Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tội Đồ  
#1 Đã gửi : 18/11/2009 lúc 05:35:24(UTC)
Tội Đồ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 15-11-2009(UTC)
Bài viết: 9
Man
Đến từ: HÕA NGỤC

 Có những điều mà không lời lẽ nào có thể diển đạt hết ý....có những khoãng khắc ta đối diện chính bản thân mình nhưng lại ngỡ ngàng...xa lạ....Khi đó âm nhạc là lối thoát cho cuộc đời chật chội....và đại diện cho cái tôi sâu thẵm trong mỗi con người......trong cái hữu hạn cũa vô hạn thời gian đó...ta tìm lại được chút gì để nhớ...và đễ quên.......... 

THU HÁT CHO NGƯỜI  ( Vũ Đức Sao Biển )


                                                          
THỜI GIAN TRÔI BỒNG BỀNH TRÊN PHẬN NGƯỜI...
BIỆT LY NÀO MUỘN PHIỀN LÊN DẤU MÔI...AI KHÓC CHO ĐỜI ?
Quảng cáo
Offline Tội Đồ  
#2 Đã gửi : 19/11/2009 lúc 01:31:09(UTC)
Tội Đồ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 15-11-2009(UTC)
Bài viết: 9
Man
Đến từ: HÕA NGỤC

BIỂN MỘT NGÀY QUÊN (Minh Đức )

DÙ NẮNG CÓ MONG MANH (Anh Bằng ) 
THỜI GIAN TRÔI BỒNG BỀNH TRÊN PHẬN NGƯỜI...
BIỆT LY NÀO MUỘN PHIỀN LÊN DẤU MÔI...AI KHÓC CHO ĐỜI ?
Offline thoi_roi_luom_oi  
#3 Đã gửi : 20/11/2009 lúc 06:17:33(UTC)
thoi_roi_luom_oi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2008(UTC)
Bài viết: 102
Woman
Đến từ: bùn đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
UNTIL YOU   gửi tặng cậu bài này nhe!
Em yêu, cuộc đời rất tốt với anh
Nhưng em lại làm nó tốt hơn nưã.
Anh rất thích cách em cùng đứng bên anh, qua bao bão giông.

Anh chẳng muốn bỏ đi,
chỉ muốn làm em thật hạnh phúc.
Khi em thấy như cả thế giới đang đè nặng lên đôi vai mình.
Chẳng muốn làm mọi thứ tệ hơn
Chỉ muốn đôi ta bên nhau.
Em yêu, hãy nói với anh, anh sẽ làm mọi điều em bảo.


ĐK:
Có vẻ như chẳng ai từng biết đến anh, cho đến khi em quen anh.
Chẳng ai từng yêu anh cho đến khi em yêu anh.
Chẳng ai từng chạm đến anh cho đến khi em gõ cưả con tim anh.
Em yêu, chẳng ai, chẳng ai cả, cho đến lúc em đến.

Em yêu, chỉ cần môt lần em đánh anh thôi mà anh như say mê nó rồi.
Em chẳng biết mình còn mất điều gì
Cho đến ngày em có được mọi thứ em cần.

Anh chẳng muốn bỏ đi,
chỉ muốn làm em thật hạnh phúc.
Khi em thấy như cả thế giới đang đè nặng lên đôi vai mình.
Chẳng muốn làm mọi thứ tệ hơn
Chỉ muốn đôi ta bên nhau.
Em yêu, hãy nói với anh, anh sẽ làm mọi điều em bảo.

Chorus

Chỉ nhìn thấy thôi chẳng đủ để biết điều gì.
Nếu anh để em ra đi,
Anh sẽ chẳng còn là gì nữa.
Vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ biết được
Những điều em đã làm anh cảm thấy
Là chẳng cần phải tìm ai cho đến ngày em bước vào đời anh...


Sửa bởi người viết 24/11/2009 lúc 08:22:34(UTC)  | Lý do: Thêm lời dịch

Cần mua 1 cây đinh bằng thép có đường kính 500m đóng lên diễn đàn để treo cái avatar ai biết chỉ dùm

Offline Tội Đồ  
#4 Đã gửi : 21/11/2009 lúc 01:16:22(UTC)
Tội Đồ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 15-11-2009(UTC)
Bài viết: 9
Man
Đến từ: HÕA NGỤC

Sài Gòn buổi chiều...
        .....mịt mù khói bụi....
Anh với em như hai kẻ thất thần....
Bụi trùm kín người....
....Khẩu trang kín mặt....
Lại mơ tiếng chim ngân !!!
Điều không tưỡng chỉ còn trong ký ức....
Hàng me gục đầu...
Thành phố mùa này làm gì có mưa ngâu ?
...Sao mắt em lại ướt....
Chức Nữ , Ngưu Lang phang ngang đường cao tốc....
Tiếng ai khóc ngày xưa....
Giờ bỏ lại sau lưng câu vọng cổ ăn anh !!!
Thành phố bụi mịt mù...làm sao thấy mây bay ?
Mà em nheo mắt ngắm ?
Anh nhỏ v.rotto chứ đâu hề khóc....
Nước mắt bây giờ khó chảy lắm em à !!!
Thành phố lên đèn lộng lẩy phấn son...
Cô gái nào cũng tựa từa ca sĩ...
Tình yêu thị trường....
.....nụ cười tiếp thị.......
May mắn mà anh còn sống....khi yêu !
Sài Gòn bây giờ....vùn vụt làn tên..........
Làm sao biết được mủi tên nào không có độc ?
Đừng hỏi anh vì sao anh không khóc...
Cũng đừng hỏi anh đâu là thiên đường hạnh phúc....
Nếu lỡ một ngày.....
.....mình không nhận ra nhau....

CARAVAN OF LIFE

THỜI GIAN TRÔI BỒNG BỀNH TRÊN PHẬN NGƯỜI...
BIỆT LY NÀO MUỘN PHIỀN LÊN DẤU MÔI...AI KHÓC CHO ĐỜI ?
Offline Đại Sư  
#5 Đã gửi : 21/11/2009 lúc 07:44:08(UTC)
Đại Sư

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC)
Bài viết: 304
Đến từ: Gò Dưa

Cảm ơn: 48 lần
Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
chờ người
Offline Tội Đồ  
#6 Đã gửi : 22/11/2009 lúc 02:36:11(UTC)
Tội Đồ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 15-11-2009(UTC)
Bài viết: 9
Man
Đến từ: HÕA NGỤC

Nói gì ngày đi.....
          ....nghĩ chi ngày tới.....
Bao năm rồi chân phiêu lãng mòn đôi....
Mai có một ngày chim không còn hót.....
Anh trú vào đâu.....
         .....sa mạc....cuộc đời....!
Mong nắng đẹp....yên lòng người lỡ bước
Thiên thu ca.....
.....phổ khúc một con đường......
Đợi một ngày hóa thân thành cát trắng.....
Nương gió về.....
      ......thăm hỏi...sõi....quê hương....!!!

NỖI BUỒN SA MẠC

THỜI GIAN TRÔI BỒNG BỀNH TRÊN PHẬN NGƯỜI...
BIỆT LY NÀO MUỘN PHIỀN LÊN DẤU MÔI...AI KHÓC CHO ĐỜI ?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.