Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dienvy  
#1 Đã gửi : 21/12/2009 lúc 06:59:49(UTC)
dienvy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC)
Bài viết: 118
Đến từ: 222 thien duong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
2 tuần trôi qua đủ để hôm nay vô cảm với nỗi lo âu, thậm chí là đau đớn. Ngày mai sẽ có kết quả, và mình linh cảm thấy chuyện không hay. Suốt 2 tuần căng thẳng, mệt mỏi, nhìn vào gương không còn nhận ra mình nữa. Bây giờ cũng ko còn sợ hãi khi thấy cái lưỡi mình sao giống mấy cái hình HIV patient quá, hết giật thột khi thấy sao mình nóng quá, hết thấy lạnh sống lưng vì sao mình giống người sắp vào gđ AIDS quá! Đi công tác 11h mới về tới nhà, không muốn kêu ai tới đón. Sau này mình cũng sẽ như thế, một mình chống chọi với bệnh tật, cho nên phải tập cho quen như thế. Cảm nhận lờ mờ thấy người ta đã biết gì đó nhưng giấu mình, hay cố gắng an ủi mình. Nhưng mà điều đó cũng khiến mình biết ơn người ta lắm lắm. Biển đời mênh mông, dễ gì...

Tự nhiên thấy mọi thứ như một giấc mơ, không tưởng tượng dc cuộc sống của mình ngắn như vậy. Bình thường thì ko sao, nhưng nếu bây h nghe giọng mẹ có lẽ mình sẽ khóc. Nếu nhìn thấy anh yêu có lẽ mình cũng sẽ khóc. Mình làm cho bao nhiêu người phải buồn, làm cho Gđ phải sống trong tủi nhục, làm sụp đổ hình ảnh trong mắt bạn bè và đồng nghiệp. Ngày mai, biết phải làm sao đây để mọi người xung quanh chấp nhận được sự thật này? Ngay cả với mình, nó giống như là một giấc mơ chưa bao giờ nghĩ tới...

Quảng cáo
Offline trotlo  
#2 Đã gửi : 21/12/2009 lúc 07:29:51(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
Bạn nữ này nhà không ở sg nhưng sống và làm việc ở dưới đó.Có bạn nữ nào là thành viên của dd nếu có free time thì mình nhờ có thể có mặt bên cạnh bạn ấy nếu có điều gì xấu nhất xảy ra được không.Mấy ngày nay mình đã nói chuyện qua đt an ủi và động viên rất nhiều.Nhưng rất tiếc mình không ở dưới sg.Cỡ 1 h trưa nay là bạn ấy lấy kết quả xn.Mong mọi người giúp dỡ bạn ấy
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline hayvitoi  
#3 Đã gửi : 21/12/2009 lúc 07:58:53(UTC)
hayvitoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2009(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: TP HCM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cầu chúc cho bạn được may mắn.

HAYVITOI
Offline Chờ đầu thai  
#4 Đã gửi : 21/12/2009 lúc 09:03:13(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
Một khi đã vô cảm với đau đớn và nỗi lo của chính mình thì chắc không còn gì hạ gục bạn ấy được nữa đâu.
Chắc là không sao, sẽ ổn thôi
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Offline hoangbong  
#5 Đã gửi : 21/12/2009 lúc 10:26:31(UTC)
hoangbong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-12-2009(UTC)
Bài viết: 109
Man

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
dienvy xét nghiệm chưa chúc bạn âm tính nhé đừng bao h tự nghi mình bi H
Offline hayvitoi  
#6 Đã gửi : 21/12/2009 lúc 10:46:26(UTC)
hayvitoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2009(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: TP HCM

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
theo nguoi tin, dienvy da co ket qua trua nay: ÂM TÍNH

Xin chia sẽ với bạn niềm vui này!!

HAYVITOI
Offline hoangbong  
#7 Đã gửi : 21/12/2009 lúc 10:51:51(UTC)
hoangbong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-12-2009(UTC)
Bài viết: 109
Man

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
thế ah chúc mừng bạn nhé hy vong hôm nay ai đi xét nghiêm. cũng đều âm tính ^_^
Tu-an  
#8 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 01:14:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
15H00 hôm nay đã nhận thông tin cô Bạn dienvy đã nhận kết quả Âm Tính HIV.

                  xin chúc Mừng Em

                     

Offline LyAzui  
#9 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 01:14:32(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Âm tính thì xin chúc mừng bạn nha dienvy
Offline LyAzui  
#10 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 01:16:10(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
A chúc em âm tính luôn nha , có lời chúc của anh thật là an tâm
Offline hoangbong  
#11 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 01:20:26(UTC)
hoangbong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-12-2009(UTC)
Bài viết: 109
Man

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
từ sáng đến giờ mình thấy anh em trên diên đàn đi xét nghiệm đều âm tính cả chúc mừng dienvy nha ^^
Offline kietvvn  
#12 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 01:23:47(UTC)
kietvvn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-12-2009(UTC)
Bài viết: 172

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
chúc bạn dienvy giáng sinh thật sự vui vẽ nhé!

cầu chúc tất các mem trên "HIV ONLINE" đều bình an vô sự
QHTD ko BCS với NCH > 3năm.
2 ngày sau nc cuối: âm.
3 ngày sau nc cuối: âm.
4;42;60;75;90;187,428,691ngày sau pep : âm
Tu-an  
#13 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 01:28:16(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
LyAzui đã viết:
A chúc em âm tính luôn nha , có lời chúc của anh thật là an tâm
 
                        

                             Ừ THÌ CHÚC


Offline LyAzui  
#14 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 01:38:28(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Chọc anh tuan cho vui thôi chứ anh có chúc 100 lần hay 1000 lần thì em cũng kô thể nào âm tính được đâu nhưng hy vọng rồi sẽ có điều kỳ diệu xảy ra trong tương lai mai này
Offline trotlo  
#15 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 02:48:46(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
Chúc mừng em nhé.Khi nào về Tây Nguyên phải làm vài ché rượu cần ăn mừng nha em.kaka
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline Chờ đầu thai  
#16 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 03:29:39(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
LyAzui đã viết:
Chọc anh tuan cho vui thôi chứ anh có chúc 100 lần hay 1000 lần thì em cũng kô thể nào âm tính được đâu nhưng hy vọng rồi sẽ có điều kỳ diệu xảy ra trong tương lai mai này

há há. Tui với ông thì có mà chờ anh Tuấn chúc sớm thành âm binh thì có
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Offline LyAzui  
#17 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 03:34:40(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
Ờh há ngày đó chắc cũng kô còn xa đâu Chờ đầu thai
Offline Chờ đầu thai  
#18 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 03:39:19(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
LyAzui đã viết:
Ờh há ngày đó chắc cũng kô còn xa đâu Chờ đầu thai

Ông còn 500 mấy mà lo gì.

Tui có 22 còn chưa lo mà ông lo gì chứ
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Offline LyAzui  
#19 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 04:13:06(UTC)
LyAzui

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC)
Bài viết: 545
Man
Đến từ: hoang lạnh mồ sâu

Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
500 mấy con hồi nào ông thần đầu tháng 11 này chỉ còn có 153 con thôi CD4 đang tụt dốc thê thảm tháng 9 còn 246 con đến tháng 11 còn 153 con thôi ông
Offline Chờ đầu thai  
#20 Đã gửi : 22/12/2009 lúc 04:16:38(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
LyAzui đã viết:
500 mấy con hồi nào ông thần đầu tháng 11 này chỉ còn có 153 con thôi CD4 đang tụt dốc thê thảm tháng 9 còn 246 con đến tháng 11 còn 153 con thôi ông

Ông làm cái khỉ gì mà nó tuột thê thảm thế.
Vậy còn không biết đông tây y kết hợp nữa.
Vừa uống thuốc vừa cúng không chừng CD4 tăng lên lại đấy.

Tôi chưa uống thuốc nhưng vẫn cúng đều khè khè
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.