Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tieu_baongu  
#1 Đã gửi : 29/09/2009 lúc 11:44:47(UTC)
tieu_baongu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-09-2009(UTC)
Bài viết: 2

Bình an thật sự

“Bình an thật sự chỉ có thể được trải nghiệm khi chúng ta ngừng  nhận  và gây đau khổ. Để không gây đau khổ, chúng ta cần có một trái tim trong sáng, không chút ác cảm hay giận ghét. Để không nhận đau khổ, chúng ta cần một trái tim rộng lớn để có thể khoan dung và giúp đỡ người khác vượt qua những yếu điểm của họ.”


True Peace

“True peace can be experienced only when we stop giving and taking sorrow. In order not to give sorrow we need a clear heart that has no ill feelings and for not taking sorrow we need a big heart that can tolerate and help other souls to get over their weaknesses.”


thiên CHÚA là tình yêu
Quảng cáo
Offline phandoinoitroi  
#2 Đã gửi : 01/10/2009 lúc 12:24:14(UTC)
Phận đời nổi trôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2007(UTC)
Bài viết: 52

Cảm ơn: 310 lần
Được cảm ơn: 254 lần trong 102 bài viết
Vậy trên đời này có mấy người có được sự " BÌNH AN THẬT SỰ" này hả bạn?.
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Offline vinh_man  
#3 Đã gửi : 01/10/2009 lúc 12:39:01(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Chúa ơi! Lòng con khắc khoải khôn nguôi cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa - Thánh Agustino. Người Công giáo chúng tôi tin rằng không có bình an ở đời này mà chỉ có bình an ở đời sau trong Nước Trời thôi. Tuy nhiên, những khoảnh khắc hạnh phúc tôi vẫn tin là có.

Chào thân ái!


Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Trust  
#4 Đã gửi : 01/10/2009 lúc 04:21:37(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
sophan_t đã viết:
Vậy trên đời này có mấy người có được sự " BÌNH AN THẬT SỰ" này hả bạn?.

Ko ai cả, nhưng lúc nào bạn cũng phải tin tưởng vào điều đó và cố gắng hướng tới, dù là có thể ko bao giờ bạn đạt được.
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.