  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-09-2009(UTC) Bài viết: 201 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 175 lần Được cảm ơn: 244 lần trong 108 bài viết
|
Tôi không phủ nhận việc xã hội hiện vẫn có rất nhiều người kỳ thị với NCH, và bản thân NCH nhiều khi cũng rất mặc cảm. Bản thân tôi khi biết mình bị bệnh, tôi cũng rất lo lắng, lo vì sợ bố mẹ và gia đình buồn, lo vì sợ mọi người ở cơ quan biết chuyện sẽ xa lánh tôi. Và tôi âm thầm giữ bí mật này cho mình, chỉ dám nói cho bố mẹ tôi biết. Khi chống tôi mất, thì mọi người ở cơ quan tôi tuy không nói thẳng ra nhưng vẫn nghi ngờ xì xào về bệnh tình của chồng tôi, tôi vẫn giữ im lặng, khi người ta không hỏi thẳng tôi thì tôi không việc gì phải nói nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn và lo lắng. Chính lúc đó bố tôi đã động viên tôi: “Con không việc gì phải lo lắng cả, con không làm sai điều gì và cũng không làm gì trái với lương tâm, nên con cứ ngẩng cao đầu và tiếp tục sống và làm việc, cùng lắm khi mọi người cố tình muốn biết thì con cũng cứ để cho họ biết sự thật, thế là cùng chứ gì, việc gì đến thì cứ để nó đến rồi từ từ giải quyết, không vấn đề gì đâu con”. Chính lời nói của bố tôi đã tiếp sức mạnh cho tôi, và tôi thấy vô cùng thanh thản, tiếp tục làm việc ở cơ quan, học thêm, và cố gắng làm việc
tốt hơn cả trước.
Cho đến bây giờ, tôi thấy rằng, NCH không việc gì phải thu mình lại cả, cũng không cần phải chuyển đi sống ở nơi khác, nhỡ đến nơi ở mới có người biết chuyện không lẽ lại phải chuyển đi chỗ khác nữa? (người khoẻ mạnh bình thường chuyển nơi ở mới còn khó khăn huống hồ là chúng ta)., bản thân chúng ta phải cố gắng hơn trước để chứng minh cho mọi người thấy khả năng và sự tự tin vào chính bản thân mình, mình không tự tin vào bản thân mình thì làm sao thu phục được những người xung quanh. Nếu bản thân không muốn nói ra tình trạng bệnh của mình thì bạn cũng không cần thiết phải công khai chuyện này, nhưng trường hợp có ai đó vô tình biết được thì bản thân mình cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa mà hãy cố vượt qua và sống bằng nỗ lực lớn hơn. Xã hội cũng có người kỳ thị, nhưng cũng có rất nhiều người cảm thông và chia sẻ với chúng ta. Họ kỳ thị vì họ chưa hiểu hết và hiểu rõ căn bệnh này mà thôi. Viết ra những dòng này, tôi cũng mong bạn hãy cố gắng vượt qua những khó khăn, mọi chuyện theo thời gian rồi cũng qua đi thôi, hãy
cố gắng bạn nhé. | After all, tomorrow is another day |
 1 người cảm ơn prettylady cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 23-11-2009(UTC) Bài viết: 124  Đến từ: sao hỏa Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
|
có ai thắc mắc về mình hã ?? lên sao hỏa mà tìm mình đi nha !! hihi
mình đồng ý với prettylady !! đã là người thì ko tránh khỏi có người tốt kẻ xấu ... sự kì thị cũng vậy ... bạn chỉ thấy một mặt của vấn đề ... bạn ko thấy có những người hy sinh cả đời của mình để chăm lo cho các bệnh nhân !! họ ko phân biệt bạn là ai và bạn từ đâu đến ... những người đó sống rất thầm lặng họ ko khoe khoang về công việc của họ đang làm ... vì thế bạn ko biết cũng phải ... bạn đừng mặc cảm mà trốn cả thế giới ... bạn hãy tự tin bước ra và bạn sẽ thấy bầu trời vẫn còn đẹp sao .... trước hết bạn hãy sống tốt và rồi bạn cũng sẽ gặp người tốt như bạn thôi !!!
hạnh phúc là cái ta cho đi !! ko phải là cái ta sẽ nhận !!!
thân | tia sáng lóe lên rồi vụt tắt trong đêm tối ... ngọn lửa tình rực cháy rồi cũng tàn lụi theo năm tháng ... chỉ có một thứ hiện diện tồn tại và không bao giờ thay đổi theo thời gian ... đó chính là hình bóng của ấy trong trái tim em em và anh ... ko phải là NCH hay là NKH mà là người yêu nhau !!! Lick vào đây : Tuy But Sao Hoa email : girlsaohoa1990sg |
 1 người cảm ơn gilrsaohoa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2009(UTC) Bài viết: 28
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hic, đọc wa thấy cuộc sống của bạn vô cùng tươi sáng, bạn ko làm gì thì ko lí nào tự nhiễm HIV dc, bạn có thể cho mình biết bạn có nguy cơ gì ko ? Nếu ko mà tự nhiên bị thì mình run wá, mình có HJ 2 lần ( ng ta dùng tay làm cho mình ) 1 lần có bao và 1 lần ko ( có kề môi nhưng ko hôn, ko mở miệng ), nếu bạn ko có gì mà bị thì mình thế nào đây >.<
|
 1 người cảm ơn emconmuonsong95 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 30-10-2009(UTC) Bài viết: 38 Đến từ: ha noi
|
tự nhiên mà bị nhiễm hiv?bạn bị tâm thần à.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
hahaha2008 đã viết:Dù thế nào cũng phải sống, đừng trách xã hội Em thích câu này của anh, vì em cũng là một thành phần trong xã hội.  | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC) Bài viết: 214  Đến từ: trai dat Thanks: 1 times Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
mainga1402 đã viết:hahaha2008 đã viết:Dù thế nào cũng phải sống, đừng trách xã hội Em thích câu này của anh, vì em cũng là một thành phần trong xã hội. 
mình cũng đồng ý với bạn câu này nữa hihihi.... | Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!
|
 1 người cảm ơn changtraivasophan87 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
tôi phai nghỉ việc nè. Sự kỳ thị chẳng khi nào hết, nó làm cho ta gục ngã nhanh hơn khi phát hiện bị H | sống để vui |
 1 người cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 06-11-2009(UTC) Bài viết: 114  Đến từ: Thanh Hóa : Bình dương Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
buonchiminhem1 đã viết:tôi phai nghỉ việc nè. Sự kỳ thị chẳng khi nào hết, nó làm cho ta gục ngã nhanh hơn khi phát hiện bị H
 trong cái xã hội này chán quá bọn mình bị H thì kệ bon mình đúng không hj giá mà mình có thể biệt miệng tất cả bọn họ lại được nhưng thui chắc không làm nỗi, chuc ban kim được một công việc mới và điều cốt yếu là sống cho tốt nha |
*Bạn chớ nên bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Ko có gì là hoàn toàn bế tắc, sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi ko cố gắng nữa.
|
 1 người cảm ơn phuhop1987 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2009(UTC) Bài viết: 265   Đến từ: Nhà chứ đâu Thanks: 15 times Được cảm ơn: 25 lần trong 16 bài viết
|
Đừng sống trong cái Xã Hội Trắng  nửa hãy chuyển sang sống trong cái Xã Hội Đen các bạn sẽ không bị kỳ thị | |
 1 người cảm ơn Bốn Số Tám cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 16-01-2010(UTC) Bài viết: 10
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Cầu cho bạn đứng vững trên đường đời
|
 1 người cảm ơn boytinhbuon88 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: người về từ lòng đất Thanks: 43 times Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
|
Ông chủ topic này lâu quà rồi ko thấy xuất hiện nữa.Ko biết dạo này sức khỏe tốt không chứ.ông ơi Ông đầu rồi | Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình
nick yh:trotlo50 |
 1 người cảm ơn trotlo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Chào bạn! Bạn chỉ là một người bình thường nhưng tôi biết trong bạn có một nghị lực sống mãnh liệt. Bạn đừng bao giờ nản chí cả? Cuộc đời cho ta rất nhiều nhưng cũng lấy đi của ta rất nhiều, hãy sống cho thật tốt, sống thật với bản thân bạn sẽ nhận lại sự đền đáp xứng đáng cho mình. Còn bạn muốn đi xa thật xa quê hương thì mình khuyên bạn không lên đi, vì ở nơi đó bạn có cả một quá khứ, cuộc đời và những người thương yêu bạn. Còn nếu thực sự bạn muốn đi xa nơi đó chỉ để chạy trốn sự kỳ thị của mọi người và làm lại cuộc đời. Bạn hãy tới với mình mảnh đất Xứ Lạng luôn chào đón bạn bất cứ lúc nào.
| Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
 1 người cảm ơn langson cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC) Bài viết: 291  Đến từ: ... Hư Vô ... Thanks: 147 times Được cảm ơn: 273 lần trong 148 bài viết
|
Chào mọi người ! Mình hôm nay mới đăng ký đc làm thành viên của 4rum này. Thấy 4Rum rất bổ ích và rất hay.
Sự kỳ thị với NCH thì có lẽ còn lâu mới xóa bỏ đc hết. Minh bị H 4 năm nay nhưng ở quanh nhà mình ko ai biết vì cơ bản là mình ko dám nói và gia đình cũng phải cố dấu, chứ ko có lẽ khó sống lắm. Thôi cố gắng sống nốt phần đời còn lại là 1 người tốt. bình lặng.
| Em hãy tô son điểm phấn lại... Ngạo với nhân gian một nụ cười... |
 1 người cảm ơn Xin Hẹn Kiếp Sau cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 15  Đến từ: daklak Được cảm ơn: 9 lần trong 2 bài viết
|
Người đời thật vô lí như vậy đó, nếu không phải là diều ko may đó rơi vào chúng ta mà rơi vào họ thì sao ??? Mình cũng tương tự như bạn, Mình lớn lên ở 1 TP nhỏ, trong 1 gia đình bình thường, học hết cấp 3 thi vào sư phạm, tốt nghiệp trường sư phạm mình lấy chồng...ko ngờ cưới được 10 tháng chồng mình chết vì AIDS. Giờ mình vẫn đang làm cô giáo nhưng luôn lo sợ 1 ngày đồng nghiệp phát hiện...
|
 1 người cảm ơn puppy1234567 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
XH trước đây thì kô nói làm j`, nhưg bây h thì thật là buồn cười. Bài bạc, lô đề bóg bánh, hàg jả hại chết ng`, những kẻ buôn thịt bán ng`, nhữg ng` kô yêu cuộc sốg mà tự tử thì kô sợ đi sợ những ng` yêu cuộc sống? Tư duy of con ng` bây h cũg thật là vô lý: Ai mà chẳg có lúc mắc sai lầm trog đời. Vấn đề là sau sai lầm đó có tốt hay kô và có biết yêu quý cuộc đời hay kô thôi chứ. NCH bây h cũg jốg ng` bìh thườg thôi mà, chỉ tội sức đề khág bị jảm sút nhiều = nhữg người yếu từ bé - như mìn chẳg hạn, quah năm toàn ốm mấy chẳg đau... Thật quá nhiều điều vớ vẩn! | |
 1 người cảm ơn co_gai_to_mo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 04-04-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: 3246236
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Buồn thật, nhiều người khi sống chỉ nghĩ đến bản thân mình nên mới dẫn đến sự kì thị.
Bạn ơi cố lên, dù gì thì mình vẫn còn nhiều điều để cống hiến cho đời mà. | |
 1 người cảm ơn N_Spears cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 04-04-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: 3246236
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Cũng buồn thật nhưng mà con người thì phần lớn là sống vì mình nên mới dẫn đến sự kì thị.
Bạn cố gắng lên, đời còn nhiều điều để sống và cống hiến mà | |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|