  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-10-2009(UTC) Bài viết: 11
|
Bão số 11 đã qua, cơn lũ bạo liệt sau bão cũng đã rút từ lâu, song hậu quả do chúng để lại vẫn còn ngổn ngang, nặng nề. Theo thống kê của UBND tỉnh Phú Yên, đợt bão lũ này làm 79 người chết, 1 người đến nay vẫn còn mất tích, 76 người bị thương, thiệt hại về tài sản lên đến 2.970 tỉ đồng.
Những ngày này, người dân vùng bị thiệt hại do bão lũ ở Phú Yên đang nén lòng vượt qua đau thương, khốn khó để gượng dậy khắc phục hậu quả thiên tai. Theo chân những đoàn cứu trợ, những đội xung kích giúp bà con khắc phục hậu quả bão lũ ở Phú Yên, chúng tôi bắt gặp rất nhiều hình ảnh nhói lòng.
Hồi ba má còn sống nè...
Bé Phan Nguyễn Thu Hồng (11 tuổi, bên phải) và em gái Phan Nguyễn Như Ngọc (10 tuổi) ngồi bên nền ngôi nhà cũ đã bị lũ cuốn phăng ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An xem lại ảnh cưới của ba má. Cơn đại hồng thủy đã cướp đi sinh mạng cha mẹ hai bé. Tuổi đời còn quá thơ dại nên hai bé chưa thấu hết nỗi đau mồ côi, cũng chưa thể lường được tương lai sẽ chông gai, gập ghềnh thế nào. Ảnh: An Bang

Con tôi đâu rồi?
Chị Nguyễn Thị Thơm, ngụ tại khu phố Long Bình, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu đang nhặt nhạnh, chà rửa những món đồ chơi và áo quần của hai con (cháu Quân, 6 tuổi và cháu Quyền, 2 tuổi, đã bị lũ cuốn chết) để đem ra mộ đốt. Chị Thơm thất thần, nấc nghẹn: “Áo quần, đồ chơi còn đây mà con tôi đâu rồi?”... Ảnh: Xuân Hiếu

Mai này sẽ ra sao?
Trương Thị Lệ Huyền (20 tuổi) cùng em trai Trương Tuấn Nghĩa đau đớn, ngơ ngác bên ngôi nhà ở xóm Trường (thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân – Phú Yên) đã bị lũ cuốn trôi chỉ còn trơ nền đất. Cơn lũ dữ còn cướp đi sinh mạng hai đấng sinh thành của các em. “Mai này tụi em làm sao dựng lại nhà cửa? Biết lấy gì sinh sống đây?” – Huyền nghẹn ngào. Ảnh: Văn Tài

Quyết học tốt!
Đây là hình ảnh một lớp học ở Trường Tiểu học Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu – Phú Yên trong những ngày qua khi tựu trường trở lại sau thời gian gián đoạn vì bão lũ. Trường lớp không còn, địa phương phải dựng tạm tấm bạt che mưa nắng, trải bạt trên nền lớp học cũ làm nơi dạy và học. Trò nằm dài viết bài trong khi cô giáo cũng phải lăn lê giảng dạy. Dù vậy, trên “ngôi trường” này vẫn gắn biển “Học tốt” như thể hiện sự quyết tâm vượt qua khó khăn của thầy trò sau bão lũ. Ảnh: Thanh Hiền

Cầm hơi
Hai cậu bé này là anh em ruột ở xã An Định, huyện Tuy An, đang ngồi trong tấm bạt nhựa che tạm làm chỗ trú ngụ. Bão lũ đã nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, gia sản, lương thực của gia đình các em. Những cơn đói khiến hai cậu bé lả đi. Được cho vài chiếc bánh tráng mè, cậu em ngấu nghiến ăn trong khi cậu anh vẫn ngồi thẫn thờ, lo lắng. Ảnh: D.T.Xuân

NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG
http://tinexpress.com/PN...n-kho/2-1-0/1-11-214540/
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.