Bị sếp lưỡng tính... tống tình
Mai giật thót khi nhận được tin nhắn của sếp: "Em xử lý thế nào nếu vợ Tân biết chuyện?". Lúc này, Mai chỉ còn có nước van vỉ: "Em biết Tân có vợ, nhưng em không kiềm chế được tình cảm của mình. Em cần có thời gian để rời xa anh ấy. Chị thương em thì giữ kín chuyện này cho em nghe chị...".
Mai là nhân viên công ty truyền thông do Lan làm giám đốc. Trước, hai người là bạn đồng môn, Lan học trên Mai hai khóa. Vốn xinh đẹp con nhà khá giả, Lan đi đâu cũng được các chàng trai cưng chiều, chào đón. Tốt nghiệp, Lan lấy chồng. Chồng Lan là một doanh nhân thành đạt, tuy nhiên không chịu "dưới trướng" chồng, Lan huy động vốn của gia đình, bạn bè thành lập một công ty riêng, kinh doanh về truyền thông. Thấy Mai vẫn lông bông bên ngoài với mức lương eo hẹp, Lan mời Mai về làm trợ lý giám đốc, trả lương hậu hĩnh.
Mai gần 30, chưa chồng. Bạn bè cũng mai mối cho cô một vài đám, nhưng "cao không tới, thấp không thông" cô chẳng ưng đám nào. Chỉ đến khi gặp Tân, giám đốc một công ty liên kết với công ty của Lan tài trợ chương trình ca nhạc từ thiện ủng hộ đồng bào bão lụt, Mai mới như bị bùa yêu. Suốt ngày cô ngẩn ngơ, nhắc đến Tân.
Biết thế, Lan cũng tạo điều kiện cho Mai và Tân có điều kiện thường xuyên tiếp xúc. Thay vì Lan trực tiếp đến gặp Tân thì cô lại ủy nhiệm cho Mai. Mỗi lần gặp nhau, mắt Mai lúng liếng nhìn Tân, vừa tin cậy vừa si mê. Dù đã có vợ, nhưng được một người phụ nữ xinh đẹp, hiện đại bật đèn xanh, tâm lý đàn ông tham lam "thêm vào chứ chẳng cào ra", Tân bập vào Mai rất nhanh chóng.
Chiều hôm đó, Mai ở lại rất muộn. Chị Lan giao cho cô làm dự án mới, sáng mai phải trình chị gấp, nên Mai nán lại công ty để làm nốt. Tân gọi cho Mai mời cô đi ăn tối, thấy Mai nói cô vẫn đang ở cơ quan, anh đánh xe đến đón, định xong việc sẽ cùng nhau đi ăn. Tuy nhiên, môi trường vắng vẻ, chỉ có hai kẻ yêu nhau thật khó để cầm lòng. Họ lao vào nhau, say đắm, mê mẩn, không để ý gì đến xung quanh.
Khi hai kẻ yêu nhau còn đang "chưa hết phê", Lan đẩy cửa bước vào, cô đứng như trời chồng nhìn hai kẻ si tình đang cuốn lấy nhau trên chiếc bàn làm việc. Mai tái mặt, Tân vơ vội bộ quần áo mặc vào rồi lý nhí chào Lan...
Thì ra, sốt ruột với đề án mới, Lan gọi điện thoại cho Mai mấy lần nhưng cô không nghe máy, Lan vòng xe đến thẳng công ty. Lúc yêu đương say sưa, Mai và Tân đã quên không chốt cửa. Lan hỏi Mai có biết Tân đã có vợ không? Cô xử lý thế nào nếu vợ Tân biết chuyện, Mai chỉ còn có nước van vỉ Lan đừng lộ chuyện này ra, để cô có thời gian giãn ra với Tân.
Mấy ngày sau, đến cơ quan, Mai vẫn thấy mọi người vui vẻ, cười nói với cô. Mai thở phào, cô thầm cảm ơn Lan đã giữ lời hứa.
Một buổi chiều, Lan gọi điện cho Mai nói cô ở lại muộn một chút, Lan có việc muốn nhờ. Đồng nghiệp cuối cùng đã ra về, trời cũng đã tối hẳn, Lan xịch cửa bước vào, cô gợi lại chuyện của Mai với Tân, hỏi han chuyện gia đình của Mai, rồi kể chuyện gia đình cô... Đã rất muộn, nhưng thấy Lan chẳng có gì sốt ruột, Mai hỏi Lan muốn nhờ cô chuyện gì.
Bất chợt Lan vòng ra phía sau, ôm siết lấy Mai. Toàn thân Lan run rẩy, cô phả vào cổ Mai hơi thở nóng hổi: "Tôi thích em từ lâu rồi, nhưng không có cơ hội. Em, em có thể "cho" tôi không?". Bàn tay Lan sờ soạng khắp người Mai, cơ thể nóng rực của Lan cứ mỗi lúc một áp sát vào Mai. Tóc Mai dựng đứng lên vì hoảng sợ, toàn thân cô cứng đờ, chân tay không phản ứng được...
Nhưng khi bàn tay Lan mò mẫm dần xuống phía dưới, Mai như bừng tỉnh, lấy hết sức, cô đạp Lan ra khỏi người. Hai người vật lộn mãi, Mai mới thoát ra được sự tấn công của Lan. Nhìn Mai như con mồi bị thương, nép mình run rẩy, Lan hậm hực: "Nếu em từ chối tôi, chuyện em tằng tịu với Tân mọi người sẽ biết, em sẽ được biết vợ thằng Tân trả thù người cướp hạnh phúc của nó như thế nào? Tôi cho em thời gian đêm nay để suy nghĩ, chiều mai hãy trả lời cho tôi...".
Mai rũ xuống. Cô không thể ngờ mình lại rơi vào tình huống oái oăm như thế này? Có phải Lan đã gài bẫy cô không? Cô có nên đồng ý "cho" chị ta một lần để chị ta giữ bí mật cho cô? Hay sẽ cự tuyệt Lan đến cùng? Nếu vậy, cô sẽ phải đối diện với sự trả thù của vợ Tân, với miệng tiếng của mọi người và đối diện với nguy cơ thất nghiệp. Mai sẽ mất tất cả...
Mai phải làm gì đây?
24h.com.vn