Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hyvongmongmanh202  
#1 Đã gửi : 08/11/2009 lúc 10:55:48(UTC)
hyvongmongmanh202

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 08-11-2009(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: donganh_hanoi

Chào các bạn trong diễn đàn. Mình đang stress va tuyệt vọng vô cùng.Mình đang đấu tranh trong nội tâm của mình . Mình bi. nguy cơ lây nhiễm Hiv được 2 tháng rùi .Minh không dám đi xét nghiệm vì mỗi lần nghĩ đến đây' là như nghĩ đến cánh cửa của địa ngục. Mình đang sơ. sẽ mất tất cả người thân gia đình bạn bè và người yêu.Mình đang tự hành hạ cuộc đời mình trong bóng tối không dám đi đâu. Mình đang cầu mong hy vọng mong manh dù là nhỏ bé nhất đến cuộc đời mình. Mình đã nghi rất nhiều không biết phải làm sao nếu bị Hiv chắc mình sẽ tự tử để không ai biết mình mang cái bệnh thế kỷ này làm cho nhục nhã gia đình vì gia đình toàn la học thức lại có thằng con như mình . Giờ mình không biết làm sao tối nào cũng vậy cứ nhắm mắt la nghĩ về Hiv và run sợ trước nó.Các bạn giờ mình phải làm sao cho cuộc đời mình bây giờ?
Quảng cáo
Offline LyAzui  
#2 Đã gửi : 08/11/2009 lúc 11:21:45(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Bạn đừng nên suy nghĩ tiêu cực như vậy kô có gì la quan trọng là to tát cả , từ lúc có nguy cơ đến giờ đã được 2 tháng tại sao bạn lại kô đi xét nghiệm 6 tuần thôi cũng có thể xét nghiệm được rồi bạn àh . Cho dù kết quả có như thế nào thì bạn cũng phải cố gắng sống , sao bạn kô nói rõ nguy cơ lây nhiễm hiv của ạn là gì ? Thì mình mới có thể tư vấn cho bạn được
Offline immomngay  
#3 Đã gửi : 09/11/2009 lúc 12:03:17(UTC)
immomngay

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-11-2009(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: khuong trung thanh xuan ha noi

sao bạn không nói nguyên nhân để mọi người cùng chia sẻ?


Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#4 Đã gửi : 09/11/2009 lúc 01:19:14(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
hyvongmongmanh202 đã viết:
. Giờ mình không biết làm sao tối nào cũng vậy cứ nhắm mắt la nghĩ về Hiv và run sợ trước nó.Các bạn giờ mình phải làm sao cho cuộc đời mình bây giờ?
 


 ông Bạn Thử không nhắm mắt coi có khả quan hơn không hoặc suy nghĩ HIV là chuyện nhỏ như cọng cỏ,nhiều thứ bệnh còn quái ác hơn thế nữa.
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline callme  
#5 Đã gửi : 09/11/2009 lúc 07:36:00(UTC)
callme

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 09-10-2009(UTC)
Bài viết: 25

Tùy lúc thôi ông mắc dịch à , người ta dag lo sợ khủng hoảng tột độ , phài dùng lời an ủi theo nghĩa bóng cho người ta hiểu với , cái lòng tốt nghĩa đen của ông tui củng sợ thấy mồ nè

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.