  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 15-12-2009(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: 15 Nguyen Thi Minh Khai
|
Chào các bạn,
Tôi có 1 tình huống này mong được các bạn tư vấn:
Trước hết xin nói sơ qua về bản thân tôi. Cách đây 3 năm tôi đã từng là 1 thành viên của diễn đàn, đã có nguy cơ và đã thoát nạn. Từ đó đến giờ tôi rất sợ hiv nên tôi đã có 1 cuộc sống rất lành mạnh  , không còn đi.. bậy bạ như lúc trước. Hiện giờ tôi đã cưới vợ và đang sống ở nước ngoài. Cuộc sống của tôi gần như ổn định và tôi đã quên con hiv này rồi.
Thế nhưng, cách đây 3 hôm nỗi ám ảnh hiv lại một lần nữa đến với tôi. Tình huống của tôi như sau: tôi có hẹn với bác sĩ để khám bệnh (bệnh thường thôi), và theo như phong cách nước ngoài thì việc đầu tiền chúng tôi làm là...bắt tay. Chúng tôi bắt tay nhau và rồi tôi phát hiện...có máu trên tay mình, máu rất tươi. Tôi hoảng hồn nói với bác sĩ, và câu trả lời tôi nhận được từ bác sĩ là: xin lỗi, tôi quên chưa rửa tay sau khi chăm sóc cho 1 bệnh nhân. Và rồi ông ấy yêu cầu mình đi rửa tay ngay tức khắc bằng xà bông, tất nhiên ông ấy cũng rửa cho bản thân ông. Mọi việc sẽ không có j nhưng về nhà tôi phát hiện ngay chỗ máu dính trên tay tôi là...1 vết cắt. Vết cắt xảy ra trước khi gặp bác sĩ 2 ngày, tôi còn nhớ là 2 ngày trước lúc bị đứt tay không có chảy máu, vết cắt không đau và rất nhỏ (khoảng 0.5mm x 3 mm, các diễn đàn tiếng Anh người ta gọi là paper cut đó) nên tôi mới không để ý, và tại ngày gặp bác sĩ vết cắt đã khô nhưng hình như vẫn còn mở thì phải. Tôi chắc chắn là máu có nằm trực tiếp trên vết cắt. Không biết như vậy thì có nguy cơ không ? Mong các bạn tư vấn. Tôi ở bên đây không có điều kiện để đi xét nghiệm.
Mong các bạn hiểu là tôi là người từng có nguy cơ, từng biết sợ hãi cho nên tôi không hề bịa chuyện hoặc bịa ra những tình huống này đâu. Những j tôi viết hoàn toàn là sự thật đó các bạn. hix, có lẽ tại cái số tôi xui xẻo.... Mong nhận được lời tư vấn chân tình của các bạn.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 03-12-2009(UTC) Bài viết: 19 Đến từ: da nang
|
bạn không nên lo lắng vì vết cắt của bạn 2 ngày thì các mô đã khéo lại và virut không có nguy cơ xâm nhập vào cơ thể bạn được , nhưng làm sao biết vết máu đó là của người nhiễm HIV , ? người nhiễm đâu mà nhiều thế 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
HIV không lây nhiễm qua sinh hoạt thông thường hàng ngày
Ngày cập nhật: 31-08-2009
Hỏi: Các cơ sở y tế đều được xét nghiệm HIV và công bố kết quả HIV dương tính không? Ăn ở, sinh hoạt thông thường hàng ngày với người nhiễm HIV có bị lây nhiễm HIV không ?
(D.V.M-Hậu Giang)
Trả lời: Theo Luật Phòng, chống HIV/AIDS, thì chỉ cơ sở xét nghiệm HIV đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương tính mới được quyền khẳng định các trường hợp HIV dương tính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đó.
HIV không lây nhiễm qua sinh hoạt thông thường hàng ngày, trong giao tiếp, tiếp xúc với người nhiễm HIV như: bắt tay, nói chuyện, ho, hắt hơi...; tiếp xúc gần gũi xã giao với người nhiễm HIV (không quan hệ tình dục); ăn chung, dùng chung bát đũa, cốc chén; dùng chung nhà tắm, nhà vệ sinh, mặc chung quần áo, ngồi chung ghế; côn trùng như ruồi, muỗi, chấy, rận... không phải là trung gian lây truyền HIV.
Y.Nhi (Theo tài liệu của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam-Bộ Y tế)
 |
tiếp xúc với vết thương hở
[ Chuyến đến trang: 1, 2 ] |
lingling |
38 |
2.232 |
Hôm nay lúc 5:26:32 SA
bởi  |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.