Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline muonmang36  
#1 Đã gửi : 16/06/2008 lúc 11:47:56(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết

Những sát thủ... ngẫu hứng!



Phạm Văn Minh, kẻ giết anh ruột chỉ vì đã bị ngăn không cho hát (Nguồn: Tòa án nhân dân TPHCM)

Huynh đệ tương tàn, cầm dao hạ thủ

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm Phạm Văn Minh (33 tuổi), bị truy tố tội “Giết người”. Điều đáng buồn là người bị hại Phạm Văn Đô (39 tuổi) chính là anh ruột của bị cáo. Chỉ vì bị cản trở không được đàn hát giữa đêm khuya, Minh đã dùng dao giết anh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát: Khoảng 01 giờ sáng ngày 24/6/2005, sau khi đi uống rượu về, Phạm Văn Minh gặp anh ruột Phạm Văn Đô (ngụ cùng địa chỉ tại nhà số B1/20, tổ 2, ấp 2, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh) đang ngồi uống rượu với người hàng xóm, Minh đi xuống bếp ăn cơm rồi lấy cây đàn ghi ta ra và đàn hát ồn ào.

Anh Đô thấy vậy yêu cầu Minh không đàn hát nữa vì đã khuya. Thế là giữa anh Đô và Minh xảy ra cãi nhau. Minh dùng dao đâm chết anh Đô.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Minh chung thân về tội “Giết người”!

Suýt chết vì... xoa đầu bạn

Trần Văn Hiền (sinh năm 1987, tại Đồng Nai) và Lê Tấn Lợi là bạn nhậu thường uống rượu và ngủ chung với nhau tại miếu ông Hồ - thuộc địa phận quận 9. Chỉ vì bị bạn nhậu xoa đầu, nắm tóc và hay la mắng mà Hiền dùng dao với ống tuýp sắt ra đòn khi bạn đang ngủ.

Ngày 16/10/2006, sau khi Lợi và Hiền cùng người bạn của Lợi nhậu chung, Lợi được bạn đưa về miếu ông Hồ ngủ. Sau khi Lợi đã ngủ, Hiền tay phải cầm ống tuýp sắt, tay trái cầm dao xếp nhọn xông vào. Hiền vứt nạng gỗ của Lợi đi (anh Lợi bị cụt một chân), rồi dùng tuýp sắt đánh liên tục vào đầu, mặt anh Lợi.

Anh Lợi choàng tỉnh kêu đau thì Hiền dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào phần đầu và người đến khi nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Hiền vứt tuýp sắt, lau rửa con dao bỏ vào người rồi ra công viên Tình Nghĩa trốn. Anh Lợi may mắn bò ra được đường kêu cứu và được mọi người đưa đi cấp cứu. Đến ngày 19/10/2006, Hiền bị bắt khẩn cấp.

Ngày 17/8/2007, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử lưu động tại nhà văn hóa quận 9. Tại phiên tòa, anh Lợi đã xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không đòi bồi thường gì thêm ngoài 2 triệu đồng tiền viện phí mà già đình bị cáo đã đưa.
 
Đại diện Viện kiểm sát kiến nghị hành vi của bị cáo là nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, nên phải xử lý nghiêm để giáo dục và phòng ngừa chung. Trần Văn Hiền bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giết người”!
 

Trần Văn Hiền trước vành móng ngựa ngày 17/8/2007
 winkingNguồn: Tòa án nhân dân TPHCM)

Hành xử kiểu “ma men”!

Ngày 23/8/2007, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thế Dân (42 tuổi, nguyên quán Tiền Giang) bị truy tố tội giết người. Nguyễn Thế Dân đạp xích lô chở thuê cho cửa hàng đá hoa cương của chị Huỳnh Thị Mai Thảo đã hơn ba tháng. Ngày 23/9/2006, Dân chở chị Thảo đi từ xã Bình Hưng sang quận 7. Chị Thảo chưa thanh toán tiền cho Dân ngay vì thấy Dân có mùi rượu.

Vì hiểu lầm cho rằng chị Thảo không chịu trả tiền, Dân rất tức giận. Hai ngày sau, sau khi uống hết 2 xị rượu trắng, Dân ra chợ mua con dao màu đen. Về đến nhà chị Thảo, thấy chị Thảo cùng 4 người khác đang ngồi ăn cơm ở cửa hàng, bất ngờ Dân lao vào, dùng dao chém ngang cổ anh Phùng Văn Luận là người làm thuê cho chị Thảo (do chị Thảo ngồi khuất phía trong nên không thể chém chị Thảo trước được). Sau đó Dân định tấn công những người còn lại nhưng bị mọi người khống chế. Riêng anh Luận được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết.

Tại phiên tòa, Dân cũng đã có lời xin lỗi với người bị hại và chị Thảo. Sau khi vụ án xảy ra, chị Thảo đã thay Dân bồi thường tiền thuốc men cho anh Luận và cũng xin Hội đồng xét xử giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Dân 10 năm tù về tội “Giết người”.

Đánh chết kẻ trộm gà

Trần Chí Dũng (43 tuổi) đã có 3 tiền án, 1 tiền sự. Tối khuya ngày 22/7/2006 đang nhậu trước nhà, nghe tiếng hô trộm, Dũng cầm cây ra hỗ trợ bắt trộm. Sẵn tính côn đồ, Dũng đánh vào đầu tên trộm làm tên này chết tại chỗ...

Khoảng 22 giờ ngày 22/7/2006, Chu Quan Công, Nguyễn Văn Công, Đặng Xuân Lai, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tiến Luật đang nhậu ở khu vực nhà thờ Tử Đình thì hết mồi, cả bọn liền rủ nhau đi kiếm mồi nhậu. Bọn chúng gặp Ngô Ngọc Đức và Đỗ Hoàng Lâm nên cùng rủ đi. Chúng đến nhà anh Nguyễn Anh Kiệt (nhà không số trên đường Thống Nhất), Quan Công và Lâm leo vào trong sân bắt được hai con gà, chuyển ra ngoài cho Lai và Văn Công.

Nghe ồn phía bên ngoài, phát hiện có trộm, Anh Kiệt đạp cửa chạy ra sân, chụp một cây phơi quần áo truy hô trộm và đuổi bắt. Thấy vậy cả bảy tên trộm bỏ chạy. Lúc này Trần Trí Dũng cũng đang ngồi nhậu trước nhà nghe tiếng tri hô trộm liền nhặt 1 khúc gỗ 3 phân vuông, dài 1m tham gia đuổi bắt.

Dũng chạy đến thấy anh Kiệt và Quan Công đang vật lộn dưới đất liền dùng cây gỗ đánh 1 cái vào đầu, 1 cái vào lưng Công làm Công chết tại chỗ. Sáng hôm sau, Dũng ra công an đầu thú. Theo bản giám định pháp y: Chu Quang Công chết do chấn thương sọ não làm vỡ xương sọ và xuất huyết não.

Tại phiên tòa ngày 28/8/2007, Hội đồng xét xử nhận thấy mặt dù trong vụ án có phần lỗi của người bị hại, nhưng Trần Chí Dũng (đã có nhiều tiền án tiền sự) với tính hung hãn đã thực hiện hành vi quá mức của việc "hỗ trợ bắt trộm", mà cấu thành tội "Giết người", nên đã tuyên phạt Trần Chí Dũng 9 năm tù!

Lê Châu
(Nguồn: Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh

Sửa bởi quản trị viên 20/01/2011 lúc 12:39:51(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Quảng cáo
Offline muonmang36  
#2 Đã gửi : 19/06/2008 lúc 04:17:33(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
“Bóng ma” trong các dịch vụ tội ác

(Thứ ba 17/06/2008, 12:52)
Kỳ 1: NHÀ RIÊNG GIÁM ĐỐC BỊ XÃ HỘI ĐEN BAO VÂY



Hai đàn em của “anh Hai”bị bắt giữ
Sau hơn hai năm thực hiện một chuyên án lớn, các đơn vị nghiệp vụ và CA các quận, huyện của TP. Đà Nẵng đã lên danh sách 150 đối tượng, dựng lại hoạt động của 110 đối tượng có tiền án, tiền sự;  khởi tố 12 vụ, bắt giữ 75 bị can, truy nã 7 trường hợp, đập tan nhiều băng nhóm tội phạm lớn. Chiến công lớn đó càng thêm ý nghĩa khi kết quả điều tra của chuyên án đã làm lộ dần vai trò của một “đại ca” thứ dữ. Hắn có vóc người nhỏ bé, màu da nhợt nhạt và luôn để tóc dài như phụ nữ che khuôn mặt chảy xệ, lầm lì. Hắn giấu mình trong bóng tối để chi phối hoạt động của nhiều nhóm giang hồ trên địa bàn các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang… Hắn là tên cầm đầu của hàng loạt vụ bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, gây rối, kiếm tiền bằng các dịch vụ tội ác.


Chiều 2-2-2007, ông Nguyễn Văn Nhiên - Phó giám đốc Cty đầu tư phát triển nhà TP. Đà Nẵng kiêm Giám đốc Xí nghiệp vật tư xây dựng - nhận được một cú điện thoại cho biết  có một đám giang hồ đang vây chặt nhà ông, hăm dọa sẽ “xử đẹp” khi ông trở về. Ông Nhiên rất lo lắng nên đã điện thoại cho bạn là Nguyễn Tam Phước nhờ kiểm tra lại thông tin trên. Chỉ 15 phút sau, ông Phước báo cho ông Nhiên: “Tôi đang đứng gần nhà anh, chúng nó khoảng hơn chục thằng, anh đừng về nguy hiểm lắm!”. Lần này thì ông Nhiên thật sự hoảng sợ, phải suy nghĩ cách đối phó vì biết chắc kẻ thuê đám giang hồ đến quậy nhà ông là Lê Quốc Trúc (SN 1960, ngụ P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Nguyên Xí nghiệp vật tư xây dựng do ông Nhiên làm giám đốc còn nợ của Trúc 250 triệu đồng (trong hợp đồng thi công công trình mương thoát nước khu dân cư số 5- Nguyễn Tri Phương, TP. Đà Nẵng. Sở dĩ chậm thanh toán là do UBNDTP Đà Nẵng chưa duyệt thanh toán và cấp ngân sách). Sau nhiều lần đòi nợ không được, Trúc quay sang hăm dọa ông Nhiên. Vì thế khi biết nhà mình đang bị côn đồ đến quậy phá, ông Nhiên đã điện thoại cho Lê Quốc Trúc: “Ông bảo bọn đòi nợ thuê về đi, tuần sau tôi sẽ trả tiền cho ông”.



Quán cà phê nơi Lê Quốc Trúc giao thêm 10 triệu đồng cho “anh Hai”
Ba ngày sau, ông Nhiên hẹn Trúc đến quán cà phê Tiếng Tơ Đồng. Tại đây, anh Đinh Trọng Quang - thủ quỹ Cty đầu tư phát triển nhà TP. Đà Nẵng - đã trả cho Trúc 150 triệu đồng. Trúc đi cùng Trần Đông Phong (SN 1962, ngụ P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) là người Trúc thuê đòi nợ và hứa Phong sẽ được 20% trên số tiền đòi được, vì thế Trúc đã lấy 30 triệu đồng giao cho Phong. Trong vụ đòi nợ mướn này, Phong gọi một số đàn em tham gia gồm: Nguyễn Ngọc Chinh (SN 1974), Đinh Văn Vũ (SN 1983), Trần Hiệp, Trần Công Cường (Cường rồng, SN 1971), Trương Thanh Sơn (Ly, SN 1971), Trương Quốc Sỹ (Sỹ cô đơn, SN 1980), Tú rê... Nhận được tiền từ Trúc, Phong chia cho mỗi tên 1 triệu đồng. Phần còn lại y cuỗm hết với lời giải thích: “Để trả cho người môi giới và anh em mình liên hoan”...

Chia chác xong, cả bọn (trừ Phong) hí hửng kéo đến quán tiết canh ở đường Phan Thanh - Đà Nẵng. Ngoài mục đích ăn nhậu mừng phi vụ thành công tốt đẹp, chúng còn có trách nhiệm lớn hơn là trình diện “anh Hai” - một nhân vật “đặc biệt” trong giới bảo kê, đâm thuê chém mướn ở Đà Nẵng. Rất khó đoán tuổi tác cũng như giới tính của “anh Hai”, chỉ biết y (hoặc thị) trạc ngoài 40, nhỏ thó trong bộ quần áo rộng thùng thình. Ngồi trong một góc khuất với ánh sáng mờ mờ, nhân vật này càng bí ẩn với mái tóc dài phủ vai, để xõa ra che lòa xòa một khuôn mặt mệt mỏi, chảy xệ như di chứng của người nhiều lần giải phẫu thẩm mỹ hoặc bị di hại từ mỹ phẩm. Cả nhóm đòi nợ mướn ngồi vào bàn, Nguyễn Ngọc Chinh báo cáo lại sự việc. “Anh Hai” nghe xong quay sang Trần Hiệp: “Mi đi cùng vài đứa đến hỏi bên kia (ông Nguyễn Văn Nhiên) đã trả cho “khách” của mình (Lê Quốc Trúc) bao nhiêu?”. Lát sau Trần Hiệp quay về báo cáo: “Dạ trăm rưỡi chai (150 triệu)”. “Anh Hai” nổi giận đùng đùng, chỉ đạo Nguyễn Ngọc Chinh: “Thằng Phong muốn qua mặt em để ăn bớt, cho phép tụi bay xử nó!”.



Công an khám xét nơi ở của bọn đòi nợ thuê
Chinh gọi điện thoại cho Trần Đông Phong yêu cầu Phong phải đưa Lê Quốc Trúc đến quán Thảo Ly (trên đường Hàm Nghi - Đà Nẵng) gấp. Khi gặp nhau, Chinh chống nạnh hỏi Trúc: “Ông đã đưa bao nhiêu?”. Do đã được Phong dặn trước, Trúc chỉ nói “20 chai” (triệu) thay vì đúng là 30 triệu. Chinh tát Trúc để cảnh cáo vì đã bao che cho Phong, đồng thời ném xấp tiền xuống trước mặt Phong, đe dọa: “Dám qua mặt anh Hai à? Mày tiêu rồi!”. Nghe vậy, mặt Phong xanh lè, y lắp bắp năn nỉ xin “kính” lại “anh Hai” 10 triệu đồng lỡ ăn chặn. Số tiền này sau đó đã được Chinh nộp lại cho “anh Hai” và mỗi tên được chia 1,2 triệu đồng. Nhưng Trần Đông Phong vẫn còn những ràng buộc khác. Theo chỉ đạo của “anh Hai”, Chinh và đồng bọn kéo đến nhà Lê Quốc Trúc. Bọn chúng la hét gây áp lực làm Trúc hoảng sợ phải gọi điện cầu cứu CA phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà và cảnh sát 113. Khi thấy công an, bọn côn đồ bỏ chạy, riêng Trần Đông Phong bị lập biên bản. Bây giờ Lê Quốc Trúc mới thấm thía những rắc rối khi dây vào bọn giang hồ. Vì lo sợ cho tính mạng của mình và người thân, Trúc phải nhờ ông Hồng là người quen biết với “anh Hai” thương lượng, dàn xếp để được yên ổn. “Anh Hai” đồng ý bỏ qua mọi chuyện với mức “bồi thường” là... 10 triệu đồng! Việc giao tiền diễn ra trong một quán cà phê trên đường T.P.

Khi các cơ quan chức năng đang tập trung điều tra vụ việc này thì vài tuần sau, tại Q. Cẩm Lê,å TP. Đà Nẵng lại xảy ra một vụ tương tự. Trịnh Hồng Minh (SN 1970, ngụ Hòa Khương, Hòa Vang) có hai người quen là Trần Hải Long (SN 1978) và Ngô Phát Tài (SN 1983), cả hai đối tượng này đều mới được trả tự do sau 3 năm ở tù về tội cướp giật tài sản. Có lần Minh than thở với Long và Tài rằng anh Tán Nhựt (SN 1958, ngụ Hòa Khương, Hòa Vang) mượn của Minh 7 triệu đồng chưa trả. Hai tên này hứa sẽ đòi nợ giúp Minh. Sau đó chúng đến nhờ Đặng Thành Long (Long con, SN 1962). Long con cho biết việc này phải xin ý kiến “anh Hai”. Gã có biệt danh “anh Hai” sau khi nghe Long con trình bày đã chỉ đạo một đám đàn em gồm 8 tên thuê một ô tô lên đường. Sau khi qua khỏi cầu vượt Hòa Cầm, xe dừng lại trước cổng Nhà máy xi măng Hòa Khương. Tài gọi điện thoại cho chủ nợ là anh Minh yêu cầu đến đây gặp y. Khi anh Minh đi xe máy đến, Tài và Long thản nhiên bảo: “Anh em đi đòi nợ giúp ông đó!”. Nhìn đám thanh niên mặt mày dữ tợn, anh Minh hốt hoảng từ chối. Long con liền hăm dọa: “Bọn em thuê xe lên đến đây mà mày dám giỡn mặt hả?”. Chúng buộc Minh phải dẫn đường đến nhà “con nợ” là anh Tán Nhựt. Xe quay lại khu vực cầu vượt Hòa Cầm, đám giang hồ khúm núm mời một gã gọi là “anh Hai” nhỏ con, tóc dài, đeo kiếng đen xuống xe, vào một quán bia. Bọn đàn em đi tìm và đưa Tán Nhựt đến. Anh Nhựt trách móc anh Minh: “em nợ mi có mấy triệu, đã trả một ít, mi làm gì kêu đông người đến đòi nợ vậy?”. Chủ nợ lúc này cũng run như cầy sấy, chả dám lên tiếng. Gã “anh Hai” dằn ly bia xuống bàn, chửi tục và hăm doạ. Mấy tên đàn em hiểu ý xông vào đấm anh Nhựt chúi nhủi và cầm vỏ chai bia đòi nện vào đầu anh. Vì quá sợ hãi nên anh Nhựt phải viết giấy nhận nợ anh Minh 9 triệu đồng. Chúng đòi giữ xe máy của anh Nhựt, nhưng Minh năn nỉ nên chúng cho anh Nhựt về. Bây giờ chúng quay sang anh Minh. Một tên cầm vỏ chai bia hăm dọa buộc Minh phải chi 5 triệu đồng “phí đòi nợ giúp”. Chúng dùng xe máy áp tải anh Minh đến nhà chị ruột của anh ở Phước Tường mượn tiền trả cho chúng. Như vậy đây là lần thứ hai chỉ trong một tháng, cơ quan điều tra ghi nhận được những lời khai về đối tượng có biệt danh “anh Hai”. Hắn xuất hiện trong hai vụ đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản với vai trò cầm đầu hai băng tội phạm khác nhau, gây án trên địa bàn hai quận Sơn Trà và Cẩm Lệ. Hắn là ai? Làm thế nào để truy ra tông tích và bắt giữ hắn?...
(Còn tiếp)
XUÂN BÌNH - GIA PHÚC

Sửa bởi quản trị viên 20/01/2011 lúc 12:31:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline muonmang36  
#3 Đã gửi : 19/06/2008 lúc 04:32:42(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Bóng ma” trong các dịch vụ tội ác (Kỳ cuối)
(Thứ năm 19/06/2008, 00:10)
 Kỳ cuối: Lần theo dấu vết “anh Hai”

Ngày 19-3-2007, lại một phụ nữ bị bọn giang hồ đánh đập, bắt giữ, khống chế buộc viết giấy nợ 120 triệu đồng. Đêm 11-4-2007 xảy ra một vụ thanh toán đẫm máu của hai băng côn đồ do Lợi điên và Ty già cầm đầu. Mỗi băng gồm hàng chục tên có hung khí, chai xăng, rượt nhau từ bar Number One (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) qua nhiều ngõ phố, gây kinh hoàng cho các hộ dân hai bên đường. Ty già với thân hình cởi trần xăm một con rồng đen trên lưng bị chém chết tại chỗ, nhiều đàn em của cả hai phe phải cấp cứu ở các bệnh viện, cơ sở y tế. Nhân vật bí ẩn mang biệt danh “anh Hai”, có vóc dáng (qua các lời khai) rất giống đàn bà, giữ vai trò gì trong những vụ phạm pháp đặc biệt nghiêm trọng ấy?


Đọc lệnh bắt Trần Thị Kim Phương 
Ảnh: X.B
Chiều 19-3-2007, tại nhà chị Vương Thị Thành (SN 1962) trên đường CMT8, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng xuất hiện một nhóm gồm hơn chục gã đàn ông rầm rộ đi trên 4 xe máy và 1 ôtô. Bốn tên đứng ngoài canh cửa, số còn lại ùa vào phòng khách bao vây chủ nhà. Chị Thành không giấu được nỗi sợ hãi khi đứng giữa đám đàn ông mặt anh bặm trợn. Một tên trong bọn vất tập giấy copy lên bàn rồi chống nạnh, nạt chị: “Bà cùng ông Bình lừa lấy tiền của chị tôi là Phương (Trần Thị Kim Phương, SN 1956, ngụ Thạnh Thang, Hải Châu, TP. Đà Nẵng), chừ tính sao?”. Chị Thành trả lời: “Tôi không biết bà Phương là ai và cũng chẳng vay mượn tiền của bà ta”. Một tên trong bọn xông vào đánh chị Thành, tên khác gọi điện thoại cho bà Phương. Bà này trả lời: “Dẫn nó về đây!”. Chúng khống chế, áp tải chị Thành bằng một xe máy, các xe còn lại theo sau hộ tống. Đến gần chợ đầu mối, chúng lôi chị Thành vào một quán nước. Ngồi ở đó độ 20 phút, chúng lại áp giải nạn nhân đến quán cà phê ở đầu đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Đà Nẵng. Tại đây chúng “tịch thu” ĐTDĐ của chị Thành, kiểm tra tin nhắn và phát hiện có một tin gởi cho con ông Bình mang nội dung: “Ba con đã đi Gia Lai, con yên tâm”. Cho rằng chị Thành bao che cho ông Bình bỏ trốn, bọn giang hồ đòi nợ mướn gầm lên đe dọa. Lúc này bà Phương đi ôtô đến quán và vào “làm việc” với chị Thành. Đặc biệt trong nhóm côn đồ có một gã nhỏ con, tóc dài, được đồng bọn kính cẩn gọi bằng “anh Hai”. Tên này ngồi cùng bà Phương và tỏ ra độc ác hơn hẳn, vì chị Thành không hiểu vì sao mình bị cưỡng bức đến đây trong lúc bà Phương vẫn cố ép chị là “đồng phạm” với con nợ của bà ta. Theo kết quả điều tra sau này, vụ án như sau: ông Hoàng Thanh Bình (SN 1956, thường trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do người khác đứng tên) thế chấp cho bà Trần Thị Kim Phương để vay 100 triệu đồng. Sau đó, ông Bình không thanh toán nợ đúng hẹn và bỏ đi đâu không rõ. Bà Phương nhờ nhóm xã hội đen do Đặng Thanh Long (Long con) cầm đầu đòi nợ thuê. Long con đã xin ý kiến “anh Hai” và được tên này đồng ý với mức “lệ phí” là 30% trên số nợ đòi được. Qua tìm hiểu, bọn chúng biết chị Thành là người thân thiết với ông Bình nên muốn ép chị khai ra nơi trốn của ông này. Không đạt được mục đích, chúng hăm dọa, khống chế chị phải viết giấy nhận nợ 120 triệu đồng của bà Phương. Chính tên “anh Hai” đã dùng chai bia dọa đánh vào đầu chị Thành. Vì quá sợ hãi, chị buộc phải viết giấy nợ theo ý chúng. Nhận tin báo, CA quận Cẩm Lệ khẩn trương mở cuộc điều tra. 10 đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trần Thị Kim Phương, Đặng Thanh Long (Long con), Nguyễn Ngọc Chinh (Dồ, SN 1974), Trương Thanh Sơn (SN 1971), Huỳnh Văn Tú (Bịp, SN 1986), Nguyễn Vũ Nguyên (cu Gôn, SN 1987), Đinh Văn Vũ (Tèo, SN 1983), Trần Ngọc Vinh (Vinh Lai, SN 1977), Nguyễn  Minh Toàn (Toàn ốc, SN 1983), Nguyễn Bá Trung (cu Na, SN 1982)...

Bùi Công Hổ lúc mới bị bắt
Ảnh: Đ.V
Vào thời điểm cuối năm 2005 đầu năm 2006, trên địa bàn TP. Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ đâm chém nhau rất nghiêm trọng. Các băng nhóm giang hồ ra sức cạnh tranh nhau bằng bạo lực để tranh giành địa bàn, giải quyết mâu thuẫn và bảo kê các cơ sở kinh doanh. Nguy hiểm hơn là xuất hiện tình trạng đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản. Chúng hoạt động có tổ chức, manh động liều lĩnh, khống chế trả thù tàn bạo, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân. Trước tình hình đó, ngày 20-2-2006, Giám đốc CATP Đà Nẵng quyết định thành lập chuyên án đấu tranh với tội phạm có tổ chức. Đại tá Nguyễn Đình Chính - PGĐ CATP Đà Nẵng - được cử làm trưởng ban chuyên án. Khi các lực lượng tham gia chuyên án bắt đầu triển khai công tác điều tra cũng là lúc xuất hiện thêm nhiều vụ phạm pháp hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài vụ thanh toán nhau giữa hai băng giang hồ Ty già, Lợi điên làm chết một và bị thương nhiều đối tượng, ba vụ đòi nợ mướn bằng bạo lực liên tiếp xảy ra ở địa bàn các quận: Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu... đã gây chú ý đặc biệt cho Ban chuyên án. Đến giữa năm 2007, cả ba vụ trên đều đã được khởi tố, hơn 20 đối tượng bị bắt tạm giam. Tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra cho thấy cả ba băng nhóm thực hiện các vụ trên đều do một đối tượng có biệt danh “anh Hai” cầm đầu. Tất cả bọn đàn em, kể cả những tên chủ chốt hung bạo như Long con (Đặng Thanh Long), Chinh dồ (Nguyễn Ngọc Chinh), Trần Đông Phong... nhất cử nhất động đều phải xin ý kiến “anh Hai”. Thế nhưng khi cơ quan điều tra vào cuộc, gã “đại ca” này đã lặn rất sâu. Song bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án cuối cùng đã xác định được “anh Hai” tên thật là Bùi Công Hổ và có biệt danh khác là “Hai Lúa”. Hổ sinh năm 1966, thường trú tại P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, xuất thân là thợ sửa xe máy, nhưng đó chỉ là vỏ bọc, “nghề” chính của y là đứng phía sau điều hành một tổ chức tội phạm hàng chục tên ở rải rác tại các quận huyện thuộc TP. Đà Nẵng. Hổ còn ngấm ngầm chi phối hoạt động của nhiều băng nhóm côn đồ khác. Ngày 6-4-2005, Hổ bị TAND TP. Đà Nẵng xử phạt 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi được trả tự do, y chuyển sang làm dịch vụ đòi nợ mướn với 3 vụ nghiêm trọng đã được làm rõ và một số vụ khác đang tiếp tục được điều tra. Lệnh bắt khẩn cấp “anh Hai” được tiến hành, nhưng hắn đã cùng một số đàn em thân tín như: Nguyễn Đức Cần, Trần Xuân Tùng, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Hữu Trí... bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã Bùi Công Hổ cùng đồng bọn từ tháng 4-2007. Sau gần 1 năm lẩn trốn nhiều nơi, trung tuần tháng 3-2008 Bùi Công Hổ mò về lại Đà Nẵng và thường xuất hiện ở bến xe trung tâm TP (vùng giáp ranh giữa hai quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu) để móc nối lại với các đàn em. Là một tên tội phạm xảo quyệt, lại đang bị truy nã gắt gao nên Hổ rất thận trọng trong những lần xuất hiện, gặp gỡ đàn em. Thế nhưng thủ đoạn của hắn vẫn nằm trong tầm ngắm của lực lượng trinh sát. Chiều 1-4-2008, tại một quán nhậu bình dân ở P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ,  Bùi Công Hổ đang ăn nhậu cùng một số đàn em thì lực lượng trinh sát CAQ Cẩm Lệ ập vào. Trước phản ứng quá nhanh và các họng súng của trinh sát, Bùi Công Hổ chỉ còn biết líu ríu đưa tay vào còng số 8. Đây là chiến công xuất sắc của CA quận Cẩm Lệ.

Ngày 3-6-2008, TAND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng đã đưa vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ Bùi Công Hổ nhận hợp đồng đòi nợ mướn cho Trần Thị Kim Phương. Giữa ban ngày, chúng ngang nhiên rầm rộ kéo đến nhà chị Vương Thị Thành, chỉ cách trụ sở CAQ Cẩm Lệ hơn 200 mét để thực hiện hành vi phạm pháp. Điều này nói lên bản chất manh động, coi thường pháp luật của chúng. Trần Thị Kim Phương cùng 9 bị cáo khác đã nhận hình phạt từ 6 đến 24 tháng tù. Riêng Bùi Công Hổ và một số bị cáo trước đó đã bỏ trốn nên sẽ phải đối mặt với một phiên tòa khác. Ngoài ra, Hổ còn bị Viện KSND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng truy tố tội “cưỡng đoạt tài sản” trong vụ y chỉ đạo Đặng Thanh Long, Trần Hải Long, Ngô Phát Tài tạo cớ đòi nợ cho Trịnh Hồng Minh để tống tiền cả chủ nợ và con nợ (anh Tán Nhựt). Ngày 5-6-2008, Viện KSND TP. Đà Nẵng cũng ra cáo trạng truy tố Bùi Công Hổ cùng 8 đối tượng đã tham gia cưỡng đoạt tài sản trong vụ Lê Quốc Trúc thuê băng nhóm này đòi nợ ông Nguyễn Văn Nhiên - PGĐ Cty đầu tư phát triển nhà TP. Đà Nẵng kiêm GĐ Xí nghiệp vật tư xây dựng. Hổ còn đang bị điều tra về một số vụ phạm pháp hình sự khác. Với bề dày “thành tích” bất hảo đã được làm rõ, Bùi Công Hổ hiện nguyên hình là tên tội phạm nguy hiểm, cầm đầu các băng nhóm giang hồ manh động. Hắn như một “bóng ma” nhiều tội lỗi đã được đưa ra ánh sáng và đang chờ nhận sự trừng phạt thích đáng theo pháp luật.
XUÂN BÌNH - GIA PHÚC
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline muonmang36  
#4 Đã gửi : 30/06/2008 lúc 04:02:35(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết

Côn đồ nhí đánh 'hội đồng' cảnh sát

Ngày 28/6, TAND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã xét xử lưu động vụ án nhóm thanh niên địa phương hành hung cảnh sát khi đang thực thi công vụ.

Tòa đã tuyên phạt 10 bị cáo (tuổi từ 19 đến 23) mức án từ 4 tháng 7 ngày đến 30 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”.

Tối 20/2, Nguyễn Thái Phụng, Thái Tử Hoàng Chỉ Thông, Nguyễn Duy Phước, Đặng Văn Hưng, Võ Hoàng Long, Nguyễn Văn Long, Mai Văn Long, Lê Xuân Phương, Hoàng Sơn, Lê Xuân Phương và một số thanh niên khác, chở nhau trên 6 xe máy (mỗi xe chở 3,4 người).

Đến khu vực ngã ba Ông Đồn (xã Xuân Phú), một xe bị thủng lốp, cả nhóm đến cửa hàng của anh Lê Văn Xuyên để sửa. Do đã khuya, anh Xuyên không mở cửa, nhóm này đã đập phá, la hét gây náo loạn.

Nhận được thông tin phản ánh, Trung tá Hoàng Đình Sắm, Trưởng Công an thị trấn Gia Ray đã cùng với hai công an đến hiện trường giải quyết. Tuy nhiên khi đến nơi, nhóm thanh niên đã đến trước cổng UBND huyện Xuân Lộc tụ tập la hét. Trung tá Sắm đã yêu cầu Nguyễn Thái Phụng xuất trình giấy tờ xe.

Phụng hô hào đồng bọn và lao vào đấm vào mặt trung tá Sắm. Cảnh sát đã dùng bình xịt hơi cay xịt để phòng vệ nhưng nhóm thanh niên vẫn tiếp tục sử dụng đá, gậy và khung két bia xông vào đánh "hội đồng". Trung tá Sắm bị thương ở tay và đầu phải cấp cứu tại bệnh viện, hai công an viên bị thương nhẹ.

(Theo TTXVN)

Sửa bởi quản trị viên 20/01/2011 lúc 12:38:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline one_connectionss  
#5 Đã gửi : 14/07/2008 lúc 03:06:18(UTC)
one_connectionss

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2007(UTC)
Bài viết: 350

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết

Những vụ trả thù bằng axit



Một pano cảnh báo của Viện bỏng Quốc gia. Ảnh: vienbongquocgia.
Một pano cảnh báo về việc tạt axit. Ảnh: vienbongquocgia.

Để cô nàng "mắt xanh mỏ đỏ" không quyến rũ được chồng mình, để trả thù đối tác làm ăn, giải quyết mâu thuẫn vợ chồng, để đứa con nghiện khỏi về nhà cầm dao kề cổ bố xin tiền... nhiều người đã dùng axit trả thù. Sau phút suy nghĩ nông nổi, kẻ vào tù, người bị thương tật vĩnh viễn.
> Một nữ sinh hai lần bị tạt axit

Vụ tạt axit xảy ra cuối tháng 6/2008 tại Trảng Bàng (Đồng Nai) khiến dư luận bàng hoàng. Suốt ngày bị chồng đánh đập, Lê Thị Vân đâm đơn ra tòa "xin" được tự do. Muốn níu kéo, Thảo (chồng Vân) giở "bài" đòi uống thuốc sâu tự tử.

Ghét con rể vì chỉ chăm ăn hơn chăm làm, ông bố vợ tên Châu dõng dạc: "Có uống thì về nhà anh mà uống". Bực tức, đứng ngoài cửa sổ, Thảo hắt chai axit khi cả nhà bố vợ đang ăn trưa khiến 7 người nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Phạm Hùng Thắng ở Phủ Lỗ, Sóc Sơn (Hà Nội) sử dụng axit như một chất phụ gia cho việc kinh doanh của mình. Là giám đốc một công ty TNHH nhưng Thắng luôn coi đám vệ sỹ gồm những tay "đầu bò, đầu bướu", có nhiều tiền án, tiền sự là công cụ hỗ trợ cho việc phát triển kinh doanh của mình.

Thấy cửa hàng ăn uống của ông Hồ Văn Khảm ở khu vực sân bay Nội Bài làm ăn phát đạt, Thắng liền gọi Quyết, đầu gấu ở Đông Anh nhờ "giải quyết". Để ông Khảm phải chuyển đi nơi khác làm ăn, Quyết cùng một số thanh niên côn đồ ở thị trấn Đông Anh đến nhà ông Khảm đe dọa, bắt phải đóng cửa hàng vô điều kiện.

Lấy lý do cản trở việc làm ăn của "sếp" Thắng, chúng không chỉ đập phá tài sản mà còn đánh đuổi khách đến ăn uống. Khi ông Khảm chưa quyết định chuyển đi nơi khác, nhóm côn đồ đã mua axit, thuê 2 người khác tạt vào mặt ông Khảm.

Hàng xóm bị tạt axit chỉ vì không chịu đóng quán, chị Lê Thị Luyến, chủ một cửa hàng ăn uống trú tại tập thể sân bay Nội Bài sợ quá vội đóng cửa hàng nhưng cũng không được yên thân. Để chị Luyến không dám quay trở lại kinh doanh, theo lệnh của Thắng, những thanh niên côn đồ đã bắt giữ cháu Quyên, con gái chị Luyến để gây sức ép, bắt chị phải cam kết không bao giờ mở lại cửa hàng.

Làm xấu tình địch cho chồng đỡ "mê"

Vụ đánh ghen ở Thái Bình xảy ra cách đây không lâu khiến người phụ nữ có tiếng trăng hoa ngày nào, giờ phải mang di chứng trên thân thể.

Ở vậy nuôi con khi đang tuổi xuân sắc nên thỉnh thoảng lại có một vài người đàn ông luống tuổi đến nhà chị Tân chơi. Trong khi bao nhiêu người độc thân đến, chị Tân không chọn mà lại gật đầu với ông Bính, người đàn ông thường hay đánh cá đêm quanh đoạn sông gần nhà chị, đã có vợ và con ở thôn bên.

Mỗi đêm đánh cá, ông Bính không về nhà mà ngủ luôn nhà chị đến sáng hôm sau. Cuộc tình của họ kéo dài gần 2 năm thì vợ ông Bính biết chuyện. Vì không muốn làm lớn chuyện khiến con cái xấu hổ nên bà Hà tìm đến tận nhà chị Tân khuyên giải. Song, bà Hà chỉ nhận được những lời thóa mạ, thậm chí ông Bính còn dùng gậy đánh vợ.

Sau mỗi lần bị vợ "phá bĩnh", ông Bình càng tìm đến với người tình nhiều hơn để dốc... tâm sự. Biết không thể níu giữ được chồng, bà vợ nảy ra ý định trả thù tình địch.

Trong cơn ghen, bà Hà mua một chai axit về giấu dưới gầm giường. Đợi khi ông Bính xách lưới liền lẻn theo. Đêm đó, ông Bính không đi thả lưới mà đến thẳng nhà tình nhân khiến bà Hà nghiến răng đợi. Gần sáng, khi ông Bính lục đục ra về, cũng là lúc bà Hà lẻn vào nhà chị Tân, đổ chai axit vào mặt tình địch đang nằm ngủ.

Sau vụ tạt axit, bà Hà lĩnh 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Cũng kể từ đó, ông Bính bỏ mặc người tình trong đau đớn và tàn phế.

Chỉ vì mâu thuẫn của hàng xóm, Hòa, một nữ công nhân sống ở Thanh Trì (Hà Nội), bị "vạ lây" khiến nhiều người thương cảm. Mặc dù đã trải qua 8 lần phẫu thuật nhưng khuôn mặt cô vẫn bị biến dạng đến 98%.

Ngày ấy, Hòa và đồng nghiệp đang trên đường trở về nhà thì có hai thanh niên đi xe máy kè kè bên cạnh. Sau hồi thăm dò, hai thanh niên bất ngờ hắt chai axit vào 3 người. Cả ba người cùng ngã vật ra giữa đường, tối sầm mặt mũi. Tỉnh dậy, Hòa như ngất đi khi bác sĩ thông báo, cô bị thương tật vĩnh viễn đến 80% sức khỏe, khuôn mặt bị biến dạng gần 100%.

Đến nay, Hòa mới biết cô chính là nạn nhân của một vụ trả thù bằng axit. Một trong hai đồng nghiệp cùng xưởng may của cô, trước đó vài ngày có cãi lộn với hàng xóm vì tranh chấp hàng rào. Tức khí, hàng xóm thuê hai "đầu gấu" trả thù hàng xóm.

Sau khi nhận "mục tiêu", nghiên cứu quy luật đi lại của "đối thủ", hai thanh niên được thuê đã đón đường bám theo. Vì cả 3 người luôn đạp xe song song, hai "đầu gấu" chọn giải pháp "đánh nhầm hơn bỏ sót". Họ tạt a xít tung toé vào cả ba. "Đích ngắm" bị nhẹ nhất, còn Hòa, một người chẳng liên quan lại bị di chứng nặng nề.

Mẹ Hòa đã khóc hết nước mắt trong các phiên tòa xét xử. Bà cho rằng con mình đã thân tàn vì axit, nhưng kẻ gây họa chỉ lĩnh mức án nhẹ.

Dùng axit dạy con nghiện

Tại Hà Tĩnh, giận đứa con trai duy nhất trong gia đình vì nghiện ma túy mà đánh đập bố mẹ, ông Bá đã dùng axit dạy con với suy nghĩ "nuôi con tàn phế còn hơn bị nó hành hạ".

Hùng, con trai ông Bá từ nhỏ đã được chăm bẵm với hi vọng lớn lên sẽ làm rạng danh tổ tông. Từ khi học cấp một, Hùng liên tục là học giỏi. Gia đình làm nông, nhưng ông Bá vẫn chiều chuộng Hùng giống như một cậu ấm thành thị. Tuy nhiên càng lớn, Hùng càng bộc lộ tính bướng bỉnh và khó kiểm soát.

Lên lớp 12, Hùng bỏ học theo đám bạn các xã kế bên, nhiều đêm không về nhà. Rồi Hùng trở nên lì lợm, ngỗ ngược, sinh ra trộm cắp và nhiều lần bị công an xã mời lên làm việc vì tham gia vào các vụ trộm. Khi ông Bá chưa có biện pháp, cậu con "quý tử" đã mắc nghiện.

Có bao nhiêu tiền của, Hùng đều nướng hết vào ma túy. Tuy nhiên, người cha già không đau đớn bằng những lần Hùng mò về giữa đêm, cầm dao kề cổ bố xin tiền. Trong lúc uất hận, ông quyết định cho cậu con trai của mình tàn phế bởi ông cho rằng, có như vậy mới được yên thân và khi ra đường ông không còn phải cúi mặt với hàng xóm nữa.

Đợi cậu con quý tử say sưa ngủ sau cơn "phê" ma túy, ông Bá đã đổ ụp chai axit vào mặt con. Cậu con ngỗ ngược chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bất tỉnh.

Kể từ đó, cậu con trai "quý tử" của ông Bá thành người tàn phế, mắt mù không còn có cơ hội kề dao vào cổ bố. Riêng ông Bá phải chịu hình phạt của pháp luật. Ngày ông bị xét xử, dân làng đến rất đông, nhiều người đến để động viên ông. Họ không cầm nổi lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má già nua của ông Bá.

(Theo Theo Đời sống & Pháp luật)


Sửa bởi quản trị viên 14/08/2009 lúc 11:45:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Nguyên nhân chính lây nhiễm HIV tại Việt Nam do quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình, đặc biệt liên quan nhiều đến giới trẻ có độ tuổi trung bình từ 16-26 tuổi. Báo Động Đỏ cho giới trẻ Việt Nam
Offline Believe  
#6 Đã gửi : 14/08/2009 lúc 05:26:27(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết


Hà Tĩnh:
   
  Thứ ba, 11/08/2009 10:30  
 

(CATP) Hơn 100 đối tượng cầm dao, ống tuýp, côn, gậy... phá cổng ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Việt Đức (phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh), xông vào rượt đánh hàng chục sinh viên. Bảy sinh viên không chạy kịp đã bị đánh trọng thương.


Ma Đức Trọng bị đánh ngất xỉu

Sự việc xảy ra lúc 12 giờ ngày 7-8-2009, hơn 100 đối tượng lạ mặt cầm dao, gậy, ống tuýp... xuất hiện trước cổng ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Việt Đức yêu cầu bảo vệ mở cửa. Thấy đám đông người lạ mặt hung hăng với hung khí trên tay, bảo vệ liền khóa trái cửa lại. Đám người này đã cùng nhau bưng cánh cổng sang một bên rồi xông vào. Hơn 90 sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt Đức đang ngủ trưa thì nghe tiếng la ó huyên náo khắp ký túc xá. Nhiều sinh viên mở cửa phòng bước ra xem có chuyện gì thì bị đám người này rượt đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi đám côn đồ thấy công an phường xuất hiện, vứt hung khí lẩn vào đám đông chạy trốn.


Nguyễn Đức Khánh bị chém vào tay đang được điều trị tại bệnh viện

Tại hiện trường, bảy sinh viên là: Ma Đức Trọng, Nguyễn Đức Khánh, Bùi Trọng Nghĩa, Trần Hữu Phúc, Đặng Tiến Tuấn, Triệu Đức Trần và Lâm Hồng Công bị đánh trọng thương gục tại chỗ. Số sinh viên này sau đó đã được mọi người đưa lên Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.


Nhóm côn đồ đánh một sinh viên bị thương ở lưng

Sinh viên Nguyễn Đức Khánh sau khi được sơ cứu vết thương ở tay kể lại: “Em đang ngủ trưa thì giật mình nghe tiếng bước chân chạy ầm ĩ và tiếng la hét huyên náo khắp ký túc xá. Vừa bật dậy mở cửa ra xem có chuyện gì liền bị một nhóm người cầm dao, gậy đánh thẳng vào người. Quá sợ hãi, em vội giơ tay lên đỡ thì thấy bàn tay tê rát. Thu tay về thấy hai ngón gần bị đứt lìa”. Ngoài Khánh còn sáu sinh viên khác cũng bị nhiều vết thương trên người đang chờ các bác sĩ băng bó. Trong số đó có sinh viên Ma Đức Trọng bị đánh dã man nhất, vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Sau khi xảy ra sự việc trên, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Việt Đức đã báo với Công an phường Nguyễn Du phối hợp làm rõ nguyên nhân. Nhà trường cũng đã họp sinh viên lại trấn an nhằm ổn định tinh thần để các em không hoang mang lo lắng.

Bước đầu Công an phường Nguyễn Du cho biết, trước đó, tối 6-8 trong lúc ngồi uống nước, khoảng 30 sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt Đức xích mích với một số thanh niên ngồi bên cạnh dẫn đến ẩu đả. Tưởng sự việc đã xong nhưng đến trưa 7-8, những thanh niên bị đánh tối hôm trước tụ tập thêm chừng 100 thanh niên nữa phá cổng ký túc xá, xông vào trường trả thù. Bảy sinh viên bị đánh trọng thương trên không liên quan đến vụ ẩu đả đêm 6-8.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 
  VĂN TÌNH
http://www.congan.com.vn/
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline na74  
#7 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 04:45:43(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Cán bộ phường gọi côn đồ đánh 3 bố con là cử nhân Luật

(Dân trí) - Sáng nay 13/8, Trung tá Nguyễn Hữu Vượng - Đội trưởng Đội Điều tra Công an quận Đống Đa cho biết, Nguyễn Ngọc Quý vin cớ say rượu nên không nhớ việc mình làm nhưng thừa nhận đã gọi đồng bọn đến hành hung 3 bố con nạn nhân
 >>  Cán bộ phường gọi côn đồ “giải quyết” va chạm giao thông

Tại Công an quận Đống Đa, Quý khai chiều 7/8, sau khi uống bia, rượu với bạn bè, trên đường về nhà đã va chạm với anh Hưng dẫn đến vụ việc trên. Trung tá Nguyễn Hữu Vượng cho biết, do Quý vin cớ say rượu, không  nhớ các việc mình đã làm nên công tác xác minh, điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Quý đã thừa nhận việc gọi điện cho đồng bọn đến tham gia hành hung ba bố con anh Hưng.

 
Nguyễn Ngọc Quý (trái) tại Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Ảnh: CAND)

Được biết, trong lúc xảy ra vụ việc, một số người dân ra can ngăn cũng bị nhóm côn đồ gây thương tích, trong đó có anh Nguyễn Tiến Dũng ở ngõ 426 tổ 6 Láng Hạ, anh Dương - cán bộ Công ty Đo đạc trắc địa Tân Dương (129 Láng Hạ).

Sáng nay (13/8), trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Ngọc Đệ - Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh - xác nhận, Nguyễn Ngọc Quý hiện là cán bộ làm công tác thống kê tại UBND phường, có bằng cử nhân Luật. Sau khi sự việc trên được đăng tải trên Dân trí, UBND phường đã cử ông Nguyễn Mai Bảo - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh - tới Công an quận Đống Đa để nắm tình hình. Ông Đệ cho biết, sự việc này được lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Ba Đình rất quan tâm.

“Bước đầu, UBND phường đã ra thông báo tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Ngọc Quý. Khi nào có kết luận điều tra chính thức của cơ quan Công an, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý cụ thể theo Pháp lệnh công chức. Quan điểm của UBND phường là sẽ xử lý nghiêm đối với Nguyễn Ngọc Quý”, ông Đệ khẳng định.
 
Anh Hưng bị chấn thương nặng trên khắp cơ thể, phải khâu 20 mũi (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Trao đổi với PV Dân trí, chị Bùi Thị Thu Huyền, vợ anh Hưng cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của 2 bố con anh Hưng tạm ổn nhưng đang phải tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Riêng cháu Huy, từ lúc xảy ra sự việc tỏ ra rất hoảng loạn.

Như tin đã đưa, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7/8, Nguyễn Ngọc Quý, 33 tuổi, đi xe máy ngược chiều trên đường Láng Hạ và va chạm với xe máy do anh Nguyễn Đức Hưng (36 tuổi) điều khiển, chở 2 con là Nguyễn Đức Huy (14 tuổi) và Nguyễn Đàm Quân (4 tuổi). Sau khi xảy ra va chạm, Quý đã gọi khoảng 10 thanh niên đến, dùng hung khí tấn công 3 bố con nạn nhân trọng thương.

 Vũ Văn Tiến
http://dantri.com.vn

Sửa bởi quản trị viên 20/01/2011 lúc 12:29:36(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.