  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Bị vợ cắt phăng "của quý" vì đòi quan hệ
12/12/2009 23:56:50
- Sau khi nhậu về, Phú đã chửi và đánh vợ. Không dừng lại ở đó người chồng vũ phu này đòi quan hệ với vợ. Người vợ liền dùng con dao giấu bên cạnh trước đó cắt đứt “của quý” của chồng.
Vụ việc xảy ra vào sáng 11/12, chị Trần Thị Hường (29 tuổi, ngụ đường Bình Lợi, phường 12. quận Bình Thạnh, TP.HCM) đến cơ quan công an địa phương trình báo và khai nhận đã cắt phăng "của quý" của chồng là anh Trần Văn Phú (38 tuổi, ngụ địa chỉ trên ).
Theo lời khai ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, Phú đi nhậu về rồi cãi nhau với vợ. Sau khi "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ, Phú đòi quan hệ và Hường đồng ý.
Trước đó, Hường đã thủ sẵn 1 con dao bên cạnh giường nhưng Phú không hay biết. Trong lúc quan hệ, Hường dùng dao cắt đứt "của quý" của chồng, sau đó đến công an phường trình báo.
Ngày 12/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Thị Hường để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Thái Bình
| Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
Ôi than ôiiiiii 
Cắt rồi thì lấy gì mà xài hở trời...  | Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
TÂM SỰ CỦA TAY SÚNG TRẺ
....
Trên đây chỉ là vài vụ trong hàng chục vụ cắt súng diễn ra liên tục ở Việt Nam.
Nó gây ra nỗi hoang mang, khủng hoảng tinh thần, nỗi ám ảnh khiếp đảm đối với cánh đàn ông.
Cắt súng tạo thêm gánh nặng chi phí một cách vô lý cho xã hội, xâm phạm quyền tự do sở hữu súng, hôn nhân tan vỡ, gia đình tan nát, phụ nữ cô đơn, dân số suy giảm trầm trọng.
| Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Súng một khi đã bị cắt rồi cho dù có chữa lành lại thì công dụng cũng chẳng còn được như xưa nữa đâu hic.hic
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Thứ Sáu, 25/12/2009, 16:52
Nghi chồng có bồ, vợ cắt ‘của quý’
TPO - Đêm 22 - 12, do nghi ngờ chồng ngoại tình, vợ của anh Hoan (SN 1974), hành nghề lái xe, quê ở Tiền Hải, Thái Bình dùng dao cắt đứt dương vật của chồng khi anh này đang say ngủ.
 |
Các bác sỹ phẫu thuật nối dương vật. Ảnh minh họa |
Theo xác định của cơ quan chức năng, khi đang ăn trưa cùng đồng nghiệp, anh Hoan nhận được điện thoại của vợ. Ngay lúc đó, một nữ đồng nghiệp nói vọng vào: "Anh suốt ngày thấy nghe điện thoại của vợ". Chỉ từ câu nói đó, người vợ vốn hay ghen tuông đã lồng lộn, cử người đến tận cơ quan anh Hoan theo dõi nhưng không có kết quả.
Chiều 22 - 12, anh Hoan ăn cỗ về nhà trong tình trạng ngà say rượu. Chờ lúc chồng ngủ say, chị vợ dùng dao cắt lìa dương vật của chồng.
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, bố anh Hoan cùng hàng xóm đưa nạn nhân đến cấp cứu ở Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội.
Sáng 23 - 12, anh Hoan được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tiến hành nối dương vật. Mặc dù đã thành công bước đầu, tuy nhiên, theo bác sỹ Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Tạo hình - Hàm mặt, Bệnh viện Việt – Đức, do vết cắt bị dập, nát nhiều nên ca phẫu thuật khá khó khăn.
Dù phần dương vật của bệnh nhân đã liền, nhưng vẫn bị sưng, tím bầm. Theo các chuyên gia y tế hàng đầu về nam học, ít nhất sau hai tuần nữa mới có thể khẳng định “của quý” của anh Hoan có “hoạt động” như ban đầu hay không.
Bảo Thắng
http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=181468&channelid=12 | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Đề nghị chị em nương tay,chơi kiểu này tiêu cực quá à.
Thời buổi này,nguyên vẹn không biết đã chuẩn chưa chứ đừng nói nối,hix,hix...
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Nghi ăn "phở", vợ dùng dao cắt đứt "của quý" chồng
08/06/2010 13:20
(VTC News) - Chỉ vì nghi ngờ chồng mình ăn “phở” bên ngoài mà người vợ đã nhẫn tâm dùng dao cắt đứt “của quý” chồng, rồi vứt xuống cống thoát nước. Người chồng hiện mang tỉ lệ thương tật khoảng 35%, có thể mất khả năng “chiến đấu”.
Bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1963) và ông Trịnh Gia Bửu (SN 1959) sống với nhau từ năm 1983 và đã có hai con (con lớn SN 1983, con nhỏ SN 1989), tất cả cùng ngụ tại số 70/6 Lê Văn thọ, phường 8, quận Gò Vấp. Từ năm 2005 đến năm 2006, do nghi ngờ ông Bửu có quan hệ trai gái bên ngoài mà bà Tuyết đã ghen và lập “kế hoạch” trả thù.
 |
Cáo trạng của Viện KSND Quận Gò Vấp, TP HCM |
Khoảng 19 giờ ngày 10/04/2006 ông Bửu chạy xe hon-đa ôm, đến 21 giờ, bà Tuyết thấy ông Bửu chưa về nên đã nổi máu “Hoạn Thư”. Bà Tuyết vội đi mua một đĩa thịt bò quấn lá lốt đem về nhà, rồi lấy một viên thuốc ngủ tẩm vào đĩa thịt bò, để sẵn trên bàn. Với mục đích, khi ông Bửu về ăn thịt bò, ngủ say thì bà Tuyết sẽ thực hiện âm mưu.
Đến khoảng 02 giờ sáng ngày 11/04/2006, bà Tuyết thức dậy đi ra phòng khách, thấy ông Bửu đang nằm ngủ say, bà Tuyết xuống bếp lấy một con dao dài khoảng 32 cm đến chỗ ông Bửu đang nằm ngủ, dùng dao cắt đứt “của quý” ông Bửu, sau đó bà đem vứt xuống cống thoát nước trước nhà. Ông Bửu vội kêu cứu, mọi người đã đưa ông Bửu đi cấp cứu tại Bệnh viện 175. Sau khi gây án Thị Tuyết đã bỏ trốn khỏi nhà, đến ngày 13/04/2006 thì đến Công an quận Gò Vấp đầu thú.
Tại bản kết luận pháp y số 1044/TgT.09 ngày 30/07/2009 của Trung tâm pháp y Sở y tế TPHCM kết luận tỷ lệ thương tật của ông Bửu toàn bộ khoảng 31%-35%.
Theo cơ quan chức năng, hành vi nêu trên của bà Nguyễn Thị Tuyết đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điều 104 khoản 3 Bộ luật Hình sự, với các khung phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc từ 5 năm đến 15 năm.
Công an quận Gò Vấp đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp đã lập cáo trạng vào ngày 06/05/2010. Vụ án dự kiến xét xử vào trung tuần tháng 06/2010 tại Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp.
Phan Cường
| Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
| Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|