- Sau
khi được lực lượng chức năng Đà Nẵng
cứu sống đầu tháng 11 ở vùng biển Khuê Mỹ (Đà Nẵng), 8 thủy thủ Trung
Quốc trên tàu Lucky Dragon bị đắm nguyện
sẽ nhớ ơn suốt đời.
"Các bạn đã cho
chúng tôi cuộc sống lần hai"
Shang
Wu năm nay 32 tuổi. Đêm 2/11, khi chuyến tàu chở hơn 2.300 tấn sắt từ
Quảng Đông (Trung Quốc) đi TP.HCM đến vùng biển Đà Nẵng thì bất ngờ sự
cố cháy buồng máy xảy ra. Mất lái, tàu của anh bị sóng to gió bão đánh
trôi dạt trên biển. Con tàu chở 8 thủy thủ Trung Quốc và 4 người Myanmar
như chiếc lá bị những ngọn sóng khổng lồ hàng chục mét quăng quật, đánh
chìm dần. Không khí lo sợ bao trùm. Tín hiệu cấp
cứu đã được thuyền trưởng và các thuyền viên phát đi.
 |
Thủy thủ Trung Quốc trên tàu Lucky Dragon bật khóc sau khi được Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cứu
sống. Ảnh:
HC
|
Ngay trong đêm, Bộ
chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm
cứu nạn khu vực 2 (Danang MRCC) đã điều động hơn
50 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương
tiện chuyên dụng cứu hộ cứu nạn như tàu SAR, tàu cứu hộ
của Vùng 3 Hải quân, súng bắn cáp cùng với nhiều người dân Đà Nẵng tổ
chức tiếp cận cứu tàu, đưa thủy thủ đoàn vào bờ.
Đêm ngày 2 đến sáng 3/11, lực lượng chức năng kiên trì túc
trực, tìm mọi cách, phương án nhưng vì sóng gió quá lớn, mọi nỗ lực đều
bất thành. Con tàu chìm dần và bị sóng biển đánh gãy làm đôi.
Quyết định bằng mọi giá
phải cứu thủy thủ, lực lượng biên
phòng và tìm kiếm cứu nạn đã quyết
định phương án táo bạo là trực tiếp
mang áo phao bám dây thừng bơi ra tiếp cận tàu
cứu người trong điều kiện sóng gió dữ dội. Sau 14 giờ đồng hồ ứng cứu,
cả 12 thủy thủ theo lệnh đã nhảy khỏi tàu và được nhanh chóng đưa vào bờ
an toàn, tiến hành sơ cấp cứu, hồi phục sức khỏe.
“Chúng tôi vô cùng cảm động khi
thấy lực lượng cứu hộ Việt Nam xuất hiện. Các chiến sĩ cùng người dân bị sóng gió quăng quật, đánh bật ra mỗi khi cố tiếp cận con tàu để cứu chúng tôi.
Các bạn đã cho chúng tôi cuộc sống lần thứ hai. Nếu không có tấm lòng,
nghĩa cử cao quý bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng cứu giúp của các bạn,
chúng tôi thật không biết điều gì sẽ xảy ra”, Shang Wu nói.
 |
Thủy thủ Trung Quốc trên tàu Lucky Dragon bị nạn được điều trị tại bệnh xá Bộ đội biên phòng Đà
Nẵng. Ảnh:
HC
|
Đồng cảm với Shang Wu,
thủy thủ Liu Shi Gui (37 tuổi) kể anh đã gọi điện báo tin ngay cho vợ
và con trai ở quê nhà để họ yên tâm anh đã được cứu sống.
Liu Shi Gui không bao giờ
quên được những tình cảm, nghĩa cử tốt đẹp từ phía Việt Nam: “Đến
khi được lực
lượng cứu nạn đưa vào bờ an toàn, tôi mới hoàn toàn tin rằng mình còn
sống. Tôi không còn nhớ nổi gương mặt, không hề biết tên tuổi, quê quán
những người đã bất chấp nguy hiểm để cứu mình
nhưng tôi biết mình đã nợ họ món nợ ân tình, không có gì có thể sánh
được”.
Đạo lý
Đáp
lại, thiếu tá Nguyễn Tống Khương, trợ lý Quản lý biên giới thuộc phòng
tham mưu Bộ đội biên phòng Đà Nẵng khẳng định: “Đối với bất kỳ công dân của quốc gia nào gặp
nạn trên vùng biển Việt Nam, đặc biệt là vùng biển miền Trung, cứu
người là mệnh lệnh cao cả, tối cao nhất. Đó cũng là chính sách nhất
quán, truyền thống và đạo lý tốt đẹp xưa nay của dân tộc Việt Nam”.
Ông cho hay, sau khi tiếp
nhận các thủy thủ bị nạn, trạm xá Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã khám sức khỏe, truyền dịch
cho họ, hỗ
trợ chế độ thuốc men, ăn uống theo tiêu chuẩn đặc biệt, phù hợp khẩu vị
từng thủy thủ. Đồng thời hoàn
trả toàn bộ tài sản, tư trang theo đúng tinh thần chính sách nhân đạo
của Đảng, Nhà nước Việt Nam, cử lực lượng tham gia bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản, hàng hóa trên tàu, xử
lý ô nhiễm môi trường nếu xảy ra sự cố.
Cùng với việc nhanh chóng
làm thủ tục nhập cảnh cho số thủy thủ bị nạn và tạo điều kiện thuận lợi
cho họ mua sắm cá nhân, lực lượng biên phòng cũng phối hợp với Sở Ngoại
vụ Đà Nẵng thông báo tình hình cho cơ quan đại
diện Bộ Ngoại giao của 2 quốc gia Trung Quốc và Myanmar biết để phối hợp
đưa thủy thủ về nước.
 |
Sau khi được cứu chữa, thủy thủ Trung
Quốc nhanh chóng hồi phục sức khỏe để sẵn sàng về nước. Ảnh:
HC
|
Trước khi rời Đà
Nẵng, thuyền trưởng Min Soe bày tỏ: “Cảm ơn
những tấm lòng Việt Nam!
Chúng tôi không bao giờ quên hình ảnh của những người dân đã đưa cho
chúng tôi thanh kẹo, chiếc bánh… khi thấy chúng tôi lạnh run người và
đói. Chúng tôi sẽ ghi nhớ mãi nghĩa cử cao đẹp này. Hành động cứu giúp
của các bạn đã kịp thời giành giật lại sự sống cho chúng tôi”.
Hải Châu
http://tinexpress.com/PN...et-nam/2-1-0/1-9-252833/