Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Believe  
#1 Đã gửi : 25/12/2009 lúc 10:35:39(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết

“Đừng để giá trị gia đình ngày càng nhỏ lại”

SGTT
- Là chị cả trong gia đình có bốn chị em, chị là chỗ dựa tinh thần, dìu
dắt các em vượt qua những biến cố, quyết tâm theo đuổi con đường học
vấn, gầy dựng lại tất cả từ con số không. Chị là Lê Hoàng Yến, giám đốc công ty truyền thông mạng Vina Media.



Ảnh chụp ngày cưới Hoàng Yến (áo dài xanh) và gia đình, vài tháng trước khi phá sản

“Cha đã phá sản...”

Lớn
lên trong một gia đình ba đời kinh doanh, thuở chị còn ấu thơ, mỗi lần
mua sắm cho con, cha chị thường mua đều cho các chị em. Hai chị em gây
gổ cãi cọ nhau là cha đánh đòn cả bốn. Cha chị rất yêu nghệ thuật, mê
đồ cổ, vẽ tranh, thích sưu tầm sách. Ông phát cho mỗi đứa con một cuốn
sổ, khuyến khích con viết những cảm xúc hàng ngày về cái đẹp; cho con học đàn, học hát, học thêu thùa may vá…


Nổi danh thời đó về
nghề đắp lốp xe máy, kinh doanh nhựa, dù vật chất đầy đủ nhưng ông luôn
dạy con gái phải thức khuya dậy sớm, đi chợ nấu cơm, giặt giũ quần áo
và lao động cùng những người thợ. Những năm 1980 – 1990, dù còn rất khó
khăn nhưng cha mẹ chị luôn để dành một khoản tiền để cùng các con đi
làm phước. Ông bà thường ăn cơm cùng với thợ, không phân biệt chủ tớ…
Chính sự đối xử công bằng của cha mẹ trong gia đình, với mọi người là nền tảng tình yêu thương cho mấy chị em.

Cơn
sốt tín dụng ào đến khiến dự án đầu tư lớn của cha chị vào nhà máy sản
xuất tinh dầu tràm tan thành mây khói. Một buổi sáng, ông gọi các con
vào và nói: “Cha đã bị phá sản, gia đình sẽ phải chịu đựng một thời
gian sống thiếu thốn, nhưng các con cố gắng đừng bỏ học”. Đang ở biệt
thự, đi xe hơi, bỗng chốc mất sạch tài sản, đau đớn hơn là những người ngày xưa mang ơn gia đình tuyệt nhiên không lai vãng.


Bốn chị
em ngơ ngác, chỉ còn biết dựa vào nhau mà sống. Lúc ấy chị đang học đại
học Tài chính kế toán năm thứ ba. Sáng đi học, tối đi làm thêm bằng
nghề ca hát tại các vũ trường, nhà hàng… chị cố gắng kiếm bằng được
tiền đủ để nuôi em và bản thân. Có những tối chị đi hát mà bụng đói
meo, lại còn phải chịu đựng lời ra tiếng vào của dư luận mà đành ngậm đắng nuốt cay.


Chị kể: “Ước mơ lớn nhất của chúng tôi là bằng
mọi giá phải trả nợ cho ba mẹ. Bốn chị em tôi vừa làm thêm, vừa học như
điên, vì chỉ có học vấn mới giúp chúng tôi kiếm tiền trả nợ. Cô em gái
học đại học ngoại ngữ thì làm thêm hướng dẫn viên du lịch, cậu em trai
làm thêm nghề bảo vệ… chị em tôi tự hào vì đã cầm cự được gia đình vượt
qua sóng gió bằng lao động chân chính. Hạnh phúc nhất của tôi là khi
nhận được tin em trai thi đậu trường kinh tế với số điểm cao, và cô em
gái lọt vào top năm sinh viên dẫn đầu khoa. Tôi nhớ mãi một buổi tối đi
hát về, gọi cậu em trai vừa đi học thêm về vô ăn cơm với mình, bỗng
thấy hai cô em gái nước mắt lưng tròng. Thì ra cả ba đứa đều chờ chị về
ăn cơm, vì đồ ăn quá ít, chỉ toàn rau, nếu các em ăn trước thì còn gì
cho chị. Lúc ấy đã 11 giờ đêm… Thương em quá, tôi chỉ biết ôm em mà
khóc”. Vào tuổi 24, chị đã cùng các em trả hết nợ của cha mẹ, và cùng
gia đình bắt đầu một cuộc đời mới. Năm 2008, chị được tờ Travel Weekly (Singapore) bầu chọn là Nhà điều hành tour xuất sắc nhất Đông Dương.



Từ trái: Thuý Loan, Bích Huệ, Hoàng Yến và Công Hùng. Chụp khi Thuý Loan tròn 20 tuổi

Che nhau trước đám mây vật chất

Đến
bây giờ, cô em gái duyên dáng rất giống chị là Lê Thị Thuý Loan cũng đã
là tiến sĩ kế toán, kiểm toán quốc tế, tổng giám đốc công ty Loan Lê.
Thuý Loan tâm sự: “Vừa học, vừa làm, vừa có con, đó là một thách thức
không nhỏ đối với phụ nữ. Ban ngày tôi dành cho công việc, buổi tối
dành cho gia đình, còn thú vui học hỏi, tìm tòi của cá nhân là đêm
khuya. Có đêm tôi chỉ ngủ hai, ba tiếng, thời gian còn lại để đọc và nghiên cứu.


Tôi mong muốn tận dụng từng giây từng phút để có
thể làm được nhiều việc nhất, cho nhiều người, nhất là những người thân
yêu. Những kỷ niệm đáng nhớ nhất của đời tôi chính là tình chị em khi
gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn nhất. Lúc đó chị em gắn bó hơn bao
giờ, hiểu được ý nghĩa thật sự của sự đùm bọc, bảo vệ, nâng đỡ, gánh
vác, bất chấp việc đó có thể ảnh hưởng thế nào đến bản thân, chỉ cần là việc tốt cho người thân của mình thì sẽ sẵn sàng hy sinh.


Khi
đã trở thành doanh nhân, tôi vẫn nhận được sự chia sẻ của người thân
trong những lúc khủng hoảng, mất cân bằng trong kinh doanh và trong
cuộc sống gia đình. Chia sẻ lớn nhất chính là sự lắng nghe. Chính sự
lắng nghe của người khác giúp mình bình tĩnh lại, giải quyết vấn đề tốt
hơn. Có những chuyện chỉ có thể chia sẻ với người ruột thịt. Làm thế
nào để gìn giữ những giá trị gia đình trong cuộc sống hôm nay, khi cơn
lốc vật chất đang làm đảo lộn mọi giá trị là điều tôi luôn day dứt. Ở
một số gia đình, có thể thấy cơn lốc vật chất dẫn đến những chuyện đau
lòng. Tôi tin rằng những đám mây vật chất sẽ ít che phủ tình thân gia
đình khi mỗi thành viên gắn kết nhau hơn qua nhiều hoạt động chung, gặp
gỡ nhau nhiều hơn, chia sẻ, tâm sự, cùng nhau làm nhiều việc hơn, dù là
những việc đơn giản, nhỏ nhặt nhất. Chính sự gần gũi sẽ làm tình thân gắn bó hơn …”

Nói
về tình chị em, Hoàng Yến thổ lộ: “Những ngày đói chia nhau từng bát
cơm, nghe các em kể về thành tích học tập của mình ở trường mà sao ấm
áp, thân thương. Bây giờ người ta sống vội, chẳng còn thời gian đâu mà
dành cho người thân, bạn bè, cũng chẳng có thời gian quan tâm đến chất
lượng sống của chính mình. Đừng để giá trị gia đình ngày càng nhỏ lại.
Chính vì vậy mà khi bạn bè cần một bàn tay đưa ra, tôi sẵn sàng bỏ hết
công việc để chạy đến. Cả ba chị em cùng là doanh nhân, không tránh
khỏi những lúc suy sụp. Khi thị trường chứng khoán, bất động sản khủng
hoảng, ảnh hưởng lớn đến đầu tư của Thuý Loan, chỉ cần em gọi một tiếng
là mấy chị em có mặt đầy đủ để an ủi, giúp đỡ Loan. Đến bây giờ chúng
tôi vẫn giữ thói quen ghi nhật ký hàng ngày, như một cách để nhìn lại
mình, tự điều chỉnh và cân bằng. Bốn chị em tôi luôn dạy cho các con
gắn bó với nhau, các cháu đều kêu ba chị em bằng mẹ. Chị em gái có biết
bao điều để chia sẻ, từ chuyện yêu đương, làm đẹp, đến chuyện giáo dục
con… Ước mơ của tôi là một ngày nào đó bốn chị em sẽ thành lập một công
ty chung, mỗi đứa chịu trách nhiệm một mảng phù hợp với thế mạnh của
mình. Kinh doanh để mang lại điều gì đó có ích cho xã hội, đó cũng là cách để chúng tôi giáo dục con cái”.

Kim Yến
ảnh nhân vật cung cấp


Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.