Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Nobitahaudau  
#1 Đã gửi : 03/09/2009 lúc 07:33:03(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Lại “tắc đường” đến trường vì có 'H'

Cập nhật lúc 07:01, Thứ Năm, 03/09/2009 (GMT+7)
,

 - Nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ trên gương mặt nhỏ bé của Lê Thúy Uyên, 15 tuổi, chị cả của các em nhỏ: "Hôm ấy là đông nhất. Họ ngồi, đứng kín cả cổng trường với lớp học. Rồi họ chửi, mắng và đòi không cho chúng cháu học chung với các bạn nữa. Sợ quá nên cháu mới khóc. Từ ngày vào trung tâm tới nay, đó là kỷ niệm buồn nhất của cháu”.

Hơn một năm kể từ ngày bị “trục xuất” ra khỏi lớp học, nỗi buồn và khát khao được trở lại trường vẫn hiện rõ trên những khuôn mặt ngây thơ của những em nhỏ nhiễm HIV (có "H") đang được chăm sóc tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số II  Ba Vì, Hà Nội.



BaVi.jpg
Hình ảnh một số người dân tụ tập trước cổng trường Tiểu học Yên Bài B chửi bới, đòi không cho các em ở Trung tâm học cùng với con mình (Ảnh do trung tâm cung cấp).

Khóc thì vẫn khóc, đuổi thì vẫn đuổi...

 Một tuần học hòa nhập ở Trường tiểu học Việt Mông của 5 thành viên trôi trong niềm vui và sự hân hoan chào đón của bạn bè, thầy cô.

Thế nhưng, từ ngày 9/4/2008, một số người dân, chủ yếu là phụ nữ đã đến trường phản đối không cho các em tiếp tục được học hòa nhập bằng việc chặn đường, chặn cổng; xúc phạm bảo vệ, giáo viên, trẻ em; bắt  các cháu tự nguyện học cùng lớp với trẻ trung tâm đưa lên xe trở về gia đình. Thậm chí, vào tại phòng học lôi kéo, xúc phạm, đẩy các cháu ra khỏi lớp...

“Chúng cháu biết vì bị HIV nên các bác ấy mới xua đuổi” - Nguyễn Thị Thủy, 13 tuổi trầm ngâm.

 Cô Hoàng Hồng Hạnh, phụ trách chăm sóc các em nhóm lớn (từ 6 trở lên) ở trung tâm tâm sự: “Phải mất gần 2 tháng, bằng nhiều phương pháp chúng tôi mới có thể ổn định lại tinh thần cho các cháu”.

 Tháng 10 tới là tròn 6 năm từ ngày Thủy được đưa vào trung tâm. Có một lớp học đã mở trong trung tâm dành cho các bé đến độ tuổi đi học.

Tuy nhiên, “học ở trung tâm buồn hơn. Ở trường, cháu có nhiều bạn. Các bạn dạy cho cháu nhiều trò chơi vui lắm” –  Thủy thủ thỉ.

Trong số 5 em được đi học tại Trường Tiểu học Yên Bài B, Đức là cậu bé sáng dạ, học giỏi nhất.

Năm lớp 3, em được đi thi vở sạch chữ đẹp của huyện Ba Vì và đạt giải 3. Ở “nhà” (trung tâm),  Đức thường chơi organ và hát cho mọi người nghe. Phải rời trường, em nhớ nhất là những buổi cùng sinh hoạt văn nghệ với các bạn, tha hồ được hát ca, nhảy múa.

 

 “Ở trong này, các cháu có nhiều thiệt thòi hơn so với các bạn khác cùng trang lứa”- Cô Nguyễn Thị Thơm, 58 tuổi, người thôn Phú Yên, xã Yên Bài, tình nguyện viên chăm sóc cho các cháu ở trung tâm chia sẻ: “Có những điều tưởng như vô cùng đơn giản nhưng các cháu lại không phân biệt được như: con bò, con lợn, con trâu; ai thì gọi là bác, là ông, là cô, là chú. Hay như từ “cõng” là gì, các cháu không hề biết”.

Cô Thơm cũng cho biết thêm: “Chúng tôi cũng không ngờ là sự việc lại diễn ra như vậy. Trước đó, trong những buổi sinh hoạt văn nghệ do xã tổ chức, có sự tham gia biểu diễn của các cháu thấy mọi người ai cũng vui, nhiều người còn khóc”. 

 "Ai chịu trách nhiệm khi con em tôi lây nhiễm?"

Đây là câu hỏi duy nhất mà 100% các bậc phụ huynh của trường Tiểu học Yên Bài B đặt ra với các cấp chính quyền và nhà trường trong tất cả các buổi tọa đàm tuyên truyền phòng và chống HIV/AIDS. 

Chị Nguyễn Thị Nương, phụ huynh của em Nguyễn Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 3A trường Tiểu học Yên Bài B chia sẻ: “Chúng tôi rất thương các cháu. Nhưng thương thì thương mà lo lắng thì vẫn phải lo lắng”. 

Tại cuộc họp chi hội phụ nữ thôn Phú Yên, hơn 90% không đồng tình việc cho trẻ trong trung tâm đến trường. Bởi theo họ, chưa ai trả lời được câu hỏi trên.

 

Từ năm 2007, có rất nhiều cuộc họp, buổi tọa đàm của huyện, xã, cũng như nhà trường mở để họp bàn và truyên truyền giúp mọi người dân có thể hiểu về căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS.

Ông Nguyễn Văn Thuận, phó Bí thư Xã Phú Bài chia sẻ: “Chúng tôi cũng làm hết khả năng nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu hết, thậm chí là cố tình không hiểu". 

Anh Lê Quang Cường, Chủ tịch Hội phụ huynh trường Tiểu học Yên Bài, phân tích: “Nếu như các cháu chỉ tham gia lễ chào cờ, hay các sinh hoạt tập thể thôi thì không sao. Nhưng  học chung với nhau, chơi thân với nhau thì nhiều phụ huynh đã đặt câu hỏi rằng: chúng sẽ không ý thức được thì sao? Và nhỡ có xảy ra đánh nhau thì như thế nào? Ban đại diện phụ huynh chúng tôi cũng cố gắng nhưng vẫn chưa đủ để họ yên tâm và hiểu”.

Nhiều người dân thôn Phú Yên đã đưa ra giải pháp: “Tốt nhất là cho các cháu trong trung tâm học lệch giờ hoặc học riêng một lớp. Như thế vẫn tốt cho các cháu và các cháu vẫn hòa nhập được".

Hiện tại vì quá hoang mang lo lắng vì chưa có câu trả lời cho số phận con em mình nên nhiều người kiên quyết chuyển trường cho con.

Chính quyền, nhà trường “thông mãi” mà vẫn tắc

Trước những ý kiến bất bình của khá nhiều người dân tại thôn Phú Yên có con theo học tại trường Tiểu học Yên Bài B, chính quyền và nhà trường đang rất bối rối.

Hiệu trưởng nhà trường Quách Thị Mai tâm sự: “Suy nghĩ lo lắng cho con em, theo tôi là chính đáng. Nhưng việc các bậc phụ huynh ra gây rối tại trường là vi phạm luật pháp”.

UBND xã Yên Bài và Ban Giám hiệu Trường Tiểu Học Yên Bài B đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết vấn đề bất đồng quan điểm của người dân.

Bà Mai mệt mỏi: “Đã tuyên truyền vận động mấy lần rồi nhưng không ăn thua".

 Ông Chu Văn Liêm, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Vì cho biết, “việc cho trẻ tái hòa học cùng các trẻ bình thường tại trường Tiểu học Yên Bái B là một vấn đề không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Chúng tôi vẫn theo dõi sát sao và cùng phối hợp xem xét với các cấp từ trên xuống dưới. Năm ngoái việc tái hòa nhập đã không thành công nên năm nay cũng lo là sẽ khó".

Vấn đề chưa được giải quyết ngã ngũ,  nhưng BGH trường Tiểu học Yên Bài B vẫn quyết định cho trẻ có H vẫn tham gia khai giảng năm học 2009 -2010.



 



Mô tả ảnh.
Bà Nguyễn Thị Phương
Để đảm bảo an toàn cho các cháu xung quanh, theo cô Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Trung tâm, vấn đề trước hết là khâu chăm sóc y tế, phải luôn có người theo sát các hoạt động của các em, tránh để xảy ra tình trạng xô xát hay cào cấu dẫn tới hiện tượng phơi nhiễm cho trẻ.

 

 “HIV/AIDS không phải là căn bệnh dễ lây nếu mình biết cách phòng tránh tốt. Để có thể đưa các cháu vào học hòa nhập với các cháu khác ở trường Tiểu học Trường Tiểu học Yên Bài B, chúng tôi luôn bố trí cán bộ Trung tâm cùng với một tình nguyện viên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thường xuyên quan tâm, theo dõi các em trong quá trình học tập, tổ chức đưa đón các em đi về.

Nói về vụ việc xảy ra hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2008, cô Phương nói: “Chúng tôi chia sẻ với sự lo lắng của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, hành động của họ là không đúng, trái pháp luật. Rất tiếc là trong vụ việc này, chúng tôi chưa được sự giúp đỡ của an ninh khu vực”.

 

“Nhưng dù an ninh có tốt đến mấy mà không có tình yêu thương, sự đồng cảm của mọi người, trực tiếp ở đây là các bậc phụ huynh kia thì cũng coi như mình thất bại. Đây mới thực sự là rào cản lớn nhất để đưa trẻ có HIV vào học hòa nhập ở trường học”.

 

 Bà Phương cũng khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm hết sức để các em có thể tới lớp. Sắp tới, chúng tôi vẫn quyết định cho các cháu tới học ở Trường tiểu học Yên Bài B. Rồi thì tình hình tới đâu thì xử lý tiếp chứ biết tính sao?”

 

  •  Thu Hà - Văn Chung 

    "Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
    Quảng cáo
    Offline Believe  
    #2 Đã gửi : 04/09/2009 lúc 10:27:14(UTC)
    Believe

    Danh hiệu: Thành viên gắn bó

    Nhóm: Thành viên chính thức
    Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
    Bài viết: 990

    Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
    Không tài nào mà ngủ được...

    Nghe họ nói khá là...thật mà xót xa !

    http://www.updatesofts.com/forums/showthread.php?t=184192

    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=334463

    Các em đi học là đã được dạy cách bảo vệ cho mình và cho bạn rồi mà.

    Một môi trường riêng ? Điều này đã tồn tại quá lâu và không thể xóa bỏ nổi rào cản của sự kỳ thị !

    Giám sát ? Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố ??? Hừm...

    Quả thực HIV không dễ dàng lây nhiễm ! Có điều,muốn lây thì phải giữa máu tiếp xúc với máu...,mà điều này là giới hạn rất khó xác định.

    Mong manh quá...!

    Sao giờ nhỉ ?





    Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
    Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
    Tất cả là cuộc sống !


    http://www.skydoor.net
    http://www.mtvasia.com

    ...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
    Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
    - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
    - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
    Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



    Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
    Nourish Compassion - I love You !
    Tu-an  
    #3 Đã gửi : 05/09/2009 lúc 07:13:31(UTC)
    Guest
    Danh hiệu: Guest

    Nhóm:
    Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
    Bài viết: 25.549

    Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
    "Xóm HIV" nhọc nhằn mùa khai trường
    05/09/2009 | 10:31:00

    Trong khi các con hớn hở đón năm học mới, chị La lại héo mòn với gánh nặng trên vai (Ảnh: Sơn Bách - Thông Chí/Vietnam+)
    Chị Vũ Thị La, người xóm Chiềng (xã Liên Vũ, Lạc Sơn, Hòa Bình) mắt đã đỏ hoe, rân rấn chực khóc khi nhắc đến chuyện đi học của các con. Chồng chị vừa mất đầu năm nay vì AIDS. Chỉ còn 4 mẹ con cố “dìu” nhau đến trường cho kịp giờ khai giảng.

    Trong khi không khí đón chào năm học mới tưng bừng khắp nơi, rất nhiều gia đình ở xã Liên Vũ có hoàn cảnh tương tự chị La.

    Bố mất vì AIDS, mẹ gồng mình nuôi con

    Cách đây chừng vài năm, xã Liên Vũ được nhắc đến như là một điểm nóng HIV của tỉnh Hòa Bình với 52 bệnh nhân nhiễm bệnh. Phần lớn họ sinh từ năm 1970 đến 1980. Thời gian này, cả xã xứ Mường vẫn chưa biết  "mặt mũi "con virut HIV thế nào, nên họ vẫn tiếp tục lấy vợ, lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái…

    Năm 2005, khi một vài người đi làm ăn xa về thấy sức trong người đi xuống. Nhiều người có cùng hiện tượng như da sạm đi, tiêu chảy dài ngày, sốt dai dẳng…Khi đó, một vài người mới ra Trung tâm y tế dự phòng huyện xét nghiệm..

    Cả xã Mường ngày ấy bị rúng động bởi AIDS đã len lỏi vào từng ngôi nhà của bản mình lúc nào không hay.

    Nhưng kỳ lạ thay, theo số liệu của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, không một cháu nào trong thế hệ thứ 2 phải oằn mình cõng H.

    Chị Vũ Thị La, người xóm Chiềng có chồng là người mang H. Anh đã mất hồi đầu năm, bỏ lại cho chị một căn nhà sàn tuềnh toàng và 3 con nhỏ. Cháu lớn nhất, Bùi Thị Mai Ly sinh năm 1997, năm nay lên lớp 4. Hai cháu còn lại sinh đôi năm 1999 cũng chỉ chuẩn bị vào lớp 1.

    Không thể trông chờ vào 6 sào ruộng một vụ, chị La phải xoay đủ nghề để có thể kiếm đủ tiền “cõng chữ” về cho con. Hết cầy thuê, làm mướn, gặt giúp anh em trong xóm, chị lại lên tận cửa khẩu Lạng Sơn, gánh hàng thuê qua biên giới cho các chủ hàng.

    Chị bảo, những lúc ấy, lạ nước lạ cái cũng lo, nhưng nghĩ đến lũ trẻ ở nhà không có quần áo mặc đi học, chị lại cố làm.

    Người đàn bà ấy năm nay mới 33 tuổi, nhưng người nhỏ quắt, da đen nhẻm và gầy vêu vao như thiếu đói. Sát ngày nhập trường của các con cũng là lúc chị bận rộn nhất.

    “Làm thuê cả tháng trời trước đó, tôi cũng chỉ gom được 1 triệu. Tính ra, còn phải cần thêm ngần ấy tiền nữa để lo mua sách vở, quần áo cho chị lớn và hai đứa em bắt đầu đi học”, chị tâm sự.

    Với suy nghĩ, đời bố, đời mẹ đã khổ, đời con không thể thiệt thòi, chị quyết tâm bán “lõi nhà” để kiếm tiền. Chiếc quạt điện, ti vi mới, con gà, con lợn… cứ lần lượt ra đi, mang về cho 3 chị em xóm Chiềng sách vở mới, quần áo mới.

    Thế nên, căn nhà sàn của chị bao giờ cũng thênh thang hơn trong những ngày đầu năm học. Chỉ còn 2 chiếc bàn học đơn sơ, ọp ẹp và đống sách vẫn còn thơm mùi mực mới.

    May mắn hơn, gia đình anh Bùi Văn Thẻn vẫn chưa bị “khuyết” người nào sau cơn bão AIDS. Vậy nên, những ngày đầu tháng 9 này, cả nhà lại chung lưng tiếp sức cho các con đến trường.

    Con cả của anh Thẻn, cháu Bùi Văn Đan năm nay bước vào lớp 1. Trong lúc Đan càng ngày càng lớn, khỏe mạnh hơn thì anh lại càng yếu đi. Nhà có 30 mạ ruộng (cách tính của đồng người Mường huyện Lạc Sơn, mỗi mạ tương đương với 100 m2), nhưng sức anh giờ chẳng thể làm được như trước. Ở vào cái tuổi 33 tuổi, nhưng Thẻn gầy phơ phất.

    Bao nhiêu việc nặng nhọc lại dồn hết sang đôi vai của người vợ trẻ Bùi Thị Vinh. Chị bán tất cả những gì có thể bán được, rồi vay mượn thêm anh em, họ hàng. Chị bảo: “Trách nhiệm làm cha mẹ là phải tạo điều kiện cho con đi học, không thể kêu khổ được”.

    Với những người đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ ấy, nhìn con lớn lên, cắp sách đến trường là cả một niềm vui lớn. Vì thế, dẫu có bán cả nhà, bán kiệt sức khỏe của mình cho con ăn học, niềm vui vẫn ánh lên trong nhưng đôi mắt họ.

    Đứt gánh bất cứ lúc nào

    Tính đến thời điểm hiện tại, xã Liên Vũ có ước chừng trên dưới 10 em có cha mẹ nhiễm HIV chuẩn bị đến trường ngày khai giảng. Điều mà các phụ huynh mang HIV xã Liên Vũ cảm thấy được an ủi nhiều nhất là con em mình không còn bị cộng đồng xa lánh nữa. Từ rất lâu, người dân Liên Vũ đã coi các cháu như những người bình thường.

    Anh Bùi Văn Mạnh, trạm trưởng trạm y tế xã thậm chí còn lấy chính bản thân mình làm ví dụ một cách quả quyết “Cháu nhà tôi cũng học cùng các cháu có bố mẹ mang HIV”.

    Nhưngêtsuwj quả quyết ấy không ngăn được một thực tế hành trình đến trường của các em có thể đứt gánh giữa đường bất cứ lúc nào, không định trước.

    Chị La mắt đỏ hoe, rân rấn khóc. Cháu Ly con lớn chị đi tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày khai giảng chưa về. Chỉ có hai đứa bé mai sẽ vào lớp 1 háo hức đòi quà khi thấy mẹ đi về. Chia con dăm quả ổi dại vặt dọc đường, chị tâm sự: “Cháu Ly năm nào cũng được danh hiệu học sinh giỏi. Năm trước, nó còn được lên tỉnh thi học sinh giỏi. Nhưng càng học lên cao, lại càng khó”.

    Nhà 4 miệng ăn trông chờ cả vào đôi vai gầy yếu của người đàn bà 33 tuổi. Chị chỉ lo, sức mình không trụ được lâu cho đến khi các cháu thành tài. Xen lẫn câu chuyện với chúng tôi là những tiếng nấc nghẹn ngào.

    Đối với cháu Bùi Thị Nhàn, xóm Mường Vôi, nguy cơ bỏ học khi mới bắt đầu cũng không hề xa. Bố cháu, anh Bùi Văn Phấn đã mang trong mình con “ết” mấy năm nay. Để có tiền cho con đi học, mấy tháng nay anh đã phải gồng mình ra làm cát kiếm thêm 20.000 đồng công nhật. Vợ anh cũng phải chạy chợ lo áo mới. Căn nhà sàn của họ cũng xiêu vẹo, bịt bùng tạm bợ bằng những tấm bạt cũ.

    “Sức chúng tôi không thể làm như trước được nữa, đến một lúc sụp xuống, không biết các cháu sẽ đi học thế nào”, anh Phấn than thở.

    Thực tế, nỗi lo ngại của các anh cũng không quá xa. Bởi, trong sổ tử của các cán bộ Y tế dự phòng đã ghi nhận 24 trường hợp tử vong, 13 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS trên tổng số 52 người mắc bệnh./.

    (Việc nêu danh tính đã được sự đồng ý của các nhân vật trong bài viết).
    Sơn Bách – Thông Chí (Vietnam+)

    http://www.vietnamplus.vn/Home/Xom-HIV-nhoc-nhan-mua-khai-truong/20099/16294.vnplus
    Offline Nobitahaudau  
    #4 Đã gửi : 07/09/2009 lúc 05:31:08(UTC)
    Nobitahaudau

    Danh hiệu: Thành viên gắn bó

    Nhóm:
    Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
    Bài viết: 85
    Đến từ: hồ chí minh

    15 trẻ có HIV/AIDS tắc đường hòa nhập - lỗi do ai?

    Cập nhật lúc 09:38, Thứ Tư, 19/08/2009 (GMT+7)
    ,

    Hôm qua (18/8), nhiều phụ huynh vẫn chưa chịu cho con em đến trường trong khi các cháu có HIV/AIDS phải trở về trong nước mắt tủi thân. Khi chúng tôi hỏi về Trường tiểu học An Nhơn Đông có trẻ nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (gọi tắt là trẻ OVC) thì một người dân trả lời ngay: “Trường đó dạy trẻ OVC, ai dám cho con đi học!”.

    Những giọt nước mắt thơ ngây

    Chị Phương bán tạp hóa, nhà đối diện cổng trường, kể: Ngày 17-8, từ 6 giờ 30 sáng, phụ huynh đã đưa con em tụ tập rất đông trước cổng trường nhưng không vào. Họ bàn tán xôn xao, phản đối trường nhận trẻ OVC. Có rất nhiều trẻ đứng trước cổng trường la lớn: “Con không học chung với mấy đứa sida đâu”.

    Đến 7 giờ sáng, khi 15 trẻ OVC được các xơ Trung tâm Mai Hòa dẫn đến, bọn trẻ và phụ huynh nháo nhào tránh đường và la lối!



    Mô tả ảnh.
    Trẻ OVC ở lại trung tâm học tập

    “Tôi thấy phụ huynh làm quá, tụi trẻ nó có biết gì đâu. Mấy em bên Trung tâm Mai Hòa đứa nào đứa nấy ra về khóc bù lu bù loa, tội nghiệp!” - chị Phương kể tiếp.

    Chị Lê Kim Hoàng có con gái vào lớp 1, nói cách đây ba, bốn hôm, khi nghe tin có trẻ OVC học ở đây, chị đã chạy qua trường xin rút hồ sơ chuyển trường cho con nhưng không được chấp nhận. Ngày nhập học, chị cho con bé nghỉ. đến sáng 18-8, thấy trẻ OVC không đến trường nữa, chị mới cho con qua trường.

    Thà con tôi ngu!

    “Tôi chấp nhận cho con nghỉ học một năm, thà con tôi ngu. Tôi thấy mấy đứa OVC bị ghẻ nên rất sợ!” - chị Ngô Thị Bông, phụ huynh của hai đứa con đang học tại Trường tiểu học An Nhơn Đông, nói. Theo chị Bông, từ đầu năm học, nhà trường chưa hề thông báo cho phụ huynh biết gì về trẻ OVC học trong trường. Đùng một cái, cách đây hai, ba hôm nghe tin, chị cũng chạy đi rút hồ sơ chuyển trường nhưng không được. “Năm ngoái, tôi làm ban chấp hành hội phụ huynh học sinh và phản đối cho trẻ OVC đến trường chào cờ nhưng không được đồng ý” - chị Bông nói thêm.

    Ông Phạm Văn Núng, thành viên Ban chấp hành Hội Phụ huynh học sinh Trường tiểu học An Nhơn Đông, nói: khi biết thông tin trường nhận trẻ OVC, ban chấp hành đã cử đại diện lên xã, huyện hỏi và đều được trả lời là chủ trương chung. Ông Núng nói: “Chúng tôi không ghét bỏ các em nhưng làm sao để tránh lây nhiễm đó mới là vấn đề. Trẻ nhỏ chưa hiểu biết, chúng chạy nhảy, trầy xước sẽ lây bệnh cho nhau!”. Hai ngày qua, ông không cho con đi học. Theo ông Núng, nhà trường phải đưa ra các biện pháp phòng tránh để phụ huynh yên tâm.

    “Con được dạy không chọc ghẹo bạn bè rồi mà”

    “Trước khi đi học, con vui lắm vì sẽ được gặp bạn bè, thầy cô. Nhưng khi đến trường, tụi con hụt hẫng vì bị các bạn xa lánh. Giờ tụi con không được ra trường nữa!” - bé NLKT 13 tuổi, Trung tâm Mai Hòa, vừa khóc vừa nói với chúng tôi. Bé T. nói mặc dù ở trung tâm cũng được học nhưng ra trường học vui hơn nhiều.

    Một bé khác tên VTH nói: “Con được dạy không chọc ghẹo bạn bè, không chơi những trò chơi nguy hiểm có thể gây trầy xước, chảy máu... khi đi học. Vì con biết mình mang bệnh hiểm nghèo nên phải bảo vệ mình và không được lây cho các bạn”.

    Đại diện Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ OVC cho biết từ năm học trước, trung tâm đã nhiều lần gửi công văn xin chính quyền địa phương cho trẻ OVC hòa nhập cộng đồng bằng cách ra trường học. Tuy nhiên, do xin quá trễ nên huyện chỉ chấp nhận cho dạy trẻ tại trung tâm, chương trình dạy học do ngành giáo dục cung cấp. Năm nay, lúc đầu UBND huyện cho tám trẻ, sau đó cho 15 trẻ OVC ra trường hòa nhập cộng đồng (nếu hồ sơ đầy đủ), gồm: Bốn em học lớp 2, ba em học lớp 3, bốn em học lớp 4 và bốn em học lớp 5.

    “Thế nhưng đến ngày nhập học, chúng tôi mới chỉ dẫn các em ra gặp ban giám hiệu đã gặp sự phản đối của phụ huynh. Chiều 17-8, UBND huyện Củ Chi đã gọi trung tâm ra để giải thích, đồng thời kêu gọi sự chia sẻ với địa phương” - đại diện Trung tâm Mai Hòa cho biết thêm.

    Đại diện trung tâm cũng ước rằng chính quyền, ngành giáo dục đẩy mạnh truyền thông cho người dân hiểu, để cho trẻ OVC được hưởng tất cả quyền lợi của trẻ em như bao trẻ bình thường khác. Bởi nếu cuộc sống của chúng nhàm chán, quanh quẩn trong trung tâm thì chúng dễ dẫn đến suy kiệt mà chết. “Lỗi của chúng tôi là không phòng ngừa trước mọi chuyện nên cho các em rầm rộ ra trường” - đại diện Trung tâm Mai Hòa thừa nhận.

    Chính quyền chịu thua

    Chiều 18-8, bà Cao Thị Gái, Phó Chủ tịch UBND huyện Chủ Chi, cho biết đã có công văn gửi Ủy ban Phòng chống AIDS báo cáo tình hình xảy ra ở Trường tiểu học An Nhơn Đông và xin sự hỗ trợ truyền thông từ nơi này. Cũng theo bà Gái, huyện đã quyết định cho trẻ OVC Trung tâm Mai Hòa học tại trung tâm và cử giáo viên đến giảng dạy cho các em.

    Tiến sĩ-bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM, cho rằng đây là một cuộc vận động đưa trẻ OVC đến trường. Việc phụ huynh phản đối, không cho con đi học, rút hồ sơ là hành động không đúng do chưa có kiến thức, chưa hiểu đúng pháp luật. Vấn đề này Ủy ban Phòng chống AIDS sẽ báo cáo lên UBND TP.HCM. “Phụ huynh học sinh không biết, không đồng tình do không được truyền thông. đó cũng là cái tệ của nhà trường, thể hiện sự chưa đạt trong quan hệ của nhà trường và địa phương” - bác sĩ Giang nói.

    Bác sĩ Giang cũng cho biết Ủy ban Phòng chống AIDS sẽ tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền vận động, hướng dẫn thành một hệ thống từ chính quyền, ngành y tế đến giáo dục để xã hội từng bước hiểu, chấp nhận trẻ OVC hòa nhập cộng đồng, để các em được sống, học tập, sinh hoạt như bao đứa trẻ khác.



    Kỳ thị, phân biệt người nhiễm HIV có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

    Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ phó Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, cho biết:

    Ông Theo Luật Phòng chống HIV/AIDS, hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; công khai tên, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV hoặc tiết lộ cho người khác biết việc một người nhiễm nhưng chưa có sự đồng ý của người đó cũng bị coi là phạm pháp.

    Các hành vi vi phạm trên có thể bị xử lý theo Nghị định 45/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt tối đa sẽ là 10 triệu đồng/hành vi. Ngoài ra, nếu có hành vi đuổi học sinh, sinh viên vì lý do họ nhiễm HIV thì buộc ban giám hiệu trường đó phải nhận lại học sinh, sinh viên nhiễm HIV tiếp tục vào học. Theo Nghị định 45, thẩm quyền xử phạt thuộc thanh tra chuyên ngành về vệ sinh, khám bệnh, chữa bệnh và chủ tịch UBND các cấp.

    (Theo Pháp Luật TP.HCM)


    "Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
    Offline Trần Linh An  
    #5 Đã gửi : 07/09/2009 lúc 08:44:42(UTC)
    Trần Linh An

    Danh hiệu: Member

    Nhóm:
    Gia nhập: 01-09-2009(UTC)
    Bài viết: 27
    Đến từ: Không gian.

    Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết


    TP.HCM: Sẽ có kế hoạch truyền thông đưa trẻ HIV/AIDS đến trường
     




    Trẻ em vẽ tranh trong một hoạt động truyền thông giáo dục HIV/AIDS

    Ngày 1-9, Ủy ban Phòng chống AIDS, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có buổi làm việc với UBND huyện Củ Chi, nhằm dự thảo kế hoạch đưa trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thuộc Trung tâm Mai Hòa đến trường.

     

     
    Ngày 18-8, khi Trung tâm Mai Hòa đưa 15 trẻ nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến Trường tiểu học An Nhơn Đông (xã An Nhơn Tây) làm thủ tục nhập học, hàng trăm phụ huynh đã dẫn con đang học tại đây bỏ về.

    Liên tiếp những ngày sau đó, nhiều phụ huynh vẫn không cho con đến trường này học và đòi rút hồ sơ khỏi Trường An Nhơn Đông. UBND huyện Củ Chi quyết định cho 15 trẻ này học tại Trung tâm Mai Hòa, do Trường tiểu học An Nhơn Đông phụ trách.

    Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân gây bức xúc, phản ứng của phụ huynh có con học tại Trường An Nhơn Đông là do sự nhận thức và thiếu kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS.

    Các ý kiến lưu ý trong truyền thông cần chú trọng đưa ra bằng chứng cụ thể, trong đó có người thật, việc thật. Ông Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM, cho biết trong vài ngày tới TP sẽ ban hành kế hoạch truyền thông đưa trẻ bị ảnh hưởng hoặc nhiễm HIV đến trường.

     

     
    Ngày đưa tin: 4/9/2009 10:55:58 AM
    Nguồn tin: Theo Pháp luật TP. HCM
    http://www.tamsubantre.org
    Made in Viet Nam

    "Học cái tốt thì khó,ví như người ta leo núi vất vả khó nhọc mới lên tới đỉnh.
    Học cái xấu thì dễ như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu"
    Offline Nobitahaudau  
    #6 Đã gửi : 09/09/2009 lúc 03:08:49(UTC)
    Nobitahaudau

    Danh hiệu: Thành viên gắn bó

    Nhóm:
    Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
    Bài viết: 85
    Đến từ: hồ chí minh

    Thứ trưởng Giáo dục:Không để 'tắc đường' đến trường vì có 'H'

    Cập nhật lúc 10:57, Thứ Ba, 08/09/2009 (GMT+7)
    ,

     - Sau khi báo chí phản ánh tình trạng ở nhiều nơi, trẻ đã bị "tắc đường" đến trường vì nhiễm HIV, ngày 7/9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT ký văn bản yêu cầu sở GD&ĐT các địa phương triển khai các biện pháp để đảm bảo quyền được học tập và hòa nhập của các em.



    Hình ảnh một số người dân tụ tập trước cổng trường Tiểu học Yên Bài B chửi bới, đòi không cho các em ở Trung tâm học cùng với con mình (Ảnh do trung tâm cung cấp).
    Hình ảnh một số người dân tụ tập trước cổng trường Tiểu học Yên Bài B (Ba Vì, Hà Nội)  chửi bới, đòi không cho các em ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số II  Ba Vì, Hà Nội) học cùng với con mình. (Ảnh do trung tâm cung cấp).

    Theo đó, các sở GD-ĐT cần có kế hoạch và các giải pháp cụ thể, thích hợp để đảm bảo không xảy ra kì thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV.

    Các sở cần tuyên truyền, phổ biến cho người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh nội dung của Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

    Đặc biệt, tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của mọi người, tuyên truyền giáo dục lòng nhân ái, chia sẻ với người bị nhiễm và ảnh hưởng với HIV.

    Ngày 7/9, sau khi bị từ chối đến học tại Trường Tiểu học An Nhơn Đông, 15 em ở Trung tâm Mai Hòa (TP.HCM) được bố trí theo lớp học chính thức tại trung tâm sau ngày khai giảng ở trường (ngày 4/9). 

     

    Các em sẽ học tất cả các buổi sáng, chiều từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần. Sáng học kiến thức, chiều làm bài tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 

    Còn sự việc 5 trẻ  ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số II  Ba Vì, Hà Nội bị "chặn" đường hòa nhập, sáng nay, 8/9, bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Trung tâm cho biết, ngày 5/9, các cháu nhiễm HIV được đến trường khai giảng. Nhưng khi khai giảng xong, các cháu phải về trung tâm học.

    "Như vậy, sau bao nỗ lực cố gắng, trung tâm cũng không đưa được trẻ đến học cùng các cháu ngoài xã. 5 cháu học lớp 4 và thêm gần một số cháu đi học lớp 1 vẫn ở học tại trung tâm như cũ. Hiện nay, chúng tôi được biết, quyền quyết định thuộc về UBND huyện Ba Vì. Chúng tôi mong mỏi UBND huyện sớm có quyết định để các cháu trong trung tâm sớm ổn định việc học tập vì năm học mới đã đi vào nề nềp được hai ngày nay rồi. Hiện tại, các cháu vẫn học tập tốt trong trung tâm, nhưng chúng rất dễ bị tổn thương vì sự cách ly này”, bà Phương nói.

     

    •  

     

     

    • Lan Anh 
    ,
    Gửi phản hồi

    "Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
    Rss Feed  Atom Feed
    Ai đang xem chủ đề này?
    Guest
    Di chuyển  
    Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
    Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
    Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
    Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
    Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
    Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.