  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-07-2009(UTC) Bài viết: 37 Đến từ: Nghia Tan, Cau Giay, Ha Noi
|
Hnay em đã đến Chân Trời Mới - 132 Quan Nhân - Hà Nội để làm xn.
Bước chân vào phòng lấy máu với tâm trạng vô cùng lo lắng.
Chị y tá lấy máu rất nhẹ nhàng (khoảng 3ml).
Sau đó sang phòng bên cạnh nói chuyên với tư vấn viên(chị Đông). Ngồi nói chuyện với chị Đông cảm thấy nỗi lo lắng vơi đi, nhưng tai thì vẫn nghe ngóng cái máy li tâm quay (để lấy huyết thanh thì phải)
Một lúc sau, chị Đông bảo khoảng 10 phút nữa là có kết quả. 10 phút đó với mình sao ma dài khủng khiếp.
Nhưng rồi...
Chị Đông bước ra...
Miệng cười tươi, người mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chị đưa tay phải ra bắt tay và nói "chúc mừng em, âm tính"
Lúc đó mình mừng không thể tả nổi(mặc dù biết 6 tuần chỉ khẳng định được khoảng 80%), nhưng như thế cũng là tín hiệu đáng mừng rồi.
Hy vọng sau 3 tháng kết quả cũng như vậy.
Em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị trong diễn đàn đã tư vấn cho em trong thời gian vừa qua. Những kiến thức được anh chị chia sẻ đã phần nào giúp em bình tâm hơn. Em đặc biệt gửi lờ cảm ơn tới: hitek_man_vn, Mr., Mr.Hà, comback, và các anh em cùng cảnh ngộ: suanhanmuonmang, 1tiahyvong.
Việc tiếp theo là em sẽ thực hiện quyên góp ủng hộ 1 triệu(giá xn PCR ở XanhPôn-Hà Nội) cho tổ chức từ thiện vì bệnh nhân HIV thông qua Mr.Hà-HN(500.000VNĐ) và -TP.HCM(500.000VNĐ)
Em cũng xin phép các anh chị trong diễn đàn cho phép em được chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn có nguy cơ và đang bị stress. Thời gian vừa qua em không dám chia sẻ vì không biết kquar của mình như thế nào.
Lời cuối cùng em muốn nói : "Tôi chúc sức khỏe tất cả anh chị em trên diễn đàn, ai chưa xn thì sẽ có kết quả ÂM TÍNH, ai đã chung sống với H rồi thì có sức khỏe tốt hơn nữa để sống với nó lâu hơn"
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Anh có phải là cái anh đi giày da đen hôm nay ngồi nói chuyện ầm ỹ với Chị Đông ở ngoài bàn không???
Em hôm nay cũng đến xn mặc áo sơ my đỏ ý ^^
|
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-07-2009(UTC) Bài viết: 37 Đến từ: Nghia Tan, Cau Giay, Ha Noi
|
Mình có đi giày da đen(cũng rất nhiều người đi giày da đen). Mình nhớ là không thấy ai mặc sơ my đỏ, vì mình làm xn lúc cuối h chiều(mình là người cuối cùng). Lúc mình về thì chị Đông cũng khóa cửa luôn. Nếu bạn ở HN, hôm nào offline sẽ biết nhau thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
vâng chúc mừng anh âm tính.Khi nào offline anh PM em với.Em cũng rất mún tham gia.
Em đang lo lắng tột cùng  |
Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.