Atlantica (Believe mới lướt qua,chưa hề đọc bài).Tại sao Believe chú ý ?
Đơn giản là nó nằm sai Box và chỉ khỏa thân,chuyện bé tí,có gì đáng mà đọc đâu phải không ? Các bồ thân mến.hì hì.
(Mod nào đã chuyển nó về đúng chỗ rồi,Believe không quan tâm nữa)

Chuyện là thế này : Believe có thằng bạn chí cốt,hắn cũng thường xuyên làm những động tác tương tự,thậm chí còn tệ hơn khi hắn sẵn sàng khoe cả "chỗ...kín" cho người khác xem.Believe hỏi ? anh điên à ? anh có thần kinh không ?
Nó bảo : Điên ư ? em điên chỗ nào ?
Believe nói : anh có biết,anh khoe mẽ giữa toàn...thế giới (không đơn giản là chỗ đông người) những chuyện tầm phào vớ vẩn của anh,anh nhận thức được sự nguy hiểm không,cho gia đình và cuộc sống cuộc anh ý ? em chưa nói XH nhé,Believe tiếp.
(Believe biết thằng bạn nối khố nghĩ gì về bản thân nó nên không hỏi thêm)
Nó bảo : Nguy hiểm chuyện gì ?
Đúng là ngố,cupid ngố ! Believe mắng yêu nó vậy.
Nó vẫn mắt tròn mắt dẹt,mắt chữ O mồm chữ A.
Believe lại bảo : Thế anh tinh vi con "lợn",anh nghĩ người ta không có mắt à ? Trong gia đình anh,trong xóm anh ở còn nhiều người đầu óc thong manh hơn anh,chứ chưa nói đến Xã Hội nhé bồ tèo,Believe bắt đầu cau có hơn.
Biết sao không,nó cười sảng khoái.
Nó bảo : em cũng hiểu,ví thử như hôm nay em vừa ủi đồ (nó là thợ giặt) vừa nghe tivi,em thấy có đoạn quảng cáo mới của trà xanh 100 độ.slogan nghe mới tuyệt làm sao "Trà xanh 100,hạ nhiệt...,giúp đầu óc luôn sáng suốt...",em phì cười.
Hay như hôm em đọc đâu bên báo tuổi trẻ cười cái bài " Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ",xin mời các bạn theo dõi phần tin quảng cáo của sữa...con bò,cũng vậy,
hihi.
Hay như hôm em coi bên O2TV khúc "gửi cho người ...bận rộn",em...
Thôi,thôi đi ! Believe cáu thực sự.
Để em nói nốt nào : Hay như có những nơi họ mắng "yêu" em,mục đích...!
Hay cũng có nơi chế giễu,dè bỉu em,đưa em ra làm đề tài...vv...Mặc kệ họ !
Thôi !
Vẫn biết nó hay lang thang trên mạng anh mò thông tin nhưng đến lúc này Believe thực sự lúng túng và cáu.
Ơ,thế anh không quan tâm đến người thân,gia đình,bạn bè,đến tương lai sự nghiệp kiếm tiền còn rối như bòng bong của anh à,thằng khỉ ???
Sao lại không ?! Nó trố mắt.
Dưng mà,...đợt rồi,...bạn bè...Believe ngập ngừng
Nói tiếp đi,nó giục
Thì bạn bè gần xa,thậm chí ngay bên cạnh quay anh như con "gụ" đó,hùa với nhau theo cái "tầm" tập đoàn,anh biết cả rồi,anh làm thế không nghĩ người khác sẽ tổn thương ư ???
Nó cười và bảo.
Nói thật,họ toàn người tốt cả,và họ muốn em tốt hơn,XH tốt đẹp hơn nên làm thế,em cảm ơn họ.em cũng vậy,về cơ bản em cũng không đến nỗi xấu,em sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa,nó trầm tư nói.
Nhưng họ nghĩ anh "lưu manh giả danh trí thức" ? Hoặc cũng có thể ngược lại ? Như vậy là anh sống "đếch" thực với lòng ?
Không đâu,thực sự em là như vậy,có lúc này lúc khác,không ai hoàn hảo cả,nhưng em vẫn luôn hoàn thiện mình.
Đôi khi,em có thoáng qua suy nghĩ về họ,cách đây khoảng 1 năm,nhưng rồi lại thôi,cứ để cuộc sống tiếp diễn như thế.em tham gia trên mạng,nhưng vẫn hàng ngày chúi đầu vào đống quần áo đó thôi,thời gian đâu anh mò,vả lại anh mò mần chi cho "nhọc" cái đầu.em là thật,em tồn tại thật trên mạng ảo này,em không có thời gian và nếu có em cũng không quan tâm nhiều,nickname này hay nickname kia là ai,em sống theo bản năng và cảm xúc là nhiều,thực lòng đấy !
Believe mỉm cười man mác.
Hix,anh là người sống chung với H,anh phải sống tốt hơn đấy nhé.
Tất nhiên rồi,nhưng mà này; em không phán xét ai và cũng không ai có quyền phán xét em cả,miễn là em không vi phạm pháp luật thì có gì mà phải lo,đúng không Believe (?!)
...
Ngày mai nó có gia đình,ngày mai gánh nặng sẽ đặt lên vai nó nhiều hơn.
Nó kiểm soát được mình,nó chín chắn hơn nhiều.Nó sẽ đạt được ước mơ của mình và cũng là ước mơ của bao người như nó,quan tâm nó,Believe chắc vậy.
Ngày mai,nó sẽ sống khác !
Cầu mong cho nó thành đạt trong cuộc sống,bằng chính nỗ lực của mình !
Cũng mong cho nó có một tổ ấm riêng,thực sự hạnh phúc nữa !

Chúc mọi người ngủ ngon !

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline tranquang171  
#4 Đã gửi : 10/03/2010 lúc 03:03:48(UTC)
tranquang171

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-03-2010(UTC)
Bài viết: 1

believe ơi!
Tôi đã nghe bài hát "sao còn mãi lang thang bên lề cuộc đời, sao còn mãi đam mê kéo dài 1 trò chơi...", tôi thấy bài này rất hay nhưng lại không biết tựa đề bài hát.
Believe cho tôi biết tên bài hát này nha, rất cảm ơn!!

Offline Tình_ca  
#5 Đã gửi : 24/04/2010 lúc 12:51:09(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Chợt nhớ...!

Trong cuộc đời ngắn ngủi,chúng ta ai cũng lưu giữ thật nhiều kỷ niệm,đó là hành trang ta mang theo đến khi ta được trở về với cát bụi.

- Chợt nhớ năm học lớp 12,khi được phân công sửa bàn học,để cho..."nhanh",từ tầng 3 tôi và người bạn "hè" nhau "quăng" thẳng xuống sân trường,làm hỏng mấy cái xe đạp của các bạn khác,và tôi bị...đuổi học !


- Chợt nhớ những bước chập chững vào đời,tại một nơi được coi là cửa ngõ Quốc Tế lớn nhất cả Nước.Ở nơi đó,cuộc sống của tôi,công việc của tôi là niềm mong ước xen lẫn chút ghen tị của những con mắt trần gian !...


- Chợt nhớ làn khói trắng mỏng manh đủ che khuất những năm đẹp nhất trong đời con người !


- Chợt nhớ đất Nghệ An,nhớ cái sự "đầu gấu" của dân Nam Anh,cái nơi mà hầu hết họ không cho người ngoài làng đến tìm hiểu con gái làng mình,nhớ những đêm không trăng sao đạp xe đến nhà người vợ trẻ,người mà mãi mãi không có hôn thú với mình,mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm của một thời dĩ vãng...!


- Chợt nhớ những ngày tháng lăn lộn ngoài bến cảng,từ Sài Gòn ra đến tận đất Hải Phòng,được sống trên boong những con tàu lộng gió,nếm trải vị mặn chát của biển và được mơn man cái lãng mạn của nắng và gió đất trời Tổ Quốc...

Tôi nhớ cái "mong manh" theo đúng nghĩa đen,cái dáng mỏng mảnh và thư sinh của mình mỗi khi con tàu cập vào cầu cảng !

...


- Tôi chợt nhớ nữa những người tôi yêu,yêu tôi hoặc cả hai.Nhớ cả chuyện vui,chuyện buồn đời mình,cả những kẻ không làm nhưng luôn muốn được "hưởng",những kẻ chuyên ăn cướp...,từ cái ngày tham gia nơi đây nữa,nhiều lắm cuộc đời ạ !


Và vẫn còn đó rất nhiều nỗi nhớ ở trong tôi,cả ở nơi này và những nơi khác nữa !...






Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline Anhtu4791  
#6 Đã gửi : 24/04/2010 lúc 01:21:09(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Hôm nay ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Canh Dần nữa !

Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.