  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 06-11-2009(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Bình Thuận
|
Chào mọi người!
Mình và bạn trai mình quen nhau được hơn 1 năm. Anh ấy hiện giờ đang đi du học ở Anh. Do 1 lần đi khảo sát ở khu ổ chuột ngoại ô London, vô tình ảnh bị kim châm và nhiễm HIV mà không để ý. Khoảng 2 tuần sau thì ảnh xét nghiệm và có kết quả dương tính với HIV. Thực sự thì hai đứa chúng tôi rất buồn và anh ấy có ý định chia tay. Nhưng tối thì vẫn cương quyết và muốn ở bên cạnh anh ấy. Hiện giờ chúng tối tạm ổn nhưng anh ấy vẫn rất mặc cảm về bản thân. Mọi người có ai cho tôi lời góp ý nào ko?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2009(UTC) Bài viết: 532  Đến từ: NTN Mẹ Hằng Cuứ Giúp Thanks: 31 times Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết
|
Thời gian này bạn zai bạn cần bạn nhất,hãy quan tâm hơn bạn nhé.rồi 1 ngày bạn của bạn sẽ hiểu,còn ko bạn cho mình nick bạn zai bạn đi,mình sẽ giải thích cho bạn ấy hiểu cho bạn
hj!!! cuộc sống luôn tươi đẹp mà phải k bạn???? |
ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÓM THIỆN NGUYỆN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-01-2009(UTC) Bài viết: 78
|
Bạn ơi, bây giờ là lúc bạn cần phải làm công ác tư tưởng cho bạn trai của bạn nhiều đấy
Nói với anh ta rằng điều quan trọng nhất là phải giứ gìn sức khỏe, sinh hoạt điều độ.Khám bệnh định kỳ, luôn cố gắng tạo sự thoải mái trong tư tưởng.
Điều quan trọng nhất là phải lạc quan, trên thế giới và Việt Nam đã có những người có H mà sống mạnh khỏe đến 15-20 năm đấy.
Cố gắng để đợi các thành quả Y học tiên tiến.
Biết đâu khi đó chữa HIV chỉ dễ như nhổ răng thì sao.
CHúc hai bạn Hạnh Phúc và Tự tin.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2009(UTC) Bài viết: 265   Đến từ: Nhà chứ đâu Thanks: 15 times Được cảm ơn: 25 lần trong 16 bài viết
|
Mi-E đã viết:Chào mọi người!
Mình và bạn trai mình quen nhau được hơn 1 năm. Anh ấy hiện giờ đang đi du học ở Anh. Do 1 lần đi khảo sát ở khu ổ chuột ngoại ô London, vô tình ảnh bị kim châm và nhiễm HIV mà không để ý. Khoảng 2 tuần sau thì ảnh xét nghiệm và có kết quả dương tính với HIV. Thực sự thì hai đứa chúng tôi rất buồn và anh ấy có ý định chia tay. Nhưng tối thì vẫn cương quyết và muốn ở bên cạnh anh ấy. Hiện giờ chúng tối tạm ổn nhưng anh ấy vẫn rất mặc cảm về bản thân. Mọi người có ai cho tôi lời góp ý nào ko?
Tất cả bây giờ là do bạn có biết cách thuyết phục và an ủi hay không, bạn trai bạn mặc cảm là 1 nhưng mình ở cương vị bạn trai bạn thì mình sẽ chia tay bạn vì mình càng yêu bạn thì mình càng không muốn bạn khổ , mình nghỉ anh ta củng suy nghĩ như mình nên muốn chia tay bạn đó, tùy thuộc suy nghĩ và quyết định của bạn thôi !!! |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.