  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2008(UTC) Bài viết: 54
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Rồi 1 ngày buồn nọ em gửi cho anh bài hát này! Em nói là em chỉ nghe vu vơ thế thôi, nhưng anh biết, có lẽ em đang dối anh và dối chính mình! Đâu phải chỉ thưởng thức 1 bản nhạc mà mình lại ko nhận ra ý nghĩa riêng của bài nhạc đó chứ? A cũng vậy , tại sao anh lại hay nghe nhạc buồn, là vì lòng mình còn quá nhiều tâm tư thầm kín mà thôi..
|
Anh yêu em để rồi em và một người đã nói anh như một thằng hề. Rất là buồn |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC) Bài viết: 108 Đến từ: Niềm tin
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa, điều bạn cần làm là tập trung vào công việc, cha mẹ, người thân, bạn sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điều quí giá hơn cả tình yêu đôi lứa nữa đấy. |
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex" ( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^) Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2008(UTC) Bài viết: 54
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Anh yêu em để rồi em và một người đã nói anh như một thằng hề. Rất là buồn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC) Bài viết: 108 Đến từ: Niềm tin
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Hic hic, bạn làm mình cũng muốn hét lên thật lớn rằng :"Anh ơi, anh đang ở đâu, làm gì, anh có nhớ đến em dù chỉ 1 phút giây ko?" Nhưng mà cuộc sống luôn tiếp tục bạn ơi, mình tin rằng rồi cũng có 1 ngày mình sẽ ko còn bùn khi nghĩ đến người ta nữa. Còn quá nhiều thứ để làm trong cuộc sống này. |
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex" ( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^) Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 18-10-2009(UTC) Bài viết: 98  Đến từ: CÁT BỤI
|
Đa tình tự cổ...đu dây điện
Điện giật tê tê...đứng chết trân
 |
[size=8][/size
BỐN PHƯƠNG TRỜI MAU VỀ ĐÂY ĂN CHƠI KHÔNG ĂN CHƠI LÀ OAN ỨC CUỘC ĐỜI CÙNG NẮM CHÂN TA CẮM ĐẦU XUỐNG ĐẤT TRAO CHO NHAU THIỆP MỜI ĐÁM MA |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: số 1 Hòa Hưng
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 6 bài viết
|
ông linhmuc379 này đúng là potay vói ông luôn đó
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
thật là buồn buồn vì em thiếu hiểu biết như thế !!! |
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Đời là thế có gì mà phải buồn đậu bạn
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.