Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Lên án & Cảnh tỉnh
»
Hiệu trưởng bị tố cáo mua trinh( sao lại có người thầy như thế?
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Mấy ngày nay, cả thị trấn Việt Lâm (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) bàng hoàng trước thông tin có hàng chục học sinh cấp 2 bị hãm hại. Sự việc kéo dài đã lâu và chỉ bị bại lộ bởi... một viên thuốc.
Ngày 7/9/2009, Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã ra lệnh bắt tạm giam ông Sầm Đức Xương, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) vì liên quan tới hành vi mua trinh trẻ vị thành niên.
Theo nguồn tin ban đầu, nạn nhân của vụ việc là học sinh cấp 2, cấp 3.
Vụ việc vỡ lở khi phụ huynh của một học sinh thấy con mình có dấu hiệu đau đớn, chảy máu nhiều ở bộ phận sinh dục đã gặng hỏi. Khi cháu bé nói lên sự thật, phụ huynh của cháu bé này đã gửi đơn tố cáo tới công an huyện Vị Xuyên.
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Vị Xuyên đã tiến hành xác minh vụ việc. Ngày 7/9, Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh bắt tạm giam Hiệu trưởng Sầm Đức Xương tại nhà riêng (thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên).
Cũng trong ngày 7/9, ông Sầm Đức Xương đã bị kỷ luật khai trừ Đảng tại trường THPT Việt Vinh (nơi ông Xương đang công tác).
Gia đình em N.T.K (13 tuổi, học sinh lớp 8C, trường PTCS thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) là người đầu tiên dũng cảm đứng lên tố cáo hành vi con em mình bị hại.
Sau khi nhận được thông tin, phóng viên lập tức tìm tới nhà em học sinh bị hại.
Một phụ huynh có con bị cưỡng bức đang xót xa kể lại sự việc.
Ông Nguyễn Văn Hải, bác ruột cháu K. là người duy nhất trong gia đình tỉnh táo và cương quyết đứng lên viết đơn tố cáo vụ việc đứa cháu ruột mình bị hại.
“Hôm đó là thứ 4, ngày 26/8, cháu K. về nhà với vẻ mệt mỏi, thất thần khác với mọi ngày. Em trai tôi (bố cháu K.) gặng hỏi, nhưng cháu im lặng không nói gì. Một lúc sau, mẹ cháu thấy trong cặp cháu có một vỉ thuốc còn sót lại một viên, một viên đã bị bóc ra. Gặng hỏi mãi, cháu K. mới nói đó là thuốc của một chị đưa cho dặn về nhà uống và đã bóc ra uống một viên. Em trai tôi nghi ngờ, đó là thuốc kích dục hoặc thuốc tránh thai, nên bảo mẹ cháu mang ra hiệu thuốc hỏi. Chủ hiệu thuốc cho biết đây là thuốc tránh thai khẩn cấp. Đến lúc ấy, nhà tôi (vợ ông Hải - PV) và mẹ cháu K. mới kéo cháu ra một góc, tỉ tê hỏi chuyện, cháu mới nói ra sự thật”, ông Hải tâm sự.
Theo ông Hải, chiều 26/8, sau khi tan học, cháu K được một bạn cùng trường học trên một lớp rủ: “Đi xem mặt người yêu với chị!”.
T. đưa K. lên một chiếc xe hơi đi đến khách sạn Tân Bình (huyện Bắc Quang). Tại đây, K. được đưa lên một phòng của khách sạn và bị đẩy vào đó...
Sau khi sự việc đã xảy ra, mấy người này đưa cho cháu K. hai viên thuốc dặn mang về uống, chia làm hai lần.
Khi gia đình viết đơn tố cáo, trường PTCS Thị trấn Việt Lâm đã yêu cầu các em viết bản tường trình, khi đó, các cháu mới khai ra người đàn ông đã hãm hại các cháu là một thầy giáo có tên... Sầm Đức Xương!
Tiếp theo đơn tố cáo của gia đình cháu K., gia đình cháu N. (cùng học lớp 8C với K.) cũng đã làm đơn tố cáo việc con em mình bị xâm hại. Vụ việc vỡ lở, dư luận bàng hoàng và phẫn nộ, bởi theo thông tin ban đầu, hàng chục học sinh cấp 2 đã trở thành nạn nhân của người thầy vô luân.
Trước khi Sầm Đức Xương bị Công an huyện Vị Xuyên bắt giữ, hai học sinh có tên là Thuý và Hằng (vừa tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 6/2009, trường THPT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) đã bị bắt.
Theo lời khai của các học sinh cấp 2 trường THCS thị trấn Việt Lâm, hai học sinh này đã rủ rê, đưa các em lên xe ô tô tới nhà nghỉ rồi đẩy các em vào phòng có người đàn ông lạ mặt đã chờ sẵn. Ông Sầm Đức Xương bị bắt sau khi Thuý và Hằng khai nhận tại Công an huyện Vị Xuyên về danh tính “người đàn ông lạ mặt”.
Cũng qua bản tường trình và lời khai của các em học sinh nói trên, có hàng chục học sinh khác đã trở thành nạn nhân của vụ việc.
Theo Kiên Trung
VietNamnet
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Bị can Sầm Đức Xương tại trại tạm giam
|
Hiệu trưởng "râu xanh": Những lời sám hối?
(24h) - Bị can Sầm Đức Xương dáng nặng nề bước vào phòng hỏi cung. Điều tra viên nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe nhưng nghiêm túc nhắc nhở ông Xương một lần nữa trung thực khi khai báo. Ông Xương cúi gầm mặt xuống như đang tự vấn lương tâm mình sau hàng loạt hành vi đã gây ra...
|
“Tôi thấy nhục như con chó!”
Được điều tra viên giới thiệu có nhà báo vào gặp, ông Xương tỏ vẻ càng rầu rĩ, ủ dột, mặt cúi thấp hơn.
“Mấy đêm vào đây ông có ngủ được không?” - nhẹ nhàng.
Ông Xương ngẩng lên tý chút, nhưng đôi mắt chỉ nhìn xoáy vào chiếc máy ảnh trên bàn: “Tôi không ngủ được. Tôi bị bệnh tiểu đường tám năm nay, huyết áp thất thường, chữa mãi chưa khỏi. Hôm bị bắt đúng lúc tôi vừa lên tỉnh lấy thuốc về. Vào đây chỉ còn ít thuốc dự trữ, không có thuốc mới nên thấy mệt quá...”.
Bệnh tật! Và ông muốn giải khuây bệnh tật bằng...? “CQĐT khởi tố ông với tội danh mua dâm trẻ em, ông thấy thế nào?” - nhà báo tiếp tục.
“Tôi đau quá! Cách đây hai tháng có em nữ sinh điện thoại cho tôi, nói có thể tôi sẽ bị làm cho mất chức! Có kẻ đã chơi tôi...” - bị can Xương rời mắt khỏi cái máy ảnh, chuyển hướng sang cái thành ghế bên cạnh.
“Ông nói rõ xem nào, ai chơi ông?” - điều tra viên rành rọt. Bị can Xương ngắc ngứ, định nói gì đó, song lại im. Cán bộ điều tra nán thêm ít phút, ông Xương vẫn im lặng.
Ông Xương mới được chuyển sang làm hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh trước mùa khai giảng 2009. Tám năm ông lãnh đạo trường THPT Việt Lâm, trường liên tục đạt Lao động tiên tiến và xuất sắc. Ai đã kiện ông, “chơi” ông? Hay là nhà riêng của ông ở thị trấn Việt Lâm quá to, quá đẹp, nên có người ghen tức?
Hay ông chơi bời không kín đáo, nên ông... dính bẫy? Hay nỗi đau của những nữ sinh được ông “nâng điểm” ngay trong phòng làm việc của mình được giữ kín bởi nhận thức học trò vùng sơn cước còn nhiều hạn chế nay hết chịu đựng, rồi lại có em không được ông “đối xử” tốt nên bày kế phản ông? Hay tại cái “số” ông phải đến nông nỗi này?
Ông Xương vẫn lặng im! Nhưng dường như đã tìm được “tứ” của câu chuyện, ông bắt đầu nói: “Tôi biết trường tôi (THPT Việt Lâm) có chuyện nữ sinh bán dâm, tôi ức lắm. Tôi họp giáo viên, phát động học sinh toàn trường kiên quyết đấu tranh với suy đồi đạo đức, nhưng bất lực.
Tôi không cho học sinh mang điện thoại di động vào trường, chúng nó vẫn lén lút. Có em còn đi theo trai, bỏ học cả tuần ngủ ở khách sạn trên huyện, lại còn lôi kéo em khác, tôi điên quá...”.
Nhưng rồi ông không trả lời được nhà báo và cán bộ điều tra cụ thể em nào đã bỏ học cả tuần ngủ ở khách sạn. Có lẽ ông đã quên mất chính cái máy điện thoại cầm tay của ông, nó còn lưu giữ những cuộc nhắn tin cho nữ sinh Thúy, Hằng, Trang phải “lên phòng làm việc 15 phút” hoặc đi nhà nghỉ.
Có lẽ ông cũng quên cả chuyện ông đến nhà em Hằng rủ em đi chơi buổi tối... Đang nói, bỗng ông như nuốt phải cái gì đó khó trôi, ông ngắc ngứ: “Tôi không... nhớ nữa!”.
Ông Xương thừa nhận đã ký vào những bản lấy lời khai về hành vi vi phạm pháp luật. Mỗi lần hỏi cung, cán bộ điều tra đều rất nhẹ nhàng, cẩn thận, ghi chép rõ ràng, ông cũng thừa nhận như vậy.
Rồi ông “trách” Công an huyện Vị Xuyên không báo trước cho ông khi đến bắt ông tại nhà riêng! Vợ con ông đã gửi quà bánh vào trại tạm giam cho ông, ông đã ký nhận, nhưng ông bảo chẳng thấy vợ con thăm hỏi gì...
Nhà báo và cán bộ điều tra nhìn nhau lắc đầu. “Ông là người hiểu biết, có học, cây ngay sao sợ chết đứng, vậy cứ nên hợp tác với cán bộ điều tra” - Nhà báo tạm chêm mấy câu. Ông Xương chùng cái lưng xuống: “Vâng, tôi biết vậy”.
“Ông thấy thế nào, có ân hận không?”- PV tạm kết thúc cuộc gặp. “Tôi thấy nhục như con chó!” - Bị can Xương trả lời cụt ngủn rồi ngồi như bất động. “Ông cứ bình tĩnh khai cho trung thực, đó cũng là tình tiết giảm nhẹ sau này”- Nhà báo đứng lên, chào tạm biệt và quay ra cửa. Ông Xương nói với theo: “Tôi là tội phạm nên không dám bắt tay nhà báo...”.
Thận trọng và kiên quyết phá án
Công an huyện Vị Xuyên cho biết, không phải đến khi nhận đơn tố cáo của một số gia đình nữ sinh cơ quan này mới đưa Sầm Đức Xương vào “tầm ngắm”.
Theo một luật sư, buộc tội “mua dâm” đối với bị can Xương rất cần chú ý tới việc dấu hiệu ép buộc, dùng vũ lực đối với em N. và em X. được làm rõ.
Mặc dù các em này đều được nhận tiền sau khi ông ta giao cấu. Theo luật, hành vi xâm hại tình dục trẻ em sẽ bị phạt tù từ 3 đến 8 năm trong các trường hợp: phạm tội nhiều lần; mua dâm trẻ em từ 13 đến 16 tuổi; gây tổn hại sức khỏe nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31 phần trăm đến 60 phần trăm.
|
Tai tiếng vụ việc gì, ai sống thế nào ở thị trấn phố núi nhỏ bé này đều có thể được dân địa phương hay tỏ ít nhiều, nhưng ở vùng dân trí thấp với phần lớn là đồng bào thiểu số, sống chân thật, rất đoàn kết thương yêu nhau trong bản ngoài phố, nên ai có sai gì cũng được ứng xử nhẹ nhàng, dễ chịu mà tự sửa.
Song, vụ việc một thầy hiệu trưởng mua dâm nữ sinh, có liên quan những đối tượng “má mì” đã thực sự gây sốc ở địa phương, nơi những người thầy vùng xuôi lên tận đây nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp dân trí vốn rất được kính trọng, tin tưởng.
Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang Nguyễn Bình Vận, sau khi nhận báo cáo từ Công an huyện Vị Xuyên về một số nữ sinh THPT Việt Lâm có hành vi môi giới mại dâm, lôi kéo những nữ sinh khác đi bán trinh, đã rất kiên quyết chỉ đạo lực lượng điều tra phá án.
Sau khi hai “má mì” Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thúy Hằng (đều sinh 1991, vừa tốt nghiệp tại trường THPT Việt Lâm) bị bắt, đấu tranh điều tra và khai thác căn cứ từ những bị hại (em X., em N., em K...) và qua nhiều ngày xác minh khắp vùng, Công an huyện Vị Xuyên mới tiến hành bắt khẩn cấp ông Sầm Đức Xương, có phê chuẩn của Viện kiểm sát.
Liên tục mấy ngày qua, gần 10 nữ sinh trong vùng và người thân giám hộ đã được cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai và đưa đi giám định y khoa đã góp thêm những chứng cứ liên quan hành vi của Sầm Đức Xương.
Bản tin thời sự truyền hình Hà Giang mới đây đưa tin cơ bản về vụ án đã phần nào định “chuẩn” cho dư luận địa phương sau khi có tin đồn về đường dây chuyên cung cấp nữ sinh còn trinh cho các “VIP”.
Tuy nhiên, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên Thẩm Quang Biển cho biết, CQĐT vẫn rất thận trọng, tiếp tục mở rộng điều tra, kiên quyết không để dân địa phương, nhất là các thế hệ học trò, bị ảnh hưởng tâm lý xấu đối với môi trường giáo dục nơi đây, và giải tỏa nỗi lo của từng người dân.
Phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trên báo chí vừa qua: “Nếu Công an không bắt thì lương tâm ngành cũng sẽ bắt. Ai sai, người đó phải bị xử lý, đừng đánh đồng với bộ mặt của ngành”, càng khiến CQĐT phải rất thận trọng, nhưng khẩn trương dốc lực lượng vào cuộc phá án đến cùng, không để vì một Sầm Đức Xương làm ảnh hưởng uy tín đội ngũ nhà giáo!
Trước lúc rời Hà Giang, có mặt tại trường THPT Việt Vinh, THPT Việt Lâm và THCS thị trấn này, PV nhận thấy không khí dạy và học nơi đây đã thực sự ổn định sau cơn sốc.
Cô Mai Thị Hà, chủ nhiệm lớp em K. và em N. vội tạm biệt nhà báo sau 5 phút trò chuyện lúc giờ ra chơi ở sân trường: “Các em ngoan lắm. Các anh thấy đấy, chưa dứt hồi trống đã không còn em nào lảng vảng trên sân nữa. Chúng tôi buồn, có thất vọng chuyện ông Xương, nhưng đó sẽ là chuyện đau lòng của ngày hôm qua”...
|
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Thứ Tư, ngày 16/09/2009, 07:26 |
|
|
Không chịu nổi sức ép dư luận, H đã tìm đến cái chết bằng... dầu gội đầu
|
Hiệu trưởng mua trinh: "Cò mồi" tự tử
(24h) - Nguyễn Thị H. - một trong những "cò mồi" được nhắc đến trong đường dây "thầy mua trinh trò" ở Hà Giang – đã uống… dầu gội đầu để tự tử.
|
Vụ việc thầy hiệu trưởng Sầm Đức Xương “mua trinh” nhiều học trò bị báo chí phanh phui khiến dư luận rất bất bình. Trong vụ án này, đối tượng Nguyễn Thị H. đóng vai trò “cò mồi”, chuyên dẫn dắt các em học sinh tuổi từ 13 – 17 để thầy mua vui.
Được biết, H.sinh năm 1991, trú tại Tổ 8, thị trấn Vị Xuyên – Hà Giang. Theo đánh giá của giới teen nơi đây, Nguyễn Thị H. là một học sinh hư hỏng, luôn có mâu thuẫn với bố mẹ. Năm 2008, đang theo học lớp 11 của trường THPT Vị Xuyên thì H. bỏ học giữa chừng. Đến năm sau, H. được nhập học tại trường PTTH Việt Lâm - Vị Xuyên, tại thời điểm đó, ông Sầm Đức Xương đang giữ chức vụ hiệu trưởng. Khi theo học ở trường PTTH Việt Lâm, H. đã quen biết Thuý và gia nhập vào đường dây cung ứng trinh nữ cho thầy hiệu trưởng.
Còn ngồi trên ghế nhà trường, sống phụ thuộc vào gia đình nhưng H. đã tự sắm cho mình chiếc xe Wave RS. H đã không lý giải được nguồn gốc số tiền mua xe khi bố mẹ hỏi. Thậm chí, H. luôn được một nhân vật có xe ôtô riêng đưa đón mỗi khi tan trường.
Vụ việc bại lộ, ngày 5/9, công an huyện Vị Xuyên đã bắt giữ Nguyễn Thị H. để phục vụ quá trình điều tra.
Theo một nguồn tin riêng, ngày 10/9, tại trại giam của công an huyện Vị Xuyên, sợ hãi trước sức ép dư luận, Nguyễn Thị H. đã tìm đến cái chết bằng cách uống nhiều gói dầu gội đầu. Sự việc được đối tượng Thuý (người được cho là cùng làm môi giới với H.) phát giác kịp thời, đã thông báo cho công an trực ban. H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Vị Xuyên. Bác sĩ của bệnh viện đã rửa ruột, cứu sống Nguyễn Thị H.
Hiện, công an Hà Giang đang nỗ lực điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án.
|
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Thứ Ba, ngày 15/09/2009, 09:52 |
|
|
Nước mắt đã rơi trên gương mặt những nữ sinh vốn rất hồn nhiên, yêu đời này (Hình minh họa)
|
Hiệu trưởng mua trinh: Có thêm một kẻ đồi bại nữa?
(24h) - Xong việc, người đàn ông ra khỏi phòng, nói với cô gái ngoài cửa: “Nó kêu đau, em không thích, chỉ 400 ngàn thôi!”.
|
Công an huyện Vị Xuyên đã triệu tập hàng chục nữ sinh và người liên quan để xác minh một đường dây tổ chức mại dâm, nhưng chưa thể làm rõ toàn bộ quy mô.
Hiện mới chỉ có hai nữ sinh Nguyễn Thanh Thúy và Nguyễn Thúy Hằng (vừa tốt nghiệp THPT Việt Lâm) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam, và tiếp đến là ông Sầm Đức Xương, cựu Hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang.
“Nó kêu đau, em chỉ cho 400.000 đồng thôi!”
Con đường độc đạo chạy từ miền xuôi lên TX Hà Giang qua thị trấn Việt Lâm được mở rộng và láng nhựa phẳng lỳ vài năm gần đây. Thị trấn hoang sơ đã bắt đầu bung ra những quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, và cả những nhà nghỉ dã chiến.
Trung tá Thẩm Quang Biển, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên cho biết, đã có nhiều nữ sinh liên quan vụ án nói đến “ông Dũng”, nhưng hiện CQĐT chưa làm rõ được đối tượng này.
Khi cho nhận dạng qua ảnh nhiều “đại gia có tiếng chơi bời ở thị trấn”, các nữ sinh đều không nhận rõ mặt “ông Dũng”.
|
Nhiều nữ sinh người thiểu số đi học ở trường THPT thị trấn đã biết xài chiếc điện thoại di động. Nhiều em học THCS cũng chẳng muốn “quê” hơn đứa bạn cùng lớp khi những chiếc cặp tóc, cái áo sành điệu may sẵn bày bán ở cửa hiệu gần cổng trường quá hấp dẫn.
Nùng Thị N. sau hôm được nhận 500.000 đồng của “thầy” Xương, đã im lặng qua đêm ở nhà chị Trang (lớp 9), rồi sáng sau đi học tiếp. “Năm trăm ngàn bị rơi mất” - N. khai với bố mẹ. Nhưng có học trò mách với nhà báo: “Nó mua được ối thứ đẹp lắm”...
Hai ngày sau khi rời khỏi cái khách sạn bên góc núi xa lạ, N. đã làm một việc thật dại dột, là rủ Nguyễn Tiểu K., bạn gái cùng lớp, đi chơi xa. Hai đứa được chị Trang, chị Phương (học lớp trên) đón ở cổng trường sau giờ tan học buổi trưa.
Trang mua mấy gói bim bim và hai quả lê. Tất cả ngồi ăn vui vẻ. N. ra về vì sợ bố mẹ đang đợi cơm khi K. đã lên xe khách cùng mấy chị đi về phía Tân Quang, nơi đó có một người đàn ông trạc tuổi 40 đã đợi sẵn ở khách sạn Tân Bình.
Đơn tố cáo của gia đình K. được gửi tới Công an huyện. Cán bộ điều tra lấy lời khai, đưa K. đi giám định. Rồi mấy “chị” đã đưa K. đi chơi bị bắt. Chuyện “thầy” Xương vỡ lở. Trong căn nhà nghèo nhưng sạch sẽ ngăn nắp nằm sâu trong ngõ nhỏ, các nhà báo được nghe K. kể lại cái buổi chiều kinh hãi...
Đến khách sạn, chị Trang đã đặt phòng trước, rồi rút di động alô cho ai đó. Ba lần rút máy. “Chuyển phòng đi, ông ấy bên phòng 106!” - Phương nói với K. Đẩy K. vào, sập cửa lại, Trang và Phương quay ngoắt, không thèm để ý tới tiếng kêu của K: “Chị ơi...!”.
Nhà nghỉ Ngọc Anh, nơi “thầy” Xương mua dâm em X.
Người đàn ông đã ra khỏi phòng. K. đau quá, ôm chăn ngồi co rúm, nghe tiếng ông ta nói với chị Phương ngoài cửa: “Nó kêu đau, em không thích, chỉ 400 ngàn thôi!”.
Chiều ra về, K. nhận 200.000 đồng từ tay chị Phương kèm hai viên thuốc tròn màu trắng. Phương nói phải uống ngay một viên, viên nữa uống buổi tối.
Viên thuốc ấy K. chưa kịp uống thì bị mẹ phát hiện. Hiệu thuốc gần nhà nói đó là thuốc tránh thai khẩn cấp.
“Người đó có phải thầy Xương không?”. “Không ạ, ông này làm to lắm, chị Trang bảo cháu đó là ông Dũng”.
“Đơn này có đến tay cơ quan điều tra không?”
Dư luận về chuyện nữ sinh “chơi” với đại gia và “VIP” râm ran phố núi. Trung tá Biển, Công an huyện Vị Xuyên cho biết đã nghe tin đồn nữ sinh chơi bời, đại gia mua dâm thiếu nữ này nọ, nhưng chưa có căn cứ “sát ván”! Lá đơn tố cáo từ gia đình cháu K. làm bùng lên quyết tâm của các cán bộ tham gia chuyên án.
Gia đình cháu Nguyễn Thị X. ở khu 8 thị trấn Việt Lâm bất ngờ bị CQĐT mời lên làm việc. Ông nội và bố cháu X. đưa cháu lên huyện, mới biết rằng một số đối tượng đã khai cháu X. học lớp 8, từng được “thầy” Xương “yêu” và cho tiền.
Gặp nhà báo, X. ngượng ngùng thụt vào gian trong. Ông nội X. vừa kể, vừa dúi lá đơn vào tay nhà báo: “Phải làm cho ra nhà báo ơi, có ông Đ., công tác ở huyện cũng dính đấy. Chơi hết rồi, thôn này còn mấy đứa nữa...”.
Bà Nh. ở gần nhà ông nội cháu X. nhào sang gặp nhà báo: “Con gái tôi, cháu L., cũng “bị” rồi. Con Duyên, con Ngọc dụ nó lên phòng ông Xương để “lo học bạ”, nó bảo được 500.000 ngàn đồng, tôi cay quá, nó bảo bạn nó cũng thế. Tôi gửi đơn tố cáo rồi nhưng chưa ai trả lời. Hay đơn của tôi không đến CQĐT?”.
Khu phố bỗng chốc ầm ĩ chuyện có nhà báo đến. Bà Nh. nói con gái bà hiện hư lắm, bà biết mà không ngăn được. L. vẫn đang học lớp 11, nó có điện thoại di động. Bà thu lại, nó có cái khác, bà chịu chết, mấy đứa bạn của nó cứ cười toe toét, chả chịu học hành gì...
Chuyện em Kh., con bà Kh. ở xóm đang học lớp 11 bị “dính” thai phải nghỉ học, chuyện em D.M.C ở phố đi nạo chị y tá “trót” kể ra, mọi người nhao lên, chung quy là phải “làm ra” kẻ mua dâm bẩn thỉu.
Những lá đơn gửi đến công an được phô tô và viết tay lại lần nữa, chuyển tiếp đến tay nhà báo. “Con gái tôi thế là nạn nhân hay thủ phạm nhà báo ơi? Đau quá, nghèo mấy cũng không đi làm điếm, thôi nhờ các anh giúp...”, bà Nh. nấc lên. Ông nội cháu X. khoát tay bảo bà bình tĩnh...
* Nhoẻn nụ cười con gái, chào điều tra viên và nhà báo như chưa hề có chuyện gì nghiêm trọng, Thúy kể: Sắp nghỉ hè năm ngoái, “thầy” Xương gọi em lên, bảo muốn nâng hạnh kiểm, sửa học bạ thì “thầy” ô-kê, nhưng phải “vui một tý”.
Những lần sau lại được “thầy” cho dăm trăm, hai trăm, lại ba trăm, chẳng nhớ nữa. Thúy bảo cả H. và P. (đều sinh 1991, học cùng lớp) lên phòng hiệu bộ “vui” với “thầy”... Thi đỗ Đại học Thái Nguyên, đã nhận giấy báo nhập học, Thúy rưng rưng nước mắt khi biết cơ hội tựu trường không còn nữa.
* Hằng hơi rụt rè, tay thon cấu vào nhau. “Sao cháu lại đưa em N., em K., em X. đến với “thầy”, mấy em ấy còn nhỏ thế cơ mà?” – nhà báo hỏi Hằng. “Dạ, “thầy” cho cháu tiền. Tụi bạn cháu ối đứa cũng kiếm được như thế... Giờ cháu đau lắm, xấu hổ lắm, cháu muốn được về ôn thi đại học lần nữa”.
Hằng cúi xuống chực khóc. Đại úy điều tra nhắc em bình tâm, trung thực khai báo. “Chúng tôi thật xót khi phải cột tội môi giới mại dâm với hai cô gái này”, đại úy nói giọng thật buồn với nhà báo...
|
|
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Thứ Hai, ngày 14/09/2009, 07:02 |
|
|
Còn đâu nét vô tư, yêu đời trên khuôn mặt các em gái vùng cao này (Hình minh họa)
|
Hiệu trưởng mua trinh học trò: Nước mắt trinh nữ
(24h) - Trong khi các cơ quan chức năng của huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đang nỗ lực điều tra vụ việc gây chấn động ở địa phương này, thì nước mắt của nhiều em gái đã âm thầm chảy...
|
Hầu hết các em đều không biết mình đã trở thành nạn nhân của những kẻ vô luân...
Nạn nhân nhỏ tuổi nhất vừa bước sang tuổi 13
Em Nguyễn Thị X. (học sinh lớp 7) là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của đường dây bán trinh tại huyện vùng cao này. X. vừa bước sang tuổi 13 và năm học mới.
Cháu Nguyễn Thị X., học sinh lớp 7 là nạn nhân nhỏ tuổi nhất
Khi tiếp xúc với chúng tôi, vẻ sợ hãi, lo lắng vẫn chưa hết trên gương mặt trẻ thơ của em. Phải nhờ các cô giáo trong Trường THCS thị trấn Việt Lâm động viên, trấn an..., em mới kể được câu chuyện của mình.
Ngày 14/8/2009 là ngày học sinh Trường THCS Thị trấn Việt Lâm tập trung học sau ba tháng hè và chuẩn bị cho năm học mới. Sáng hôm đó, X. được chị T. (học lớp 9B, lớn hơn X. hai tuổi) rủ đi gặp một người.
X. chưa kịp phản ứng thì bị T. kéo đi. Ra khỏi cổng trường, T. lấy xe đạp chở X. xuống cổng Trường THPT Việt Lâm, cách đó chừng 1km. Tại đây đã có các em H. (vừa tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 6/2009) và P. (hiện đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Việt Lâm) đã đợi sẵn.
Cả bốn em ngồi tại quán bán hàng quần áo (của một người phụ nữ có tên Bộ, gần cổng trường) chừng một giờ đồng hồ. Lúc đó, Nguyễn Thị Thúy (vừa tốt nghiệp THPT tại trường Việt Lâm, nhà tại thị trấn Việt Lâm) đến và đưa X. lên một chiếc xe khách ngược lên thị xã Hà Giang. Xuống bến xe, Thuý gọi taxi đưa X. đến nhà nghỉ có tên N.A trong thị xã. Tại đây, Thuý đưa X. lên tầng 3 và đẩy em vào một căn phòng...
“Cháu rất sợ vì không biết chị Thuý đưa cháu đi đâu. Lên tầng 3, chị ấy dẫn cháu vào phòng có một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy bảo chị Thuý lấy một phòng khác nữa. Chị Thuý không mở được cửa phòng (phòng nghỉ Thuý vừa mới lấy – PV) nên ông ấy ra mở cửa. Cửa mở rồi, ông ấy vào, chị Thuý đẩy cháu vào rồi đi ra. Vào đến nơi, ông ấy không nói gì mà khoá cửa phòng lại, rồi cởi hết quần áo của cháu. Cháu sợ hãi bỏ chạy, nhưng cửa phòng đã khoá. Cháu chạy sang chiếc giường kia (phòng có 2 giường nghỉ – PV), ông ấy đuổi theo và bắt được cháu. Cháu hét lên, ông ấy lấy tay bịt miệng cháu, rồi đè cháu xuống...”.
Câu chuyện của X. bị gián đoạn vì kể đến đây, gương mặt tái mét và non nớt của X. bỗng ầng ậng nước. Phải trấn tĩnh một lát, X. mới tiếp tục: “... Xong rồi, ông ấy vẫn không nói gì và nhét một xấp tiền vào túi quần cháu, bảo cháu xuống dưới lễ tân đợi chị Thuý. Cháu đi xuống, một lúc thì chị Thuý đến, gọi một chiếc xe đưa cháu về cửa hàng bán quần áo của bà Bộ...”.
- Cháu có biết người đàn ông ấy là ai không?
- Cháu không. Cháu thấy chị Thuý gọi là “thầy”...
- Nếu gặp lại người đàn ông đó, cháu có nhận ra không?
- Cháu có...
Vẫn câu chuyện của cháu X. kể trong làn nước mắt...
“Trên đường về, chị Thuý lấy tiền trong túi cháu ra kiểm, bảo là 1 triệu đồng. Chị Thuý lấy lại một trăm nghìn bảo tiền đi xe, còn đưa cháu chín trăm nghìn. Về đến chỗ cũ (cửa hàng bán quần áo), các chị T., chị P., chị H. vẫn ở đó. Các chị ấy lấy lại bốn trăm nghìn, còn đưa cháu năm trăm nghìn. Năm trăm nghìn còn lại, cháu nhét vào túi quần, về đến nhà cháu mới biết đã rơi mất ở dọc đường...”.
Cô S. phải dẫn X. về nhà mình để PV tiện nói chuyện
Người thuyết phục, trấn an X. bình tĩnh kể lại câu chuyện cho chúng tôi là cô Vũ Thị S. – giáo viên trường THCS Thị trấn Việt Lâm, nơi X. đang học. Cô S. xót xa: “Một đứa bé mới ngần ấy tuổi, thế mà những kẻ vô luân được gọi là “thầy” lại cướp đi cuộc đời của các em, thật mất hết nhân tính...”.
13 tuổi, học lớp 7 nhưng X. nhỏ hơn các bạn cùng lứa. Để tránh những ánh mắt tò mò của người dân, và cũng là vấn đề tế nhị, chúng tôi nhờ cô S. đưa em X. xuống nhà riêng của cô nằm khuất sau một con ngõ bé tẹo để em kể chuyện. Hai cô trò đi trước, chúng tôi bí mật theo sau, giữ khoảng cách nhau một quãng...
Dưới cái nắng chang chang giữa trưa, từ phía sau nhìn lên, bóng hai cô trò nhỏ bé liêu xiêu dưới con đường quanh co.
Nước mắt ở Nà Xúm...
Bí mật xác minh các thông tin qua nhà trường và người dân địa phương, chúng tôi có trong tay bản danh sách của gần 10 em học sinh, nhỏ nhất vừa lên lớp 7, lớn nhất vừa lên lớp 9.
Các em đang ở độ tuổi từ 13 đến 15, và đều chịu chung một kịch bản: bị một chị hơn tuổi, lấy lý do này khác gặp riêng, rồi đưa ra một chỗ khác, có các chị lớn tuổi hơn (đang học cấp 3, lớn nhất là vừa tốt nghiệp lớp 12) đưa lên xe rồi đi vào một nhà nghỉ, khách sạn nào đó. Tại đây, một người đàn ông đã đợi sẵn...
Cháu N. là một trong những nạn nhân trong đường dây này
Lùng Thị N. - “tác giả” của mẩu giấy viết tay (có dòng chữ: “Mẹ cậu có hỏi về chuyện của chúng mình và về viên thuốc, đừng nói gì nhé!”) gửi cho cháu K. ngày 27/8, cũng là nạn nhân trong đường dây của tên "yêu râu xanh" vô luân.
Ngôi nhà nhỏ bé lợp prô –ximăng của gia đình em N. nằm chon von trên đỉnh đồi, giữa xóm núi Nà Xúm heo hút. Từ quốc lộ 2, qua cầu 32, men theo con đường đất đi xuống phải lội qua ba con suối, và những đoạn đường đất lầy lội mới vào đến nhà N.
Trước nhà N., ngọn núi có tên gọi San Lu đứng sừng sững, già nua và cô quạnh, mặc dù nó rợp màu xanh cây cối, nhưng heo hút vì chỉ lèo tèo vài ba nóc nhà lợp lá cọ cũ kỹ.
Buổi sáng khi chúng tôi tìm đường đến nhà em, ngôi nhà im ỉm khoá. N. đi học, còn bố mẹ em đi làm thuê. Xế trưa, lại cùi cụi vượt dốc, băng suối tìm đến, ngồi chông chênh giữa cái nắng trưa một lúc lâu, chị P. - mẹ em N. mới đi hái chè thuê về.
Khi chúng tôi tế nhị nhắc đến chuyện buồn xảy ra với con gái mình, chưa kịp nói, đôi mắt chị P. đã lã chã tuôn rơi...
Chị cho biết: “Ngày 24/8, cháu đi lao động, dọn vệ sinh tại trường thì có một cháu tên T. (học trên cháu N. một lớp) rủ đến nhà ăn cơm, xong cháu T. đưa cháu N. đi chơi. Sự việc xảy ra trong buổi chiều hôm đó. Buổi tối ngày 24/8, cháu N. không về nhà. Sáng hôm sau chúng tôi xuống trường tìm thì biết cháu N. ngủ lại nhà cháu T.
Thấy cháu có biểu hiện khác lạ, mệt mỏi và đau đớn, sau đó tôi thấy cháu bị chảy nhiều máu ở bộ phận sinh dục, tôi mới tra hỏi. Cuối cùng, cháu cũng nói ra sự thật. Cháu bảo, cháu được dặn, phải giữ kín chuyện không được nói với ai, nếu không sẽ bị đánh...”.
Nhà cháu N. nằm chon von trên đỉnh đồi
Chị P. có hai đứa con. Cháu N. là con lớn. Dưới cháu N. là một bé gái vừa lên lớp 2. Trong lúc đợi chị về, chúng tôi im lặng ngồi quan sát một đứa trẻ vừa lên lớp 8, mới 14 tuổi vụng về vào bếp nấu nồi cơm trưa cho bố mẹ đi làm về muộn.
Thỉnh thoảng, vừa dúi thanh củi vào bếp, cháu N. lại chạy ra sân trêu chọc chú mèo con đang nằm phơi nắng, hay chạnh choẹ với đứa em gái nhỏ của mình...
Ngoài các cháu K., cháu X., cháu N., những nạn nhân của người thầy vô nhân tính còn có các cháu H., cháu V., cháu T... Các cháu cùng học cùng trường cấp 2 thị trấn, nhấp nhỉnh nhau một vài tuổi, chưa đến tuổi 15. Đây là các cháu đã được xác định danh tính, đã bị hại...
Cháu V. sau khi bị hãm hại đã bỏ nhà đi. Sau mấy ngày trời mới tìm được con, bố mẹ cháu đã lên báo cáo với nhà trường, rằng cháu xin thôi học...
|
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh lĩnh án
Bị cáo Sầm Đức Xương - nguyên hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh bị TAND huyện Vị Xuyên (Hà Giang) lĩnh án 10 năm 6 tháng tù về hành vi mua dâm nhiều lần với trẻ vị thành niên.
> Hiệu trưởng bị bắt để điều tra việc mua dâm nữ sinh/ 'Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh bước đầu đã nhận tội'
Phiên tòa xử kín. Sáng nay, ngoài 3 bị cáo Sầm Đức Xương, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Thúy còn có gần chục nữ sinh liên quan. Bà Mai Thị Hà - giáo viên trường THCS thị trấn Việt Lâm đến tòa với tư cách người giám hộ cho các học sinh chưa đủ tuổi thành niên.
 |
Người dân có mặt từ sớm để dự phiên tòa nhưng không được vào bên trong. Ảnh: CTV. |
Tại tòa, bị cáo Xương thừa nhận những hành vi phạm tội. Người này đề nghị HĐXX xem xét giảm án vì đang mắc bệnh, tuy nhiên tòa vẫn tuyên bị cáo Xương phải chịu 10 năm 6 tháng tù.
Hai bị cáo Hằng và Thúy (vừa tốt nghiệp THPT Việt Lâm) có vai trò môi giới trong đường dây mua dâm nữ sinh cho rằng, không nhận thức hết được hậu quả nghiệm trọng, bồng bột cũng đề nghị tòa giảm nhẹ án. Cả hai lần lượt nhận 6 năm và 5 năm tù về hành vi môi giới mại dâm.
Gần 2 tháng trước đó, cơ quan điều tra nhận được một số đơn tố cáo của gia đình một số nữ sinh về hành vi mua dâm của ông Xương. Sau khi ông Xương bị bắt, hai cựu học sinh của trường THPT Việt Lâm là Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng bị bắt do tình nghi liên quan đến vụ việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô cho rằng, hiệu trưởng mua dâm nữ sinh là một việc động trời, không thể hình dung được. Đây là một việc làm đáng xấu hổ và không thể chấp nhận với một thầy giáo đồng thời là người đứng đầu một trường cấp 3.
Hoàng Anh
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2009/11/3ba1562f/
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Lên án & Cảnh tỉnh
»
Hiệu trưởng bị tố cáo mua trinh( sao lại có người thầy như thế?
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|