  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
E có qh với gmd ngày 6/8 đang chờ đến 20/9 để làm cái xn,dạo này người liên tục xuất hiện các triệu chứng khác 1 cách rõ rệt so với những ngày bình thường,đau họng,sốt,sổ mũi,nổi ban đỏ như muỗi cắn(rất ngứa,càng gãi càng loang ra và ngứa,nổi những nốt như kim chích,đau và nhức các xương ở khắp cơ thể vô cùng,cổ lúc nào cũng mỏi,bụng đau,lưỡi thì nhiệt,rát cả tuần nay,đau,xót...,chưa từng bị liên tục những triệu chứng này bao giờ.
Khả năng lần này ko qua khỏi rồi anh em ạ,buồn lắm nhưng vẫn cố đi chơi với bạn bè thật nhiều,chơi game để quên đi,nhưng thật là khó,nhiều khi đang vui vè nghĩ đến việc ko qua khỏi,tự dưng như 1 người mất hồn.
Thật là 1 cảm giác vô cùng đáng sợ...
| Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2009(UTC) Bài viết: 532  Đến từ: NTN Mẹ Hằng Cuứ Giúp Thanks: 31 times Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết
|
chào bạn!mình hiểu cảm giác của bạn lúc này,nhưng bạn phải cố lên đừng nản lòng,mọi người luôn bên cạnh bạn mà.Và bạn đừng suy nghĩ nhiều có hại cho sức khỏe lắm
Chúc bạn khoẻ!
Thân!!! | ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÓM THIỆN NGUYỆN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cảm ơn bạn.
Mình dường như đã nản lòng lắm rồi,mới sốt ốm cách đây 1 tuần,tới ngày hôm nay lại ốm,đau họng 1 lần nữa,khắp cơ thể đau nhức mà chưa bao giờ bị như thế này,cổ họng toàn đờm,đau,người luôn trong trạng thái mệt mỏi,nổi nốt đỏ đủ hình dạng,đủ cái kiểu lớn bé,ngứa đau...trên cơ thể.Mình nghĩ mình ko bị street,những triệu chứng này mình nghĩ ko phải street gây ra.Khổ lắm,mệt lắm,chán lắm,đau lòng lắm...
Đúng là chưa bao giờ,chưa bao giờ cơ thể thay đổi lạ thế này,chắc là chết.
| Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-09-2009(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Ha Noi
|
mình thì thảm họa xảy ra muộn hơn cậu 1 chút, 13/8. Cũng viêm họng, nhức mỏi cơ, khớp. Tâm trạng lúc này sao kinh khủng thế. 2 tuần liền rồi ngày nào cũng bia rượu, uống cho quên đi cái cảm giác kia, nhưng nhìn bạn bè, đồng nghiệp vui vẻ mình thấy buồn cho mình quá. Ước gì cũng được vô tư cười đùa như họ, ko có nỗi lo sợ mơ hồ. Thôi thì hi vọng vào ngày tươi sáng thôi Quadoimetmoi!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 05-08-2009(UTC) Bài viết: 55 Đến từ: 41/9 cộng hòa
|
Bạn ơi cố gắng lên,bên cạnh bạn còn có mình và mọi người trong diễn đàn mà.Hy vọng những cảm giác của bạn chỉ là stress.Chúc bạn âm tính cho lần xét nghiệm tới.
| LẦM LỠ ĐỂ RỒI PHẢI HỐI HẬN T_T |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cảm ơn bạn,dù thế nào đi nữa thì có lẽ mình cũng sẽ phải đối mặt với nó thôi.Cứ nghĩ đến nó là lại buồn quá  (
| Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2009(UTC) Bài viết: 105 Đến từ: HCM
|
mình hiểu cảm giác của bạn nhưng nhiều khi đ1o chỉ là cảm giác, lúc trc mình cũng vậy gải tay tự nhiên thấy nổi đỏ đỏ, ec sợ kinh người, mặt ko còn tí máu, nhưng tốt nhất là nên đợi đến lúc cầm tờ XN, mình cũng đang đợi đi XN nè, mà còn dến 5/10 lần hix cũng lo lắm mà cũng đành phải đợi chờ vì 1 lần ngu QH với GMD
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hôm nay có thêm 1 triệu chứng nữa là bị ho rát cổ cả ngày hôm nay,nhổ nước bọt liên tục,tronh miện cảm thấy ngứa dã man,khổ quá,sao cuộc đời lại sóng gió thế này  | Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Có ai biết rõ triệu chứng HIV ko ạ,tư vấn dùm em với ạ.
Hic cách đây khoảng 5 ngày em có bị sốt,viêm họng,nhức đầu,sổ mũi,khạc nhổ liên tục...
và đã khỏi.Và hôm nay em lại bị lại một lần nữa,lại sốt,viêm họng,sổ mũi,khạc nhổ liên tục,nhức đầu,...
2 cơn sốt cách nhau khoảng 4 5 hôm.Hic hôm nay là 32 ngày kể từ ngày em có nguy cơ nhiễm,em đang chờ đủ 45 ngày đi xn.
Ai rành cho em hỏi liệu khả năng em nhiễm cao lắm phải ko a,liệu em dính rồi phải ko ạ,vì cơ thể bị virus xâm chiếm dẫn đến phản ứng sốt cao liên tục kéo dài.
Em cảm thấy tuyệt vọng.
| Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Có ai có kiến thức về triệu chứng thực tế ko chỉ cho em với được ko ạ ???
| Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 08-09-2009(UTC) Bài viết: 1
|
cách day 4 thang trong con say toi co QHTD voi gai mai dam,nhung den bay gio toi chua thay bieu hien j ca.chi thay chan tay dau nhuc thoi ai co the cho toi biet toi co bi nhiem hiv hay khong.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
4 tháng thì bạn đi xn được rồi mà,bạn không có triệu chứng ji chắc ko sao đâu.
Tôi mới lo,triệu chứng rõ rệt lặp đi lặp lại,nhiều và đủ hết các triệu chứng.
Buồn lắm
| Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2009(UTC) Bài viết: 532  Đến từ: NTN Mẹ Hằng Cuứ Giúp Thanks: 31 times Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết
|
Như bạn nói lo.cứ ngồi thế mà lo sao???có khi vì ban stress wá thì sao?mình nghĩ bạn nên làm 1 cái XN thì biết rõ thôi mà.Cái gì thì mọi chuyện cũng an bài còn gì phải sợ nữa nè.
Chúc sức khòe bạn! | ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÓM THIỆN NGUYỆN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cảm ơn bạn,nhưng mình trong vòng 1 tuần bị sốt 2 lần,khỏi hẳn rồi sốt,thỉnh thoảng tụt hơi khó thở,đau họng,đau đầu,nhức cơ khắp người,đau bụng,thỉnh thoảng tiêu chảy,mệt mỏi buồn ngủ,trên người có đủ các loại nốt,càng gãi càng ngứa và đỏ,hiện giờ có 1 cái hạch ở dưới cổ,càng ấn càng to dần ra,từ trước giờ chưa bao giờ bị những cái này cả...
Chắc ko có cửa thoát rồi
| Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
mấy ông có nguy cơ đâu , sao mà than khóc giống đưa đám tang đi quá mấy ông
|
Chả là hôm đó em có đi uống và cũng hơi say,em cũng ko nhớ ji nhiều cả chỉ nhớ là lúc cô ta cưỡi lên bụng em nhảy 1 lúc và lúc xoay người cô ta nằm xuống thì thấy cô ta đeo bcs khác vào cho em,cô ta đeo cho em 1 cái bao khác và qh tiếp đến lúc xt trong bcs.Em có hỏi là bao tuột à thì cô ta bảo lúc cô ta thấy bao gần tuột thì cô ta rút ra đeo bao khác vào cho em,và cô ta hỏi rằng anh sợ à,và cô ta cũng sợ chứ ko riêng mình em.Tất cả diễn ra trong vòng 5 phút.
Em đang rất lo lắng là ko biết tuột bcs trong lúc qh hay là chưa bị tuột hết xong cô ta tháo ra đi bcs khác vào cho mình.
Em đang rất hoang mang và lo lắng ko biết thế nào vì lúc đấy say nên dv ko cương cứng chỉ cương bình thường nên khả năng rất dễ tuột.Em lo qua mọi người tư vấn giúp em với  (
|
Tào lao mía lao quá ông,tham gia diễn đàn hơn 1 năm rồi, đàn ông chút xíu được không, sao ông giống đàn bà quá, bộ ông mặc quần không đáy hay sao? | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trời nguy cơ của em rất cao là khác,hic hic.
Em có khả năng bị tuột bcs mà,lúc đấy em có cảm giác như ko còn bcs nữa,em lo cô gmd đó lừa em  ( | Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-07-2009(UTC) Bài viết: 109
|
Mình ko có nguy cơ nhưng cũng trải qua cảm giác này ... bạn ơi.. mạnh mẽ lên .. sáng dậy tập thể dục đi .. ăn uống thật đầy đủ và đủ thời gian đi xét nghiệm ... âm tính .. xong  !!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Chào bạn!
Bạn nói các triệu chứng của bạn không ophải do stress, nhưng khi bạn nêu lên những cảm giác trong bạn, thì chắc bạn đang bị stress nặng đấy. Triệu chứng ban đầu, qua nhanh và hết (theo KN của mình), không lặp đi lặp lại như bạn lo đâu. Bạn nên đọc bài viết của anh Hitek_man_vn để yên tâm chút xíu đi nhé.
Cầu mong cho bạn có kết quả tốt. (-)
Trân trọng,
---------------------------------------------------------------------------------------------
Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mạng nặng kiếp người
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC) Bài viết: 119
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Mình nghĩ mình ko bị street mà,mình cố gắng đi chơi với bạn bè trong thời gian này nhiều,nên cũng ko suy nghĩ nhiều nên mình nghĩ mình ko bị street mà mình chỉ nghĩ đến nó thôi.
Mình trong 1 tuần bị cúm giống hệt nhau 2 lần,lần đầu có nặng hơn lần sau.
vừa mới khỏi hẳn được 2 3 hôm lại bị đau cổ,sốt,mệt mỏi,đau người,sổ mũi,chóng mặt,hụt hơi,ho,đờm...
Mình nghĩ virus nó vào người mình làm kháng thể yếu nên bị sốt liên tục,lặp đi lặp lại.
Buồn lắm !
| Lo lắng vô cùng Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ  ( |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 30-08-2009(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: quan binh tan
|
trời ơi triệu chứng bạn giống viêm họng quá vậy,mình tưng viêm họng bị y chang ! mai bạn ra bác sĩ tai mũi họng khám xem sao , minh nghi ban quá lo lắng stress nên dẫn đến suy nhược mà ra đó ! ráng lên ,mình tin la bạn sẽ âm tính ! good luck my friend !
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|