Trước khi phạm tội, tất cả đã có giấy tờ tùy thân này nhưng hầu hết đã thất lạc, hư hỏng, có người thì CMND đã hết hạn. Sau nhiều năm phấn đấu cải tạo tốt, họ là những người được đề nghị đặc xá trong đợt này. Chính vì vậy, khi biết cán bộ Công an sẽ đến tận nơi làm CMND họ rất xúc động, bởi đối với họ, CMND là thứ giấy tờ quan trọng nhất trong hành trang để họ bước vào đời...
Ngày hôm qua, cán bộ Nguyễn Đình Thức ở Đội Giáo dục của trại đã giảng về kỹ năng sống, về các quan hệ xã hội, về các cách phòng tránh sự lôi kéo, rủ rê của bạn xấu, về những kỹ năng để hoà nhập cộng đồng cũng như các địa chỉ, cách thức để tìm sự hỗ trợ mỗi khi gặp khó khăn. Đơn cử như việc cảm thông với người khác. Trước kia, nhiều người trong số các phạm nhân ở đây chưa nghĩ đến điều này, bởi cái họ cần là cuộc sống của chính mình, thế nhưng nghe thầy giáo phân tích, họ đã ngộ ra rằng, việc bày tỏ sự cảm thông, đặt mình vào vị trí của người khác cũng có nghĩa là đã làm được một việc tốt, thậm chí có thể ngăn chặn được việc xấu sắp xảy ra.
Hay như kỹ năng tìm kiếm việc làm, qua bài giảng, các phạm nhân hiểu rằng, việc đánh giá năng lực, sở thích và kỹ năng nghề nghiệp của bản thân là một cách hiệu quả để tìm kiếm việc làm, hòa nhập với mọi người.
Được biết, mở lớp tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân sắp hết thời hạn chấp hành hình phạt tù là việc làm hết sức nhân văn, cần thiết bởi trong thực tế nhiều phạm nhân sau khi được tha về do mặc cảm hoặc vì lý do nào đó đã không về nơi cư trú gây khó khăn cho công tác quản lý hộ khẩu cũng như việc giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng và có công ăn việc làm. Trước tình hình đó, Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam đã chỉ đạo Trại giam Thanh Phong phối hợp với Công an Thanh Hóa làm điểm để giúp người lầm lỗi xoá bỏ mặc cảm trước khi trở về cộng đồng, gia đình.
Trong 2 năm 2007-2008, mỗi năm, Trại giam Thanh Phong tổ chức được 4 đến 6 lớp đầu ra cho hơn 1.000 phạm nhân sắp hết thời gian thi hành án ở Trại Thanh Phong, Thanh Lâm và Trại 5. Sau mỗi đợt học tập, các phạm nhân được thảo luận, viết cảm tưởng và đóng góp ý kiến xây dựng cho những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, đồng thời tố giác những việc làm sai trái của người khác. Lớp học này cũng vậy, trong 12 ngày, các phạm nhân được học những bài hết sức cần thiết như: Quyền lợi và nghĩa vụ của người chấp hành xong hình phạt tù; Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; Những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự; Luật Cư trú; Luật Phòng chống ma túy và tác hại của ma túy; Luật Giao thông (đường thủy, đường bộ, đường sắt)...
Đặc biệt, các phạm nhân còn được nghe giảng về những thành tựu của đất nước sau hơn 20 năm đổi mới và giáo dục kỹ năng sống. Đây là những bài học rất quan trọng đối với họ bởi nhiều người sống trong trại giam đã lâu, không được tiếp xúc với bên ngoài, không hiểu được những diễn biến phía bên kia cánh cổng sắt. Chính vì vậy, mỗi khi giảng viên lên lớp, tất cả đều chăm chú lắng nghe. Với họ, bài học sự động viên tinh thần để họ bước vào đời mà còn là kiến thức để bước tiếp con đường sắp đi.
 |
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Nhung, Đội trưởng Đội Giáo dục - Trại giam Thanh Phong đang giảng bài cho các phạm nhân. |
Thượng tá Lê Văn Lưu, Giám thị Trại Thanh Phong cho biết: Để giúp các phạm nhân sắp hết thời gian chấp hành hình phạt tù và các phạm nhân được đặc xá tái hòa nhập với cộng đồng, chúng tôi đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa mời các phòng chức năng tham gia giảng dạy một số bài; phối hợp với chính quyền địa phương các huyện - nơi có phạm nhân đến dự lễ khai giảng, bế giảng để họ gặp gỡ, động viên phạm nhân trước khi trở về địa phương.
5 ngày trước khi chấp hành xong hình phạt tù, phạm nhân được nghỉ lao động, học tập để giám thị gặp gỡ, động viên và để họ có thời gian viết cảm tưởng, tố giác những hành vi sai trái của người khác, tham gia đóng góp ý kiến và cam kết về đúng nơi đăng ký thường trú.
Các đợt trước, cán bộ trại đã mời đại diện chính quyền, Công an và các đoàn thể ở địa phương cùng gia đình phạm nhân dự lễ trao "Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù"; "Giấy chứng nhận đặc xá", đồng thời bàn giao cho chính quyền địa phương, các đoàn thể để tạo điều kiện giúp phạm nhân ổn định cuộc sống".
Sau khi được các cán bộ ở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính làm thủ tục cấp CMND, phạm nhân Lê Đình Thuận vui mừng: "Em ở đây đã lâu, nghe cán bộ giảng về sự đổi mới của đất nước mà mừng quá. Qua các bài giảng, em thấy tự tin hơn, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn sắp tới...".
Chúng tôi rời Trại giam Thanh Phong khi trời đã về chiều. Lớp học đã hết giờ nhưng nhiều phạm nhân còn nán lại, họ muốn hỏi thêm thầy giáo về những điều mình chưa hiểu và cùng thảo luận thêm về bài học vừa được nghe. Trong hành trang trở về cộng đồng của họ, ngoài nghề đã học được trong trại, còn có thêm kinh nghiệm sống và những bài học về pháp luật, về kỹ năng mà các thầy cô giáo truyền cho. Nhiều người tự nhủ lòng, tối nay sẽ thức để viết bài thu hoạch, để tự biết rằng, lỗi lầm mình đã vượt qua...