Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline changtraivasophan87  
#1 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 05:11:07(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết

Làm bạn với em ..... ( viết cho một người không tham gia diễn đàn )

Tôi biết em sẽ đi thật xa ... sẽ đi một ngày nào đó không xa... Em sẽ đi trước tôi ...Tôi quen em thật tình cờ . Em có chồng và khi mang thai em biết mình có H...Em sinh con được mấy tháng thì con em không còn nữa.Chồng em đòi li dị và em cũng chấp nhận.Anh biết...em buồn lắm trong đôi mắt của em.Một đôi mắt vô hồn và ứa lệ.Ngày nào em cũng nhắn tin với tôi...Em ao ước có một đứa con của chính mình..Nhưng tôi phải làm sao...nhìn những dòng tin nhắn đó mà tôi nghẹn ngào...Vì công việc tôi không thể gặp em thường xuyên để an ũi em và động viên em...Lúc đi chơi tôi đưa em vào tiệm sách và tôi thật bất ngờ em chỉ toàn tìm những cuốn sách về em bé và cách làm mẹ..tôi đứng im lặng nhìn...Làm bạn với em .... như làm bạn với chính bản thân mình .... những lời nói tôi dành cho em cũng như dành cho chính bản thân tôi ... phải cố lên ! thời gian không còn nhiều nữa ... đừng suy nghĩ lung tung hãy quý trọng thời gian và làm những việc thật có ích...Cha mẹ đã ly dị..Em đang sống với mẹ...cũng như tôi sống dựa vào nhau...em ơi tôi biết em buồn lắm....tôi còn buồn hơn em rất nhiều lần khi mà tôi không thể nào giúp được em...

Khi em buồn tôi cố gắng suy nghĩ viết cho em nhiều bài thơ hay những câu chuyện cười...tôi mong em sẽ có những giây phúc vui vẽ ấy để quên đi hết tất cả...tôi muốn em ngày nào cũng vui vẽ cũng hạnh phúc .....

Em nói với tôi chồng em tìm em và muốn quay về với em...tôi mừng lắm đó có phải là điều em muốn không ?? Nhưng tại sao em lại buồn thêm ?? em nói người ta thương hại em ... em không biết phải làm sao ... một điều em luôn mong muốn mà tại sao bây giờ em lại phân vân và không chấp nhận .... em lại càng suy nghĩ và đến một hôm em nhắn tin cho tôi .... CD4 của em chỉ con 265...Lúc tôi quen em lúc đó CD4 của em là 474...tôi giật mình !!! em ơi tại sao em khờ thế .....

Tôi quyết định ngày mai chủ nhật : 9/8/2009 tôi sẽ gặp em !! nhưng tôi phải làm sao đây ... phải làm sao đây ..... tôi thật rối trí nhiều lúc tôi muốn bỏ đi ... tôi khuyên em rất nhiều nhưng em không nghe tôi ... tôi chán lắm ... nhưng tôi không đành lòng....Bởi vì em giống như tôi : Cô đơn !!

Đêm nào em cũng không ngủ ... em suy nghĩ rồi em đi shopping bao nhiêu tiền em làm ra em đều mua sắm hết..Em nói em buồn , em không biết làm gì hết ..... Em ơi cuộc sống này cón rất rất nhiều điều để làm...em vẫn còn mẹ ... sao em không mang niềm vui tiếng cười đến với những người khác thay vì em đợi chờ nó .... sao em không vì mọi người và mọi người sẽ vì em .....

Bạn bè tôi những người bình thường tôi không thân thiết..những người bạn bình thường đó không cần tôi...tôi sống một mình và tôi chọn những người bạn như em .... vì tôi biết em giống như tôi !!

Thời gian trôi qua .. tôi sợ lắm ... tôi sợ em sẽ đi thật xa bỏ lại tôi với khoảng không và kỉ niệm..một khoảng trống mênh mông ... Nhưng tôi chấp nhận ..Bởi vì tôi là bạn của em ....

Vô đề

Đời như cơn gió

Đến rồi lại đi

Tình như áng mây bay

Trôi mãi về hư không

Nếu em có đọc được những dòng tin này tôi viết ... tôi mong em hãy nghe lời tôi sống thật vui vẽ ... đừng buồn nữa nha em .... hãy chăm sóc chính bản thân em và mẹ thật tốt..tôi luôn bên cạnh em...

My friend


Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Quảng cáo
Offline changtraivasophan87  
#2 Đã gửi : 11/08/2009 lúc 11:17:48(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
ngày đám cưới thật là vui...hii mình uống nhiều lắm và nói thật nhiều..người ấy nói sẽ gặp lại chồng và hứa với mình sẽ vui vẽ và chỉ số CD4 sẽ tăng lên...mình tin rằng người đó sẽ giữ lời ... mong cho tất cả mọi người đều vui vẽ và khỏe mạnh !!


My friend
Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Offline vinh_man  
#3 Đã gửi : 12/08/2009 lúc 12:33:05(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
changtraivasophan87, bạn mến!
An ủi tui với! Tui cũng đang rầu thúi ruột thúi gan đây nè.
HIC. Cô bạn nào may mắn thế. Tui có nghe một câu đại danh ngôn, đại loại là giữa người Nam và người Nữ chẳng có tình bạn nào hết. Chỉ là tình yêu chưa nói thành lời mà thui. Tuy nhiên, tui không xúi bạn phạm tội ngoại tình đâu nhé, vì tui là người Công giáo mà. Yêu, quan hệ với phụ nữ đã có gia đình là phạm tội ngoại tình. Dưng mà đọc những gì bạn viết, tui thấy có lý quá trời luôn, nhất là cái sự khát khao có con đó. Tui cũng đọc một cuốn sách cho bà bầu, chăm sóc trẻ sơ sinh dày cộp luôn, của First News ấn hành. Đọc xong gấp sách lại, bâng khuâng ghê lắm. Ước gì tui cũng có một đứa con để ẵm. Ai là người đẻ con cho tui đây!? Tất nhiên, đứa con của tui phải là sản phẩm của tình yêu chứ không phải là kết quả của một sự ái ân bản năng thuần túy.
Nếu chưa có gia đình riêng thì làm tới đi bạn!

Chào thân ái!

Vinh_man

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline mariatran  
#4 Đã gửi : 02/09/2009 lúc 04:25:39(UTC)
mariatran

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2009(UTC)
Bài viết: 195
Woman
Đến từ: lòng đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
minh nè! uh bạn của bạn thật có phúc,mình cũng hi vọng bạn ấy đọc được những lời bạn đã viết,có gì thì giới thiệu mình với bạn ấy nhé mình cũng muốn an ủi bạn ấy dù tình hình mình cũng chẳng sáng sủa gì.hihi vậy nhé người bạn suy dinh dưỡng!!!hiiii
Offline Trust  
#5 Đã gửi : 06/09/2009 lúc 05:43:32(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
ừa mình cũng có cảm giác bạn đối với cô ấy ko đơn giản là tình yêu, nhưng vì 1 lí do nào đó bạn ko dám đối mặt với sự thật.
mong bạn luôn thoải mái và bình an
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.