Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 05/10/2009 lúc 06:26:41(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Thứ Hai, 05/10/2009, 07:24 (GMT+7)

Tái diễn trò lừa đảo “cậu bé tội nghiệp”

TT - Hình ảnh một cậu bé bán bánh ngồi gục đầu ven đường bên cạnh mâm bánh rơi đổ vung vãi không mới, trước đây từng xuất hiện ở một số đường phố khu vực TP.HCM.

Sau một thời gian, do nhiều người nhận ra mình bị lừa khi cho tiền những cậu bé tội nghiệp này, trò lừa đảo này dần biến mất. Nhưng gần đây, hình ảnh này tái diễn ở một số cây cầu trong TP như cầu Sài Gòn, Rạch Chiếc, Nguyễn Hữu Cảnh...



Phía sau những cậu bé ấy là cả một nhóm kẻ chăn dắt. Trong ảnh là một cảnh “chỉ đạo nghệ thuật” của những kẻ chăn dắt với một cậu bé ở ngay quán cà phê chân cầu Sài Gòn. Trong đó, người mặc áo trắng đội mâm bánh và người đàn bà khuất phía sau là những kẻ chăn dắt đang trao đổi với “cậu bé tội nghiệp” - Ảnh: Đình Dân

Ở cầu Sài Gòn, cây cầu có lưu lượng xe đông nhất TP, vài tháng nay người đi đường không khó gặp một cậu bé trạc 11-12 tuổi ngồi rũ rượi bên mâm bánh chuối đổ ngổn ngang giữa đường.

Trò cũ nhưng do nhiều người lần đầu chứng kiến đã không thể nén nổi lòng thương cảm trước một cảnh đời trẻ thơ vào đời sớm gặp cảnh trớ trêu (rơi đổ toàn bộ mâm bánh mưu sinh) đã ngừng xe lại hỏi thăm, an ủi và cho tiền cậu bé. Những tấm lòng chia sẻ ấy không biết mình đang sập bẫy một đường dây chăn dắt trẻ đi lừa lòng thương cảm của mọi người trước một cảnh đời.

Suốt từ đầu tháng 8 đến gần cuối tháng 9-2009, chúng tôi đã cố gắng lần theo một đường dây của những kẻ chăn dắt, đạo diễn trò thương cảm này ở khu vực cầu Đen, cầu Sài Gòn.



Một “cậu bé tội nghiệp” gục đầu bên mâm bánh chuối rơi đổ ở khu vực cầu Sài Gòn một buổi trưa cuối tháng 9-2009 - Ảnh: Thuận Thắng

Khi được một người đi đường ghé lại cho tiền, “cậu bé tội nghiệp” rũ bỏ ngay hình ảnh tội nghiệp của mình để đứng lên nhận tiền dưới sự giám sát của một kẻ chăn dắt (thanh niên chống nạnh, bìa trái ảnh) - Ảnh: Thuận Thắng

Sau một “phi vụ”, những kẻ chăn dắt đã “áp giải” cậu bé rời hiện trường đi vòng qua khu Cầu Đen 2 (Q.2, TP.HCM) - Ảnh: ĐÌnh Dân

Ở đây, một chiếc xe máy chờ sẵn chở đứa trẻ, mâm bánh cùng những kẻ chăn dắt vòng qua khu xóm trọ Cầu Đen (Q.2, TP.HCM) chuẩn bị cho một cảnh lừa đảo mới ở khu vực khác - Ảnh: Đình Dân

ĐÌNH DÂN
http://tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=340655&channelid=89


Quảng cáo
Offline meoluoi_xobep  
#2 Đã gửi : 05/10/2009 lúc 06:44:53(UTC)
meoluoi_xobep

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC)
Bài viết: 102

Ghét...bực...
Bần cùng sinh gian dối hay còn lý do nào khác nữa?
Tội nghiệp cho tuổi thơ bị đánh cắp
Yahoo: mocmiencao
UserPostedImage
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,
để gió cuốn đi...
Offline Trust  
#3 Đã gửi : 06/10/2009 lúc 05:46:44(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
đã lâu rồi Trust ko cho tiền bất kì ai trên đường cho dù họ có đáng thương cỡ nào, thà làm 1 người nhẫn tâm còn hơn đau đớn khi biết mình bị lừa.
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline mainga1402  
#4 Đã gửi : 06/10/2009 lúc 06:26:32(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Trust đã viết:
đã lâu rồi Trust ko cho tiền bất kì ai trên đường cho dù họ có đáng thương cỡ nào, thà làm 1 người nhẫn tâm còn hơn đau đớn khi biết mình bị lừa.


Thấy tò mò quá, Con người Truts  Lạnh lùng, vô cảm hay đi cùng với nhẫn tâm không định hướng.

Bị lừa thì  có làm sao, nếu lừa mình mà người khác thấy vui thì mình sẵn sàng để họ lừa mình.
  

 
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline Trust  
#5 Đã gửi : 07/10/2009 lúc 04:57:24(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Thật ra trước đây Trust cho rằng: "Nếu gặp 100 người, mình sẽ cho hết 100 người, vì nếu có 99 người là giả dối thì vẫn còn có ít nhất 1 người thật sự cần giúp đỡ. Và mình sẽ vui vì mình đã giúp được người đó"
Nhưng bây giờ mình lại nghĩ khác, mình cảm thấy chịu 99 lần bị lừa để đổi lấy 1 lần thật sự là một cái giá quá đắt, vì thế mình sẽ ko cho ai cả.
Có lẽ mình bị lừa nhiều rồi, ko thể chịu đựng thêm được nữa.
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline Endless  
#6 Đã gửi : 07/10/2009 lúc 04:28:15(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

End chỉ cho tiền những người End thấy thật sự kg còn sức lao động, nhất là những cụ già nhưng kg ngửa tay xin tiền mà vẫn lụm khụm đi bán từng tấm vé số, thấy rất thương, thường thì End hay mua hoặc kg mua thì biếu ít tiền... Còn mấy cảnh đó thì never, nhìn là biết đóng kịch rồi! . Nhưng nghĩ cũng tội, nếu kg lừa được tiền của ai thì thế nào về nhà cũng bị mắng chửi, đánh đập.

End chỉ tự hỏi tại sao Vietnam lại hay xảy ra mấy cảnh đó? Đến nỗi khách du lịch nước ngoài đến VN vẫn hay thốt lên OIV (tò mò hỏi thì được đáp là "Only in Vietnam", pó tay!) Nếu để giải thích thì lôi cả 1 xã hội, 1 chế độ ra nói cả ngày kg hết!.


Thôi thì phàm đã là Vietnamese thì hãy cố mà chịu đựng, cũng như hàng ngày vẫn chịu đựng mấy cái lô cốt gây kẹt xe trên đường, cả năm trời rồi chưa thấy nhúc nhích. Dân VN có sức chịu đựng giỏi nhất thế giới, thế nên mới được bầu là 1 trong những nước hạnh phúc nhất thế giới hahahha...
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.