  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-08-2009(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: ha noi
|
Mình là một thằng đàn ông cực kỳ buông thả.hôm nay mình kể cho các bạn chuyện của mình để mong những bạn đang lo sợ về hiv hãy bình tĩnh lại.mình cũng như các bạn.rất sợ hiv.nhưng trước đây mình rất buông thả.mình quan hệ với rất nhiều người và đều không dùng BCS.mình quan hệ với GMD 3 lần đều không dùng bao.quan hệ với khách hàng của mình cũng không dùng bao.quan hệ với lễ tân khách sạn cũng không dùng bao.mình đi cứu nét rồi quan hệ cũng không dùng bao.rồi gần đây mình quan hệ với môt đứa ở nhân viên ở quán cafe cũng không dùng bao.các bạn biết không,tới hôm mình nhận được tin con bé làm ở quán cafe bị hiv mà mình như chết lặng.lúc này mình lao vào mạng tìm đọc các thông tin.và cầu nguyện.mình rất lo sợ.mình căng thẳng khiến mình suy sụp,ốm rồi đủ các triệu chứng.sốt phát ban....mình rất lo sợ.mình đi xn ở 3 tuần at.4 tuần AT,5 tuần AT,40 ngày AT,42 ngày AT,7 tuần AT,và hôm vừa rồi là 8 tuần .....AT.mình bắt đầu thấy vững tin hơn và hôm nay mình viết bài này để những bạn có nguy cơ hãy yên tâm và đừng căng thẳng quá nhé.vì mình biết nhiều người không thể có nguy cơ cao như mình đâu.các bạn hày cầu chúc cho mình để đủ 3 tháng mình cũng vẫn AT nha.cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em.mình có níc chát vầi cùng hoàn cảnh hãy chia sẻ cùng mình nhé.cảm ơn diễn đàn cảm ơn đại gia đình về những chia sẻ của mọi người
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 458
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
|
8 tuần ÂT là quá tuyệt với rồi thoải mái vui vẻ làm cái XN 3 tháng .OK Từ nay hãy dùng BCS khi quan hệ tình dục nhé.Fun! Ok
|
God Bless U!!! __________________________________*Mr_D*_________________________________ www.forum.hiv.com.vn |
 1 người cảm ơn Vans cho bài viết.
|
along trên 15-09-2010(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2009(UTC) Bài viết: 532  Đến từ: NTN Mẹ Hằng Cuứ Giúp Thanks: 31 times Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết
|
Mình cũng mong bạn lần sau đừng buôn thả mình nữa nhe.và hãy nói với BCS nhe.
Thân!!! |
ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÓM THIỆN NGUYỆN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Bạn là người may mắn. Sự may mắn đó không thể theo bạn suốt cả cuộc đời. Mong bạn thay đổi suy nghĩ và có lối sống lành mạnh hơn nhé ! Biết cách tự bảo vệ mình cũng chính là bảo vệ gia đình, người thân, góp phần đẩy lùi các tệ nạn của xã hội . Thân chào !!! |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.