  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-08-2009(UTC) Bài viết: 237  Đến từ: Nam Hải Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
1 Ông lão trạc 70 tuỗi (làm như trai tráng chắc) , nhà ông quá nghèo đến nỗi chỉ có 1 chiếc xe đạp cùn và 1 con cún , 1 hôm ông quyết định bán chú cún lấy tiền đi mua vé số hết hyvongtroithuong ban cho ông trúng 1 số tiền an hưỡng tuổi già . Chiều 4g ,rồi lại 5 giờ , cuối cùng cũng đã tới giờ quyết định , ông lão đạp xe cọc cạch ra khỏi cái chòi lá thân iu hyvongtroithuong cho ông trúng quả .
Đến nơi xổ số , ông lão bắt đầu chậm rãi giò từng hàng thật kỹ . giải 8 hixx , giải 7,hixxx , giải 6,5,4,3,2,1 hixxxxxx . Khi chuẫn bị tinh thần giò giải đặc biệt ,ông lão bỗng choáng váng xanh mặt mài , ông khụy xuống mọi người đứng gần thấy thế chạy lại đỡ ông lão , đánh gió chà dầu xong ông tỉnh lại dc 30 phần , mọi người nói trúng hả trúng hả ông . Ông lão bật khóc và nói huhuhuhuhuhuh trời ơi tui đang giò giải cuối thất vọng quá tính quay ra về .......................................................
thằng náo nó lấy mất mẹ chiếc xe đạp rồi trời hại tui rồi       |
Ko có gì để nói nữa , tôi ko có tư cách tồn tại trên dd này và tất cả những gì tui nói là đã sai , uh các bạn đúng đó .Lời nói cuối cùng tôi muốn gỡi đến các bạn , KHI ĐÃ CHỌN VIỆC MÌNH LÀM THÌ ĐỪNG BAO GIỜ HỐI HẬN CẦU CHÚC CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN HIV.COM.VN TẤT CẢ ĐƯỢC HẠNH PHÚC |
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.