Cách đề phòng lừa đảo việc làm trên mạng
Sau khi nhận điện thoại tuyển dụng bằng điện thoại bàn, bạn hãy thử lại bằng cách gọi lại vào số đó để xác minh: Số điện thoại này là ở đâu, có phải công ty X không? Điều này rất quan trọng, giúp cho bạn ngừa được rủi ro 90%, nếu không phải là Công ty thì bạn hãy từ chối tuyệt đối. (Phạm Ánh Ly)
> Lừa đảo việc làm trên mạng
Cách đây 1 năm, tôi cũng đã từng bị lừa đảo giống như bạn Trần Nguyễn Minh Tuấn, nhưng tôi khác bạn ở chỗ: Tôi đã ra trường và đi làm 7 năm và không phải qua mạng mà là qua thông tin đăng Người tìm việc trên báo.
Sáng hôm đó, tờ báo đăng tin Tìm việc làm thêm ngoài giờ của tôi vừa lên mặt báo thì đã có người gọi điện thoại đến. Tôi mừng thầm vì nghĩ mình may mắn hơn những lần trước vì tôi thường hay đăng tìm, và đó là số điện thoại bàn nên tôi tin tưởng hơn, hắn hẹn tôi đến đường Bãi Sậy ở khu gần chợ. Tôi đến và gặp hắn đón ngay tại đầu hẻm của địa chỉ nhà hắn chỉ, kế bên là quán nước nhỏ. Hắn mời tôi uống nước và hắn bảo đang vội để chuẩn bị xuống xưởng sản xuất ở Bình Dương thôi thì ngồi đây trao đổi thêm cho tiện.
Tiếp xúc với hắn tôi thấy hắn khá am hiểu về nghiệp vụ, nhưng hắn biết tôi có kinh nghiệm nên cũng nói nhưng tránh nói sâu vào chuyên môn. Và trong quá trình nói chuyện, tôi thấy "con ngươi- cặp mắt" của hắn hay đảo lẹ, có 1 cảm giác gì đó trong tôi nhưng quả thật lúc đó quá vui mừng vì được có thêm thu nhập nên tôi đã không đề phòng.
Hắn mang theo một túi hồ sơ, hắn bảo rằng hóa đơn, chứng từ và đĩa lưu chứng từ hắn đưa cho tôi về nghiên cứu, kiểm tra rồi làm khiến tôi càng tin tưởng. Thế rồi hắn vẽ vời thêm 1 tí về bà GĐ đang có sạp kinh doanh trong chợ và bà ta đang ở đó, tôi sang đó gặp bà ta thêm 1 tí nữa. Đến ngõ chợ, hắn nói điện thoại hắn hết pin, thế nên hắn mượn điện thoại tôi để lắp sim hắn vào. Tôi chưa kịp định thần thì hắn bảo đợi tí và hắn đi một lèo vào chợ và mất hút.
Phần tôi, đợi hắn 15 phút sau không thấy hắn quay lại tôi đã nghi ngờ nhưng vì lỡ rồi cũng không biết tính sao nên cố đợi thêm tí nữa. Khi nhìn kỹ lại bộ hồ sơ thì tôi thấy bên trong có vấn đề và tôi mở ra: 01 tờ báo lấy thông tin để lừa tôi, 01 đĩa CD rỗng và 01 tờ hóa đơn không rõ xuất xứ. Ôi trời!!!
Tôi liền quay lại để xác minh ở quán nước, hỏi thăm thì mới biết hắn ta chỉ là khách qua đường và mới xuất hiện sáng nay.
Tôi tính đi báo Công an Phường ở đó nhưng suy nghĩ lại thì cũng không cách nào điều tra ra được hắn.
Tôi mô tả về hắn để các bạn có thể nhận dạng hắn nhé:
-Cao khoảng 1.68m-1.7m, ốm, da trắng, răng cửa bị bể và hơi thưa.
-Khi nói chuyện lòng mắt hay đảo lẹ
-Ăn mặc đơn giản (quần tây, áo sơ mi, mang dép da thường)
Rút kinh nghiệm từ bản thân, tôi có một số kinh nghiệm như thế này:
- Sau khi nhận điện thoại tuyển dụng bằng điện thoại bàn: bạn hãy thử lại bằng cách gọi lại vào số đó để xác minh: Số điện thoại này là ở đâu, có phải công ty X không?. Điều này rất quan trọng, giúp cho bạn ngừa được rủi ro 90% vì xác nhận được, nếu không phải là Công ty thì bạn hãy từ chối tuyệt đối. Còn nếu bạn cao tay hơn thì hãy nhận lời hẹn gặp và lên kế hoạch tóm kẻ lừa đảo bằng cách: rủ 2 người đi cùng, giám sát và hành động.
- Nếu là di động và bạn không xác minh được công ty thì đến điểm hẹn nếu là hắn mời vào quán nước thì hãy quan sát hắn ngay lập tức. Thường những kẻ lừa đảo này rất dễ nhận diện: ăn mặc đơn giản và có vẻ nghèo nàn, điểm này bạn để ý lắm thì mới biết (Vì thường những kẻ lừa đảo này là nghiện hoặc bài bạc, tệ nạn khác...), dĩ nhiên không chắc chắn 100%.
- Tuyệt đối không đi theo hắn. Cần trao đổi gì thì quyết định ngay và từ chối cho mượn tài sản để bảo vệ chính mình và say good bye.
( Phạm Ánh Ly )