  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 04-11-2009(UTC) Bài viết: 23
Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Mẹ đưa những người đàn ông ấy về nhà mình mà cứ như cái nhà trọ. Thực sự tôi cũng không nhớ rõ mẹ có bao nhiêu người đàn ông bên ngoài nữa.
Có lần bạn bè đến nhà mừng sinh nhật tôi, đang vui vẻ thì mẹ lại dắt đâu ra một người đàn ông về nhà rồi lên gác luôn. Bạn bè tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi ai? Tôi chỉ biết nói dối, đó là một người bạn của mẹ và cũng là họ hàng xa gì đó...
Bố tôi rất hiền. Có thể nói là chân thật quá, hiền lành quá nên mẹ mới “tác oai tác quái”. Tôi không dám nói xúc phạm mẹ nhưng mẹ với tôi từ lâu đã là một người rất “đáng sợ”. Bà rất đẹp, có lẽ vì thế mà dù đã lập gia đình rồi nhưng vẫn có nhiều người đàn ông theo đuổi. Mỗi lần cãi nhau với bố, mẹ toàn đem chuyện mẹ quan hệ với những người đàn ông ngoài kia như thế nào, tôi rất đau khổ trước những lời bạc tình đó. Tôi không bao giờ quên được cái cảm giác khi mẹ dẫn “bạn” về nhà chơi. Tôi không tưởng tượng được tại bố tôi quá hiền, quá nhu nhược hay không thèm quan tâm đến những gì mẹ làm nữa mà mặt bố vẫn bình thản, không biến sắc. Nhưng tôi biết bố đang rất buồn, rất đau khổ nhưng “lực bất tòng tâm”.
Nhìn thấy bố như vậy, tôi rất oán hận mẹ và càng thương bố nhiều hơn. Bố là bố của tôi, còn mẹ thì không phải là mẹ của tôi sao? Tại sao tôi không thể tôn trọng mẹ? Dù cùng sống dưới một mái nhà nhưng chưa bao giờ tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt của đứa con dành cho người sinh thành ra mình cả. Mà đâu phải chỉ có một lần đâu? Lúc nào hứng lên là mẹ có thể khiến cả nhà tôi phải loạn lên vì những hành động điên rồ của mình. Mẹ xem cái nhà như một chỗ nghỉ chân. Mỗi lần cãi nhau với những người đàn ông ngoài kia, là mẹ lại về nhà hành hạ bố. Nay người này, mai người khác, với mẹ đó là thú vui. Mẹ nói mẹ muốn trả thù tình yêu đầu của bố. Có lẽ mẹ ghen với quá khứ của bố vì trước đây mẹ yêu bố nhưng bố yêu một cô gái khác. Mẹ tấn công mãi không được, nhưng đến khi người mà bố yêu đã đi lấy chồng thì bố mới để mắt đến mẹ.
Không biết bố có còn yêu mẹ như trước kia nữa không nhưng những cái thở dài và ánh mắt bố cứ buồn đi từng ngày làm lòng tôi rất xót xa và đau đớn hơn. Mẹ bảo mẹ còn trẻ, mẹ cần phải tận hưởng cuộc sống này hết mình. Mẹ bảo mẹ sợ bỏ phí thời tuổi trẻ vì nhỡ sau này lại tiếc nuối. Tôi đã bao lần khóc thầm, quỳ gối cầu xin mẹ hãy về với bố con tôi. Khi đó tôi mới là con bé lớp 9. Tôi gào khóc. Tôi ghét những người đàn ông mà mẹ thường xuyên nhắc đến để trêu tức, hành hạ bố nhưng không thể làm gì được. Tôi cũng nói là bố yêu mẹ nhiều lắm. Rằng tôi cần một người mẹ. Nhưng ánh mắt mẹ ráo hoảnh. Rồi mẹ đòi ly hôn với bố. Cuối cùng thì bố cũng không còn phải chịu đựng những lời tra tấn của mẹ nữa. Nhưng chỉ có tôi là thiệt thòi.
Tôi thiếu tình cảm của mẹ lâu rồi. Giờ đây chính thức tôi sống với bố mà không có mẹ. Tôi thấy xấu hổ với bạn bè. Nhất là có đứa nói nó gặp mẹ tôi ngồi ôm eo một ông đầu trụi nào đó. Những lúc ấy tôi chỉ biết khóc, khóc cho đỡ tủi thân. Hai năm trôi qua, mẹ không hề về thăm bố con tôi. Dù tôi rất căm hận mẹ nhưng tôi vẫn rất cần mẹ. Vì dẫu sao mẹ cũng là người đã sinh ra tôi. Hai đêm giao thừa chỉ có mình tôi và bố ngồi lặng lẽ. Nước mắt bố chảy. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố khóc. Giá như những lúc ấy mẹ có bên cạnh bố con tôi...
Thời gian cứ như vậy trôi đi, tôi cũng vơi dần cảm giác cần mẹ. Có lẽ càng lớn lên tôi càng hiểu thêm về giá trị của hạnh phúc gia đình. Tôi hiểu rằng những việc mẹ làm là phản bội lại mái ấm, là ngoại tình, là đâm vào trái tim bố những nhát dao khó lành. Nhìn thấy bố lúc nào cũng ủ rũ, ông bà nội có ý muốn tìm cho bố một người vợ mới. Nhưng bố không chịu, có lẽ bố vẫn chưa quên được mẹ chăng? Nhưng dù có thể nào thì suốt đời này tôi vẫn không thể tha thứ cho mẹ được. Vậy mà có lần tôi thoáng thấy mẹ đứng nhìn tôi ở cổng trường. Rồi mẹ chạy mất. Mẹ không để tôi gọi hai tiếng “mẹ ơi” mà tôi thèm khát bấy lâu nay. Tôi vẫn không quên được mẹ, dù có lúc tôi ghét bà ấy biết chừng nào.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung
Gia nhập: 05-09-2007(UTC) Bài viết: 501   Đến từ: Sài Gòn (Q7) Thanks: 183 times Được cảm ơn: 324 lần trong 218 bài viết
|
hix hix !đây là DĐ hiv mà , sao bạn lại gửi bài này vào đây nhĩ  ??? khó hiểu quá  |
Cảnh báo : Các thành viên mới cần thận trọng với những tin nhắn INBOX lôi kéo sang diễn đàn khác, để được tư vấn nhanh hơn mà mục đích chính của họ là đánh vào tâm lý hoang mang + thiếu hiểu biết của các bạn để tư vấn để bán thuốc ,dẫn đi XN để kiếm tiền .v.v.để trục lợi cho bản thân .Vì vậy khi nhận được những tin nhắn như kể ờ trên các bạn nên báo lại cho ADMIN và những người có trách nhiệm để kịp thời xử lý nhé. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.