“Người ta sống được, mình sống được”
Trường hợp của Hiếu, cô nữ sinh trường
ĐH KHXH&NV TPHCM không chỉ việc sống thử mà đến việc… yêu cũng vì
để giống bạn bè. Từ cuối năm ngoái, Quân, anh chàng khóa trên đã theo
đuổi Hiếu nhưng tuyệt nhiên lúc đó Hiếu không hề giao lưu vì xác định
rõ mình không “rung” trước người ta.
Nhưng rồi, thấy bạn bè đi đâu có đôi có
lứa, còn mình lủi thủi, ngày lễ lạt cũng nằm nhà, Hiếu liền gật đầu
nhận lời yêu Quân để bớt lẻ loi. Tình yêu của cô hoàn toàn theo kiểu
cầm chừng vì cô xác định rõ chỉ yêu cho có người yêu chứ không xác định
lâu dài. “Lúc nào gặp người mình yêu thật sự, tớ đá hắn ngay”, Hiếu
tuyên bố.
Thế mà chưa được ba tháng, ai nấy cũng
sốc khi Hiếu và Quân đã cùng “góp gạo thổi cơm” và tổ ấm ở là ngay
phòng trọ chưa đến 10m2 của Hiếu. Nguyên nhân sống thử của Hiếu không
phải vì quá yêu mà là vì cô bạn phòng bên học học trường Văn Hiếu đưa
người yêu về sống chung.
Thấy họ ngày ngày quây quần vui vẻ,
Hiếu đâm “khó chịu”. Không muốn mọi người nghĩ, tình yêu của mình nhạt
nhẽo, cô chủ động rủ Quân… “chuyển đến phòng em ở”.
Thực tế, những sinh viên sống ở khu trọ
trọ đã có những đôi sống như vợ chồng ít nhiều sẽ có thêm chất xúc tác…
cho việc sống thử nếu đã có người yêu. Những đôi đang ở giai đoạn cân
nhắc, lưỡng lự dễ được… “vợ chồng” hàng xóm tác động đến tâm lý.
“Em không bao giờ nghĩ đến việc sống
chung nhưng khi chuyển đến chỗ trọ này, có mấy đôi sống thử thì thấy
mình cũng… cởi mở hơn. Họ sống được, mình cũng sống được, có sao. Trong
lớp em cũng nhiều người sống thử đó thôi”, Nga, ĐH Hồng Bàng nói về
việc sống thử của mình.
Theo Nga, ở xóm trọ 6 phòng nơi cô
thuê, trước dịp hè chỉ có đúng duy nhất một đôi sống thử. Nhưng giờ thì
có đến 4 cặp, cứ lần lượt rủ người về… “Hai bạn gái đang ở “độc thân”
kia cũng đã có người yêu, chắc rồi cũng chẳng lâu nữa là “lập gia đình”
thôi”, Nga nói.
Việc sống thử của Thanh với anh bạn
trai mà Thanh nhận lời yêu trong lúc thất tình mới hãi. Không chỉ vì a
dua, mà cô sống thử còn vì trả đũa. Chả là trước đây, Thanh yêu anh bạn
cùng lớp, nhiều lần chàng gạ Thanh về sống chung nhà nhưng Thanh nhất
không chịu. Thế rồi tình cảm lủng củng, hai người chia tay…
Trong lúc Thanh đang thất tình thì
chàng có người yêu mới. Chàng đắc thắng “khoe” Thanh là hai người đã về
sống chung. Chẳng hiểu vì tức giận hay cay cú, Thanh gật đầu luôn chàng
kỹ sư vừa tốt nghiệp trường Bách khoa theo đuổi cô từ lâu. Chưa dừng
lại ở đó, Thanh còn chuyển về chỗ trọ sống để… không kém cạnh người yêu
cũ.
... Đằng này đã sống thử lại thiếu tình yêu, tất nhiên sẽ lắm bất trắc hơn (Ảnh minh hoạ)
Sống thử chỉ là… thử
Hiện tượng sống thử ngày càng phổ biến
trong giới sinh viên. Trong một khảo sát với hơn 8.000 sinh viên tại
các trường ĐH Cần Thơ, TP HCM và các tỉnh Tây Nguyên năm 2008 của một
nhóm sinh viên trường ĐH Cần Thơ thì có đến 73% nam và 61% nữ đồng ý
việc sống thử trước hôn nhân.
Khái niệm sống thử dường như đang được
dần thay thế bằng cụm từ “sống thật” vì họ đang sống và đang thử thách
cọ xát tình yêu của mình. Thế nhưng, việc những người sống thử không
chỉ vì tình cảm mà chỉ vì a dua cho bằng bạn bè thì đúng nghĩ chỉ là…
thử. Thiếu yếu tố quan trọng nhất là tình cảm, việc sống thử của họ
càng dễ gặp bất trắc.
Như Hiếu, sống chung với Quân được 3
tháng, hàng ngày chàng đèo đi học, lúc nào cũng tay trong tay dần dần
thay thế bằng những cãi vã, những đòi hỏi… Đêm đến Hiếu lại phải đáp
ứng "nhu cầu" của Quân, rồi những lần kéo nhau đi giải quyết hậu quả. Ở
với nhau, tình cảm của Quân cũng xuề xòa, nhạt nhẽo dần chứ không còn
“tôn thờ” Hiếu như trước…
Về phía Hiếu, cô vốn đã không có tình
yêu sâu sắc nên điều đó không khác nào sự tra tấn. Thế nhưng, cũng vì…
tự ái với mọi người cô vẫn tiếp tục mối quan hệ đang dần đẩy cô vào
trạng thái trầm cảm.
Với kiểu sống thử thiếu tình yêu, Thanh
cũng gặp không ít phen “hú vía”. Do vẫn thoải mái “giao lưu” với bạn
bè khác giới, Thanh không ít lần bị gã người yêu vũ phu cho ăn tát ngay
trước chốn đông người.
Muốn chấm dứt thì sợ ê mặt với người
yêu cũ thế là mới chỉ sống thử Thanh đã phải chịu đựng ê chề. Hơn nữa,
Thanh có muốn “thoát” cũng chẳng dễ vì “gã chồng” của cô đã tuyên bố:
“Bỏ tôi thì… cả hai cùng chết”.
Yêu nhau sống thử với nhau còn gặp
nhiều trục trặc, còn dễ rơi vào cảnh đường ai nấy đi. Đằng này đã sống
thử lại thiếu tình yêu, tất nhiên sẽ lắm bất trắc hơn. Và chẳng khác
nào họ đang đưa bản thân ra làm phép thử với “thuốc độc”.