  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 14-09-2009(UTC) Bài viết: 2
|
Tôi muốn tâm sự điều này cho các bạn trẻ hãy biết bảo vệ bản thân trước nguy cơ lây nhiễm HIV. Trước hết cho tôi gửi lời cảm ơn đến anh em trong diễn đàn đã giúp tôi đỡ lo lắng hơn phần nào.Trong thời gian vừa qua thật sự là kinh hoàng đối với tôi, sau chuyến đi công tác xa và nhậu nhét say máy anh em rủ nhau đi masa, trước khi vào tôi rất hào hứng và lại gặp cô em masa quá xinh nên tôi không còn tâm trí mà nghĩ tới nguy cơ nhiễm HIV, em có hỏi tôi làm đến đâu, tâm trạng ngà say tôi nói luôn từ A-Z, tôi có hỏi em có dùng bao không, em tùy dùng cũng được không dùng cũng được. Nếu trong trường hợp tỉnh tảo có lẽ tôi sẽ chạy mất dép khi gặp GMD không biết bảo vệ mình như thế,đằng này tôi vẫn để em phục vụ mình một cách chu đáo.Tôi đã để em oral sex ma không trang bị thiết bị an toàn nào, khi xong màn khởi động em đã bảo đưa bao em đeo tôi không cho để tôi chủ động đeo (tôi dùng bao tôi phòng thủ trong ví không dám dùng bao em đưa), mặc dù tôi quan hệ với âm đạo có BCS nhưng khi về nhà tôi rất hoang mang khi biết quan hệ oral sex cũng có nguy cơ, mặc dù thấp những vấn có. Chuỗi ngày kinh hoàng của tôi bắt đầu tư đây ngày nào tôi cũng bị ám ảnh, khi về hà nội tôi vội vàng đến trung tâm tư vấn, vào diễn đàn tìm chỗ mua thuốc PEP để chống phơi nhiễm, nhưng khi được tư vấn thuốc PEP cực độc, sau 1 tháng điều trị còn phải chữa thậnvà nguy cơ của tôi không cao nên tôi không dùng nữa nhưng tôi không tài nào yên tâm được, nỗi lo sợ và bị stress càng trậm trọng khi vợ tôi ốm liền một tháng không khỏi và nhìn đứa con trai khôi ngô của tôi đang thời kỳ bú mẹ tôi càng lo lắng và sợ hãi, tôi thầm nghĩ nếu tôi bị nhiễm có thể chết không sao mà vợ con tôi lây nhiễm do tôi thì tội tôi chết cũng không thể hết tội lỗi được. Tôi trở nên mệt mỏi và gày đi trong thấy, ít nói hơn, về nhà chỉ sợ vợ thấy khác nên tôi cứ giả vờ công việc cơ quan áp lực để về nhà là nhăm mắt vờ ngủ để không cho vợ phát hiện mình đang bị stress, khi nhìn đứa con thơ dại của tôi chơi đùa bên cạnh người vợ xinh đẹp lòng tôi đau như cắt, hằng đêm khi vơ con ngủ là lúc tôi nằm dạy nhìn con và vợ mà trào nước mắt, tự dằn vặt bản thân minh vì ham vui 1 chốc mà đánh đổi hạnh phúc cả đời người, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến cái chết nếu mình gây họa lớn, tối nào cũng thế tôi ngủ không được lại ra phòng khách ngồi thiền để cố gắng không nghĩ đến H. Mỗi sáng thức dạy việc đầu tiên là tôi có gắng tắm cho thư thái rồi để đi làm, vì tôi biết một ngày ngày xưa đối với tôi nó nhanh lắm nhưng thời điểm hiện tại nó là có một thế kỷ, trên đường đi tôi luôn gặp nhưng áp phích, băng rôn phòng chống H, lòng tôi càng lo lắng. Bình thường thì những con số 15 phút ở Việt Nam có một người nhiễm, hay vui có độ dừng... đối với tôi nó không ý nghĩa lắm nhưng khi rơi vào tâm trạng vào thời kỳ chờ xét nhiệm thì nó thật kinh khủng, làm cái gì tôi cũng nghĩ tới H và mong ngày chờ đi xét nhiệm. Công việc tôi thì luôn bị đình trệ, ngày trước tôi là một con người của công việc, năng động bao nhiêu giờ tôi lại thờ thẫn bẫy nhiêu. Lúc trước thấy chị em mặc mát mẻ cũng sáng mắt nhưng giờ lại thấy mất cảm giác và sợ, ngay cả vợ giờ tôi cũng không có hào hứng vì lúc nào cũng sợ lây nhiễm cho vợ con. Đối với tôi forum.hiv.com là người bạn cho tôi bớt lo lắng hơn phần nào vì tôi đọc được những lời động viên là nguy cơ oral sex của tôi là thấp và từ trước tới này chưa ai bị nhiễm trong trường hợp này nhưng lòng người thì khó mà an tâm được.Hôm nay tôi đã 50 ngày và đi xét nghiệm kết quả là ÂM TÍNH và chị tư vấn cũng bảo trường hợp của tôi không cần phải xét nhiệm lại đâu lòng tôi giờ như nhẹ lại. Qua đây tôi nghĩ anh em đừng bao giờ tiếp cận với nguy cơ lây nhiễm H để rồi phải rơi vào tâm trạng như tôi khi chưa rơi vào thì chưa nghĩ thấu đáo được đâu, cuộc sống quý giá lắm anh em hãy biết trân trọng và sống chung thủy với vợ con nhé. Một lần nữa cho tôi gửi lời cảm ơn tới anh em diễn đàn và mong nhà nước cho dịch vụ đèn đỏ được công khai và kiểm soát tình hình sức khỏe định kỳ của GDM hằng tháng để hạn chế nguy cơ lây nhiếm H trong cộng đồng và mọi người cũng không nên kỳ thị và phải giúp đỡ những người H hòa đồng cùng cuộc sống, họ cũng như anh em mình thôi. Sau cùng chúc mọi người may mắn và xét nhiệm luôn là H- nhé.
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.