Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


8 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 05/12/2007 lúc 01:51:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tự sản xuất bao cao su phù hợp với kích cỡ dương vật của mình để sử dụng. Một sáng chế mới ở Đức đã cho phép làm điều đó...



Ông Krause đang đo kích thước bao cao su “phun” – loại condom đáp ứng mọi kích thước của dương vật. (Ảnh: Reuters)

Một tin vui cho những quý ông có dương vật quá lớn hoặc quá nhỏ: một nhà sáng chế Đức vừa cho ra dời một loại bao cao su chưa từng có trong lịch sử, đó là bao cao su “phun”, phù hợp với kích thước dương vật của từng người.

Ông Jan Vinzenz Krause, giám đốc Viện Tư vấn Bao cao su (Đức), đã chế tạo thành công một hệ thống “bao cao su phun” (spray-on condom) để tạo ra bao cao su riêng cho từng cá nhân trong một thời gian rất ngắn.

Nhà sáng chế Krause cho biết: “Nếu bạn đến hiệu thuốc để mua condom thì chỉ thấy những loại ứng với kích thước trung bình của dương vật khi cương cứng là 14,5 cm, trong khi đó, không ít người có “của quý” nhỏ hơn hoặc lớn hơn mức đó”.

“Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng tại sao không tìm cách thiết kế bao cao su thích hợp cho từng cá nhân? Sáng chế này có khả năng làm nên một cuộc cách mạng trên thị trường bao cao su”.

Ông Krause đã đăng ký xin cấp bằng sáng chế cho hệ thống phun tạo bao cao su của mình. Ông nói: “Theo tôi biết thì ý tưởng của chúng tôi là độc nhất từ trước đến nay”.

Để có một chiếc bao cao su độc đáo này, người sử dụng đưa dương vật vào trong hệ thống, trong đó có bộ phận đo chính xác kích thước của dương vật. Sau đó chỉ việc bấm nút để phun cao su lỏng phủ kín dương vật từ một thiết bị bơm có nhiều vòi nhỏ. Cao su lỏng được chứa một chiếc ống có thể tháo ráp được.



Ông Klause: “Sáng chế này có thể làm nên một cuộc cách mạng trên thị trường bao cao su” (Ảnh: InvestorSpot)

Lớp cao su mỏng dính được phun ra sẽ khô sau khoảng 20 giây, tạo thành một chiếc condom vừa vặn với dương vật. Sau khi “xong việc”, người sử dụng dễ dàng tháo bỏ bao này như những chiếc bao cao su thông thường.

Nhóm nghiên cứu hiện đang tìm cách rút ngắn thời gian khô của cao su lỏng xuống chỉ còn 10 giây.

Ông Krause cho biết ông đang tiếp tục hoàn thiện sáng chế này và thực hiện một số thủ tục pháp lý trước khi tung sản phẩm này ra thị trường.

Theo nhóm nghiên cứu, dù đáp ứng được nhu cầu của từng người, nhưng bao cao su “phun” sẽ đắt tiền hơn các loại condom thông thường. Theo ước tính, chi phí để có 1 chiếc bao như thế sẽ ở mức 1 euro, tức gấp đôi giá của 1 bao cao su thông thường.

Sản phẩm condom của ông Krause hiện có các màu đỏ, xanh lá cây, vàng hoặc trong suốt, nhưng không có hương thơm. Ông nói: “Để có mùi hương theo ý thích, người sử dụng có thể dùng chất bôi trơn có mùi”.

  • Quang Thịnh (Theo InvestorSpot, Spiegel)

Sửa bởi quản trị viên 12/08/2009 lúc 07:49:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline muonmang36  
#2 Đã gửi : 29/03/2008 lúc 04:21:43(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết

"Áo mưa" lên tiếng



Tình nguyện viên đang hướng dẫn bạn trẻ sử dụng bao cao su đúng cách - Ảnh: MINH ĐỨC

TT - Tại VN, tên cúng cơm của tôi là "bao cao su" nhưng người đời vẫn thích gọi tôi là "áo mưa". Tại những nước nói tiếng Anh, tên cúng cơm của tôi là "condom" nhưng nhân gian lại thích gọi tôi là "rubber".

 

Theo khuyến cáo, những khi đàn ông gần gũi với bạn tình thì cho tôi "quá giang", nếu họ không muốn có con hoặc tránh lây nhiễm những bệnh qua đường tình dục. Gần đây, các thầy thuốc phát hiện những ca lây nhiễm bệnh chết người như nhiễm HIV hoặc những trường hợp có thai ngoài ý muốn.

Trong những trường hợp này, "đương sự" quả quyết rằng trong những lần "lên mây", họ có cho tôi theo cùng. Đúng. Tôi có "lên mây" cùng họ, nhưng vì họ không tỏ đường đi nước bước của tôi nên đã lạc mất tôi.

Dù rằng dòng họ chúng tôi là một phương tiện ngừa thai và ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục tương đối hiệu quả, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng hiệu quả 100%. Đối với nhiệm vụ ngừa thai, chúng tôi chỉ có thể đảm đương cỡ 90% mà thôi, tức là vẫn còn 10% vỡ kế hoạch.

Chúng tôi rất dễ bị "đổ vỡ", có nghĩa là bị rách, lủng... Khi ấy, chúng tôi hoàn toàn bị "phế võ công". Càng "lớn tuổi" (nằm trên kệ càng lâu) thì chúng tôi càng giòn. Sự bảo quản không đúng cách cũng làm chúng tôi trở nên khó tính. Nếu bạn để chúng tôi trong cốp xe hoặc ở những nơi có nhiệt độ cao, chúng tôi sẽ đình công.

Chúng tôi thích hoạt động trong môi trường ẩm ướt, nếu "khô khan" quá sẽ giảm năng suất lao động. Gần đây, do nền kỹ nghệ "đồ nghề" người lớn phát triển ồ ạt, cộng với những hình ảnh "trích đoạn" từ những phim tươi mát, thiên hạ bỗng lai giống tôi, cho tôi biến thành những hình thù khác. Bạn nhớ rằng những gì đi quá xa chuẩn mực sẽ mang lại hậu quả khó lường, nếu không gây cho chính bạn thì cũng gây cho người bạn... giường của bạn.

Cũng do học hỏi từ phim ảnh, một số bạn trẻ thích dùng các loại dầu bôi trơn để tạo ra những... mùi vị nào là nho, dâu, táo, lê... Điều này không phải lúc nào cũng tốt, vì lỡ không may trong thành phần của những loại dầu bôi trơn này có chứa vaseline, baby oil... chúng sẽ gặm nhắm mài mòn cơ thể chúng tôi. Kích cỡ cũng rất quan trọng, là một chiếc áo, chúng tôi thích được mặc vào những "cơ thể" vừa vặn, nếu chật chội quá chúng tôi cũng dễ bị "sút đường chỉ” lắm.

Cuối cùng, bạn không nên đặt tương lai và cuộc sống của bạn quá mức vào... tôi, cho dù bạn muốn ngừa thai hay là ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi đầy kịch tính nếu bạn không quan tâm, tìm hiểu chúng tôi đúng cách.

DS NGUYỄN BÁ HUY CƯỜNG
(ĐH Curtin, Úc)


Sửa bởi quản trị viên 25/11/2009 lúc 05:06:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Tu-an  
#3 Đã gửi : 25/09/2009 lúc 05:53:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
'Sự cố bao cao su' của một tư vấn viên
Cập nhật lúc : 10:21 AM, 04/08/2009
Bà bán thuốc hỏi cần mua bao nhiêu "áo mưa", cô gái dõng dạc: “Chị có bao nhiêu mang hết ra đây!” Thế là tất cả các quầy khác ngó sang để xem cô nào mà dùng lắm thế.

Cái bao cao su nhỏ xíu, có gì mà ầm ĩ? Nhiều người nói thế. Chính vì sự rụt rè và quan niệm “đó là chuyện tế nhị” khiến nhiều người bỏ qua sự hiểu biết đầy đủ về một trợ thủ đắc lực cho tình yêu, sức khoẻ và hạnh phúc. Sau đây là câu chuyện về bao cao su do một tư vấn viên kể lại:

Khoảng những năm 2001 - 2002 gì đó, tôi đang làm admin trên diễn đàn của câu lạc bộ Tình nguyện trẻ (Hà Nội). Tôi còn là mod của trang giáo dục giới tính với tên gọi ly kỳ Chuyện lúc một giờ đêm, sáng tác ra đủ thứ tiếng lóng để trao đổi, thảo luận với các tình nguyện viên trẻ cho nó “tế nhị” theo kiểu thủ dâm thì gọi là MLMM (tức make love... một mình).

Vào một ngày đẹp trời nhưng xấu số, tôi thông báo sẽ gửi tặng bao cao su cho mọi thành viên nam trên diễn đàn nói riêng và trên mạng (tiếng Việt) nói chung để dùng thử. Mỗi người chỉ cần gửi tên họ và địa chỉ nhận quà cho tôi, họ sẽ được nhận một bưu phẩm đặc biệt qua đường bưu điện bao gồm ba loại bao cao su khác nhau, từ loại da trơn cho đến loại có mùi, kèm theo hướng dẫn sử dụng.



Bao cao su vẫn luôn được xem là chuyện tế nhị. Ảnh: Corbis.

Tôi không có ý định “quấy rối” hoặc lỡm các bạn trẻ, đa số là học sinh, sinh viên, cả học sinh trung học trên mạng. Chẳng qua là bởi ngày nào cũng giải quyết nhiều lời cầu cứu, xin tư vấn, xin hỏi về giáo dục giới tính, nhất là của các bạn mới bước vào yêu và đang say đắm trong mối tình đầu nhưng lại không đủ hiểu biết (về mặt kỹ thuật) với những... thách thức trước mắt, nên tôi nảy ra ý định đó.

Người Việt Nam sợ nhất là đỗ xe xịch trước cửa nhà thuốc, hất hàm "chị cho em mua cái bao cao su". Người Việt Nam có thể ngang nhiên mua thuốc lá, nhưng sợ hãi, xấu hổ khi mua bao cao su. Đáng lẽ phải ngược lại, nên xấu hổ khi mua thuốc lá, một thứ thuốc độc với cơ thể con người. Còn bao cao su, đó là nhu yếu phẩm của đời sống một người trưởng thành.

Dù nhận thức của bạn hoàn toàn nghiêm túc và đứng đắn, dù bạn có học, hiểu biết, dù bạn có trách nhiệm, bạn đủ tuổi công dân, dù bạn muốn ân ái với người bạn yêu chứ không phải định dùng bao cao su để làm chuyện đó với gái điếm, bạn sẽ vẫn phải buông cờ trắng đầu hàng trước các cô bán thuốc đứng chắn giữa bạn và tấm lưới lọc tình yêu kia.

Và còn một khía cạnh tế nhị khác, bạn chưa dùng thử bao giờ, bản thân bạn không thật tự tin trước cái gói nặng 5 gram nhỏ như viên kẹo cao su nhưng nặng nề như cả một thành kiến kia. Và bạn rất sợ vào giây phút căng thẳng đó, trước mặt người yêu, bạn để lộ ra động tác vụng về lúng túng. Vì thế nên hầu hết những ca xin tư vấn đều cho tôi biết rằng, họ đã không hề sử dụng bao cao su trong lần đầu tiên quan hệ tình dục. Mà nguy cơ có thai trong lần đầu tiên quan hệ tình dục lớn y như trong tất cả các lần sau này. Tôi hiểu tất cả vì bản thân tôi cũng đã trải qua tất cả những cảm giác đó.

Trong thông báo trên diễn đàn, tôi chỉ ghi chú: "Tặng bao cao su để các bạn tìm hiểu, bổ sung kiến thức về giới tính, đề nghị tìm hiểu một mình, không dùng chung!".

Trong thời gian ngắn, một lượng “đơn đặt hàng” đổ về hòm thư tôi, mọi người chắc cũng có thể hình dung. Sau khi khoá sổ, cuối tuần, tranh thủ lúc cơ quan nghỉ trưa, tôi phóng xe tới tiệm thuốc lớn nhất Hà Nội và bảo chị bán hàng: “Chị cho em bao cao su!”. Tất cả các chị ở các quầy khác đều ngó sang! Bà bán thuốc áo bờ-lu trắng hỏi tôi:

“Em mua mấy bao?”

Tôi dõng dạc: “Chị có bao nhiêu mang hết ra đây!”

Thế là... tất cả các quầy khác đổ dồn sang phía này để xem mặt tôi, xem “con” nào dùng lắm thế, và các bà bán hàng trưng lên một bảng giá làm tôi choáng váng: Durex 3.000 đồng, OK 1.000n đồng, còn loại mười mấy nghìn thì tôi không dám sờ đến. Và dốc cả tháng lương tôi vừa lĩnh, tôi chỉ mua được  vỏn vẹn một nắm.

Tôi không tiếc tiền, chỉ choáng vì trong ký ức của tôi thì OK là 500 đồng ba cái cơ mà? Quảng cáo mãi trên TV còn gì nữa! Nhưng sau một phút định thần, tôi nhớ ra, cái quảng cáo đó hình như là ở năm... 1991 gì đó, tức là đã hơn một thập kỷ trôi qua. Tôi bẽn lẽn mua một vốc (gồm ba loại) rồi đi về, vừa tức vừa ngượng vừa bực mình. Nhưng tai hoạ thực sự thì lại đang chờ tôi ở phía trước.

Vì gửi thông tin trên mạng, giờ tôi toát mồ hôi khi phát hiện ra, rất có thể một cậu nào chơi xỏ, cho tôi số điện thoại, tên tuổi địa chỉ giả để tôi gửi bao cao su tới cho ông sếp ngoại lục tuần đầu hói lại bị bất lực lâu năm ở cơ quan cậu ta. Hoặc có thể một chàng nào đó cho tôi địa chỉ chủ tịch tỉnh, phó giám đốc công an tỉnh, rồi hắn ta ngồi một chỗ rung đùi cười. Hoặc nhỡ một gói quà gửi tới một nick mới 15 tuổi bị phụ huynh vớ được, mở ra thì sao? Tôi cho là 15 tuổi đã cần tìm hiểu về bao cao su nhưng phụ huynh lại không nghĩ thế, cho rằng tôi là đứa mất dạy và tới đập tan cái máy tính của tôi thì sao?

Thế là tôi phải gửi kèm mỗi gói quà một tờ giấy ghi rõ tôi là ai, đang làm gì, gửi cái này với mục đích gì, bởi ai (nick gì) đã tự nguyện đồng ý tham gia tìm hiểu kiến thức giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên. Nếu còn gì thắc mắc hoặc có ý kiến đóng góp sáng tạo hơn, xin liên lạc với tôi theo số máy... Nói chung là rất đàng hoàng, nghiêm túc. Hy vọng những ông 60 trán hói hay phụ huynh những cậu học trò 15 tuổi đừng phát điên.

Nhưng sau đó còn thê thảm hơn. Cuối năm dọn cơ quan tất niên, tôi mang một bao tải bản thảo, báo và tạp chí lưu, quà tặng ở cơ quan về nhà. Chồng giúp tôi dọn dẹp trong phòng. Và anh phát hiện một gói phong phú các loại bao cao su giấu trong số đồ dùng của tôi. Chồng tôi chưa bao giờ có thói quen dùng bao cao su, bao năm nay. Anh cũng giống mọi đàn ông Việt Nam khác, coi việc lo liệu làm sao để khỏi có bầu hoặc làm sao khi có bầu là trách nhiệm phụ nữ phải lo.

Thế là...

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Sửa bởi người viết 27/09/2009 lúc 03:45:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Tu-an  
#4 Đã gửi : 25/09/2009 lúc 05:55:19(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chuyện bao cao su và 'đêm tân hôn thứ hai'
Cập nhật lúc : 11:01 AM, 23/07/2009
Thuận miên man suy nghĩ: Anh ấy phản bội mình từ khi nào nhỉ? Tại sao không thấy chút biểu hiện đáng nghi gì, vẫn “lương đưa đủ, ngủ ở nhà”, cưng chiều vợ con đến phát ngượng ...


Ôi, thật là khủng khiếp! Thuận không ngờ có lúc mình lại rơi vào tình thế này. Người chồng ấy Thuận hết mực kính yêu, tin tưởng, người mà như ba Thuận nói: “Dù con có ba bằng đại học, lương chịu mấy lần thuế, thì cho tới giờ, ba vẫn chỉ ghi nhận mỗi việc con cưới cho ba được chàng rể, bố thằng Cún con ấy, mới là đáng kể thôi”. Vậy mà…
 
Thuận miên man suy nghĩ: Anh ấy phản bội mình từ khi nào nhỉ? Tại sao phản bội mà không thấy có chút biểu hiện nghi ngờ gì? Vẫn “lương đưa đủ, ngủ ở nhà”, cưng chiều vợ con đến phát ngượng? Anh bảo: “Tan sở chỉ muốn bay ngay về nhà để ngắm nghía thiên thần bé nhỏ của mình hàng giờ không chán”. Điều này thì Thuận tin anh không nói dối.



Thuận nghĩ về "đêm tân hôn thứ hai:.

Anh vẫn tỏ ra rất “cần” Thuận nữa. Thông thường con người ta “đói mới thèm thịt thèm xôi. Khi no cơm tẻ thì thôi mọi đường” chứ? Đã “ăn vụng” ở bên ngoài, còn hơi sức đâu mà đòi “trả bài” cho vợ nữa? Lắm lúc Thuận cũng thấy tội nghiệp khi anh ôm chăn gối sang giường định “lân la”, “cà rà” với vợ. Nhưng vì Thuận “tự vệ” chắc quá nên anh đành lóp ngóp về phòng rồi cả đêm thở ngắn, thở dài, gần sáng mới thiếp đi như đứa trẻ bị mẹ phạt. Kệ. Thuận phải thực hiện chế độ kiêng khem như mẹ chồng dặn: “Ba tháng mười ngày mới hết tuần chay gái đẻ. Có kiêng có lành, không mai mốt về già mình khổ”. Vậy nên “khoản đó” Thuận đã bắt chồng “nhịn" từ khi thai 6 tháng.

Hay là đói ăn vụng, túng làm càn, trai 30 tuổi đương xoan? Nếu thế, làm sao mình có thể tha thứ được? Trong lúc mình mang nặng đẻ đau, chịu vất vả, xấu xí để sinh con cho anh thì anh lại đi với người khác sao? Thật là vô lương tâm. Chỉ có mấy tháng trời mà không chịu được ư? Thật là tầm thường. Thuận buồn lắm. Nói ra chắc đã ai tin? Người như anh ta đã có “thương hiệu” về sự đàng hoàng, trong sạch, lại tự ái đầy mình. Nói sao để anh ấy tâm phục, khẩu phục đây? Bằng chứng đã rõ ràng mà sao mình vẫn run thế nhỉ?

"Hôm nay anh cố gắng về sớm. Em có chuyện này muốn nói với anh". Từ khi lấy nhau, đây là lần đầu tiên Thuận phải nói với chồng một cách trịnh trọng như vậy. Cô hình dung anh sẽ rất lo lắng. Nhưng không. Thái độ của anh rất bình tĩnh. Thuận còn thoáng thấy một chút “đắc chí” nữa. Lạ quá.

- Đây là cái gì? Anh dùng nó từ khi nào? Ở đâu? - Thuận, với khuôn mặt hình sự, lôi ra một tá “vật thể lạ” là bao cao su OK, lấy được từ cốp xe, từ ví của chồng. Thuận đặt chúng trên bàn làm bằng chứng trong tư thế của người tấn công tội phạm.

- À á! Em giỏi quá! Em lấy ở đâu ra thứ đồ quý hiếm vậy?

- Anh đừng đùa, đừng đánh trống lảng nữa. Chuyện này đối với em là vô cùng hệ trọng. Mấy ngày qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã cố gắng lắm để có cuộc nói chuyện này với anh. Nhân danh tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta có với nhau sau ngần ấy năm chung sống. Em mong anh một sự thành thật. Em có thể tha thứ được cho anh hay không là phụ thuộc vào thái độ của anh lúc này.

- Chà chà! Nghiêm trọng rồi đây

- …

- Em nghĩ là anh đã xài “vật này” ở đâu đó, với ai khác không phải là em sao? Anh mà lại sơ suất để cho em dễ tìm thấy bằng chứng vậy ư? Anh đã rất mong em… tìm thấy cái này sớm hơn.

- ???

- Anh chẳng biết làm cách nào khác. Phải huy động chất xám tối đa mới nghĩ ra được kế này. Anh nghĩ em đã quá cẩn thận đến bất công với chồng mình. 7 tháng rồi đấy bà xã ạ. Sách đây, em đọc đi.

Nói rồi anh đưa cho Thuận cuốn “Tâm sự cùng các bà mẹ trẻ”. Càng đọc, Thuận mới càng vỡ lẽ và tủm tỉm cười: “À ra thế! Anh đã chọn cách này: dùng sách và những “vật thể lạ” để đánh động về một nguy cơ cho mình”. Thở phào một hơi thật nhẹ, Thuận nghĩ về một "đêm tân hôn thứ hai" sau 7 tháng “xa” chồng.

Theo Gia Đình

Tu-an  
#5 Đã gửi : 25/09/2009 lúc 05:59:25(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
‘Cấm vận’ vì chồng không chịu dùng bao cao su
Cập nhật lúc : 10:38 AM, 02/07/2009
“Nếu anh dứt khoát không dùng bao và coi tránh thai là việc riêng của em thì đừng đụng đến em nữa”, chị Ninh tức giận nói với chồng.

Chồng Ninh ở thị xã Tam Điệp, Ninh Bình, cho rằng tuyên bố trên của vợ là rất cùn nên ra vẻ ta đây không thèm, nằm quay lưng với vợ, một lúc sau đã ngáy khò khò. Chị vợ ấm ức nhưng tặc lưỡi cho là “nhẹ nợ” nên chẳng mấy chốc cũng ngủ luôn. Đêm thứ nhất, thứ hai... trôi đi bình yên. Đến ngày thứ 10 thì cả hai đều thấy khó chịu, và anh Khương đành xuống nước: “Thôi được, từ giờ, anh sẽ dùng áo mưa trong những ngày nhạy cảm. Những ngày khác chỉ cần xuất quân ra ngoài là xong”.

Không “mặc áo mưa” thì đừng "yêu" vợ

“Mình cũng nghĩ bài cấm vận ấy là bài cùn, nhưng ông xã còn cùn hơn nên chả có cách nào khác”, chị Ninh kể. Hai người đang phải kế hoạch vì Ninh có bệnh, thể trạng yếu, bác sĩ khuyên chữa xong mới nên sinh con. Thời gian đầu chị dùng thuốc tránh thai, nhưng hay gặp tác dụng phụ như buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, tức ngực. Quá khó chịu, Ninh ngừng thuốc và thuyết phục chồng dùng bao cao su.

Khương thoái thác, lý do nào là “áo mưa” làm giảm khoái cảm, nào bất tiện vì cảm xúc đang dâng trào lại phải ngừng để lấy bao, nào là ngại đi mua, nào vợ chồng với nhau mà còn đeo áo mưa thì có khác gì đi gái... Để chồng đổi ý, Ninh nhận mình sẽ đi mua bao, bỏ sẵn vào hộc tủ đầu giường, và sẽ chọn loại xịn, thật mỏng... Nhưng Khương vẫn nằng nặc từ chối, bảo cứ “xuất quân” ra ngoài là được. Nhưng Ninh vẫn sợ, bởi phương pháp này có tỷ lệ thất bại không nhỏ, nhất là trong những ngày rụng trứng. “Em đã cố hết sức tạo điều kiện cho anh rồi, anh phải nghĩ cho em với, nếu lỡ có bầu thì em sẽ khổ thế nào?”, chị năn nỉ. Mặc, Khương vẫn khăng khăng, dẫn đến  màn cấm vận kể trên.



Minh hoạ: Corbis.

Đó cũng là cách mà chị Yến, 29 tuổi, ở thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, áp dụng cho chồng. Hoàn cảnh chưa cho phép sinh con thứ hai nhưng Yến không đặt vòng được vì hay viêm phụ khoa tái phát. Chị cũng thuộc diện được khuyến cáo không nên dùng thuốc tránh thai vì chứng huyết áp cao. “Thế nên anh đành chịu khó dùng bao vậy nhé”, Yến nỉ non với chồng. Nhưng anh gạt ngay: “Ai lại thế, ba cái chuyện tránh thai, em lo đi chứ sao lại đùn cho anh”. Chồng Yến cũng dùng những lý do như anh Khương để bao biện.

Yến tung ra một chiêu khác: “Em không uống thuốc, đặt vòng được, anh thì không dùng bao, hay để em đi triệt sản cho yên tâm nhé, mình có bé Hoa cũng là đủ rồi”. Chồng chị giãy nảy: “Cô điên à? Cả họ đang chờ mình đẻ con trai đấy, đã hết suất đẻ đâu mà đình?”. “Thế anh dùng bao đi”, Yến đắc thắng. Nhưng câu trả lời của anh vẫn là không, không và không. Hai vợ chồng tránh thai bằng cách “kiêng yêu” xung quanh ngày rụng trứng. Nhưng vì vòng kinh không đều nên Yến đã phải đi phá thai hai lần.

“Anh không thương xót gì em thì em đành tự lo cho thân mình thôi. Từ giờ anh không dùng bao thì em không dám 'gần' anh nữa”, Yến mếu máo sau lần phá thai thứ hai. Nhưng khác với chuyện nhà chị Ninh, chiêu cấm vận của Yến không hiệu quả. Chồng chị cho rằng hành động này của vợ đã xúc phạm mình nên cũng “không thèm”. Không khí gia đình căng thẳng, cho đến khi mẹ chồng Yến biết chuyện, vừa ân cần vừa nghiêm khắc to nhỏ với con trai, anh mới chịu vì vợ mà dùng bao cao su.

Chia sẻ việc tránh thai cũng là thể hiện tình yêu

Chuyện chồng dồn hết trách nhiệm tránh thai cho vợ và bất hợp tác khi vợ đề nghị chia sẻ rất phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở phần lớn gia đình, mọi việc vẫn êm thấm vì người vợ đành chủ động làm việc đó: “Biết như thế là không công bằng, nhưng đàn ông người ta không thích thì mình đành tự thân vận động, vì nếu có lỡ kế hoạch thì mình khổ chứ có phải ai khổ đâu”, chị Lan Anh, 33 tuổi, công nhân may, sống ở Hoàng Mai, Hà Nội, nói.

Mâu thuẫn xảy ra khi các biện pháp tránh thai cho nữ không phù hợp với người vợ, và anh chồng vẫn khăng khăng giữ ý kiến cũ. Và vì thế mới có chuyện người vợ vì bất bình, bất lực mà thực thi cái hạ sách “cấm vận” chồng, một chiêu không phải lúc nào cũng có hiệu quả, thậm chí còn có thể khiến gia đình căng thẳng, lục đục.

Kết quả một điều tra do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, tỷ lệ tham gia tránh thai của nam giới Việt Nam chỉ ở mức 10,5%. Và trong các phương pháp tránh thai hiện có, bao cao su mặc dù được xem là hiệu quả cao nhất, dễ sử dụng, rẻ tiền và ít tác dụng phụ nhất, chưa kể có thêm tác dụng tránh lây bệnh, nhưng vẫn chỉ chiếm 10,1% trong số các biện pháp được sử dụng. Với các trường hợp đình sản, triệt sản, người đi làm thủ thuật phần lớn vẫn là phụ nữ.

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, chuyện người chồng coi tránh thai là việc của phụ nữ thể hiện sự bất bình đẳng giới. Các ông không thích dùng bao cao su thực ra là do lười biếng và thiếu trách nhiệm, còn những lý do họ đưa ra như mất cảm giác chỉ là nguỵ biện hoặc do thiếu hiểu biết mà thôi.

Giả dụ chiếc bao có làm giảm một chút khoái cảm thật thì quý ông vẫn nên dùng vì vợ, bởi đó cũng là biểu hiện của tình yêu. Nếu như quý ông luôn nói yêu vợ nhưng lại không chịu chia sẻ nỗi lo “lỡ kế hoạch” của vợ, một chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ cô ấy nếu phải phá thai, thì lời yêu đó chỉ là chót lưỡi đầu môi.

Vì thế, các ông chồng nên thay đổi quan điểm. Chỉ cần nghiêm túc nghĩ đến những gì mình có thể đóng góp, những gì có thể xảy ra cho vợ lỡ mang thai ngoài ý muốn, hay đơn giản là việc vợ sẽ giảm khoái cảm khi ân ái vì quá lo..., là quý ông có thể sẵn sàng đóng góp vào chuyện kế hoạch hoá gia đình, bởi không có gì đơn giản hơn đeo một cái bao cao su.

Về phía người vợ, để giảm sự ngần ngại cho chồng, có thể thể hiện sự quan tâm đến anh ấy bằng cách chọn mua loại bao tốt, và giúp anh ấy đeo vào lúc sắp “vào cuộc” với một vẻ nâng niu. Với sự tinh tế của mình, người vợ có thể khiến ông xã thấy việc này là một cử chỉ âu yếm, gợi tình chứ không còn là một “thủ tục” chán ngắt nữa.

Lam Giang

Tu-an  
#6 Đã gửi : 25/09/2009 lúc 06:01:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Gặp sự cố vì bao cao su 'hàng khủng'
Cập nhật lúc : 4:30 PM, 25/06/2009
Khi dùng cái bao cao su giá 350.000 đồng để "yêu" vợ, anh Hưng thấy vợ nổi gai ốc, nhưng không phải vì thích mà vì sợ. Đến lần thứ ba, chị doạ nếu cứ dùng sẽ ly hôn.

Tại các shop "người lớn" hiện có bán rất nhiều loại bao cao su được cho là giúp tăng khoái cảm trong quan hệ tình dục, làm đôi lứa dễ "lên đỉnh" hơn. Đặc biệt, những sản phẩm được giới ăn chơi cho là cao cấp có nhiều hình thù kỳ quái được quảng cáo là mang đến cảm giác lạ, giúp kéo dài thời gian bên nhau... Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây thường là loại “áo mưa” không được cấp phép nhập khẩu, nếu sử dụng không cẩn thận sẽ rất dễ xảy ra tai biến.

“Lên đỉnh” bằng 1.001 loại áo

Tại một sexshop trên phố Trương Định, chị chủ hàng quảng cáo có rất nhiều loại bao cao su từ hàng nhập khẩu đến hàng xách tay có thể giúp “cậu nhỏ” dài thêm một cm, tăng cảm giác, kéo dài thời gian, không gây thương tổn cho bạn tình...  Có cả những loại dành cho người lười và người chăm chỉ. Theo các nhân viên của sexshop thì dành cho người “chăm” có loại “khủng bố” với bi, râu... để chinh phục phái đẹp, tạo ấn tượng khó phai. Còn chàng “lười” hoặc thể lực có hạn thì chọn loại “áo mưa” biết rung, tăng cảm giác cho nàng và giúp “cậu nhỏ” lưu thông khí huyết.

Rất nhiều loại bao cao su dạng này cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan kiểm định an toàn chất lượng và ảnh hưởng sức khoẻ người dùng. Rất nhiều loại bao có độn thêm hình đầu con vật bằng cao su đặc, giá 150.000 đồng, loại “mắt dê” có gắn lông, “sừng dê” gắn râu, “bi”...  giá 120.000 - 200.000 đồng. Loại báo "khủng bố” của Mỹ, sần sùi như da cá sấu, chia làm nhiều khúc, có thể sử dụng nhiều lần, giá 250.000- 450.000 đồng. /chiếc. Đi kèm với việc bán loại “áo” này, nhân viên bán hàng thường khuyên khách hàng nên mua thêm lọ thuốc bôi trơn cũng của Mỹ với giá 110.000 đồng.



Ảnh: Corbis.

Tác dụng ngược

Trên thực tế, không ít cặp đôi đã gặp hoạ khi sử dụng bừa bãi những loại “áo mưa” được quảng cáo là giúp “thằng nhỏ” phong độ nhất, dài nhất, lâu nhất, mới lạ nhất...

Anh Hưng ở phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một nạn nhân của bao cao su "hàng khủng", tâm sự: “Do muốn mang lại cảm giác lạ cho vợ, tôi tìm đến sexshop mua về một chiếc trị giá 350.000 đồng, được quảng cáo là mang đến đỉnh. Tôi thì thấy hơi... cồng kềnh, còn vợ nổi gai ốc mỗi khi tôi chạm vào người. Lúc đầu tôi nghĩ có thể do chưa quen sử dụng, nhưng tiếp tục thực tập đến lần thứ ba thì bị vợ dọa nếu cứ cố tình dùng, cô ấy sẽ đưa đơn ly hôn. Do thấy có những bất ổn nên cô ấy đi khám, bác sĩ kết luận vợ tôi bị tổn thương khá nặng và viêm phần phụ”. 

Giáo sư Đỗ Trọng Hiếu, chuyên gia về nam khoa, từng nhiều năm tham gia các dự án kế hoạch hoá gia đình của Bộ Y tế, nói: "Việc sử dụng những loại bao cấu tạo lạ, kỳ quái là nguyên nhân gây viêm nhiễm, rách, xước, nhiễm trùng... Thực tế đã có nhiều ca lạm dụng đồ chơi tình dục gây thủng bàng quang, chảy máu và phải nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ".

Thời gian qua, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội  lý thị trường đã kiểm tra khá nhiều sexshop, kết quả, hàng được bày bán chủ yếu là hàng lậu, không rõ xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Các loại áo mưa "hàng khủng" còn được rao bán nhiều trên mạng.

Chuyên gia tâm lý Đặng Mai, trung tâm tư vấn Người bạn tâm giao, Hà Nội, phân tích: Về cơ bản, bao cao su được sản xuất ra với mục đích ngăn ngừa sự lây nhiễm các bệnh liên quan đến tình dục và HIV. Nhưng trên thị trường xuất hiện quá nhiều loại bao với xuất xứ không rõ ràng được ngụy trang dưới vỏ bọc nhân văn là giúp cho đời sống lứa đôi tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, không gì có thể thay thế được chuyện "yêu” tự nhiên. Vì thế, việc lạm dụng những món đồ chơi này đôi khi mang lại những hậu quả khôn lường. Những loại bao cao su có hình thù kỳ quái rất dễ gây tổn thương, đặc biệt với người nữ. Do muốn chứng minh khả năng, thay đổi cảm giác, nhiều người đã nhắm mắt làm liều. Chỉ đến khi quá đà, tai biến xảy ra, họ hối hận thì đã muộn.

Theo Gia Đình & Xã Hội

Tu-an  
#7 Đã gửi : 25/09/2009 lúc 06:03:26(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
'Vật vã' chuyện đi mua bao cao su
Cập nhật lúc : 6:45 AM, 24/09/2009
Hiếu rất bực mình vì lượn qua cả chục nhà thuốc rồi mà vẫn chưa mua được bao cao su, không phải vì nó là hàng hiếm mà vì nhà thuốc nào cũng đang… có khách.

Ngại mua bán thứ đồ “nhạy cảm” này, hồi mới cưới, Hiếu (28 tuổi, Vĩnh Tuy, Hà Nội) bảo với vợ là khỏi cần bao, chu kỳ của em đều, cứ tính ngày là xong. Họ làm như vậy, thế là “dính” bầu. Đẻ xong, bà xã ra tối hậu thư là không áo mưa không sex. “Thế em đi mua nhé”, Hiếu gạ. “Không, phần em là sữa, là bỉm, là thịt, là gạo rồi, còn mỗi cái đấy anh dùng thì anh đi mà mua”, vợ anh dứt khoát. 

Món hàng “khó nói” 

Ở cơ quan hay giữa đám bạn bè, Hiếu nói chuyện về tình dục rất hoành tráng, nhưng vào nhà thuốc bảo em ơi hay chị ơi bán cho tôi cái bao lại là chuyện khác, thật khó mở lời. Mấy lần tan sở, Hiếu định bụng sẽ đi mua, tuy nhiên cứ đến hiệu thuốc là anh lại ngài ngại thế nào, thế là thôi. Nhưng hôm đó thì anh hạ quyết tâm, không thể vì cái ngại vớ vẩn này mà phải nhịn thêm tối nữa. Để đỡ ngượng ngập, anh sẽ vào hiệu thuốc có người bán là đàn ông, hoặc chí ít là một phụ nữ lớn tuổi, cửa hàng đang lúc không có khách. 

Hiếu rà xe máy suốt dọc đường Đại La, rồi Minh Khai. Cửa hàng thứ nhất, người bán là một cô gái trẻ, bỏ qua. Cửa hàng thứ hai, đàn ông bán, nhưng anh ta đang tiếp đến 4 - 5 khách. Cửa hàng thứ ba, cũng đang có khách. Cửa hàng thứ tư, đàn ông bán, không có ai. Hiếu rẽ vào, vừa dựng xe thì ông chủ đi vào trong, một cô gái trẻ đi ra đứng thay. Thế là anh đành đi tiếp. Mấy quán sau đều có người mua nên Hiếu cũng không vào, nghĩ trên phố này hàng thuốc thiếu gì.  



Ảnh: Corbis.

Sắp về đến nhà, Hiếu tự nhủ kiểu gì cũng phải mua được bao cao su ở hiệu thuốc sắp tới. Rất may, hiệu này do một phụ nữ lớn tuổi đứng quầy, lại đang không có ai. Anh đi vào, thoạt tiên hỏi mua mấy vỉ thuốc cảm cúm, rồi thuốc bổ, thuốc ho trẻ em, đang định yêu cầu tiếp mặt hàng quan trọng nhất thì một cô gái đi vào. Chờ cô ta mua bán xong, Hiếu hậm hực khi có thêm vài người khác nữa lại tới. Bà chủ ngạc nhiên thấy ông khách trẻ đang mua dở mà cứ nhường hết người nọ đến người kia, cho đến khi anh ta ấp úng bảo bà lấy cho ít bao cao su. 

Tương tự, anh Lâm, 32 tuổi, sống ở Hà Đông, Hà Nội, kể về lần đầu đi mua bao: “Đã tự nói với mình là không việc gì phải xấu hổ, nhà ai chả dùng, mà người ta bán cho hàng nghìn người rồi ý chứ…, thế mà tôi vẫn ngại. Tôi phải tránh hết các hàng quen”. 

Người bán cũng ngượng

Nỗi ngượng ngập của khách mua bao cao su nhiều khi lây cả sang người bán hàng khi họ là những cô gái trẻ. Thủy, 23 tuổi, bán hàng ở một hiệu thuốc trên đường Trương Định, cho biết: “Hồi em mới đi làm, nếu có anh nào hỏi mua áo mưa là em đỏ hết cả mặt. Lâu dần em cũng quen, nhưng đến bây giờ nếu khách tự nhiên thì không sao, chứ khách mà ấp úng, túng túng thì em vẫn ngượng lắm”.  

Còn Hương, đứng quầy thuốc ở đường Giải Phóng, thừa nhận: “Em vẫn luôn tư vấn kỹ cho khách mua thuốc, chẳng hạn cùng một công dụng nhưng loại này khác loại kia ra sao, cách dùng thế nào… Nhưng với loại hàng này thì em chỉ nhanh nhanh chóng chóng lôi ra rồi tính tiền cho họ, nhiều khi họ cũng hỏi để so sánh mấy loại bao mà cửa hàng có, nhưng em ngại quá chỉ bảo là cứ nhiều tiền là tốt hoặc nói họ về tự xem hướng dẫn”.

Cũng có lúc, chính người bán lại làm khách hàng ngượng, như trường hợp của chị Hân, nhà ở tập thể Vĩnh Hồ, Hà Nội: “Tôi không đến nỗi quá rụt rè, nhưng cũng chẳng thích gì cái chuyện đi mua bao, nên mỗi lần đều mua cả lố lớn để sử dụng được lâu. Thế nhưng có lần, khi tôi yêu cầu, không chỉ cô bé bán hàng trố mắt lên mà cả mẹ cô ta đang lục lọi gì đó ở tủ bên cạnh cũng quay ra nhìn xem ai mà kinh thế. Tôi ngượng chín cả người”.

Trước ngại, sau quen

Theo bác sĩ sản phụ khoa Đào Xuân Dũng, cũng là phương tiện tránh thai nhưng bao cao su lại có thêm một khả năng đặc biệt hơn hẳn những phương tiện khác, đó là phòng tránh được bệnh lây qua đường tình dục, hiệu quả tránh thai của nó cũng thuộc loại cao nhất. Thế nhưng, nó lại là thứ khiến người ta ngại ngùng nhất khi hỏi mua. Tuy nhiên, việc chiếc bao được nói đến nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như đời sống góp phần khiến mấy từ “bao cao su”, “áo mưa” trở nên bớt nhạy cảm hơn.

Bản thân những người từng mua bao một cách “lén lút” cũng thừa nhận, sau mấy lần đầu, họ không còn đỏ mặt tía tai khi ra hiệu thuốc nữa. Anh Lâm nói: “Đến lần thứ ba, thứ tư thì tôi đã bảo người bán thuốc lấy ‘áo mưa’ cho mình bằng giọng bình thường, thậm chí đôi khi còn nháy mắt với họ”.

Ngượng nghịu đến như anh Hiếu cũng thừa nhận: “Bây giờ tôi vào bất cứ hiệu thuốc nào, bảo em lấy cho anh mấy cái bao cao su. Thế là xong. Không hiểu sao một việc đơn giản như vậy mà trước đây mình phải hao tâm tổn sức đến thế”.

“Đừng ngại mua bao cao su”, bạn có thể bỏ qua lời khuyên “ra rả” này của báo đài, các nhà tư vấn, các tuyên truyền viên... bởi “ai chả biết thế, nhưng ngại vẫn cứ ngại”. Nhưng bạn hãy thử áp dụng chiêu của những người trong cuộc, những người cũng từng “xấu hổ đến chết” như bạn, đó là: cứ cố “chai mặt” đi mua bao một vài lần, sau đó nỗi ngại ngùng sẽ bỗng dưng biến mất.

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Lam Giang

Tu-an  
#8 Đã gửi : 26/09/2009 lúc 06:16:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
7 câu hỏi về bao cao su

condom20cartoon“Vợ chồng tôi thích ‘yêu” dưới vòi hoa sen. Tôi không dùng thuốc tránh thai nên anh ấy phải sử dụng ‘bao’. Một chiếc bao bị ướt có tác dụng tránh thai được không?”

- Nếu sử dụng bao cao su đúng cách và liên tục trong quá trình “giao ban” thì “bao” vẫn có tác dụng tránh thai, ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục ngay cả khi nó bị ướt.

 

Bạn nên đảm bảo rằng tinh trùng (hoặc tinh dịch lúc anh ấy chưa “xuất”) không thể lọt vào âm đạo khi “yêu”. Có như thế, bạn mới hạn chế thấp nhất được khả năng mang thai ngoài ý muốn.

 2. “Tôi đã dự trữ bao cao su trong ngăn kéo cả tháng trời. Liệu những chiếc bao này có an toàn khi sử dụng hay là tôi phải mua bao mới?”

 

- Bạn nên tránh bảo quản bao cao su ở những khu vực có nguồn nhiệt như trong ví, trong xe ôtô hoặc những nơi tương tự. Bởi vì chúng có thể làm bao cao su bị rách, hỏng. Thay vào đó, bạn nên bảo quản bao cao su ở những nơi khô ráo, thoáng mát.

 

Bạn cũng nên kiểm tra hạn sử dụng trước khi xé vỏ bao. Nếu bao cao su quá hạn hoặc có dấu hiệu bị hỏng, bạn nên mua loại mới. Ngược lại, bạn vẫn có thể sử dụng những chiếc bao đã được cất trong ngăn kéo một tháng hoặc lâu hơn thế.

 

3. “Tôi bị dị ứng bao cao su. Tôi phải làm sao?”

 

- Khoảng 1-2% phụ nữ (hoặc đàn ông) có dấu hiệu dị ứng với chất liệu mủ cao su (nguyên liệu để sản xuất bao cao su). Trường hợp này, bạn có thể đổi sang loại bao cao su làm bằng nhựa dẻo.

 

Một số người bị dị ứng với dầu trơn được bôi thêm vào bao cao su để hỗ trợ quá trình quan hệ nhưng họ lại nhầm tưởng rằng, mình bị dị ứng với bao cao su. Trường hợp này, bạn thử ngưng việc bôi dầu trơn vào mặt trong (hoặc mặt ngoài) bao cao su và xét phản ứng của vùng kín khi quan hệ.

 

4. “Kết thúc quan hệ, tôi thấy vùng kín của mình bị ướt. Đó có phải dấu hiệu bao cao su đã bị rách không?”

 16042171_1

- Bạn có thể kiểm tra bao cao su ngay sau khi anh ấy “rút quân” để xem nó còn nguyên vẹn hay không. Một số trường hợp, bao cao su bị rách nhưng cũng khó phát hiện bằng mắt thường.

 

Vùng kín của bạn bị ướt có thể do:

 

* Bao cao su bị rách, tinh dịch trào ra ngoài khi quan hệ.

 

* Bạn sử dụng quá nhiều dầu trơn trên bề mặt ngoài của bao cao su.

 

* Khi đạt cực khoái, âm đạo cũng tiết dịch ướt. Do đó, nếu bạn không chắc về tình trạng bao cao su có thể bị rách, bạn nên dùng viên tránh thai khẩn cấp sau đó.

 

5. “Làm sao để chọn một chiếc bao có kích cỡ chuẩn cho anh ấy?”

 

Trước tiên, bạn nên chọn mua một vài loại bao khác nhau và để anh ấy tìm kiếm loại phù hợp nhất với bản thân. Bạn có thể hỏi đối phương về cảm giác khi đeo bao:

 

* Nếu anh ấy cảm thấy hơi chật chội, bạn nên gợi ý để anh ấy chuyển sang một loại bao có kích thước rộng hơn.

 

* Nếu anh ấy cảm thấy lỏng lẻo, bạn nên gợi ý để anh ấy chuyển sang một loại bao vừa khít hơn. Nên nhớ rằng, những chiếc bao cũng như quần áo, bạn nên chọn cho anh ấy loại trang phục vừa vặn và thoải mái.

 

6. “Thỉnh thoảng, chúng tôi sử dụng một chiếc bao cho 2 lần quan hệ. Mặc dù tôi đã cẩn thận đổ một chút nước vào bao, không thấy nó có dấu hiệu rò nước. Tôi có nên tiếp tục cách dùng bao cao su như thế này?”

 

- Bạn không nên tái sử dụng lại bao cao su theo cách này. Việc dùng lại bao cao su sẽ làm tăng cơ hội để tinh trùng (bị rơi bên ngoài bao) xâm nhập vào âm đạo, khiến bạn mang thai ngoài ý muốn hoặc mắc các chứng bệnh lây truyền qua đường tình dục.

 

Những chiếc bao được sử dụng lại cũng dễ bị rách, hỏng trong quá trình quan hệ. Vì vậy, tốt nhất, bạn chỉ nên dùng một chiếc bao cho một lần quan hệ. Nếu sử dụng đúng cách, khả năng phòng tránh mang thai ngoài ý muốn của bao cao su lên tới 98%.

 

7. “Có an toàn không nếu anh ấy sử dụng hai bao cao su cùng lúc?”

 

- Hai chiếc bao cao su được lồng vào nhau sẽ làm tăng nguy cơ bị rách bao. Nguyên nhân là do dưới sự tác động của lực ma sát trong quá trình quan hệ, bề mặt của 2 chiếc bao sẽ bị bào mòn và dẫn tới hiện tượng vỡ bao.

 

Việc dùng 2 bao là không cần thiết. Bạn chỉ nên gợi ý để anh ấy dùng một chiếc bao đúng cách là đủ an toàn để tránh thai.

Nguồn: Đàn Ông.com


Tu-an  
#9 Đã gửi : 26/09/2009 lúc 06:24:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chia tay tình yêu vì bao cao su?









Một người phụ nữ trẻ giận dữ tới mức đòi chia tay người tình chỉ vì website bán hàng trực tuyến bỏ nhầm vào giỏ hàng của anh chàng 1 gói bao cao su...



Câu chuyện phi công trẻ lái máy bay bà già luôn dễ vấp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống tình cảm. Lynn Newby, 40 tuổi và Andy Allot, 29 tuổi, vốn rất hạnh phúc cho tới một ngày khi cô nàng tìm thấy trong giỏ hàng ở trang Tesco của người tình có một gói bao cao su.

Lynn đã phát điên lên với ý nghĩ anh chàng mua bao cao su sau lưng mình để lăng nhăng với người đàn bà khác.

Lynn ấm ức: "Tôi đã không tin vào những gì mình nhìn thấy trong danh sách mua hàng đấy. Tôi không mua nên tôi đã nghĩ Andy là người chọn hàng".

Chàng phi công trẻ nhất định nói mình... bị oan và khiếu nại lên ban quản trị của Tesco để chứng minh với người tình.

Kiểm tra lại và Tesco nhận ra mình đã lầm lẫn khi đặt thứ đồ đó vào giỏ hàng của Andy. Ban quản trị đã phải lên tiếng xin lỗi Andy và Lynn. Họ cũng gửi tới đôi tình nhân này một tấm séc 200 đôla để "bồi thường tổn thất tinh thần" mà họ đã phải trải qua.

24H.COM.VN
http://www.tin247.com/chia_tay_tinh_yeu_vi_bao_cao_su-13-47629.html
Tu-an  
#10 Đã gửi : 26/09/2009 lúc 06:28:19(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Những câu hỏi muôn thủa về condom



Thằng bạn cùng lớp mình chả hiểu sao luôn có bao cao su trong túi. Mình thì không quen với hình ảnh này và luôn tự gán cho nó là thằng công tử hay chơi bời. Song trong một lần đi lao động cùng nó, nó nói sử dụng bao cao su không có gì là vi phạm đạo đức cả, trái lại còn rất văn minh.

 

 

 

 

 

 1. Mình 18 tuổi và cũng thường có thói quen để bao cao su trong cặp để đựng điện thoại những khi trời mưa bất chợt. Một lần mẹ mình nhìn thấy bao cao su trên mặt bàn khi mình soạn sách vở và đã tá hỏa lên bắt phải khai ra sự tình. Mình khai thật, nhưng mẹ mình chả tin. Mẹ nghĩ mình đã XXX mà không tin bao cao su có chức năng khác nhiều công dụng hơn. Giúp mình với! (Anh Đức, HN)

 Trả lời:

Chào bạn!

Bao cao su (BCS) được làm từ chất liệu cao su, polyurethane – một loại nhựa tổng hợp hoặc làm từ chất liệu tự nhiên (da cừu non hoặc màng ruột của động vật). Nó rất tốt cho việc phòng tránh thai và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy nhiên ngoài công dụng vô đối này, bao cao su còn có rất nhiều công dụng khác nữa mà có thể bạn chưa biết.

 


 

Bạn đúng là đã bị mẹ bạn nghi oan rùi, hãy bình tĩnh giải thích cho mẹ hiểu nhé. Hiện nay, một số bạn trẻ cũng sính dùng bao cao su và luôn để ở trong túi như bạn đấy. Đặc biệt đối với những nhân thường xuyên phải đi qua những vùng sông nước. Khi ấy BCS còn tỏ ra hữu dụng với tất cả máy ảnh, điện thoại, thiết bị định vị vệ tinh (GPS)… dù vài người cũng có sẵn túi chống thấm cho thiết bị, hoặc giỏ xách chuyên dụng dành cho máy ảnh. Song, BCS vừa rẻ tiền lại cơ động nhất.

Vì vậy đó là lý do tuy chả dính dáng đến chữ X thứ 3 nhưng bạn vẫn bắt gặp ở vô số diễn đàn các câu hỏi về bao cao su như “dùng BCS loại nào thì tốt nhất?” và “mua ở đâu?”....

 

2. Thằng bạn cùng lớp mình chả hiểu sao luôn có bao cao su trong túi. Mình thì không quen với hình ảnh này và luôn tự gán cho nó là thằng công tử hay chơi bời. Song trong một lần đi lao động cùng nó, nó nói sử dụng bao cao su không có gì là vi phạm đạo đức cả, trái lại còn rất văn minh. Không biết đầu óc nó có ổn không nhỉ? (Hoàng Khoa, 19 tuổi)

 

 Trả lời:

Bạn thân mến!

Một điều phải nói rằng, cách nghĩ của bạn ấy cực ổn đấy, chỉ có cái đầu của bạn là vẫn chưa chịu khai thông và hiểu hơn thui. Bạn phải thay đổi cái nhìn của mình về bao cao su đi nhé.

Thật ra, sử dụng BCS không có gì là to tát, hoặc vi phạm đạo đức cả. Trái lại, nó còn rất văn minh. Hành động này cũng cần thiết như khi bạn đi giày thì cần mang tất, và khi ngồi xe thì thắt dây đeo bảo vệ. Bởi vì trong cuộc sống, sẽ có rất nhiều tình huống không ngờ có thể xảy ra. Việc bạn chuẩn bị condom sẽ giúp bạn chủ động hơn trong mọi tình huống, tránh những rắc rối có thể khiến bạn đau đầu đấy.

 

3. Bao cao su có vẻ rất khó sử dụng phải không ạ, vì em thấy trên sản phẩm lúc nào cũng có dòng chữ to đùng “hãy sử dụng bao cao su đúng cách” (Tuyết Mai)

 Trả lời:

Bạn thân mến!

Nếu đã một lần cầm trên tay một hộp bao cao su, bạn sẽ thấy bao cao su rất dễ dàng và đơn giản để sử dụng. Chỉ cần bạn lưu ý đọc kỹ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng trên hộp bao cao su. Hầu hết, bao cao cu đều có hướng dẫn rất tỉ mỉ cùng với hình minh họa cụ thể cho mỗi thao tác nữa đấy.

Cũng giống như khi sử dụng bất cứ một đồ vật nào, những thông tin quan trọng dưới đây nhất định bạn không nên bỏ qua nhé: hạn dùng, bảo quản như nào nhé.

 

4. Mình biết là nên có bao cao su bên cạnh để bảo vệ chính bản thân mình. Tuy nhiên mình lại chẳng biết nên để bao cao su ở đâu cả. (Duy Trường, ĐN)

 Trả lời:

Chào bạn!

Bạn cần nhớ là bao cao su cần được bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp bởi nếu môi trường quá nóng ẩm sẽ tác động và làm biến dạng chất liệu cao su của nó đấy. Vì thế, đừng để bao cao su trong ví, túi quần vì nó dễ hỏng và rách.

Nói chung, bạn nên để bao cao su ở những nơi dễ lấy, nhưng chú ý đừng quá lộ liễu. Bạn nên chọn chỗ để BCS sao cho khả năng mọi người biết đến là ít nhất, đặc biệt là tránh để cho trẻ con nhìn thấy. Bởi vì với bản tính tò mò, chúng sẽ hỏi bạn hàng tá câu hỏi khá đau đầu đấy.

 

http://www.icutevn.com/gioi-tinh/139-nhung-cau-hoi-muon-thua-ve-condom.html
Tu-an  
#11 Đã gửi : 27/09/2009 lúc 03:29:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Làm gì khi bao cao su rách?

Thứ hai, 21 Tháng 9 2009 14:01

Trong khoảnh khắc ngây ngất khi mà tâm hồn và thể xác của hai bạn hòa làm một thì đột nhiên xảy ra sự cố: bao cao su bị rách. Vậy trong trường hợp này, bạn, người cầm trịch trong việc tránh thai an toàn, nên làm gì ?

 


1. Nói chuyện với đối tác

Jasmine, 23 tuổi ở Fort Hood cho biết sau khi phát hiện ra chiếc "áo mưa" bị thủng lỗ trong khi đang yêu đương, thì dường như cô ấy có cảm giác người mình tê cóng.

Cô nói: “Lúc đó tôi quyết định đi ra khỏi “cậu bé” của anh ấy và không hỏi chàng bất cứ một điều gì. Tôi muốn chàng kết thúc tại đây”.

Để tránh lâm vào tình huống như của Jasmine, thì sau khi giải tỏa mọi lo lắng cũng như không ngừng trách móc bản thân bạn nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với chàng.

“Bạn nên có một sự trao đổi thẳng thắn về lý lịch tình dục của chàng trước đây và cả hai cùng nên đi kiểm tra STDs", Mary Jane Minkin, Giáo sư lâm sáng về sản phụ khoa tại Đại học Y khoa Yale và là tác giả của cuốn sách: “Những chỉ dẫn cho phụ nữ về sức khỏe tình dục” nói.

2. Tránh việc có thai ngoài ý muốn

Trừ khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc có em bé, còn không thì nên có một sự tránh thai khẩn cấp. Biện pháp chung nhất dành cho trường hợp này là dùng các thuốc dạng viên nén.

Theo Savvymiss, những viên thuốc này có hiệu quả tránh thai 75-89% nhưng không có nghĩa là nó có lợi ích tức thì khi bạn quan hệ không an toàn. “Có thể dùng thuốc trong vòng 5 ngày sau “sự cố” nhưng tốt nhất là nên bạn nên uống càng sớm càng tốt”, bác sĩ Hilda Hutcherson, tác giả của cuốn sách: “Những điều giúp phụ nữ có một cuộc sống tình dục như ý muốn”.

Giống như bất kỳ loại thuốc nào, những viên tránh thai khẩn cấp cũng có thể gây ra những tác dụng phụ như chóng mặt, buồn nôn, ra máu bất thường hay cảm thấy cơ thể gầy đi hay nặng thêm so với bình thường.

Nếu bạn cảm thấy mệt đến lả đi thì cần đi hỏi bác sĩ về những biểu hiện mà bạn đang gặp phải. Điều quan trọng ở đây là bạn phải giữ cho những viên thuốc phát huy hết tác dụng của nó.

3. Đi kiểm tra

Mặc dù bất kỳ một chàng trai nào cũng đảm bảo với bạn rằng là người đàn ông khỏe mạnh và đã trải qua mọi xét nghiệm về các bệnh lây lan qua đường tình dục nhưng để an toàn cho sức khỏe, bạn vẫn nên đi kiểm tra.

Một điều chú ý ở đây là bạn không nên kiểm tra ngay sau ngày xảy ra sự cố vì có một vài biểu hiện của bệnh lý sẽ chưa thể xuất hiện ngay được. Tốt nhất là bạn nên để 1 đến 2 tuần hãy đến xét nghiệm. Hãy có gắng nói mọi việc với bác sĩ thật chi tiết về những gì bạn biết về quá khứ tình dục của chàng, chỉ có như vậy thì việc kiểm tra của bạn mới nhanh chóng và chính xác.

4. Xét nghiệm lại

Một khả năng có thể xảy ra là bạn đã có thể đã bị nhiễm một bệnh nào đó lây lan qua đường tình dục mà nó không phải biểu hiện ngay lập tức khi bao cao su bị rách. Vì thế, ý tưởng hay nhất ở đây là sau 4 đến 6 tuần, bạn nên quay trở lại để kiểm tra. Điều này cũng giúp bạn phát hiện sớm hơn việc có bị lây nhiễm HIV/AIDS hay không?

5. Tránh những lần tiếp theo

Để khỏi phải lo lắng về chuyện áo mưa bị thủng thì bạn cần làm những việc sau:

- Xem kỹ hạn sử dụng của bao cao su. Không nên sử dụng những chiếc bao cao su đã để quá lâu trong ví của chàng.

- Hãy chắc chắn rằng chàng khoác “áo mưa” chính xác theo hướng dẫn (không mặc áo trái).

- Luôn dùng đúng cỡ của bao cao su sao cho vừa vặn với kích cỡ “thằng nhỏ” của chàng. Nếu “cậu bé” quá nhỏ mà áo mưa quá to thì việc bị trượt ra ngoài là điều đương nhiên.

- Luôn sử dụng những chiếc bao cao su có nguồn gốc từ chất liệu latex hay polyurethane.

- Sử dụng thêm chất bôi trơn ở bên ngoài bao cao du để chàng cảm thấy được trơn tru.

(theo: ngoisao.net)


Tu-an  
#12 Đã gửi : 27/09/2009 lúc 03:37:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bao cao su 'độc' dành cho giới trẻ

Ngắm những mẫu bao cao su như dưới đây, chắc hẳn các bạn trẻ sẽ không còn phải ngượng ngùng khi mua chúng nữa.

Tiếp cận sớm với sex nhưng những kiến thức về tình dục an toàn với thanh thiếu niên hiện nay luôn thật ít ỏi. Việc ngại ngần, lúng túng khi đi mua hoặc bị phát hiện mang bao cao su bên mình – một phương tiện đắc lực của tình dục an toàn lại khiến giới trẻ “khó xử”. Những mẫu bao cao su dễ thương dưới đây không chỉ giúp giới trẻ - đối tượng cần được bảo vệ và chú trọng sức khỏe tình dục nhưng lại luôn “mắc cỡ”, có thể yên tâm và tự tin khi chọn mua những chiếc bao cao su “kẹo ngọt” này:

 



Bao cao su
Bao cao su
Bao cao su
Bao cao su

Ngoài ra hãy cùng khám phá quy trình sản xuất bao cao su để có thêm những kiến thức về sức khỏe giới tính bạn nhé



Bao cao su

Dung dịch cao su chất lượng cao chảy vào những khuôn thủy tinh



Bao cao su

Những chiếc bao mỏng manh được gỡ ra và theo băng truyền đến khâu kế tiếp



Bao cao su

Công nhân lồng bao vào khuôn thép để điện kiểm



Bao cao su

Bao được nhúng xuống nước và xung điện



Bao cao su

Điện kiểm xong sẽ đến thủy kiểm



Bao cao su

Sau khi được kiểm tra sức bền, bao sẽ được chuyển tới dây chuyền đóng gói



Bao cao su

Bao được đóng vỉ như thế này đây



Bao cao su

Đóng hộp



Bao cao su

Sẵn sàng tung ra thị trường

TIGON

(Theo 163.com)


Tu-an  
#13 Đã gửi : 27/09/2009 lúc 03:39:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Sử dụng bao cao su có gây hại cho người nữ không?

Hỏi: Em đã lập gia đình nhưng em và vợ em chưa muốn có con, nên chúng em sử dụng biện pháp tránh thai là bao cao su. Cho em hỏi biện pháp này có thật sự an toàn không và sử dụng lâu dài thì có hại gì cho vợ em không, con của em sau này có được bình thường không?

 

Trả lời: Bao cao su là phương pháp tránh thai áp dụng cho nam giới, ngày càng được khuyến khích sử dụng rộng rãi nhằm mục đích tránh thai và phòng được các bệnh có thể lây nhiễm qua đường tình dục. Bao cao su là một phương pháp tránh thai có hiệu quả và hoàn toàn hồi phục khi muốn sinh đẻ trở lại. Ngày nay bao tránh thai được sản xuất theo thiết kế vừa mỏng, vừa chắc chắn, không mùi, không màu, không gây phản ứng mẫn cảm; độ thoải mái và tính khoái cảm cao.

Nguyên lý tránh thai của bao cao su là: khi giao hợp nó ngăn không cho tinh dịch bắn ra và chảy vào âm đạo, từ đó ngăn chặn sự gặp nhau của tinh trùng và trứng, tránh cho sự thụ thai.

Khi sử dụng bao tránh thai này tỷ lệ hiệu quả là 99%, một số bao cao su còn được sử dụng thêm thuốc diệt tinh trùng vào chất bôi trơn, do đó hiệu quả tránh thai gần như tuyệt đối. Nhưng cũng cần lưu ý, để đảm hiệu quả tránh thai, mỗi lần giao hợp phải sử dụng một bao tránh thai mới. Bao bao cao su dành cho nam giới có 4 số: 29mm, 31mm, 33mm, 35mm, người sử dụng có thể lựa chọn size phù hợp.

Ưu điểm của bao cao su tránh thai là: không có ảnh hưởng toàn thân hay dài hạn, hiệu quả tránh thai cao, người sử dụng dễ dàng tiếp cận để kiểm tra được chất lượng, và cuối cùng đây là một phương pháp tốt nhất để phòng tránh các bệnh có thể lây nhiễm qua đường tình dục.

Nhược điểm: Cần phải bảo quản đúng cách, không để ở những nơi quá nóng, ẩm, có ánh sáng trời; thời gian bảo quản trên 3 năm có thể ảnh hưởng đến chất lượng bao dẫn đến nguy cơ bị rách khi sử dụng. Ngoài ra có thể ảnh hưởng chút ít tới khoái cảm và đôi khi có người bị dị ứng với bao.

Về cơ bản, dùng bao cao su dành cho nam là một phương pháp tránh thai hữu hiệu, đáng tin cậy. Những nguyên nhân gây thất bại trong việc tránh thai khi sử dụng bao cao su là:

- Không kiên trì sử dụng: cần phải tròng bao cao su vào dương vật theo đúng qui định, sau đó mới tiến hành giao hợp. Lúc dùng lúc không cũng dẫn đến nguy cơ vỡ kế hoạch.

- Không tròng bao từ đầu đến cuối. Cần phải sử dụng bao tránh thai từ đầu đến cuối quá trình giao hợp, có một số người chỉ đeo bao khi chuẩn bị xuất tinh, như vậy sẽ có một lượng nhỏ tinh dịch chảy vào âm đạo từ đó dẫn đến việc thất bại trong tránh thai.

Lưu ý:

- Sau khi xuất tinh phải dùng tay ép dương vật vào miệng bao ngay lúc dương vật còn cứng, đồng thời rút ra khỏi âm đạo để tránh tinh dịch tràn ra ngoài.

- Không để tuột bao tránh thai trong quá trình giao hợp, cần tròng bao đến tận gốc dương vật và chọn size phù hợp, không chọn bao quá lớn rất dễ tuột.

- Không để rách bao tránh thai trong quá trình giao hợp, nếu gặp phảI sự cố rách bao cần uống thuốc ngừa thai khẩn cấp loại Postinor (uống 1 viên ngay sau khi giao hợp và 1 viên vào sáng hôm sau).

(Theo: suckhoe360)


Tu-an  
#14 Đã gửi : 27/09/2009 lúc 03:49:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Biện pháp để mặc 'áo mưa' mà vẫn khoái cảm

Cứ mỗi lần mang bao cao su là “cái ấy” của chàng trở nên ít cứng rắn hơn. Bạn phân vân không biết liệu vấn đề là ở anh ấy, ở bạn hay cái “áo mưa”?

Những điều bạn băn khoăn thực ra là thắc mắc của nhiều người. Trở ngại xuất hiện có thể do chàng thiếu kinh nghiệm về sex và chưa quen cảm giác bị gò bó trong một “cái áo”. Không ít người cho biết không thể duy trì sự cứng rắn trong khi mang “áo mưa” vì nó làm họ thấy những cảm giác khác.

Nhưng cũng có một số người đàn ông thú nhận rằng họ thích thú với việc dùng bao vì nó làm chậm lại quá trình đến cực khoái và kéo dài màn “biểu diễn” của họ.

Khắc phục tình trạng giảm cương

Những chàng bị "yếu" đi do đeo bao cần học cách giữ cho cậu bé đứng thẳng khi làm thao tác này bằng cách thực hành sử dụng với chiếc “túi” hoặc thủ dâm.

Sau một thời gian, khi không còn cảm thấy sự khác biệt nào giữa chuyện đeo và không đeo bao có nghĩa là chàng đã duy trì được sự cương cứng của mình.

Một cách khác: Thử nghiệm với các loại bao cao su có hình dạng và nhãn hiệu khác nhau. Có thể sau việc này, chàng sẽ tìm ra một loại phù hợp nhất với mình để đạt được sự thoải mái nhất mỗi khi hành sự.

Việc bạn động viên chồng thực hành cũng là cách giúp chàng giải tỏa được gánh nặng tâm lý. Cả hai nên tìm ra một tư thế nào đó khiến chàng thích thú nhất trong “trình diễn”.


Tu-an  
#15 Đã gửi : 27/09/2009 lúc 03:54:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
3000 năm sóng gió của bao cao su

Bao cao su là một trong những vật dụng tránh thai xưa cũ nhất trong lịch sử loài người. Qua bao nhiêu tháng năm, đến nay thế giới xài từ 6 - 9 tỉ chiếc mỗi năm. Sẽ thật là bất công khi chẳng mấy ai ngó ngàng gì đến lịch sử 3.000 năm của nó.

 

Từ vải lanh đến... săm xe đạp

Những nhà nghiên cứu đều tin rằng, bao cao su (BCS) được nhân loại sử dụng từ rất sớm. Qua các bức vẽ cổ từ  1.000 năm trước Công nguyên, người Ai Cập cổ đại là những công dân đầu tiên của trái đất sử dụng vật dụng này. Những chiếc bao được làm từ vải lanh dùng để chống bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Nhiều bức vẽ cổ trong hang động ở vùng Combarelles, Pháp cũng mang hình BCS. Thời gian người cổ đại vẽ ra các bức tranh này thuộc năm 100 - 200 sau Công nguyên. Ngoài ra, có những thông tin cho rằng, một số loại bao đã được sử dụng ở thời đế chế La Mã.

Đầu những năm 1500, căn bệnh giang mai lan rộng tại châu Âu đã khiến người dân đổ xô đi mua bao để tránh bệnh. Gabrielle Fallopius là người đầu tiên trên thế giới in thành sách những mô tả và hướng dẫn sử dụng chi tiết BCS làm từ vải lanh.

Những năm 1600, một loại BCS “đời mới” ra đời khi người ta khảo sát lâu đài Dudley ở West Midlands, Anh quốc và  phát hiện một phòng nghiên cứu được lập ra từ năm 1647 với 5 BCS làm từ ruột động vật.

Ít lâu sau, BCS  được đưa vào tác phẩm văn học của những người nổi tiếng như Marquis de Sade, Casanova và James Boswell, thậm chí còn xuất hiện trong cảnh nền của một số bức tranh, khi chúng được... phơi khô để sử dụng cho lần kế tiếp.

Năm 1706, từ “condum” lần đầu tiên được sử dụng trong một bài thơ. Có giả thiết cho rằng từ BCS trong tiếng Anh (condom) là tên một bác sĩ làm việc trong thời gian vua Charles II trị vì. Condom đã phát minh ra một thiết bị giúp vua không gặp phải tình trạng “con rơi, con vãi” khi cặp kè với nhiều người đàn bà.

Thời gian này, các BCS làm từ ruột động vật bắt đầu phổ biến. Chúng khá đắt đỏ nên dẫn tới hậu quả không mong muốn là bị sử dụng lại. Mặc dù mềm hơn so với bao làm bằng vải lanh, nhưng các bao ruột động vật vẫn bị đặt cho biệt danh là “áo giáp chống lại khoái cảm và các bệnh lây nhiễm”.

Tuy nhiên, các loại bao này bán rất chạy. Tới giữa thế kỷ 18, hoạt động buôn bán BCS từ Amsterdam (Hà Lan) đã tràn sang London nước Anh.

Năm 1839, Charles Goodyear phát minh ra phương pháp lưu hóa cao su, có thể khiến cao su tự nhiên trở nên mềm dẻo. Ngay lập tức, người ta đã nghĩ tới việc làm BCS từ chất liệu mới. Song các sản phẩm mới lại dày như... săm xe đạp, rất hôi và không đủ độ tin cậy nên đã không được ưa chuộng lắm.

Năm 1930, cuộc cách mạng thứ hai của BCS diễn ra khi người ta phát minh ra chất latex. Với đặc tính dẻo dai, ít mùi, chất này nhanh chóng qua mặt cao su và hiện vẫn được dùng để sản xuất các BCS hiện đại.

Những thăm trầm không ngờ tới

Khi mới ra đời từ ruột động vật, BCS có giá quá đắt nên chỉ dành cho giới nhà giàu.

Nhưng ngay cả giới này cũng chê vì chúng dày, bất tiện, xù xì và tạo cảm giác e ngại cho người nào sử dụng hoặc chỉ nhìn vào chúng. Thêm vào đó, giới chức Nhà Thờ ra sức phủ nhận BCS và xem chúng là biểu tượng của sự không chung thủy, của các ông chồng thích lăng nhăng ngoài đường nhưng sợ bị mắc bệnh và không muốn có con rơi.

Thời kỳ Thế chiến thứ nhất, BCS được phân phát cho binh lính để kiểm soát tình trạng lây lan bệnh tình dục trong quân đội. Tuy nhiên hết chiến tranh, BCS lại bị quẳng ra đường, bị coi rẻ. BCS không chiếm được cảm tình của người dùng trong những năm đầu thế kỷ 20 bởi khi đó cả xã hội vẫn tin rằng việc người đàn ông phải “đeo thứ gì đo” để tránh thai là chuyện không bình thường.



Phương thức chế tạo BCS bằng ruột động vật còn được ghi lại chi tiết trong một tài liệu xuất bản vào năm 1824.

Theo đó,  người dùng nhúng ruột cừu vào trong nước trong vài giờ rồi lộn ngược từ trong ra ngoài, tiếp tục được nhúng vào kiềm loãng, và cứ 12 tiếng một lần lại đảo mặt.

Sau khi ngâm, ruột phải được cạo nhẵn phần dịch nhầy và mỡ rồi đem phơi trên khói lưu huỳnh.

Tiếp đó ruột được đem ra giặt bằng nước và xà phòng, được thổi phồng, phơi khô và cắt ra thành miếng dài từ 7 - 8 inch.

Những miếng ruột khô cần phải được may thắt một đầu và trước khi sử dụng chúng phải được ngâm nước cho mềm mại.

Đã từng có tin đồn rằng thời kỳ BCS latex mới ra đời, luật pháp quy định cứ mỗi 10 chiếc bao ra lò phải có... một chiếc bị hỏng. Tin đồn khác nói rằng các lao động là người Công giáo làm việc trong các nhà máy sản xuất BCS  còn lén dùng kim chọc lỗ tất cả những chiếc bao qua tay họ. Người ta đã phải thành lập một cơ quan kiểm tra kiểm định chất lượng để xóa bỏ các tin đồn.


Khi thuốc tránh thai xuất hiện trong những năm 1960 và một số loại kháng sinh giúp ngăn chặn một số bệnh tình dục ra đời, BCS bị quẳng ra đường lần thứ hai.  Mãi hơn 20 năm sau, khi nhân loại phát hiện ra virus HIV/AIDS, BCS  đã quay trở lại sân khấu và lần này lại độc chiếm ngôi vị số một.

Trong hơn 20 năm chờ đợi, BCS  đã đạt được những tiến bộ đủ để giảm khả năng có thai tới 99% và khi kết hợp với các biện pháp khác, đây là phương tiện tránh thai dễ dàng và đơn giản nhất, đồng thời đẩy các nhà sản xuất vào cuộc ganh đua tranh giành ngôi vị số 1 thế giới.

Những chiếc BCS thay đổi thế giới

Đầu thập niên 90, BCS Nhật Bản tràn ngập vào thị trường Mỹ. Những thương hiệu “vô danh tiểu tốt” như Phía sau số 7, Vương miện và Kimono siêu mỏng đã nhanh chóng lấn lướt các đại gia hàng đầu của Mỹ. Chúng mỏng hơn rất nhiều so với loại của Mỹ và đem lại cảm giác tự nhiên như “không có gì”.

Không chịu đầu hàng, hãng Ansell phản công bằng thương hiệu BCS Lifestyles Xtra Pleasure. Thiết kế lạ lùng với một hình vòm ở đầu, loại này đã khiến thị trường Mỹ chao đảo. Còn hãng Carter Wallace nhanh chóng bắt chước ông bạn vàng bằng việc cho ra đời BCS Trojan Ultra Pleasure và cũng nhận được không ít lời tán thưởng.

Đúng thời điểm này, một nhân vật được cho là ông tổ của các BCS hiện đại xuất hiện. Một nhà vật lý người Ấn Độ tên là Alla Venkata Krishna Reddy đã quyết định thay đổi hình dáng truyền thống BCS với niềm tin rằng “nếu bạn phát triển một loại BCS  có thể mang tới nhiều khoái cảm, người ta sẽ năng sử dụng nó”.

Con người được tờ New York Times mệnh danh là “Leonardo da Vinci” của BCS này đã mất rất nhiều thời gian để phát triển một loại bao có khả năng giúp các quý bà thăng hoa dễ dàng và loại có tên Pleasure Plus ra đời. Với thiết kế lồi lõm đặc biệt, Pleasure Plus chiến thắng vang đội trước các thương hiệu khác và nhanh chóng lập nên một thứ chuẩn mực khiến các công ty khác phải đi theo.

Năm 1995, Durex, thương hiệu sản xuất BCS  hàng đầu thế giới hiện nay tung ra mẫu BCS làm từ nhựa tổng hợp đầu tiên có tên là Durex Avanti. Điểm đặc biệt của Avanti là có khả năng dẫn nhiệt, không mùi, không vị và không giống như latex, loại bao này có thể sử dụng an toàn với các chất bôi trơn làm từ dầu. Nó được thiết kế riêng cho những ai dị ứng với chất latex. Người Mỹ lại được một phen đổ xô đi mua Avanti về xài thử.

Choáng ngợp trước thành công của Avanti và Durex, một hãng sản xuất BCS khác mang tên Trojan đã vội vã tung ra mẫu Trojan Supra. Mẫu này rất giống với Avanti ở nhiều khía cạnh, chỉ có điều nó rộng hơn, mềm hơn và thoải mái hơn.

Điểm khá nhất của Trojan Supra là loại bao này tạo cảm giác rất thực, người sử dụng nó sẽ hoàn toàn không cảm nhận thấy một sự khác biệt nào so với khi không sử dụng. Bao Supra được giới chuyên gia đánh giá là “BCS gần như vô hình” đầu tiên của thế giới.     

Tuy nhiên tất cả các loại kể trên đều phải cúi đầu trước đức vua và nữ hoàng của BCS, loại Trojan Extended Pleasure và Trojan Her Pleasure. Được giới thiệu năm 2001, Trojan Extended Pleasure là BCS đầu tiên có chứa chất bôi trơn, giúp trì hoãn khả năng lên tới đỉnh của đàn ông. Còn Trojan Her Pleasure được thiết kế để giúp cả hai phái cùng đạt được sự khoái cảm trong một thời gian kéo dài.

Ðược lợi sau rốt lại chính là người sử dụng. Ngày nay mỗi năm thế giới sử dụng từ 6 - 9 tỉ BCS và không ai có thể phủ nhận được vai trò lớn lao của những chiếc bao bé nhỏ này trong việc bảo vệ sức khỏe nòi giống và sự an toàn của loài người. Chỉ có điều người ta dùng mà chẳng ngó ngàng gì tới lịch sử 3.000 năm của nó.

(Theo: Giadinh.net)


Tu-an  
#16 Đã gửi : 27/09/2009 lúc 03:57:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
10 loại bao cao su hàng đầu thế giới

Sự đa dạng của bao cao su khiến người dùng băn khoăn vì không biết đâu là loại tốt nhất, đâu là loại phù hợp với mình. Nắm bắt được điều này, trang web ripnroll.com uy tín đã chọn ra 10 BCS thuộc dạng tốt nhất thế giới hiện nay dựa theo đánh giá của người dùng và nhận xét của nhiều tạp chí nổi tiếng như GQ, Maxim, Cosmo, Glamour và Men’s Health.

1. Pleasure Plus

Luôn xếp hạng số 1 trong mọi cuộc bình chọn, bao Pleasure Plus có thiết kế đặc biệt với phần đầu to hơn hẳn so với bình thường. Nhờ thiết kế này, Pleasure Plus có thể khiến cả hai phái cùng đạt tới cực khoái, đồng thời giúp kéo dài thời gian quan hệ chăn gối.

Việc giảm khoái cảm trong quá trình quan hệ là nguyên nhân đầu bảng khiến người ta không muốn sử dụng BCS. Nhưng Pleasure Plus thuộc loại thế hệ mới có khả năng triệt tiêu hoàn toàn trở ngại trên. Đó là các chìa khóa đưa đến thành công của loại bao này.

 



Bao cao su Pleasure Lus



Một cuộc nghiên cứu độc lập do Trường ĐH Emory  tiến hành cho thấy các BCS này được đánh giá rất cao. Người dùng có chung nhận xét rằng loại bao này gần như đem lại cảm giác “không có gì”, song lại khiến cả hai phái vô cùng mãn nguyện nhờ thiết kế đặc biệt của nó. Bán ở Mỹ với giá 9,95 USD cho một gói to gồm 12 chiếc.

2. Crown Condoms và Crown Colors

Loại BCS siêu mỏng có xuất xứ Nhật Bản giúp các đôi có thể thoải mái kéo dài thời gian quan hệ nhờ thiết kế bao rất mỏng nhưng lại đặc biệt dẻo dai. Ứng dụng công nghệ latex, bao Crown không có mùi, vị và có rất nhiều màu cho người dùng thoải mái lựa chọn.

 



Bao cao su Crown Colors



Nghiên cứu gần đây do công ty Rip n Roll tiến hành, 9 trong số 10 người được hỏi coi Crown là sự lựa chọn thường xuyên của họ. Phần lớn đều cho biết BCS này đem tới cảm giác tự nhiên, tới mức  một số người phải dừng lại giữa chừng chỉ để kiểm tra xem có còn đeo bao hay không. Giá 8,90 USD cho một gói 12 chiếc.

3. Inspiral

Inspiral được bầu ngôi số 1 trong cuộc bình chọn của tạp chí Cosmopolitan. Loại bao này được các biên tập viên của Cosmopolitan đánh giá là kỳ quan thứ 8 của thế giới, một tác phẩm nghệ thuật. Được thiết kế và phát triển bởi A.V.K. Reddy, Inspiral là BCS duy nhất trên thế giới có hình xoắn ốc ở đầu.

Cosmopolitan cho rằng ngay khi dùng thử Inspiral, người sử dụng sẽ xóa bỏ hoàn toàn các định kiến của họ về BCS bởi loại bao này mang tới cho họ những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ về tình dục an toàn. Một gói 12 bao được bán với giá 11,95 USD.

4. Beyond Seven

 



Bao cao su Beyond Seven



Beyond Seven sản xuất tại Nhật Bản, được làm từ loại latex mang tên Sheerlon, rất mỏng, chắc và mềm. Người dùng đánh giá Beyond 7 là loại BCS đem tới cảm giác gần gũi nhất khi yêu nhau. Một gói 12 chiếc được bán với giá 7,90 USD.

5. LifeStyles Xtra-Pleasure

 



Bao cao su LifeStyles Xtra-Pleasure



X-tra Pleasure có thiết kế rất sáng tạo, gồm phần đầu được thiết kế hình bóng đèn, giúp tăng cường khoái cảm khi quan hệ. Sản phẩm này đã từng có thời gian giành danh hiệu “ vua của các loại BCS”. Gói 12 chiếc có giá 8,90 USD.

6. Trojan Supra

Mất 10 năm nghiên cứu chế tạo, Trojan là loại bao dùng chất polyurethane đầu tiên trên thế giới có trang bị chất bôi trơn và chất diệt tinh trùng Nonoxynol-9. Tuy nhiên các loại Trojan hiện đại đã không còn trang bị chất Nonoxynol-9 nữa.

 



Bao cao su Trojan Supra



Bao Trojan rất mỏng, chắc chắn và gần như trong suốt. Ưu điểm của Trojan là khả năng dẫn nhiệt cơ thể, đặc điểm mà không một loại bao latex nào có được. Một hộp 6 chiếc được bán với giá 9,95 USD.

7. Durex Performax

Được trang bị một loại chất đặc biệt có khả năng trì hoãn thời gian lên tới đỉnh điểm của người đàn ông, đồng thời vẫn duy trì khoái cảm, Durex Performax giúp mỗi lần yêu nhau là một cuộc vui bất tận. Tính năng đặc biệt này khiến Durex Performax được cả hai phái ưa thích. Giá một hộp 12 chiếc là 8,90 USD.

8. Paradise

Được thiết kế và chỉnh sửa bởi một chuyên gia với 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp sản xuất BCS,  Paradise rộng hơn 10% so với các loại BCS thông thường nên đem tới cảm giác rất tự nhiên, thoải mái. Thêm vào đó, đây là các BCS có nhiều loại hương vị khác nhau. Giá gói 12 chiếc là 7,99 USD

9. Trojan Her Pleasure

Được thiết kế dành riêng cho phụ nữ, chiếc BCS này của hãng Trojan có hình bóng đèn nhỏ ở đầu nhằm giúp chị em nhanh lên tới đỉnh. Gói 12 chiếc được bán với giá 9,90 USD.

10. Kimono Microthin

Dẻo dai một cách đáng ngạc nhiên, bao Kimono mỏng hơn tới 30% so với các BCS thông thường và được thiết kế với tiêu chuẩn chất lượng rất cao. Kimono Microthin thường được trang bị chất bôi trơn hoặc chất diệt tinh trùng. Gói 12 chiếc được bán với giá 9,90 USD.

(Theo: Giadinh.net)


Tu-an  
#17 Đã gửi : 27/09/2009 lúc 06:10:38(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bao cao su: Không mua vì ... ngượng (!?)

"Đi mua thứ gì bạn cảm thấy ngại nhất?". Hầu hết bạn trẻ sẽ trả lời: mua... "áo mưa"! Tất cả chỉ vì một chữ "ngại"...

Ai cũng ngượng

Đức, 18 tuổi, nhắm có cơ hội "ngon ăn", vì nàng đã đồng ý đi Vũng Tàu chơi. Anh chàng tính ngay đến "công tác phòng thủ". Đến tiệm thuốc gần nhà để mua bao cao su (BCS), nhưng sợ cô bán thuốc "phát hiện" người quen nên Đức tìm đến hiệu thuốc khác.

Tại đây, có vài vị khách đang chờ lấy thuốc, cậu lại ngại, phóng xe đi tiếp. Rồi hiệu thuốc thứ ba, thứ tư, cậu đành liều xông vào vì đã trễ giờ hẹn. Đứng chờ khách đi hết mà Đức căng thẳng như đang... phạm tội. "Này em, mua gì vậy? BCS phải không?". Như mở cờ trong bụng, Đức lắp bắp: "Dạ dạ”. Chị bán thuốc hỏi: "Dùng loại gì?". Đức lắp bắp: "Gì cũng được chị”. Đức vớ vội món hàng được trao, rồi lao đi trong ngượng ngùng, không buồn lấy tiền thối.

"Đi mua thứ gì bạn cảm thấy ngại nhất?".
Hầu hết bạn trẻ sẽ trả lời: mua... "áo mưa"

Điều đáng nói là không những người mua ngượng, mà nhiều người bán cũng... thẹn thùng khi khách hàng hỏi mua BCS. Minh Hoàng, một thanh niên có tiếng đào hoa kể: "Có lần hỏi mua BCS, cô bán hàng còn trẻ, thẹn thùng cầu cứu một chị bán hàng khác lớn tuổi hơn. Một lần khác, tôi hỏi: "Ở đây có những loại BCS nào?", cô bán hàng đỏ mặt, đưa ra một mớ để khách hàng tự chọn. Cô ấy ngượng đến mức chỉ nói được giá cả, còn tính chất của mỗi loại thì không mở lời nổi".

Văn Tiến, SV năm nhất đại học kể: "Có lần, mẹ tôi sửng sốt khi bắt gặp tôi "chứa chấp" BCS trong người. Tôi ấp úng: "Tụi con đang tuyên truyền chiến dịch phòng chống AIDS, đây chỉ là hàng mẫu". Mẹ tôi nghe xong, cũng lờ đi, nhưng có vẻ không tin. Tôi cũng muốn vượt qua chữ ngại, vận động bạn bè cùng nhau coi BCS là chuyện bình thường, nhưng chính thái độ kỳ thị của người lớn là rào cản khiến giới trẻ không dám gần với dụng cụ tránh thai này".

Vai trò "người cầm lái"

Không khó để lý giải vì sao người ta cảm thấy ngượng khi mua BCS. BCS dùng để quan hệ tình dục, quan hệ tình dục là vấn đề tế nhị, trước khi kết hôn mà quan hệ tình dục là "phạm tội", mua BCS là mua "dụng cụ gây án". Có ai "gây án" mà không lén lút? Vậy là sợ, là ngượng.

Thực tế, những người đã lập gia đình còn mắc cỡ khi đi mua "cái đó”, nói chi giới trẻ. Không chỉ ở VN, đến như những Mỹ cũng còn ngại mua bao. Vì thế, người ta phải đặt những trạm bán bao tự động ở nơi công cộng, bỏ tiền xu vào, BCS chạy ra, việc giao dịch không bị người thứ hai chứng kiến. Tại Thái Lan, dù chuyện tình dục có phần được bình thường hóa, nhưng đa số người dân vẫn ngại khi mua BCS. Ngân hàng Kasikorn (Băng Cốc) đã phát động chiến dịch "Bao cao su bí mật" cho 600 chi nhánh của mình. Mỗi khách hàng vào ngân hàng đều được trao BCS một cách lịch sự và kín đáo.

Đánh vào tâm lý ngại mua, nhiều nhà sản xuất BCS ở Trung Quốc đã cho ra đời những loại "áo mưa" với hình dạng rất dễ thương: hình viên kẹo, chiếc nơ, trái cây, đồ chơi, chiếc nón hoặc bỏ sẵn trong phong bì giấy để "đánh lừa" người xung quanh. Đồng thời, mở rộng địa điểm bán BCS đến các tiệm tạp hóa, quán cà phê...

BCS xa lạ với người tiêu dùng VN vì thiếu điểm bán hoặc cách thức bán không tế nhị. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giới trẻ nước ta gần gũi hơn với "áo mưa", có thể mua chúng nhẹ nhàng như mua... bó rau?

BS Nguyễn Ngọc Hiện, người làm việc nhiều năm ở Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM chia sẻ: "Ở nước ta, việc nhìn nhận về tình dục chưa theo kịp trào lưu. Cụ thể, độ tuổi quan hệ tình dục ngày càng trẻ hóa, nhưng quan niệm về tình dục vẫn còn bị bó buộc, chưa nhiều người dám nói về tình dục cũng như chưa nhiều người trẻ dám công khai mình đã quan hệ tình dục trước hôn nhân. Từ chỗ coi tình dục là bí mật, nên chiếc BCS cũng bị liệt vào loại "hàng cần giấu".

Nhiều người chưa dùng BCS, không phải là họ ngại dùng, mà do họ ngại mua. Việc tiếp cận BCS khó từ bản thân người dùng đã đành, còn khó do người ngoài. Xã hội chưa tạo điều kiện tối ưu để mỗi người tiếp cận BCS một cách nhẹ nhàng, kín đáo như các mô hình ở nước ngoài. Các bạn trẻ cần ý thức rằng, việc dùng BCS là đóng góp đẩy lùi dịch AIDS, là tôn trọng sức khỏe bản thân. Ngoài ra, chính người bán cũng cần xây dựng thái độ tôn trọng khách hàng, cần xem BCS là loại hàng bình thường và hướng dẫn sử dụng tận tình".

Tại VN, đa số khách hàng mua BCS là nam, vì hầu hết giới nữ rất sợ việc này. Thực tế, mỗi khi tham gia một "vụ án" tình ái, người nam trở nên khờ câm, còn người nữ tỉnh táo hơn nhiều. Nếu tình dục là một chiếc thuyền thì chàng trai giữ vai trò chèo thuyền, còn cô gái là người cầm lái. Trong chuyện dùng BCS cũng vậy, người nữ giữ vai trò lớn trong việc có mặc "áo mưa" hay không. Ở một khía cạnh khác, tại sao người nữ không chủ động mua BCS? Người bán ở hiệu thuốc đa phần là nữ, khách hàng là nữ đến mua, cùng giới có lẽ... đỡ ngại hơn.

Theo Phụ nữ


Tu-an  
#18 Đã gửi : 27/09/2009 lúc 06:19:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Rượu, tình dục và chiếc bao cao su
Tâm sự bạn trẻ
''Anh làm ''chuyện ấy'' chỉ vì anh đã uống chút rượu nên không làm chủ được mình. Thực tình, bình thường anh chẳng bao giờ nghĩ đến nó cả''. Nam lo lắng kể khi nhớ lại hai tuần trước đây anh đã ''vui vẻ'' với một ''cô gái bán hoa'' mà hình như cái bao cao su bị rách!






Men rượu nồng khiến người ta có cảm giác lâng lâng và hứng thú trong mọi hoạt động. Một lời rủ rê của bạn bè "thử một lần cho biết" sẽ trở nên khó có điều kiện cân nhắc. Thế là Nam cùng đám bạn phóng xe sang "Hồng Kông" của Hà Nội – nơi tụ hội những "nàng tiên" xinh đẹp và ...ngây thơ. Những giây phút này trong người đàn ông chỉ có một động lực thúc đẩy là đạt được những ham muốn bản năng. Bình thường ai cũng biết là phải sử dụng bao cao su cho an toàn. Nhưng lúc chếnh choáng thì nó không còn tồn tại trong ý thức nữa. Theo trí nhớ của Nam và các bạn khác thì họ đều được các cô trang bị bao cao su. Song khi tỉnh táo hơn thì Nam có cảm giác hình như nó bị rách, còn những bạn khác thì không hiểu cái bao ấy đã hoạt động như thế nào và nó đã đi đâu...?

Giây phút cao hứng thì nhanh chóng qua đi nhưng nỗi ám ảnh, sự lo lắng thì cứ tồn tại và day dứt tâm trí các chàng trai trẻ. Rượu và chiếc bao cao su bị rách kia có báo hại họ không? Liệu một lần có thể khiến họ ân hận cả đời không? Mỗi người đều sẽ tìm được câu trả lời cho mình nhưng không phải là ngay bây giờ, ngay giờ phút này mà phải đợi chờ nhiều ngày, nhiều tuần nữa cho đủ ba tháng. Ba tháng cũng vẫn chưa đủ, phải ba tháng nữa, như vậy là phải mất sáu tháng - gần nửa năm nữa mới có thể chắc chắn về sức khoẻ của mình.

Một vài giờ sung sướng đổi lấy vài ngàn giờ lo lắng, thậm chí là nỗi ân hận của cả cuộc đời, liệu có xứng đáng không? Lại sắp đến thi học kỳ rồi, sự lo lắng này sẽ ảnh hưởng thế nào đến kết quả học tập đây? Và còn người yêu nữa chứ, không nói cho cô ấy thì là lừa dối nhưng nói ra thì thật xấu hổ và có nguy cơ chia ly! Hậu quả thật nan giải!

Thực tế thì không phải cô gái mại dâm nào cũng có HIV và không phải cứ quan hệ với gái mại dâm là sẽ nhiễm bệnh. Song thực hiện hành vi này, đặc biệt là trong tâm trạng không tỉnh táo sẽ là một hành vi nguy cơ cao. Thật khó để nói được nguy cơ sẽ là bao nhiêu phần trăm, có thể bị nhiễm, cũng có thể không sao cả. Nhưng cái bị tác động trước mắt vẫn là mất di sự thoải mái trong tâm trí, cùng những sa sút trong học tập và công việc... Chưa nhìn thấy bệnh và chưa bị bệnh tác động thì đã nhìn thấy sự suy sụp về tinh thần và kém hiệu qủa trong công việc vì tâm trạng phấp phỏng, lo lắng và sợ hãi...Câu chuyện mà
Nam vừa trải qua có thể là điều để chúng ta suy nghĩ rất nhiều.

Tu-an  
#19 Đã gửi : 28/09/2009 lúc 01:23:02(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

BCS không đơn giản là... bao cao su

SGTT Nguyệt san - Các cô bạn người Ba Lan của tôi hầu như ai cũng có sẵn “prezerwatywa”, tức là bao cao su phòng tránh thai. Trong tủ đầu giường, ngăn kéo bàn làm việc, hay thậm chí túi xách. “Để lỡ có bị… cưỡng hiếp thì đưa ra” - một cô bạn thân nói với tôi như thế



Bao cao su là chuyện rất bình thường ở xã hội Ba Lan. Sạp báo bày bán các loại BCS bên cạnh thuốc lá và tạp chí. Đủ màu sắc. Đủ loại, đủ kiểu: bôi trơn bằng dầu hay bột, có gai hay đường vân, kiểm tra laser hay chất liệu latex... Nếu ở Sài Gòn tôi hay thấy các bạn trẻ chạy vội vào hiệu thuốc, mua quáng quàng một bao rồi giấu ngay vào túi, thì ở Warszawa các cô gái cầm hai ba loại lên ngắm nghía, chọn lựa rồi mới quyết định, như mua mỹ phẩm vậy.

 Cũng đúng, vì đây là một loại hàng hoá tiếp xúc với cơ thể, không chỉ cần phải bảo đảm tiêu chuẩn mà còn phải phù hợp với nhu cầu hưởng thụ của mỗi cá nhân. Báo Việt Nam từng đăng tin những cô vợ bị đau xước âm đạo đến nỗi sợ chuyện chăn gối vì chồng dùng bao cao su có gai quá lớn. Một bài báo khác kể chuyện có cô vợ bị nhiễm trùng tử cung vì người chồng làm tuột BCS bên trong rồi mặc kệ luôn. Khi xã hội thiếu cởi mở về chuyện BCS, các đấng anh râu nghe đồn đại rồi tí tởn đi tìm vào những buổi chập choạng, thập thò mua bán, thì làm sao có thể bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh và quy định sử dụng?

Tại Ba Lan, BCS còn trở thành những sản phẩm nghệ thuật. Người ta sản xuất cả quà tặng BCS. Những chiếc BCS có đầu hình con thỏ, con ngựa, các nhân vật hoạt hoạ dễ được các cô cậu tuổi teen mua tặng nhau với nhiều ngụ ý. BCS cũng là đề tài hay chất liệu cho các sáng tạo nghệ thuật. Vỏ BCS thương mại cũng là nơi người ta thể hiện nhiều ý tưởng mới. Chuyện BCS đã trở thành văn hoá đương đại ở Ba Lan nói riêng và nhiều nước phát triển nói chung. Cũng có thể không sai khi tuyên bố rằng BCS chính là một phần của nền văn hoá thế giới hiện đại. Nếu bạn có dịp vào bảo tàng sex ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan thì sẽ thấy những chiếc BCS làm bằng da thú mà giới quý tộc Pháp từng dùng từ thế kỷ 19.

Khi dám nói chuyện cởi mở về BCS, xã hội sẽ nghiêm túc hơn về chuyện sex. Khi đó phụ nữ được trang bị thêm nhiều kiến thức vừa để bảo vệ bản thân vừa để giúp cho chính mình có một cuộc sống tình dục thoả mãn hơn. Điều đó có thể nhận thấy trên các tạp chí dành cho bạn gái ở Ba Lan. Báo cho tuổi teen giải thích kỹ về chuyện “lần đầu tiên”, và chỉ dẫn các bạn gái cần chuẩn bị gì cho bản thân và bạn trai. Báo dành cho những người phụ nữ tự chủ và có con đường tiến thân thành công thường nâng tầm hiểu biết của người đọc lên đến tầng cao nhất của nghệ thuật ái ân, chẳng hạn như Kamasutra. Và tất cả các báo đều không thiếu sự hiện diện của các chuyên gia tâm lý tính dục, tư vấn cả về tâm lý tình cảm lẫn hoà hợp gối chăn – hai mặt cần phải đồng điệu trong cuộc sống lứa đôi. Tất cả các vấn đề liên quan đến mâu thuẫn nam – nữ về giới tính, quyền lợi, nhân sinh quan có liên quan đến cách sinh hoạt tình dục đều được trình bày kèm theo một số hướng giải quyết. Bài tư vấn không chỉ đơn giản là một câu chuyện về sinh sản tính dục, mà chính là một phần của nét văn hoá thành thị ở Ba Lan.

Vì vậy, trong những tờ báo đó không thể thiếu các bài viết về một thứ nghệ thuật sử dụng BCS. Nhiều phụ nữ ngày nay thích dùng loại BCS dùng cho phụ nữ chứ không phải loại dành cho đàn ông như trước kia. Lớp màng cao su thường cách nhiệt, làm giảm mất các cảm giác tinh tế trong lúc ân ái. Một số người bị dị ứng cao su, ngay cả trong trường hợp dùng chất liệu tốt nhất là latex. Một số người lại dị ứng với chất bôi trơn, hoặc bị mất cảm hứng khi bao cao su bôi trơn bằng dung dịch... Tất cả đều được giới chuyên gia phân tích và giải thích kỹ lưỡng. Các loại BCS được đem ra thử, so sánh và đánh giá chất lượng. Độc giả chia sẻ với nhau về kinh nghiệm nên đeo bao cao su vào thời điểm nào. Có lẽ đã đến lúc phụ nữ Việt không nên coi bao cao su chỉ đơn giản là... bao cao su.

Kubusia Lê, Warszawa (Ba Lan) -  minh hoạ Hồng Nguyên


Tu-an  
#20 Đã gửi : 30/09/2009 lúc 05:38:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cứ khuất mắt thì trông coi?
28/09/2009 13:53 (GMT +7)

Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày bạ phát hiện 1 cái bao cao su trong túi áo người yêu?

Từ học chui!

Lâu nay, tình dục vẫn luôn được coi là vấn đề tế nhị nên nếu ai đó có nhu cầu muốn học về lĩnh vực này thì thường phải tự đi học chui. Điển hình như chuyện ai cũng ngầm hiểu rằng nam giới trước khi kết hôn cũng đã từng đôi lần XXX (quan hệ tình dục). Nhưng đó là chuyện ai cũng biết nhưng ai cũng làm ngơ, khuất mắt trông coi. Các bạn nam khi tụ tập với nhau thường quan tâm đến vấn đề này. Thậm chí, cậu nào qua hai mươi tuổi mà "chưa biết gì" thì còn bị coi là "vắt mũi chưa sạch".



"Học yêu chui" tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu bạn không biết cách bảo vệ mình

L. Minh, SV ĐH Kinh tế TP.HCM, trong một lần vui miệng đã tâm sự với cô bạn gái thân: "Mình từng vượt rào vì sự rủ rê của nhóm bạn thân. Bữa đó sau khi học nhóm xong, cả bọn rủ nhau đi nhậu rồi tiếp "tăng hai". Thực lòng lúc đó mình không muốn đi, chủ yếu là sợ lây bệnh. Nhưng vì sĩ diện, tự ái mà tặc lưỡi làm liều".

Ở một vài nơi trên thế giới, các nam thanh niên mới lớn thường "tự học" để trở thành "người lớn" tại các nhà thổ. Đó là nơi họ sẽ được các đàn chị giàu kinh nghiệm "bóc tem" và dạy bảo cậu em những kỹ năng để bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Còn ngày nay, không ít nam thanh niên mới lớn vẫn "tự học" theo cách ấy trong tâm thế lén lút.

Nhiều ý kiến cho rằng tình dục thuộc về bản năng của con người, cần gì phải học. Khi lâm trận sẽ tự biết phải làm gì. Vậy nên mới có những chuyện "cười ra nước mắt" trong đêm tân hôn của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Thậm chí, đôi khi do không biết cách nên lẽ ra cái đêm được coi là đáng chờ đợi, được kỳ vọng nhất của người phụ nữ lại trở thành cơn ác mộng, một ám ảnh không thể nào quên. Vậy nên, có thể nói "chuyện ấy" cũng phải học, nhưng không có trường lớp, giáo án và chẳng người học nào dám công khai "đi học".

Đến ứng xử với vấn đề tế nhị

Trở lại vấn đề cái BCS trong túi áo bạn trai nêu trên. Lâu nay, người ta ngại nói đến tình dục nên những thứ liên quan đến nó cũng ít được nhắc tới. Những thành viên của các CLB xã hội đi phát BCS, tuyên truyên tình dục an toàn cũng phải khéo léo, tế nhị mới có thể tiếp cận và trao được "món quà nhỏ" của hội đến đúng tay người nhận.

Vì vậy, việc nam giới tự đi tìm hiểu ở đâu đó khi chưa có gia đình là chuyên mặc nhiên được chấp nhận. Những phải khuất mắt, tức là không để cho cô gái của bạn biết về điều đó. Cũng giống như một kiểu biết "ăn vụng" thì phải biết "chùi mép" của các bạn nam vậy.

Tuy nhiên, như thế không phải để nói rằng việc 1 chàng trai có BCS trong người là chàng trai đó đã, hay đang có ý định XXX! Việc chàng trai có BCS chỉ chứng tỏ một điều là chàng trai đó có sự chuẩn bị tinh thần, có kiến thức về sức khoẻ sinh sản và tình dục. Tuy nhiên, chàng trai cũng phải khéo léo, đừng nghĩ rằng cây ngay không sợ chết đứng bởi phụ nữ rất đa nghi. Đã có rất nhiều sự giận dỗi, thậm chí chia tay của những đôi yêu nhau chỉ vì nàng phát hiện ra "kẻ phá rối thứ ba" là chiếc "áo mưa" vô tình nhìn thấy trong phòng, trong túi áo, túi quần... của chàng. Người phụ nữ khi đó khó mà giữ được bình tĩnh để nghe giải thích hay nhìn thẳng vào sự thật rằng, chàng đã từng XXX với ai đó (dù chỉ vì lý do sinh lý).

Cũng có nhiều câu chuyện khóc cười về các bà mẹ có con trai ở tuổi mới lớn, tá hoả, lo lắng, làm ầm khi phát hiện con trai mình cất giấu bao cao su. Họ một mực cho rằng con mình hư đốn, không lo học hành... Nhưng sự thật đôi khi chỉ là sau những buổi học tuyên truyền về giới tính, những buổi ngoại khoá, các em nữ được phát BVS, các em nam được phát BCS như một cách phòng hờ những trường hợp... bất ngờ.

Sự thật vẫn là sự thật, các bạn nam mới lớn sẽ có lúc không kiềm chế được mình. Vậy tại sao những người phụ nữ lại không thể chung sức cùng con trai, bạn trai mình trang bị những kiến thức về tình dục an toàn để sẵn sàng đối diện với lần đầu trong tư thế biết bảo vệ bản thân. Hãy bằng lòng với việc khuất mắt trông coi, không nghe, không thấy - không nên biết?

Có bạn của người viết sau 1 tháng cắt đứt liên lạc với người yêu đã bình tâm ngồi lại nghe chàng giải thích, mới biết mấy cậu bạn cố tình bỏ cái "áo mưa" vào túi áo cậu chỉ để cậu thử nhấm nháp "hương vị" ghen của người yêu mà thôi.

Hiểu biết, không tránh né, có kiến thức để tự bảo vệ mình, những việc tưởng như rất dễ dàng trong thời đại này thực ra vẫn không hề dễ trong đời sống thực tế.

Theo Xuân Dung


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
8 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.