  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
Để mua được một vỉ thuốc ngủ,ví dụ : Seduxen,Valium,...Thời điểm hiện nay là điều cực kỳ khó khăn nếu bạn không có toa thuốc của BV.
(Nói nhỏ bạn nhé  ,thuốc này trong danh mục cấm đó  )
300 viên ư ? Viên thuốc gì hả bạn ? Không nhà thuốc nào cung cấp cho riêng bạn số lượng..."ít" thế đâu !
Họ có cũng không dám,thậm chí có thể mắng bạn vì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ đấy.
Quên gấp chuyện này đi nhé !!
Sống mới khó,chết dễ òm hà.
Có HIV,nếu biết cách sống,bạn vẫn có thể sống được từ 15 - 25 năm (đó là thống kê sơ sơ..),hè hè,lạc quan lên bạn ạ,chỉ là một căn bệnh truyền nhiễm mắc phải,giữ gìn...nghen bạn.
Tất nhiên,rất nhiều vấn đề nảy sinh để bạn có thể sống lâu như thế,hì hì..
Bạn có tin vào số mệnh không ? Có thể có,có thể không,ừm.
Bạn biết trước ngày mai chứ ? Không thể nào ! Chỉ có thể dự đoán và định hướng cho cuộc sống bằng nỗ lực tích cực ngày hôm nay,thế thôi.
Cũng có những người mệnh yểu,đương nhiên,bởi làm sao mà biết trước,ta đâu phải thần thánh,okie ?!
Có những người,khi họ có niềm tin,tín ngưỡng,...,họ sẵn sàng sống,và cũng có thể...sẵn sàng chết.
Phải sống bạn ạ.Mình không tán thành bạn coi nhẹ cuộc sống như thế.
Không cần nghĩ đâu xa,nghĩ đến người sinh thành,dưỡng dục mình,vậy thôi.
Mình cũng có H,mình cũng đang thay đổi nếp sinh hoạt đây.Mình không thể thay đổi 180 độ ngay được,khó lắm,nhưng mình sẽ thay đổi,theo hướng tích cực.
Mình có nhiều việc cần làm lắm ví dụ như :
Sinh hoạt điều độ này,bỏ thuốc lá này,tập thể dục buổi sáng này,làm ra nhiều tiền cho bản thân này,....Ôi,nhiều việc lắm cơ bạn ạ.
Cuộc sống của mình bận rộn "nắm",nhưng mình không buồn vì có H,mình chỉ buồn vì..."ngủ" một mình hoài,thế thôiiiiiiii....
 )
Cố lên,cố lên,hì hì...
Coi clip chỗ chữ ký của mình,"rưới" cùng ý,thư giãn đi nhé  | Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC) Bài viết: 160
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Mọi người có vẻ dễ tin người nhỉ.
Mọi người hãy kệ người khác nói gì thì nói hãy chỉ nên tin chủ topic nói về kết quả xn thôi.
| Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ???? YM: can1tamlongdongcam
Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình. Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào. Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu. Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS. Tất cả chỉ là ngụy biện. Hãy đeo bao cao su!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2009(UTC) Bài viết: 20
|
có những Member muốn tạo scadal, chán phết.
| Tôi dùng Yahoo - Cả list chat dõi theo - Từng message của tôi - Tự tin - Gõ nhanh - Phong cách - Tôi thích được Online - Online sướng phết - Để sướng phết, chat phải pro - Để pro, tôi dùng Yahoo ... - Yahoo, miễn tiếp gà - Tôi là A20066 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Chào các bác.
Em trở lại, không biện minh, không bác bỏ hay tranh luận. Nhưng các bác đã biết rõ sự thật sống hay chết rồi đúng không?
Mình làm điều xấu, không đạt được mục đích, hoặc bị tố cáo, thì có thể nản lòng từ bỏ. Em không tốt, nhưng nếu mục đích việc mình làm mà mình nghĩ sẽ tốt cho mọi người, thì dù thế nào nữa, cũng cần có cái tâm kiên định của mình, đừng từ bỏ.
Vì lỡ kể câu chuyện của em rồi nên em sẽ kể tiếp.
Vì sao sau ngày 12/04 em mới đi XN lại để biết rõ KQ của mình, mà bài trước em lại nói là em tin vào một kết quả tốt đẹp?! Thú thật với các bác là vì nếu không còn đường lùi nữa thì chưa chắc em can đảm đi XN. Em vừa mới cưới vợ (chúc mừng em nhé). Em quen vợ em đã 6 năm rồi. Đến lúc phải cưới mà không thể trì hoản. Em biết là không thể từ bỏ vợ em được. Trong vòng 1 năm, em sống trong sợ hải "đi XN hay không"? Nếu đi, bị H+ thì mình chắc chắn không sống nổi, vậy thì vợ mình sẽ ra sao? làm sao cô ấy chịu đựng được? trách nhiệm của mình ở đâu? và cứ để vậy, để nuôi hy vọng, hy vọng vào tình trạng sức khỏe của mình, nếu tốt lên, các bệnh liên quan không xuất hiện, hạch biến mất...thì chắc là mình không dính H thôi. Hy vọng vậy nên mỗi lần cơ quan cho đi khám tổng quát là em...bỏ qua XN máu. Rồi vợ em cũng vậy, em tìm mọi cách để không cho vợ em XN máu. Nhưng bây giờ thì không còn cách nào nữa cả. Khoảng tháng 3, vợ em sức khỏe yếu đi, chán ănm buồn nôn, kiệt sức đủ thứ. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ tại con H mà thôi. Không còn chách nào khác, em phải đem vô BV khám, vẫn không cho XN máu. Nhưng kết quả lại cho ra là....có bầu, hix. Mọi chuyện ngoài dự đoán, vì em không nghĩ đến chuyện có em bé nếu không biết rõ tình trang của mình. Sinh ra, dính H, nghiệp chướng. Em nói trước là em với vợ em ở chung, nhưng chưa cưới, hai bên gia đình dự tính tới T8 sẽ cưới. Lúc này, cái trước mắt là tổ chức cưới. Mệt rã rời, căng thẳng tột độ. Cuới mà tâm trạng lúc nào cũng bất an. Rồi khi cưới xong cũng chẳng khá hơn, tinh thần vẫn luôn suy sụp. Nhưng có một việc không tránh được là...đi khám thai. Tui chở vợ đi, bình thường. Nhưng rồi bác sĩ nói là...phải đi XN máu.Cái này làm sao mà từ chối được? Tui như sụp đổ, ngủ không được, mồ hôi ra đầm đìa, mệt rã rời. Rồi em quyết định, đi XN trước, để biết trước tình trạng mà đối phó. Nhưng các bác biết rồi, không lấy KQ được. Nhưng vợ em thì sao? Hết đường rồi, nhắm mắt đưa tay thôi. Cho vợ đi XN. kết quả là.......H(-). Lạy chúa.
Nhưng vì sao em lại phải đi XN lại cho chắc ăn? Là vì thế này. Em có thằng bạn làm ở BV 175, khoa....XN máu, hix. Vợ em đi XN, thì không còn cách nào khác, là phải nhờ nó thôi. Con vì sao em không nhờ nó XN? vì lỡ nó biết thì...hix, ai biết được chuyện gì xảy ra nữa? Nhưng vợ em, nếu XN ở viện Pasteur, nếu nó biết, chắc nó chết tại chỗ. Còn nếu nhờ bạn em, thì có chuyện gì, nó phải nói và đưa kết quả cho em trước(em nhờ nó làm thế). Nhưng em không nói là do em sợ có H nên mới nhờ nó làm thế, mà chỉ nói là có gì thì đem em xem trước, thế thôi. Nhưng khí có KQ, em vẫn lo. Lo là vì, em nói bạn em XN cho vợ em tại vì BS kêu xét nghiệm thì ổng mới tiến hành khám thai tiếp, nên XN này xem như là đối phó. Mà như vậy, không biết nó co XN kỹ không, hay là cứ ghi đại vô cho tốt để giúp thằng bạn? Hoặc là, có khi có vấn đề gì, nhưng nó không dám nói với mình (vì khi đưa KQ, nó lạnh tanh, không cười nói, phản ứng gì thái quá)?. Hoặc có khi thiết bị máy móc bên BV nó sơ sài vì không là chuyên khoa như Pasteur?.... Nói chung là hàng ngàn câu nghi vấn. Mà sức khỏe vẫn xuống dốc thậm tệ. Nên cho dù một kết quả vui của vợ em, nhưng em vẫn đi XN lại. Cho chắc ăn.
Em sẽ trở lại sau.
Chào các bác và chân thành cảm ơn.
------------------------------------------
Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
nirvana_sg đã viết:Chào các bác.
Em trở lại, không biện minh, không bác bỏ hay tranh luận. Nhưng các bác đã biết rõ sự thật sống hay chết rồi đúng không?
Mình làm điều xấu, không đạt được mục đích, hoặc bị tố cáo, thì có thể nản lòng từ bỏ. Em không tốt, nhưng nếu mục đích việc mình làm mà mình nghĩ sẽ tốt cho mọi người, thì dù thế nào nữa, cũng cần có cái tâm kiên định của mình, đừng từ bỏ.
Vì lỡ kể câu chuyện của em rồi nên em sẽ kể tiếp.
Vì sao sau ngày 12/04 em mới đi XN lại để biết rõ KQ của mình, mà bài trước em lại nói là em tin vào một kết quả tốt đẹp?! Thú thật với các bác là vì nếu không còn đường lùi nữa thì chưa chắc em can đảm đi XN. Em vừa mới cưới vợ (chúc mừng em nhé). Em quen vợ em đã 6 năm rồi. Đến lúc phải cưới mà không thể trì hoản. Em biết là không thể từ bỏ vợ em được. Trong vòng 1 năm, em sống trong sợ hải "đi XN hay không"? Nếu đi, bị H+ thì mình chắc chắn không sống nổi, vậy thì vợ mình sẽ ra sao? làm sao cô ấy chịu đựng được? trách nhiệm của mình ở đâu? và cứ để vậy, để nuôi hy vọng, hy vọng vào tình trạng sức khỏe của mình, nếu tốt lên, các bệnh liên quan không xuất hiện, hạch biến mất...thì chắc là mình không dính H thôi. Hy vọng vậy nên mỗi lần cơ quan cho đi khám tổng quát là em...bỏ qua XN máu. Rồi vợ em cũng vậy, em tìm mọi cách để không cho vợ em XN máu. Nhưng bây giờ thì không còn cách nào nữa cả. Khoảng tháng 3, vợ em sức khỏe yếu đi, chán ănm buồn nôn, kiệt sức đủ thứ. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ tại con H mà thôi. Không còn chách nào khác, em phải đem vô BV khám, vẫn không cho XN máu. Nhưng kết quả lại cho ra là....có bầu, hix. Mọi chuyện ngoài dự đoán, vì em không nghĩ đến chuyện có em bé nếu không biết rõ tình trang của mình. Sinh ra, dính H, nghiệp chướng. Em nói trước là em với vợ em ở chung, nhưng chưa cưới, hai bên gia đình dự tính tới T8 sẽ cưới. Lúc này, cái trước mắt là tổ chức cưới. Mệt rã rời, căng thẳng tột độ. Cuới mà tâm trạng lúc nào cũng bất an. Rồi khi cưới xong cũng chẳng khá hơn, tinh thần vẫn luôn suy sụp. Nhưng có một việc không tránh được là...đi khám thai. Tui chở vợ đi, bình thường. Nhưng rồi bác sĩ nói là...phải đi XN máu.Cái này làm sao mà từ chối được? Tui như sụp đổ, ngủ không được, mồ hôi ra đầm đìa, mệt rã rời. Rồi em quyết định, đi XN trước, để biết trước tình trạng mà đối phó. Nhưng các bác biết rồi, không lấy KQ được. Nhưng vợ em thì sao? Hết đường rồi, nhắm mắt đưa tay thôi. Cho vợ đi XN. kết quả là.......H(-). Lạy chúa.
Nhưng vì sao em lại phải đi XN lại cho chắc ăn? Là vì thế này. Em có thằng bạn làm ở BV 175, khoa....XN máu, hix. Vợ em đi XN, thì không còn cách nào khác, là phải nhờ nó thôi. Con vì sao em không nhờ nó XN? vì lỡ nó biết thì...hix, ai biết được chuyện gì xảy ra nữa? Nhưng vợ em, nếu XN ở viện Pasteur, nếu nó biết, chắc nó chết tại chỗ. Còn nếu nhờ bạn em, thì có chuyện gì, nó phải nói và đưa kết quả cho em trước(em nhờ nó làm thế). Nhưng em không nói là do em sợ có H nên mới nhờ nó làm thế, mà chỉ nói là có gì thì đem em xem trước, thế thôi. Nhưng khí có KQ, em vẫn lo. Lo là vì, em nói bạn em XN cho vợ em tại vì BS kêu xét nghiệm thì ổng mới tiến hành khám thai tiếp, nên XN này xem như là đối phó. Mà như vậy, không biết nó co XN kỹ không, hay là cứ ghi đại vô cho tốt để giúp thằng bạn? Hoặc là, có khi có vấn đề gì, nhưng nó không dám nói với mình (vì khi đưa KQ, nó lạnh tanh, không cười nói, phản ứng gì thái quá)?. Hoặc có khi thiết bị máy móc bên BV nó sơ sài vì không là chuyên khoa như Pasteur?.... Nói chung là hàng ngàn câu nghi vấn. Mà sức khỏe vẫn xuống dốc thậm tệ. Nên cho dù một kết quả vui của vợ em, nhưng em vẫn đi XN lại. Cho chắc ăn.
Em sẽ trở lại sau.
Chào các bác và chân thành cảm ơn.
------------------------------------------
Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người.
có ông bà Mod nào rảnh tay không? nếu rảnh thì làm ơn đưa cái topic này về box câu lạc bộ Spam cho rồi.
càng đọc , càng thấy cái ông này Tào lao, 1 ông thì nói đã được chủ topic thông báo xét nghiệm Dương tính hiv và đang chuẩn bị 300 viên thuốc ngủ uống (toikhochuhu ), còn ông chủ topic Tào lao này, biến cho đã mấy ngày rồi lên đây viết văn lủng củng Tào lao,giờ hẹn sẽ trở lại, trở lại để viết tào lao tiếp nữa hả ông .
ông mua 300 viên thuốc ngủ đủ chưa, nếu chưa , Ta giới thiệu cho ông 1 chổ bán thuốc chuột đây, chỉ cần 1 gói thôi, thì ông không trợn mắt sôi bọt mép, ta thua cũng thua.
kể từ hôm nay, cứ có ông xuất hiện thì sẽ có Ta.Tào Lao. | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC) Bài viết: 219 Đến từ: cau giay
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tôi nghĩ nên khóa topic này lại được rồi đấy. Tào lao quá đọc chẳng hiểu gì cả.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Anh Tú độ này văn chương lên tay quá. Good!
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Hôm nay lại post bài, dù biết mình viết thì mình đọc.
Vẫn thường vô diễn đàn xem anh em thế nào, hoàn cảnh của họ ra sao.
Bị đưa xuống spam, kể ra cũng buồn, nhưng không sao, vì cuộc sống là vậy, chuyện này chuyện kia, làm sao theo ý mình?!
Mình tính không giải thích, không tranh cãi, để cho mọi người tự hiểu, nhưng không biết có đúng không? Như Bác Người rừng nói là mình tào lao vì mình cứ lên giải thích, trong khi đó, Bác Tôikhochuhu thì đã nói mình chết rồi, nên Bác Người rừng không biết tin ai. Xin thưa, Bác Toikhochuhu cũng chỉ là một thành viên trên forum, chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt, làm sao mà có thông tin em mua thuốc ngủ để tự tử? Mạng sống của một thành viên bị đem ra làm trò đùa thì các Bác xem ai là tào lao? Mà còn tào lao hơn nữa là nhưng người khác lại đi tin chuyện đó xong rồi.....đánh hội đồng em?!
Nhưng thôi, cuộng sống mà, người ta vốn thường hay tin vao những điều......không thật,haha.
Chỉ có điều, mình lên forum, nghe các Bác tâm sự, mình thật sự muốn góp chút gì đó có ích cho anh em. Nhưng không biết các bác có nghe mình tâm sự, chia sẽ không nữa. Ngay cả việc mình muốn tham gia offline với anh em cho có cảm giác thân thiết xem chừng cũng khó. Vì thật sự, mình nhờ các Bác trên forum mà tự tin, bớt căng thẳng rất nhiều trong thời gian qua, nên mình hiểu phần nào đó tâm trạng của các Bác, dù rằng, chỉ là đọc những lời an ủi của các Bác cho các anh em khác chứ khọng phải là em.
Nhưng, chưa biết phải làm sao nữa, thôi cứ từ từ đã rồi tính tiếp....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
nirvana_sg đã viết:Hôm nay lại post bài, dù biết mình viết thì mình đọc.
Vẫn thường vô diễn đàn xem anh em thế nào, hoàn cảnh của họ ra sao.
Bị đưa xuống spam, kể ra cũng buồn, nhưng không sao, vì cuộc sống là vậy, chuyện này chuyện kia, làm sao theo ý mình?!
Mình tính không giải thích, không tranh cãi, để cho mọi người tự hiểu, nhưng không biết có đúng không? Như Bác Người rừng nói là mình tào lao vì mình cứ lên giải thích, trong khi đó, Bác Tôikhochuhu thì đã nói mình chết rồi, nên Bác Người rừng không biết tin ai. Xin thưa, Bác Toikhochuhu cũng chỉ là một thành viên trên forum, chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt, làm sao mà có thông tin em mua thuốc ngủ để tự tử? Mạng sống của một thành viên bị đem ra làm trò đùa thì các Bác xem ai là tào lao? Mà còn tào lao hơn nữa là nhưng người khác lại đi tin chuyện đó xong rồi.....đánh hội đồng em?!
Nhưng thôi, cuộng sống mà, người ta vốn thường hay tin vao những điều......không thật,haha.
Chỉ có điều, mình lên forum, nghe các Bác tâm sự, mình thật sự muốn góp chút gì đó có ích cho anh em. Nhưng không biết các bác có nghe mình tâm sự, chia sẽ không nữa. Ngay cả việc mình muốn tham gia offline với anh em cho có cảm giác thân thiết xem chừng cũng khó. Vì thật sự, mình nhờ các Bác trên forum mà tự tin, bớt căng thẳng rất nhiều trong thời gian qua, nên mình hiểu phần nào đó tâm trạng của các Bác, dù rằng, chỉ là đọc những lời an ủi của các Bác cho các anh em khác chứ khọng phải là em.
Nhưng, chưa biết phải làm sao nữa, thôi cứ từ từ đã rồi tính tiếp....
Thì ra ông nội toikhochuhu này là ông tào lao,để Ta đưa tiễn cái nick ông nội này cút khỏi diễn dàn luôn cho rồi

Danh hiệu: Advanced Member
 ![]() ximagetransform.microsoft.alpha(opacity=50, style=1, finishopacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=50); margin-bottom: -48px; width: 124px;" src="http://forum.hiv.com.vn/resource.ashx?u=12368" />
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04/06/2009
Bài viết: 106
|
TIN BUỒN
chủ topic nirvana_sg đã thông báo kq xét nghiệm chiều nay cho mình biết, kq xn DƯƠNG TÍNH , hiện giờ anh ấy đang rất hoang mang và đã nghĩ đến cái chết , mặc dù đã hết lời khuyên nhủ nhưng anh ấy đã mua 300 viên thuốc ngủ và giờ không biết kq ra sao, hãy câu nguyện cho anh ấy đừng làm điều dại dột
Ăn tranh thủ
ngủ khẩn trương
học bình thường
chơi là chính
nick YH: toikhochuhu
|
| Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-07-2009(UTC) Bài viết: 109
|
Đọc cái này xong khối người còn stress hơn ..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-06-2009(UTC) Bài viết: 117
Cảm ơn: 1 lần
|
 tại mình thấy chủ topic cứ ấp úng mãi nên cứ tưởng..........  , sr nhen chủ thớt ^__^
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-08-2009(UTC) Bài viết: 43
|
Tròi ơi đọc mấy cái bài này cuae cái ông "nirvana_sg" tui cũng đến stress mà chít đâu cái điền luôn mất. em lao quá vậy. thui bác Người rừng ơi cho vo Spam tào lao đi bác. Chắc ông "nirvana_sg" có nghề tay trái là viết văn tiểu thuyết mồi khách như kiểu "hồi sau sẽ rõ".
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
"Tôi buộc hồn tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi bên nhau thêm mạnh khối đời"
Thấy hơi thất vọng vì chưa làm được gì.........
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2009(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: HCM
|
gì đây trời, càng đọc càng bó tay, nếu thật sự bị H thì mọi người sẽ share với bạn còn ko thì đừng làm mọi người phải lời qua tiếng lại chứ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
doremon5 đã viết:gì đây trời, càng đọc càng bó tay, nếu thật sự bị H thì mọi người sẽ share với bạn còn ko thì đừng làm mọi người phải lời qua tiếng lại chứ? Chuyện lâu rồi bạn àh, đâu còn cãi nhau gì nữa đâu. Tại mấy bữa nay đọc thấy nhiều chuyện không vui lắm đối với NCH, ngồi thở dài một mình, không biết nói vào đâu nên đành....thở dài vào topic cũ của mình thôi mà,hixhix. Thank bạn nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-09-2009(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: forum.hiv.com
|
Bạn cò bao g nghĩ rằng câu chuyện của bạn đi ngược lại với mục đích của diễn đàn là giảm street, củn cố niềm tin cho những ai có nguy cơ bi H ko?chưa nói đến việc thậm chí có những người bi H thật muốn chia sẻ với bạn(vì nghĩ bạn bi H) nhưng khi biết được sự thật họ có cảm giác như bị trêu đùa,xoáy thêm vào nỗi đau cua họ mặc dù họ đã rất đau rồi ko?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
trotdai1lan đã viết:Bạn cò bao g nghĩ rằng câu chuyện của bạn đi ngược lại với mục đích của diễn đàn là giảm street, củn cố niềm tin cho những ai có nguy cơ bi H ko?chưa nói đến việc thậm chí có những người bi H thật muốn chia sẻ với bạn(vì nghĩ bạn bi H) nhưng khi biết được sự thật họ có cảm giác như bị trêu đùa,xoáy thêm vào nỗi đau cua họ mặc dù họ đã rất đau rồi ko?
Dạ, lâu rồi em cũng không post vô mục này nữa. Em cũng muốn Bác người rừng khóa cái Topic này luôn cho rồi, để em khỏi phải lăn tăn về cái Topic của em nữa. Em cũng muốn kể, nhưng chẳng ai tin, nên thôi, cũng như việc chẳng ai tin tự nhiên bây giờ mình lại có H cả. Em bị ACE than phiền dữ quá, thành thật xin lỗi.
Trân trọng,
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|