Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline na74  
#1 Đã gửi : 03/09/2009 lúc 11:00:48(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Thứ Năm, 03/09/2009 - 10:04 AM

Vô vọng đứng nhìn con chết

(Dân trí) - Khi phát hiện Duy bị điện giật, hàng chục cuộc điện thoại đã được gọi tới Điện lực Chợ Lớn yêu cầu ngắt điện nhưng không ai bắt máy. Chỉ đứng cách chừng 3m nhưng ông Hưng chỉ biết vô vọng nhìn con trai bị luồng điện dần bóp nghẹt sự sống...
 >>  Điện giật chết một học sinh trên đường ngập nước

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 20h tối ngày 31/8, Duy cùng 2 người bạn học đi đến gã tư Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo (P.2, Q.5, TPHCM). Do đoạn đường này bị ngập, khi Duy leo lên lề đường thì bất ngờ một luồng điện phát ra làm Duy ngã xuống đường. Theo phản xạ Duy bám tay vào cột đèn bên đường và tiếp tục bị điện giật đến chết.

 

Đám tang em Cồ Quốc Duy
 

Có mặt tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (quận 5) vào ngày 2/9, chúng tôi được luật sư Cồ Lê  Huy, chú ruột của nạn nhân Cồ Quốc Duy khẳng định: “Gia đình chúng tôi yêu cầu xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị đã thiếu trách nhiệm để xảy ra cái chết oan uổng cho cháu tôi để răn đe, giáo dục. Bởi lẽ, mùa mưa kéo dài 6 tháng, nếu chỉ xử lý lớt phớt sẽ không ai chịu trách nhiệm và sẽ còn nhiều gia đình phải đau khổ như gia đình chúng tôi”.

 

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Cồ Quốc Hưng - bố cháu Duy - xót xa kể lại: “Khi nhận được tin thằng Duy bị điện giật, tôi chạy ngay đến đó thì thấy cháu nằm trên chiếc xe đạp chìm dưới làn nước sâu trên nửa mét vội lao vào cứu con ra thì mọi người cản tôi lại vì nguồn điện chưa được ngắt. Rất nhiều người đi đường lấy điện thoại gọi cho điện lực ngắt điện, trong đó có đại úy Thịnh là Công an phường 2, quận 5 đã gọi gần 40 cuộc nhưng phía đầu dây điện lực không ai nhấc máy”.

 

“Hơn 1 giờ đồng hồ sau đó, điện mới được ngắt, nhân viên cứu thương mới dám vào đưa con tôi ra xe chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhưng cháu đã tử vong trước đó. Là người bố phải đứng nhìn cảnh con trai duy nhất lại là đích tôn của dòng họ đang chết thì còn nỗi đau nào hơn” - ông Hưng ngậm ngùi kể lại.

 

Quay trở lại hiện trường vụ học sinh Cồ Quốc Duy bị điện giật chết (cột đèn 86, ngã tư Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5).chúng tôi được nhiều dân cho biết cột đèn này “không bình thường”.
 
Cột đèn chiếu sáng rò điện gây ra cái chết oan uổng cho em Duy.

 

“Ngay từ khi lắp đặt tại góc đường, trụ đèn thường xuyên bị hư, lúc sáng lúc tắt, nhiều buổi tối, bóng đèn tắt luôn. Sau đó có thấy một số nhân viên tới sửa chữa 1-2 lần rồi thôi và đèn vẫn hư” - Phạm Ngọc G hành nghề xe ôm (đậu gần khu vực điện rò rỉ), khẳng định.

 

Trước cái chết đau lòng của em Duy, rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Có chăng sự tắc trách của ngành điện lực và đơn vị chiếu sáng?

 

Trung Kiên


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Quảng cáo
Offline bemeo84  
#2 Đã gửi : 04/09/2009 lúc 12:49:37(UTC)
bemeo84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2009(UTC)
Bài viết: 532
Woman
Đến từ: NTN Mẹ Hằng Cuứ Giúp

Thanks: 31 times
Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết
xúc động quá huhuhuhu....
ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
NHÓM THIỆN NGUYỆN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP"
Tu-an  
#3 Đã gửi : 06/09/2009 lúc 04:23:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết








Những "hiểm hoạ" treo trên đầu người đi đường.
Vụ HS lớp 8 bị điện giật chết: Các bên đùn đẩy trách nhiệm
17:05:00 05/09/2009
Sau vụ một học sinh lớp 8 bị điện giật chết trong cơn mưa, Công ty Điện lực cho rằng, điện lực "chỉ" bán điện cho bên Công ty Chiếu sáng công cộng nên… không liên quan. Còn phía Công ty Chiếu sáng công cộng lại cho rằng, đơn vị có thể cắt điện từng trụ đèn, còn cắt nguyên khu vực thì chỉ có phía… Điện lực. Việc các ngành liên quan cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau như thế này thì người thiệt thòi vẫn là người dân.
>> Một học sinh lớp 8 bị điện giật chết trong cơn mưa

Ba ngày sau cái chết thương tâm của cháu Cồ Quốc Duy (13 tuổi, ngụ quận 5), phóng viên Báo CAND đã tiến hành rà soát xung quanh một số tuyến đường thường xuyên bị ngập nước trên địa bàn TP HCM. Điều đập vào mắt chúng tôi tại các con đường thường xuyên bị ngập nước này là hệ thống dây điện chằng chịt như mạng nhện "bủa giăng" trên đầu người đi đường... Qua ghi nhận, với tình trạng như trên sẽ còn nhiều nạn nhân khác sẽ rơi vào tình cảnh như gia đình em Duy nếu như các ngành chức năng liên quan không có biện pháp cụ thể…

Kiện để không còn nạn nhân tiếp theo

Trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng 3/9, ông Cồ Lê Huy (hành nghề luật sư tại Công ty Luật Đại Việt) chú ruột của nạn nhân xấu số Cồ Quốc Duy (13 tuổi, học sinh lớp 8A3 Trường Lý Phong, quận 5) bị nạn đêm 31/8 tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5 cho biết: Sau khi chôn cất cháu Duy xong, gia đình tiến hành làm các thủ tục cần thiết để khởi kiện Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM. Điều quan trọng đối với gia đình cháu Duy mong muốn khởi kiện không phải vì vấn đề tiền bạc mà điều gia đình cháu duy muốn là làm rõ trách nhiệm sai trái, sự tắc trách trong công tác quản lý của đơn vị trên để cảnh báo đến toàn xã hội, hạn chế những vụ tai nạn tiếp theo để không còn những nạn nhân như cháu Duy. Đã nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến điện làm chết người nhưng gia đình của các nạn nhân chỉ được "hỗ trợ", còn trách nhiệm cũng như việc xử lý các đơn vị có liên quan thì dường như "chìm xuồng".

Một cán bộ Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM (đã yêu cầu không nêu tên) cho biết vẫn đang cùng các cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên. Tuy nhiên, ông Cồ Lê Huy cho biết: "Phía Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM, Điện lực Chợ Lớn, Công an quận 5 đã tiến hành đến hiện trường điều tra sau cái chết của cháu Duy và đã có biên bản xác nhận nguồn điện phát ra từ cột điện chiếu sáng công cộng (số 86), có cả chụp hình khu vực gây ra vụ việc. Nhưng tại sao phía công ty chiếu sáng sau khi kiểm tra lại cho rằng hệ thống đường dây ở đây đều đúng quy trình, đều đảm bảo an toàn... Phải chăng phía Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM muốn chối bỏ trách nhiệm?".

Theo một chuyên viên về ngành Điện giải thích: Tất cả các hệ thống điện đều được thiết kế chống dò, chống giật. Khi xảy ra sự cố, hệ thống này hoạt động để ngắt ngưồn điện nhưng không hiểu tại sao đến 30 phút sau sự cố nguồn điện tại khu vực này không bị cắt. Có phải lỗi do thiết bị đóng cắt không đảm bảo chất lượng?

"Mất bò mới lo… sửa chuồng"

Em Duy là nạn nhân thứ 2 trong năm bị nạn trong tình trạng đường ngập nước, dây điện đứt, hở điện làm thiệt mạng. Trong những tháng này, các cơn mưa lớn kéo dài đã làm hàng loạt các tuyến đường ngập sâu chất chứa nhiều hiểm họa khôn lường.

Sau vụ việc thương tâm xảy ra cho em Duy, chúng tôi đã khảo sát một số tuyến đường thường xuyên bị ngập nước. Dọc tuyến đường Trường Chinh (quận Tân Bình) hàng núi dây điện rối bù phía trên đỉnh đầu người lưu thông trên đường. Tại một cửa hàng ngay góc ngã tư Bảy Hiền hàng trăm sợi dây cáp cộng với đèn chiếu sáng công cộng ôm chung một cây cột "ốm yếu". Dưới lòng đường, một "lô cốt" áng ngữ chỉ chừa một khoảng trống chưa đầy 2m cho các phương tiện lưu thông...

Dọc tuyến đường Âu Cơ, các cột điện ở đây cũng oằn mình chịu sức nặng của hàng trăm sợi dây cáp "đánh võng" xà xuống mặt đường. Nếu gặp mưa to, gió lớn, các mối nối này sẽ dễ dàng chạm vào thân cột gây nguy hiểm nếu "chẳng may" có người đụng phải.

Tại tuyến đường Lê Lợi (quận 1) hàng loạt các trụ đèn chiếu sáng bị mất nắp kỹ thuật, sau khi các báo đài phản ánh, lực lượng công nhân trực thuộc đã tiến hành kiểm tra sửa chữa. Trong đợt kiểm tra, làm gọn hơn 236km đường dây thông tin của Công ty Điện lực TP HCM với các hạng mục: Bó gọn đường dây, gắn giá đỡ, treo thẻ nhận dạng, cắt bỏ dây thông tin vô chủ…

Qua thông tin trên báo chí, nhiều người dân tỏ ra ngao ngán trước những câu trả lời của phía Công ty Điện lực TP HCM và Công ty Chiếu sáng công cộng TP HCM. Hai bên đều "đùn đẩy" trách nhiệm qua lại. Phía Công ty Điện lực thì cho rằng, điện lực "chỉ" bán điện cho bên Công ty Chiếu sáng công cộng nên… không liên quan. Còn phía Công ty Chiếu sáng công cộng lại cho rằng, đơn vị có thể cắt điện từng trụ đèn, còn cắt nguyên khu vực thì chỉ có phía… Điện lực.

Việc các ngành liên quan cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau như thế này thì người thiệt thòi vẫn là người dân, các nạn nhân. Còn nhiều người nữa sẽ trở thành nạn nhân nếu như sự tắc trách và việc "đùn đẩy" này mãi kéo dài



Một số vụ tai nạn điện trên những tuyến đường ngập nước

Khoảng 7h30' ngày 13/4, sau cơn mưa lớn làm đoạn đường Âu Cơ bị ngập hơn 50cm, một sợi dây điện trung thế bốc cháy (phường Tân Thành, quận Tân Phú) rơi trúng vào Hoàng Thị Thanh Truyền (22 tuổi, là sinh viên, đang thực tập) làm hàng trăm người đang lưu thông trên đường bỏ chạy tán loạn. Chị Truyền bị chết cháy, 2 người bị thương nặng. Ba xe gắn máy bị hư hỏng.

Vào lúc 8h ngày 17/8, tại ngã tư Bình Long - đường số 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, một cột điện bỗng nhiên bốc cháy nghi ngút. Một công nhân dùng bình CO2 chữa cháy đã bị thương nhẹ. Nguyên nhân có thể do quá tải đường dây trong khi cột điện tại tụ đồng hồ này quá nhỏ.

Lúc 20h30' ngày 31/8, tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, em Cồ Quốc Duy (13 tuổi, ngụ phường 5, quận 5) cùng hai người bạn đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo trở về nhà. Do mưa lớn, đoạn đường Trần Hưng Đạo ngập sâu hơn 50cm, em Duy chạy xe đạp lên lề đường để đi thì ngã vào cột đèn chiếu sáng bị điện giật chết. Hai bạn của Duy bị thương nhẹ.

Nghinh Phong




M.Đ

http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/9/119033.cand
Tu-an  
#4 Đã gửi : 06/09/2009 lúc 12:45:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Vụ một học sinh chết vì trụ đèn bị rò điện: Gia đình nạn nhân đề nghị khởi tố vụ án
05-09-2009 22:52:59 GMT +7
H.TUYẾT

Ngày 5-9, ông Cồ Quốc Hưng (cha nạn nhân Cồ Quốc Duy) cho biết đã chính thức gửi đơn đề nghị VKSND quận 5 và Công an quận 5 khởi tố vụ án.

Trong đơn, ông Hưng - đại diện gia đình đề nghị cơ quan chức năng khởi tố bị can đối với ông Trần Trọng Huệ (Giám đốc Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Hưng cũng đề nghị xem xét khởi tố những nhân viên trực tiếp vận hành, quản lý, duy tu, bảo dưỡng trụ đèn chiếu sáng số SCU1 86 (thuộc Xí nghiệp Chiếu sáng 2, Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM) về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm các quy tắc nghề nghiệp. Ngoài ra, gia đình nạn nhân còn yêu cầu cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của nhân viên trực đường dây nóng của Công ty Điện lực Chợ Lớn. Luật sư Cồ Lê Huy - chú ruột em Duy cho biết thêm: “Hiện gia đình chúng tôi vẫn chưa yêu cầu bồi thường dân sự”.

Liên quan đến trách nhiệm của các nhân sự tại Xí nghiệp Chiếu sáng 2, lãnh đạo Công ty Chiếu sáng công cộng TP.HCM đã tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc xí nghiệp Vũ Đình Dũng và Phó Giám đốc xí nghiệp Trương Anh Kiệt. Ngoài ra, công ty đã yêu cầu bộ phận kỹ thuật đi kiểm tra tất cả cột đèn thuộc quyền quản lý của công ty để khắc phục các sự cố (nếu có).


http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=268917
Offline Nobitahaudau  
#5 Đã gửi : 29/09/2009 lúc 03:55:34(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Học sinh lớp 5 bị điện giật chết trên đường

Trong lúc đá bóng giữa trời mưa, hơn 16h chiều 27/9, em Trần Trung Huy ( 10 tuổi, quận 6, TP HCM) bị điện giật chết bên lề đường, ngay dưới chân cột điện.
>> Học sinh lớp 8 chạm vào cột đèn bị điện giật chết

Em Huy học sinh lớp 5 trường Tiểu học Lam Sơn tử vong cách nhà em chỉ khoảng 200m, sát bên hông của bệnh viện quận 6. 



Gia đình đau đớn bên thi thể em Huy vừa được đem về nhà.

Theo lời các bạn của Huy kể lại, lúc trời mưa to, chiều chủ nhật nghỉ học, Huy cùng các bạn trong khu phố bèn rủ nhau đi tắm mưa và đá bóng ở khu vực con hẻm khá rộng trên đường Chợ Lớn. Đang chơi, trái bóng của các em rơi vào nằm gần bên chân cột điện hạ thế trên vỉa hè, Huy liền chạy đến nhặt.

Bất ngờ, em bị điện giật ngã ngay tại chỗ và dính chặt vào một sợi dây nối từ trên cột điện xuống mặt đất. Các bạn cùng chơi với Huy thấy vậy hốt hoảng nhưng không em nào dám vào cứu, một số em chạy đi gọi với những người xung quanh, vài em khác chạy về nhà Huy gần đó để báo với gia đình.

Em Huy vẫn dính chặt bên cột điện đến lúc cha em là anh Trần Văn Trung (33 tuổi) nghe tin dữ chạy ra cứu. Anh Trung đau xót thấy con mình nằm dính chặt vào sợi dây điện nhưng không có cách nào để tiếp cận cứu con. Cố liều mình, anh Trung bèn lấy một viên gạch lát đường khều con mình ra rồi bế thốc vào bệnh viện sát bên cạnh. Tuy nhiên, bệnh viện cho biết là em Huy đã tử vong. Sau sự cố khoảng 30 phút, đường điện tại khu vực xảy ra tai nạn đã được cắt.

Tại hiện trường, nơi cháu Huy tử vong, sợi dây có lõi bằng sắt (theo nhân định ban đầu là sợi dây chống sét) dài khoảng 25m nối từ trên đỉnh cột điện hạ thế lùng nhùng, tiếp giáp với mặt đất. Sợi dây này đã bị trầy, một đoạn dài ở phía dưới không còn được bao bọc bằng vỏ nhựa.



Cột điện với sợi dây tróc vỏ nhựa đã gây nên cái chết cho em Huy.
Cột điện với sợi dây tróc vỏ nhựa đã gây nên cái chết cho em Huy.

Khoảng 17h30, thi thể em Huy được bệnh viện cho đem về nhà, đến 19h, các ban ngành liên quan vẫn chưa có ai đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân. Anh Trung cha cháu Huy cho biết, thi thể con trai bị cháy một mảng phía sau mông. "Con tôi chết oan uổng như thế này, nhưng chẳng biết kêu ai", người cha đau xót. Xung quanh, bà con khu phố cũng tập trung rất đông trước nhà nạn nhân, hết sức bức xúc trước cái chết oan uổng của em học sinh tội nghiệp.

Xuân Hoàng

    
"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Offline Nobitahaudau  
#6 Đã gửi : 29/09/2009 lúc 03:56:59(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Đau xót tiễn đưa học sinh bị điện giật chết

Những em học sinh cầm bông huệ trắng, người mẹ rũ rượi với vành khăn tang, và hàng trăm người khác rỏ nước mắt bước sau quan tài em Trần Văn Huy, đưa tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng.
>> Học sinh lớp 5 bị điện giật chết trên đường

Sáng nay, trong căn nhà nhỏ của cậu học sinh bị điện rò rỉ từ cột điện giật chết chiều qua tại quận 6, TP HCM, hàng trăm người mắt đỏ hoe mắt, tiếc thương đưa tiễn em Huy xấu số.



Hàng trăm người đau thương và bức xúc đưa tiễn em Huy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong căn nhà cấp 4, người mẹ trẻ phủ phục bên quan tài lạnh lẽo của đứa con trai nhỏ không nói được lời nào. Cha của Huy, anh Trần Văn Trung cũng như sắp đổ gục xuống trước sự ra đi quá bất ngờ của con trai. Bên ngoài nhiều người dân không cầm được nước mắt.

12h trưa, trong tiếng kèn bi ai, đoàn người im lặng cúi đầu bước theo sau thi hài em. Bạn học cùng lớp của Huy, trên tay cầm những bông huệ trắng, chưa hết ngỡ ngàng khi bỗng dưng mất đi một người bạn. Thầy cô của em, không giấu được nước mắt xót thương.

Đi sau quan tài anh trai, em gái của Huy 6 tuổi, bần thần ôm di ảnh của anh. Bà ngoại của em, đã gần tám mươi tuổi, đau đớn ôm chặt lấy quan tài của cháu mình.

Thi hài em được đưa qua đầu hẻm, nơi có cây cột điện đã gây ra cái chết oan uổng cho em. Đoàn người qua đây, nhiều người càng tỏ ra bức xúc.



Em gái Huy ôm chặt di ảnh anh trai mình. Bên cạnh, cha em không kìm được nước mắt

"Mới chiều qua, Huy còn cùng các bạn đùa nghịch, thế mà giờ đây em đã ra đi mãi mãi, ai có thể bồi thường cho những mất mát, oan uổng như thế này", một người hàng xóm của em gạt dòng nước mắt tiếc thương, nói.

Đi phía sau, có cả những cán bộ, nhân viên ngành điện lực, cúi đầu im lặng.

Trong khi đó, tại Điện lực Bình Phú, đơn vị quản lý địa bàn để xảy ra sự cố đau thương, các cán bộ ngành này cho biết vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính thức gây ra cái chết tội nghiệp của em Huy.

Ông Ngô Văn Lý, Phó giám đốc điện lực Bình Phú cho biết, sau sự cố khoảng 30 phút, nhận được tin báo, nhân viên điện lực đã có mặt tại hiện trường và cho cắt điện. Đến sáng nay, đơn vị vẫn đang phối hợp với công an xét nghiệm hiện trường, tuy nhiên vẫn chưa thể có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Huy.



Bạn bè Huy, trong trang phục học sinh hôm nay không đến trường, trên tay là những bông hoa trắng.

Theo ông Lý, ngay sau khi xảy ra sự cố, cùng với các đơn vị nghiệp vụ khác, ngành điện lực đã thực hiện việc thử điện tại mối dây được cho là đã gây nên tai nạn, tuy nhiên theo lời ông, kết quả cường độ điện đo được ở đây rất thấp, không đủ để gây ra tai nạn chết người.

Ông Lý còn cho hay, chưa thể kết luận nguyên nhân gây điện giật từ đâu, bởi tại hiện trường ngoài sợi dây tiếp đất (dây nguội, bình thường cường độ điện rất thấp) được cho là rò điện, hay nhiễm điện, còn một sợi dây khác do người dân kéo điện từ nhà kho bên đường sang. Ông Lý nói sợi dây này có dấu hiệu mới bị cắt, có thể sau tai nạn.

Tuy nhiên, theo quan sát tại hiện trường, sợi dây điện màu đỏ, do người dân kéo từ bên đường sang bị cắt ở vị trí cao hơn 2m. Người dân xung quanh cũng cho biết, sợi dây này có ở đây đã lâu và cũng đã rất lâu không ai sử dụng.



Vẫn nhiều người dân bức xúc tập trung trước cột điện nơi em Huy chết oan uổng.

Một số người dân khác cũng cho hay, nhiều người cũng đã từng bị điện giật ở đây, và luồng điện phát ra là từ sợi dây tiếp đất, chứ không phải từ sợi dây mắc ở trên cao, "do một ông thợ cắt tóc nào đó kéo từ nhà kho bên đường qua, đã lâu không sử dụng và đã bị cắt đứt từ hai đầu".

Sau đám tang em học sinh xấu số, những người dân trở về trong con hẻm lạnh lẽo, họ không nguôi đau thương và bức xúc trước cái chết oan uổng của con em mình.

Xuân Hoàng

 

"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Offline Nobitahaudau  
#7 Đã gửi : 07/10/2009 lúc 07:19:59(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Vụ điện giật chết HS lớp 8: Trách nhiệm còn bỏ ngỏ

Cập nhật lúc 18:13, Thứ Ba, 06/10/2009 (GMT+7)
,

 - Đại diện công ty Chiếu sáng Công cộng TP.HCM xin lỗi gia đình học sinh Cồ Quốc Duy nhưng gia đình cho rằng, công ty thiếu sự thành thật và không có thiện chí.

 

"Nhục nhã nhất là đem cái chết con mình ra trả giá" 

 

Ngày 6/10 đại diện gồm 5 thành viên của Công ty Chiếu sáng Công cộng thành phố do ông Trần Chiến Thắng, Phó Giám đốc thường trực công ty dẫn đầu, đến làm việc với ông Cồ Quốc Hưng (cha của em Cồ Quốc Duy, học sinh lớp 8 trường Lý Phong, Q.5, nạn nhân bị cột điện chiếu sáng SCU 86 trên đường Trần Hưng Đạo, Q.5, giật chết chiều 31/8) sau hơn 1 tháng xảy ra vụ việc.  



cscc 1
Đại diện Công ty Chiếu sáng Công cộng TP.HCM làm việc với gia đình nạn nhân Cồ Quốc Duy. Ảnh: Đàm Đệ

 

Mở đầu buổi làm việc, ông Cồ Quốc Hưng trình bày bức xúc của gia đình sau khi tai nạn xảy ra gây nên cái chết cho em Duy. “Cái chết của con tôi là mất mát không thể nào bù đắp được, nhưng Công ty Chiếu sáng Công cộng thành phố nhìn nhận trách nhiệm thuộc về ai? Phải nhìn nhận cho đúng. Đừng để con tôi chết oan” - ông Hưng nói. 

 

Ông Hưng cũng bức xúc khi biết được thông tin ông Trần Trọng Huệ, Giám đốc Công ty Chiếu sáng Công cộng thành phố trả lời trên báo chí rằng sự cố là do “trời mưa, nước ngập”.

 

Ông Trần Chiến Thắng, đại diện Công ty Chiếu sáng Công cộng thành phố cam kết: “Công ty sẽ làm tất cả trong khả năng của công ty để làm giảm phần nào mất mát, đau thương của gia đình”. Ông Thắng "giải trình": "Đáng lẽ chiều nay (chiều 6/10) anh Huệ (ông Trần Trọng Huệ, Giám đốc Công ty Chiếu sáng Công cộng thành phố - PV) sẽ đến làm việc với gia đình nhưng do bận việc gấp nên phải đi vắng. Vài ngày sau, anh Huệ sẽ chính thức có công văn gửi đến các cơ quan báo chí cũng như phía gia đình để trình bày toàn bộ vụ việc liên quan đến cái chết của cháu Cồ Quốc Duy. Trong công văn đó sẽ có nội dung đáp ứng theo yêu cầu phía gia đình”.

 

Sau nhiều lần ông Hưng phê phán thái độ làm việc thiếu thiện chí, không thành thật từ phía Công ty Chiếu sáng Công cộng thành phố, ông Trần Chiến Thắng đã đứng dậy trước mặt ông Hưng hai lần để nhận lỗi về phía công ty.

 



cscc 2
Ông Trần Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công ty Chiếu sáng Công cộng TP.HCM xin lỗi về cái chết của em Duy, nhưng trách nhiệm vẫn còn bỏ ngỏ. Ảnh: Đàm Đệ

 

Nhưng ông Hưng cho biết: “Đại diện công ty chỉ nhận lỗi mà không hề nói rõ trách nhiệm thuộc về ai? Không thể hành xử vô trách nhiệm như thế mãi được”.

 

Cuối buổi làm việc, đại diện phía Công ty Chiếu sáng Công cộng thành phố "ngỏ ý" muốn hỗ trợ một phần chi phí cho việc an táng, chia sẻ khó khăn của gia đình. Tuy nhiên ông Hưng từ chối nhận khoản hỗ trợ này, đồng thời khẳng định “Nhục nhã nhất là đem cái chết của con mình ra trả giá. Mục tiêu của gia đình tôi là liên quan đến cái chết của cháu Duy trách nhiệm của công ty như thế nào? Các cá nhân liên quan trách nhiệm như thế nào? Gia đình sẵn sàng bao dung nhưng các anh phải thành thật, thiện chí”.

 

"Không thể hành xử vô trách nhiệm"

 

Trong buổi làm việc với đại diện Công ty Chiếu sáng Công cộng thành phố, ông Cồ Quốc Hưng đã có sự so sánh về hai kiểu hành xử khác biệt của công ty này với Công ty Điện lực TP.HCM (đơn vị có liên quan đến cái chết của em Trần Trung Huy, học sinh lớp 5, cũng bị điện giật tử vong vào chiều 27/9 tại Q.6).

 



cscc 3
Nỗi đau của gia đình của em Cồ Quốc Duy vẫn chưa nguôi ngoai. Ảnh: Đàm Đệ

 

Cũng là câu chuyện về điện giật dẫn đến chết người nhưng chỉ sau 2 ngày xảy ra cái chết đối với em Huy ở Q.6, Công ty Điện lực TP.HCM đã chính thức có văn bản nhận rõ trách nhiệm và xử lý các cán bộ của Điện lực Bình Phú.

 

So sánh với cách hành xử của Công ty Chiếu sáng Công cộng thành phố, ông Hưng cho biết, từ khi xảy ra vụ việc dẫn đến cái chết của em Cồ Quốc Duy, phía gia đìnhkhông hề nhận được thông tin từ phía công ty mà chủ yếu nắm thông tin nhờ việc… đọc báo.

 

Ông Hưng khẳng định: “Không thể hành xử vô trách nhiệm như thế được. Với cách hành xử như thế, tôi sẽ theo đuổi vụ việc này đến cùng”.

 

Được biết cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an Q.5 đang thụ lý điều tra làm rõ vụ việc.

 

Ông Hưng cho biết, phía cơ quan CSĐT chưa đưa ra kết luận cuối cùng vì phải chờ kết quả khám nghiệm pháp y của Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC21) công an TP.HCM. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của VietNamNet, PC21 Công an TP.HCM đã chuyển toàn bộ kết luận liên quan đến cái chết cho Công an Q.5 từ rất lâu.

 

Liên quan đến vụ việc trên, Công ty Chiếu sáng Công cộng thành phố đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai lãnh đạo thuộc Xí nghiệp Chiếu sáng 2 (đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, duy tu cột đèn chiếu sáng SCU 86, nơi em Duy bị điện giật chết).

 

Gia đình em Cồ Quốc Duy đã gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án nhưng phía cơ quan chức năng vẫn chưa trả lời. 

 

  • Đàm Đệ

"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.