Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline funk  
#1 Đã gửi : 21/09/2009 lúc 10:52:24(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết






Ảnh minh họa

Gió không thổi nhưng lòng người vẫn lạnh, nắng không thiêu nhưng trái tim vẫn bỏng rát, dao chẳng ai cầm cắt mà ruột vẫn đau…đó là những tâm trạng sau khi tôi đọc bài viết “Hãy thông cảm và chia sẽ cùng MSW”.


Bao nhiêu “khúc” trong bài viết là bấy nhiêu mảnh đời và mỗi mảnh đời tạo cho người đọc hiểu về một mạch sống ngầm của những người MSW. Đau đớn đến cháy lòng khi gặp một em chỉ vừa tròn 18 tuổi, hay chỉ vì những miếng cơm manh áo hằng ngày mà những sinh viên xa nhà chấp nhận làm để kiếm đồng tiền trang trải, sinh hoạt hằng ngày và cho cả việc học. Rồi đến những nhu cầu của teenboy thời thường cũng đi làm để có tiền mua sắm hay đi chơi. Một mảng nhiều màu “bệt” lên khung cảnh cuộc sống của MSW: Xám ngoét có, đỏ rực có, vàng vọt có, xanh tươi có… để sau những đồng tiền kiếm được là những ám ảnh, những lo lắng về căn bệnh HIV/AIDS.

Những mảng màu cuộc sống mà tác giả vẽ lên trong bài viết có lúc trơn tru nhưng cũng có lúc bị khuấy động dữ dội. Có những nghiệt ngã không do số phận mang tới mà do chính con người tạo ra. Nhận chân cuộc đời khi làm MSW đã quá rõ ràng nhưng chính bản thân không biết phải làm sao lây chuyển được nó. Để có một cái nghề khác tốt hơn trên mảnh đất Sài thành quả là khó. Nhưng họ biết trước mặt mình có một đám gai mà vẫn cố lao vào như một con thiêu thân lao vào những chụp đèn xanh đỏ trong đêm, chỉ cần một chút sơ ý thôi thì những con thiêu thân đó sẽ chết vì sức nóng của những ánh đèn muôn mầu. Cũng giống như những MSW chỉ cần họ sơ ý không biết bảo vệ mình cũng có thể bị nhiễm căn bệnh HIV/AIDS.

Bên cạnh những không gian trong bài viết tác giả còn cho ta biết vẫn còn có sự quan tâm của xã hội, của các tổ chức để trang bị kiến thức phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS cho những người làm nghề MSW. Niềm tin vào một cuộc sống mới sẽ đến khi được sự giúp đỡ của xã hội và của các tổ chức. Vẫn còn đâu đó một loài hoa đang từng ngày nở những hương thơm để kêu gọi mọi người có một cái nhìn khác về MSM đặt biệt là MSW.

“Hãy thông cảm và chia sẽ cùng MSW” đó là một bài viết rất tốt và đầy tính nhân văn. Không chỉnh chu trong từng câu chữ, không thần tượng hóa trong từng nhân vật của mình. Tác giả viết như một sự thật đang phơi bày ngoài xã hội để bạn đọc như lạc vào một lớp khác của xã hội để rồi đau cho những số phận, để nhận ra mình vẫn còn hạnh phút hơn những người khác và sống có ý nghĩa hơn.

(MSW – Man Sex Worker – Nam bán dâm)

Tấn Ba – CLB M for M

www.nam-man.vn

"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
thanks 5 người cảm ơn funk cho bài viết.
rain_nt trên 03-03-2011(UTC) ngày, tinhyeudichthuc trên 01-11-2011(UTC) ngày, Hoa Boi Quynh trên 30-03-2012(UTC) ngày, Master_HIV86 trên 30-12-2012(UTC) ngày, ha_au777 trên 29-07-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Endless  
#2 Đã gửi : 21/09/2009 lúc 11:38:46(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Tôi luôn thông cảm cho cả nam và nữ BD, hẳn người ta phải có lý do hoặc vì hoàn cảnh gia đình nên mới làm như vậy để mưu sinh, mình kg giúp được thì thôi cũng kg nên chửi rủa hay dè bỉu, khinh khi (mà dám chửi sao, họ đập vào cái mặt nhiều chuyện ấy chứ hahaha...)!


Tuy nhiên, nếu những người này biết mình mắc bệnh mà còn cố tình lây nhiễm cho người khác hoặc giả lơ, mặc kệ các biện pháp an toàn tình dục thì kg thể thông cảm được!
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline funk  
#3 Đã gửi : 22/09/2009 lúc 05:09:56(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
một ý kiến rất hay... funk... ngắc ngứ rồi... ai giúp funk trong vấn đề này vói.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
thanks 1 người cảm ơn funk cho bài viết.
Master_HIV86 trên 30-12-2012(UTC) ngày
Offline meovt2008  
#4 Đã gửi : 17/01/2010 lúc 05:09:37(UTC)
meovt2008

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-01-2010(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: 117A Luu Chi Hieu

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
đánh kẻ chạy đi ko ai đánh kẻ chạy lại
tôi có thể thông cảm, có thể tha thứ nhưng chỉ với những người biết hối lỗi, biết cố gắng sửa sai
còn biết mình đã sai mà vẫn sống cùng cái sai như thế thì làm sao mà  tôi có thể tha thứ, có thể bo dung, và nếu  thế tôi còn lên án nữa chứ huống gì là bao dung
phải chằng vì lười biếng, lười lao động sợ cực khổ ?? nên mới đi làm như thế, tôi chấp nhận và bao dung cho bao cô gái trẻ có số phận ko may mắm và dòng đời vùi dập, còn đàn ông thanh niên ,lưng dài vai rộng mà chỉ biết "xách dái đi kiếm tiền" mà đáng để bao dung sao ?

tôi rưng rưng khóe mắt khi nhìn thấy những cụ già đã gần về với đất trời mà vẫn đi lượm từ cái lon , cái chai, thương cho nhưng em bé còi cọc sớm mưa dãi nắng với buổi mưu sinh, còn những thanh niên này ?? đáng để bao dung sao ???
Ai bảo nhậu lai rai là khổ? Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao. Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao, Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc... Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích... "Chị giận anh rồi, tối….. sang ngủ với em.....
thanks 1 người cảm ơn meovt2008 cho bài viết.
toi_dang_lo_lang trên 08-12-2011(UTC) ngày
Offline funk  
#5 Đã gửi : 19/01/2010 lúc 06:41:41(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
một chút mở lòng, một chút thương... funk ko biết nói gì với bài viết của meovt cả... bởi funk ko biết chống chế, giải thích ra sao nữa... nhưng dù gì, hãy bao dung với những con người lầm lỗi...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline LyAzui  
#6 Đã gửi : 19/01/2010 lúc 07:20:24(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Mỗi 1 người là mỗi hoàn cảnh khác nhau kô ai giống ai , nhiều khi do hoàn cảnh cuộc sống bắt buộc họ phải làm cái nghề đó thôi chứ thật tâm họ cũng chẳng muốn làm vậy đâu nên mọi người đừng lên án xa lánh những người như vậy , đôi khi do cuộc sống khó khăn mà phải làm bất kể việc gì kể cả ăn cướp trộm cắp để mà tồn tại được
Offline funk  
#7 Đã gửi : 20/01/2010 lúc 02:19:08(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
lyazui nói hay ghê ha?! thật là mát lòng mát ruột khi đc nghe những lời như vậy... đời người là bể khổ mà phải ko ta?...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline meovt208  
#8 Đã gửi : 31/01/2010 lúc 05:33:54(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
LyAzui đã viết:
Mỗi 1 người là mỗi hoàn cảnh khác nhau kô ai giống ai , nhiều khi do hoàn cảnh cuộc sống bắt buộc họ phải làm cái nghề đó thôi chứ thật tâm họ cũng chẳng muốn làm vậy đâu nên mọi người đừng lên án xa lánh những người như vậy , đôi khi do cuộc sống khó khăn mà phải làm bất kể việc gì kể cả ăn cướp trộm cắp để mà tồn tại được

kém cỏi mới ngụy biện như thế
nói như lzayui thì còn gì  là luân lý, cái đạo làm ngừoi ở đâu

con ngưoìi khác con thú ở chỗ, con thú khi đói nó thấy cái gì trứoc mắt nó nóp cũng ăn, còn con ngừoi thì phải biết suy xét chứ
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
thanks 1 người cảm ơn meovt208 cho bài viết.
toi_dang_lo_lang trên 08-12-2011(UTC) ngày
Offline funk  
#9 Đã gửi : 31/01/2010 lúc 09:59:45(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
Chính vì thế mới có cái tiêu đề " Cần có cái nhìn bao dung hơn"... meovt ạ! Nếu ai cũng nghĩ như mèovt thì đã không có bài viết như thế này cho chúng ta đọc... Chúng ta là con người, và chúng ta hiểu, cảm thông được... vì thế chúng ta hãy bao dung hơn với những người lầm lỗi.
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline ghitakhongten  
#10 Đã gửi : 28/08/2010 lúc 01:01:52(UTC)
ghitakhongten

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-07-2010(UTC)
Bài viết: 66
Đến từ: Dong Nai yeu dau

Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
mình nghĩ sống trong 1 xã hội thì bạn phải SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
phải làm một nghề gì đó thật giỏi để giúp ích cho xã hội và không tạo gánh nặng cho xã hội, cho cộng đồng
mình rất cảm thông và chưa bao giờ có ý nghĩ khinh khi ai cả , vì trong lồng ngực mỗi người đều có 1 dòng máu đỏ như nhau thôi. mình phải tìm cái nghề nào đó mà có tương lai cho mình 1 tí chứ đừng tìm nghề mà chỉ có 1 sớm 1 chiều . có tiền đó nhưng cũng trắng tay dễ dàng
N3u Kon cHếT Hãy chÔn cOn dzới cây đàn guitar
Offline langson  
#11 Đã gửi : 28/08/2010 lúc 01:06:51(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Mỗi con người khi bước chân vào nghề đó đều có một lý do khác nhau, nhưng chủ yếu đều là do gia đình nghèo. Hãy cho họ một cơ hội sẽ có một ngày nào đó họ nhận ra sự sai lầm của mình và kết thúc công việc đó.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
thanks 2 người cảm ơn langson cho bài viết.
cravenu2 trên 07-05-2012(UTC) ngày, Master_HIV86 trên 30-12-2012(UTC) ngày
Offline Miss Evers' Boys  
#12 Đã gửi : 17/08/2011 lúc 08:40:10(UTC)
Miss Evers' Boys

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 345

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 52 bài viết
Họ phải chịu đựng muôn vàn nỗi đau, rất nhiều người bị bạo hành tình dục. Người khác họ thấu hiểu, đồng cảm và cũng rất thương cảm, thông cảm nhưng chưa nhiều.
Tôi có may mắn được đi du lịch nhiều nơi trên khắp Đất nước mình, tôi thấy cảnh họ son phấn nhạt nhòa, thấy cách họ chèo kéo với những người nước ngoài qua mình để du lịch TD, cứ thấy nao nao...
Nhiều bài chia sẻ của các bạn thật chân thành và cảm động.
Hãy luôn "tỉnh thức" để sống trong "chánh niệm" mới có cuộc sống chân chính, an lành, thanh thản và hạnh phúc.

Không sát sinh - Không trộm cắp - Không tà dâm.

Không nói dối - Không nói thêu dệt - Không nói lật lọng - Không nói lời hung dữ.

Không tham lam - Không sân hận - Không si mê.

thanks 1 người cảm ơn Miss Evers' Boys cho bài viết.
Hoa Boi Quynh trên 07-05-2012(UTC) ngày
Offline DeadOrAlive  
#13 Đã gửi : 28/08/2011 lúc 01:29:52(UTC)
DeadOrAlive

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-08-2011(UTC)
Bài viết: 12
Man
Đến từ: HCM

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Cần tiền gấp cho mục đích tốt như chữa bệnh hay trả nợ thì mình thông cảm. Nếu chỉ đơn thuần là để kiếm tiền hay thõa mãn bản thân thì thật đáng phê phán, là đàn ông mình nghĩa có nhiều cách kiếm tiền tốt hơn. Mong thế giới không còn những hoàn cảnh éo le.
 
thanks 1 người cảm ơn DeadOrAlive cho bài viết.
cravenu2 trên 07-05-2012(UTC) ngày
Offline pupupinpin  
#14 Đã gửi : 16/01/2012 lúc 03:12:52(UTC)
pupupinpin

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 16-01-2012(UTC)
Bài viết: 26

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
mỗi người 1 hoàn cảnh, ko thể so sánh hoàn cảnh người này với người kia đc. cho nên nam BD hay nữ BD điều do hoàn cảnh ,cuộc sống đưa đẩy họ mà ra. nhưng cũng có những phần tử ko muốn lao động cực nhọc nhưng vẫn có đc nhìu tiền thì ko ngại lao vào cuộc chơi.những phần tử đó thì ko thể tha thứ đc. >.<!
Độc thân vui tính (PuPuPinPin ^__^)
Offline pupupinpin  
#15 Đã gửi : 16/01/2012 lúc 03:30:33(UTC)
pupupinpin

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 16-01-2012(UTC)
Bài viết: 26

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Dear cả nhà !
HCM bây giờ BDNam chẳng thua gì BD nữ, nhìu nhất là ở TGT3 ấy, báo chí nói lên rầm rộ, nhất là các tụ điểm matxa cho các boy mà hầu hết là TGT3 đến mua dâm.( khoảng 85% TGT3). Mà cuộc sống đô thị thì ngày càng đòi hỏi về vật chất nên những teenboy ko ngần ngại lao vào cuộc chơi,(vừa thỏa mãn nhu cầu vừa có nhìu tiền ) hên xui gặp đc người bảo bọc thì cuộc sống lên mây luôn. thế đấy cả nhà ạh, như dzậy thì làm sao cảm thông đây? nếu có cảm thông thì cảm thông cho những người có hoàn cảnh khó khăn phải lầm đg lở bước. còn những người chạy theo cuộc chơi thì bi nhiễm HIV hết cho biết thế nào là cuộc sống quý giá.( có quá ác ko ta big green)TGT3 đang là quả boom nổ chậm của HIV. Cả nhà mình nếu ai có quan hệ TGT3 thì nhớ sài BCS để bảo vệ mình và bảo vệ bạn tình nhé. Chúc cả nhà năm mới hạn phúc.

thanks !
Độc thân vui tính (PuPuPinPin ^__^)
Offline Hoa Boi Quynh  
#16 Đã gửi : 30/03/2012 lúc 03:46:15(UTC)
Hoa Boi Quynh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2012(UTC)
Bài viết: 238
Đến từ: Đất của Người

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 165 lần trong 109 bài viết

Vấn đề ở đây là người MDN có bao nhiêu cái chọn lựa: Họ làm vì họ thích thế, hay vì hoàn cảnh đưa đẩy.

Và sự so sánh nào cũng dễ có khập khiễng: ví dụ ông già và em bé thì không thể làm MDN vì... không có khách! Làm MDN thì phải có ngoại hình và sức khỏe, đương nhiên thu nhập thì so với một số nghề như lượm ve chai hay bán vé số thì phải cao hơn, kiếm tiền nhanh hơn, và nhàn hơn.

Nam làm nghề “bán trôn nuôi miệng” (nói theo nghĩa bóng) lúc nào cũng bị chê cười nhất là từ phía nam giới. Do đó mới cần có cái nhìn bao dung, và giúp đỡ cụ thể là chia sẻ những kiến thức quan trọng để họ bảo vệ bản thân họ và cộng đồng khỏi những bệnh lây nhiễm và những sự bạo hành họ có thể gặp.

Như con suối không cần ra biển.
Anh chỉ cần em.
Niềm hóa biển.
Để bao la.
thanks 1 người cảm ơn Hoa Boi Quynh cho bài viết.
cravenu2 trên 07-05-2012(UTC) ngày
Offline funk  
#17 Đã gửi : 08/04/2012 lúc 10:37:58(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
thanks cả nhà về những dòng comment.

dù nói gì thì, mỗi chúng ta cũng nên tự ý thức về hành vi của mình... đó là cái mà bất cứ chúng ta, ai cũng có thể tự làm được, dù chúng ta là bất cứ ai, làm bất cứ ngành nghề gì trong xã hội?!
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
thanks 1 người cảm ơn funk cho bài viết.
Hoa Boi Quynh trên 07-05-2012(UTC) ngày
Offline nguyenthaison  
#18 Đã gửi : 07/05/2012 lúc 08:45:45(UTC)
nguyenthaison

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 02-05-2012(UTC)
Bài viết: 3

làm gì cũng được miễn đừng quá đáng thôi, đó cũng là nhu cầu thiết thực mà, có cung thì phải có cầu, có người mua mới có người bán, mại dâm nam vẫn tốt hơn những kẻ trộm cấp lường gạt, mình ủng hộ, mình cũng muốn..............
Offline Hoa Boi Quynh  
#19 Đã gửi : 07/05/2012 lúc 09:03:14(UTC)
Hoa Boi Quynh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2012(UTC)
Bài viết: 238
Đến từ: Đất của Người

Cảm ơn: 235 lần
Được cảm ơn: 165 lần trong 109 bài viết
Originally Posted by: nguyenthaison Go to Quoted Post
làm gì cũng được miễn đừng quá đáng thôi, đó cũng là nhu cầu thiết thực mà, có cung thì phải có cầu, có người mua mới có người bán, mại dâm nam vẫn tốt hơn những kẻ trộm cấp lường gạt, mình ủng hộ, mình cũng muốn..............

Mua và bán, cung và cầu là có sự đồng ý và thỏa thuận. Về mặt luật pháp, có lẽ sự trao đổi này không được khuyến khích, nhưng rõ ràng có sự đồng thuận của đôi bên.
Như con suối không cần ra biển.
Anh chỉ cần em.
Niềm hóa biển.
Để bao la.
Offline cravenu2  
#20 Đã gửi : 07/05/2012 lúc 10:23:31(UTC)
cravenu2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 19-10-2011(UTC)
Bài viết: 763
Đến từ: http://hiv.com.vn/

Cảm ơn: 1358 lần
Được cảm ơn: 594 lần trong 387 bài viết
   Như vậy thì theo bạn nghĩ MD nam hay nữ thì họ có bao giờ có tình yêu thật sự không ? Ý mình là tình yêu lứa đôi ... Có ai chấp nhận người yêu của mình đi làm công việc này không hả mọi người ?
LOVE YOU 1314
thanks 1 người cảm ơn cravenu2 cho bài viết.
Hoa Boi Quynh trên 08-05-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.