Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#1 Đã gửi : 12/11/2009 lúc 07:36:25(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Ha ha ha ha chị Người_Rừng đọc được bài này chắc chắn sẽ bồi hồi xao xuyến, đêm quên ăn ngày quên ngủ, chị ý cảm động sẽ cho em số đt ngay ý mà. He he he he he Chị Người_Rừng ơi, em cũng có vấn đề cần tư vấn.
To Nguyentruongchinh : ko cần viết cảm nhận về chị, chỉ cần một ngày ko nhận được đt của em là chị bình yên và cảm ơn em rất rất nhiều rùi.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Quảng cáo
Offline Người_Rừng  
#2 Đã gửi : 12/11/2009 lúc 07:53:08(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết

 đọc mấy lời của ông,Chị  muốn sút quần,ý lộn,

Người_rừng ta xúc động muốn rơi hai con mắt xuống luôn.

  ông thông cảm cho ta,Ta ở tận rừng xanh làm gì xài ĐT được,nếu ông nhớ ta,thì chỉ cần suốt cuộc đời này,phải có lối sống lành mạnh,không đến với ma túy, không đến với gái mại dâm,sống ở đời phải biết thương yêu đồng loại,nhất là các ông Bà đang sống chung với HIV, không được kỳ thị họ
       ta thông báo cho ông,ta là cây K54 chứ không phải bánh bèo đâu


Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline nguyentruongchinh  
#3 Đã gửi : 12/11/2009 lúc 07:55:31(UTC)
nguyentruongchinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 119
Man
Đến từ: o giua hai cai dui

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chị xạo!!! qua một số cuộc điều tra được tiến hành nagy trên diễn đàn kể cả chat và gọi điện thoại cho các thành viên em biết chị là gái!!!! chị cho sdt em đi !! nen nỉ mà!! em muốn nó!!!
tui đang yêu
Offline Người_Rừng  
#4 Đã gửi : 12/11/2009 lúc 08:03:22(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
nguyentruongchinh đã viết:
chị xạo!!! qua một số cuộc điều tra được tiến hành nagy trên diễn đàn kể cả chat và gọi điện thoại cho các thành viên em biết chị là gái!!!! chị cho sdt em đi !! nen nỉ mà!! em muốn nó!!!
 

   tay ấn ông còn yếu kém lắm, không dùng được chiêu này đề lừa ta xuất đầu lộ diện đâu

 vậy ông đợi đến khi nào, ta có ĐT báo cho ông

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline na74  
#5 Đã gửi : 12/11/2009 lúc 08:43:04(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Hôm trước tôi và bạn cũng đã trao đổi qua điện thoại rồi,phải không nào ?!
Bạn là người có kiến thức,điều này tôi cảm nhận được qua trao đổi trực tiếp với bạn.
Vậy,khi tham gia diễn đàn hãy cùng nhau xây dựng,bạn nhé.
Thân.

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline nguyentruongchinh  
#6 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 01:44:15(UTC)
nguyentruongchinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 119
Man
Đến từ: o giua hai cai dui

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chị người rừng thương mến!!! hehehe em đã biết chị là nữ rồi nghen!! hehehe em điều tra việc này mệt cả người dùng đủ trăm phương ngàn kế bất chấp thủ đoạn đối với 1 số thành viên trên diễn đàn mới biết được đấy!! em bây giờ chỉ biết có chị người rừng thui hè.em nghe nói nhan sắc của chị đẹp ơi là đẹp xinh ơi là xinh ngang ngửa thúy kiều tây thi lận kìa.ko hiểu nổi sao mà lúc trước có người lại đăng bài 'gủi anh người rừng kia chứ'.thật là ko biết oánh giá 1 con người tài sắc vẹn toàn như chị.chị cho em dt để em chia sẽ kiến thức về hiv em có thể an tâm.em đang lo lắng và có thể nảy sinh hành vi ngu xuẩn như quyên sinh chẳng hạn trong khi chị tư vấn cho em là chị có thể giúp được em. chị có biết ko? :
Theo quy định tại Điều 102 Bộ luật hình sự (BLHS): "Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu người không cứu giúp là người là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm hoặc là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm".
chị có biết chị đang vi phạm pháp luật ko ? chị có thể tư vấn giúp em để em thoát khỏi hành vi ngu xuẩn ấy đấy.cho em sdt đi mà.em mà suy nghĩ nông nỗi là chị vi phạm pháp luật đó!!! có quy định hẳn hoi kia kìa!!
tui đang yêu
Offline solohugo  
#7 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 02:09:31(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
em rất thích chị người rừng em muốn chị vào đọc bài của em http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=165402 nhưng do anh tuấn khóa rồi
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline Người_Rừng  
#8 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 02:29:02(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
solohugo đã viết:
em rất thích chị người rừng em muốn chị vào đọc bài của em http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=165402 nhưng do anh tuấn khóa rồi


  Ta có đọc topic từ hồi trưa rồi,là thanh tra diễn đàn,chẳng lẽ mọi việc trên đây, Người_Rừng ta không biết sao
        ông có mời ta vào topic làm vài câu cho ông tỉnh người ra chứ gì,cũng hên cho ông là ông Tuấn mẹc xì đéc đã đóng của topiic đó rồi

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline nguyentruongchinh  
#9 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 02:42:20(UTC)
nguyentruongchinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 119
Man
Đến từ: o giua hai cai dui

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
thật ko công bằng!!!!! chị người rừng ko đếm xỉa đấn em út của chị sao? lời em nói mà chị coi như là nước đổ lá môn là đàn gãi tai trâu!!! huhuhu
tui đang yêu
Offline du mục  
#10 Đã gửi : 13/11/2009 lúc 03:05:27(UTC)
du mục

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-11-2009(UTC)
Bài viết: 26
Man
Đến từ: ĐẤT VIỆT

      Ngày hối hận...tháng ăn năn....đêm ăn cũ sắn...!!!
          Gửi nữ chúa rừng xanh !!!
                      Nữ tề thiên cũa anh !...anh ước gì mình hóa linh đơn cho em trường sinh bất lão....anh sẽ là trái đào cho em cắn vào tim...anh xin làm con chim cho em nhỗ lông ngoáy mủi....tha thứ cho anh...kẻ có mắt mà không đeo mắt kiếng...kẻ đả từng lỡ lầm té cái ầm vào lòng em ấm áp....nhìn em ngáp mà thấy yêu lắm cuộc đời...ai lo-ve du...!!!
                     Nhớ hôm nào tương phùng dưới mưa....em hùng hổ tiến lại gần anh...gầm gừ lời ân ái !....anh bỡ ngỡ như mèo thấy mỡ....tưỡng bỡ nhào dzô....ô hô..! ai ngờ em mang trong người trái tim Mông Cổ....anh đau khổ nhổ cọng râu nhìn em qua hai hàng nước mắt....hình như em có tâm hồn bằng sắt ???
                     Em cười ằng ặc...lạnh lùng nhìn anh mặc áo tù mà không hề gãi ! đau đớn nào bằng bị chính người yêu cắn hỡ em ??? trong những ngày tháng giam cầm nơi quán nhậu....không lúc nào anh thôi nghĩ về em....về những giây phút mặn nồng cùng nhau trong rừng thẵm !....em ẵm anh đi trong ánh chiều sắp tắt....em cắn lổ tai rồi em cắn lổ rún cũa anh ...kỷ niệm êm đềm thôi thúc anh vượt ngục....thay chứng minh nhân dân...tìm đường về lối cũ....than ôi ! cuộc đời không dể như ăn tàu hủ....lại mấy lần anh bị rớt đài.....vì ai ???
                   Tình yêu cũa anh ! anh đả nhận ra anh không phãi davich beckham....mà chỉ hâm hâm như mr.bean....dù anh không có lang ben nhưng anh mãi yêu em như lân yêu pháo !!! có thể em cho anh khùng nhưng anh biết giăng mùng trải chiếu....và anh biết yêu em !!! hãy cho anh cơ hội để gãi mãi cùng em !!! anh van em ...đừng phũ phàng làm tan hoang một cuộc đời vô tội...anh chỉ có tội vì yêu một người con gái là em ! anh yêu em...anh yêu em...và anh mải mải....yêu em !!! pho e vờ....! đừng đem đại bác tàn sát tình anh em nhé !
                    Thư cũng đã dài....anh cũng đả gãi...nhang đã dần tàn...xóm làng đã tan hoang vì lữa đạn....hảy cùng anh xây dựng một tượng đài làm bằng chứng tình ta !....

                                                                             .......kẽ si tình điên loạn....
CẢNH BÁO : VÌ LÝ DO SỐNG BUÔNG THẢ NÊN DU MỤC CÓ NHIỀU HẬU DUỆ.
...ĐỀ PHÒNG NICK GIẢ...
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#11 Đã gửi : 14/11/2009 lúc 02:08:42(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
nguyentruongchinh đã viết:
chị người rừng thương mến!!! hehehe em đã biết chị là nữ rồi nghen!! hehehe em điều tra việc này mệt cả người dùng đủ trăm phương ngàn kế bất chấp thủ đoạn đối với 1 số thành viên trên diễn đàn mới biết được đấy!! em bây giờ chỉ biết có chị người rừng thui hè.em nghe nói nhan sắc của chị đẹp ơi là đẹp xinh ơi là xinh ngang ngửa thúy kiều tây thi lận kìa.ko hiểu nổi sao mà lúc trước có người lại đăng bài 'gủi anh người rừng kia chứ'.thật là ko biết oánh giá 1 con người tài sắc vẹn toàn như chị.chị cho em dt để em chia sẽ kiến thức về hiv em có thể an tâm.em đang lo lắng và có thể nảy sinh hành vi ngu xuẩn như quyên sinh chẳng hạn trong khi chị tư vấn cho em là chị có thể giúp được em. chị có biết ko? :
Theo quy định tại Điều 102 Bộ luật hình sự (BLHS): "Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu người không cứu giúp là người là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm hoặc là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm".
chị có biết chị đang vi phạm pháp luật ko ? chị có thể tư vấn giúp em để em thoát khỏi hành vi ngu xuẩn ấy đấy.cho em sdt đi mà.em mà suy nghĩ nông nỗi là chị vi phạm pháp luật đó!!! có quy định hẳn hoi kia kìa!
!

Đoạn này nghe quen quen. he he he cả chị Người Rừng cũng vi phạm pháp luật đâu phải mình Ta ???
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline nguyentruongchinh  
#12 Đã gửi : 15/11/2009 lúc 12:09:25(UTC)
nguyentruongchinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 119
Man
Đến từ: o giua hai cai dui

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chi haysongdeduocyeuthuong thương mến.em sẽ tha thứ cho chị.chị đừng lo.hehehe.bây giờ em chỉ biết có chị người rừng thôi hè.hehehe.em đang định quên chị như quên nỗi sợ của mình để mà toàn tâm toàn ý theo hầu chị người rừng nhưng mà khi chị xuất hiện em lại nhớ chị rồi.hehehe chị nè mỗi tối tối mà em sợ là em kiếm chị để chị em mình nhỏ to tâm sự hén.hehehe
to: chị người rừng!! chị ơi chị ko đoái hoài gì đến em thiệt sao? tội nghiệp em mừ chị!! em đã để ý chị rồi.chị tư vấn có chút cọc cằn nhưng mà nói chung là vui và chị cũng là người có máu mặt trên diễn đàn nên chị tư vấn sẽ có sức thuyết phục rất cao.hay là chị ko có khả năng tư vấn đối với những người có nguy cơ.chắc là vậy rồi!! hehehe nếu chị muốn chứng tỏ khả năng thì chị hãy đáp ứng yêu cầu của em đi!! hehehe cố lên chị chứng tỏ mình đi chị!!
tui đang yêu
Offline Người_Rừng  
#13 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 03:40:55(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
trong hộp thư



mặt trời của em niềm tin của em
nguyentruongchinh

Gởi: 24 Tháng Mười Một 2009 1:44:16 CH Xoá Trả lời Trích dẫn
  chị ơi!!! gần tết rồi.em chưa có đi làm xét nghiệm.chị ơi!!! gần tết rồi!! lạnh lắm buồn lắm!!! chị ơi!!! ..... thôi mệt quá!!!  túm lại bây giờ em cần xin sdt của chị.ơ ko ,ý con là số điện thoại của dì (chi haysongdeduocyeuthuong còn gọi nguoirung là chị thì có lẽ là bà quá niên trạc ngoại tứ tuần rồi) .gì ơi gì ơi!!! con sép chết con lo sợ con cô đơn con cần tâm sự con cần chia sẻ con cần.....gì người rừng!!!! một lời chia sẻ mà tiếc gì!! tiếc gì 1 lời chia sẽ đúng ko? vậy nên về tình và về lý gì cho con sdt là ko có vi phạm pháp luật lại mang tính chất cứu người nên hoàn toàn có thể cho con.đúng ko? vậy còn chần chờ gì nữa cho con đi mà gì!!! nghen gì???

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline nguyentruongchinh  
#14 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 10:32:48(UTC)
nguyentruongchinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 119
Man
Đến từ: o giua hai cai dui

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
gì vô duyên lắm!!!! người ta mắc cỡ nên PM riêng cho gì mà gì bày lên cho thiên hạ đàm tiếu con à!!!! huhuhu
gì ơi lời con tinh gì như là tin phật!!! quí gì mong gì tư vấn giúp vậy mà gì ko thèm đếm xỉa.gì bênh vực cho thiến hạ ko nói gì đến con gì có biết con đau lòng lắm ko?
chị haysongdeduocyeuthuong gần như bị mất tích trên diễn đàn nên con ko còn chỗ nào để dựa về mặt tinh thần.mấy anh thì dựa vào là u đầu nên con chỉ thích dựa vào mấy chị em đàn bà phụ nữ thui.hehehe con biết gì là đàn bà nên con mong gì lắm.
tui đang yêu
Offline chuyenza  
#15 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 11:18:46(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
nguyentruongchinh đã viết:
gì vô duyên lắm!!!! người ta mắc cỡ nên PM riêng cho gì mà gì bày lên cho thiên hạ đàm tiếu con à!!!! huhuhu
gì ơi lời con tinh gì như là tin phật!!! quí gì mong gì tư vấn giúp vậy mà gì ko thèm đếm xỉa.gì bênh vực cho thiến hạ ko nói gì đến con gì có biết con đau lòng lắm ko?
chị haysongdeduocyeuthuong gần như bị mất tích trên diễn đàn nên con ko còn chỗ nào để dựa về mặt tinh thần.mấy anh thì dựa vào là u đầu nên con chỉ thích dựa vào mấy chị em đàn bà phụ nữ thui.hehehe con biết gì là đàn bà nên con mong gì lắm.

Quỷ thần ơi..., muốn dựa vào mấy chị em đàn bà mà đòi dựa vào "Chị" Người rừng là chết rồi.


Gieo nhân cách - Gặt số phận
Offline nguyentruongchinh  
#16 Đã gửi : 25/11/2009 lúc 11:25:14(UTC)
nguyentruongchinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-10-2009(UTC)
Bài viết: 119
Man
Đến từ: o giua hai cai dui

Thanks: 4 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
tại vì gì ấy là người có máu mặt trên diễn đàn!!!! anh chuyenza ko thấy gì ấy rất có ' cá tính ' sao?
thêm một điều nữa là qua một thời gian đấu tranh tìm hiểu qua các thành viên trên diễn đàn em biết gì người rừng tuy đã già nhưng nhan sắc xếp vào hàng tuyệt trần đấy!!! hehehe
tui đang yêu
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.