Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Nobitahaudau  
#1 Đã gửi : 19/10/2009 lúc 06:14:42(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Cháu bé bị đánh đập dã man vì 42.000 đồng

Cập nhật lúc 13:22, Chủ Nhật, 18/10/2009 (GMT+7)
,

 - Chỉ vì phát hiện trong cuốn vở của cháu có 42.000 đồng, người mợ đã kéo em Nguyễn Thuỳ Linh lên tầng, khoá trái cửa và đánh đập dã man.

 

 

Sau khi bố mẹ ly dị, Nguyễn Thuỳ Linh (SN 1998) học sinh lớp 5 Trường tiểu học Bến Thuỷ (TP Vinh), được chuyển đến nhà cậu mợ là anh Nguyễn Quang Bình và chị Nguyễn Thị Hồng Ngân trú tại Khối 10, phường Bến Thuỷ (TP Vinh, Nghệ An) để sinh sống và học tập.

 

Sau một thời gian xin tiền mợ để mua một số dụng cụ học tập nhưng chưa được, bà ngoại của Linh thương cháu nên đã cho 48.000 đồng. Số tiền đó Linh đã mua hết 6.000 đồng, còn lại Linh cất giữ trong cuốn vở.

 

Chị Ngân phát hiện ra số tiền và nghĩ đó là tiền Linh ăn trộm của gia đình chị. Với lý do đó, khoảng 23 giờ ngày 16/10, Ngân đã lôi cổ cháu Linh lên tầng 2 khoá trái cửa, dùng cán chổi bằng sắt để đánh đập.

 



Mô tả ảnh.
Những vết bầm tím còn rớm máu trên cơ thể Linh do bị mợ đánh. Ảnh: Q. Huy

 

 

Sáng 17/10, bà Dương ở nhà bên cạnh thấy cháu Linh khóc và thường xuyên xoa mông. Khi bà xem cơ thể cháu Linh thì thấy toàn thân cháu có vết bầm tím, rớm máu.

 

Sự việc đã được báo cáo lên Ban cán sự khối 10 và cháu Linh được đưa đi cấp cứu.

 

Bà Hoàng Thị Mai nhà ở đối diện với nhà chị Ngân cho biết, nghe tiếng cháu Linh khóc vì bị đánh suốt cả đêm, định chạy sang can ngăn nhưng cửa cổng khóa trái nên không thể vào được. 

 

Ông Phạm Bá Tùng người ở cạnh nhà anh Bình và chị Ngân kể lại: "Cháu Linh đến đây sống đã bị đánh đập nhiều lần rồi. Có lần Ngân đánh cháu Linh sưng cả quai hàm, chúng tôi lại nghĩ cháu mắc bệnh quai bị. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc, chứ như thế là mất đạo đức lắm”.

 

Hiện tại, cháu Nguyễn Thuỳ Linh đã xuất viện nhưng vẫn chưa chịu nói năng gì. Sắc mặt tái mét, Linh úp mặt vào lòng bà khóc nức nở. Những người đến thăm Linh, ai cũng nghẹn lòng vì thương cháu.

 

  • Quốc Huy

"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.