Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Thành viên trực tuyến


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline a_love_for_life  
#1 Đã gửi : 30/12/2009 lúc 02:58:13(UTC)
a_love_for_life

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-04-2009(UTC)
Bài viết: 2

Chào mọi người, lâu lắm rồi em mới vào lại diễn đàn, cũng chỉ là muốn nhờ mọi người giúp em xác định và củng cố lại tư tưởng.

Trước đây em có 1 bài viết viết về sự việc của em. Vào ngày 22/12/2008 em đã có quan hệ với 1 người con gái không rõ lai lịch và tất nhiên EM KHÔNG DÙNG BCS. Chính vì điều đó đã ám ảnh em suốt 1 thời gian dài.

Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, em đã quyết định đi xét nghiệm sau 6 tháng có dư lẻ ngày (cụ thể là vào giữa tháng 7/2009) ở 1 nơi xét nghiệm HIV trên phố Hàng Bài. Sau vài phút hồi hộp chờ đợi kết quả, em được nhận tin mừng : ÂM TÍNH.

Nhưng đến bây giờ đã tròn 1 năm rồi, thế nhưng ý nghĩ căn bệnh HIV vẫn còn tồn tại trong đầu em khi mà bỗng nhiên mấy tuần trở lại đây trên người em lại xuất hiện lại những nốt đỏ rất ngứa trước đây, và đúng chỗ cũ. Kèm theo đó là đi ngoài nhưng không bị phân lỏng và hiệu suất của việc đi ngoài là 1 ngày/1 lần, cứ như vậy trong suốt hơn 2 tuần nay.

Em đọc lại những triệu chứng cũng như những ý kiến của mọi người về HIV thì được biết thời kì cửa sổ của HIV kéo dài 1-2 năm, có những trường hợp bị HIV 100% nhưng đi xét nghiệm sau 6 tháng vẫn báo kết quả ÂM TÍNH.

Mong mọi người giúp em chia sẻ.

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 30/12/2009 lúc 03:41:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
a_love_for_life đã viết:
Chào mọi người, lâu lắm rồi em mới vào lại diễn đàn, cũng chỉ là muốn nhờ mọi người giúp em xác định và củng cố lại tư tưởng.

Trước đây em có 1 bài viết viết về sự việc của em. Vào ngày 22/12/2008 em đã có quan hệ với 1 người con gái không rõ lai lịch và tất nhiên EM KHÔNG DÙNG BCS. Chính vì điều đó đã ám ảnh em suốt 1 thời gian dài.

Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, em đã quyết định đi xét nghiệm sau 6 tháng có dư lẻ ngày (cụ thể là vào giữa tháng 7/2009) ở 1 nơi xét nghiệm HIV trên phố Hàng Bài. Sau vài phút hồi hộp chờ đợi kết quả, em được nhận tin mừng : ÂM TÍNH.

Nhưng đến bây giờ đã tròn 1 năm rồi, thế nhưng ý nghĩ căn bệnh HIV vẫn còn tồn tại trong đầu em khi mà bỗng nhiên mấy tuần trở lại đây trên người em lại xuất hiện lại những nốt đỏ rất ngứa trước đây, và đúng chỗ cũ. Kèm theo đó là đi ngoài nhưng không bị phân lỏng và hiệu suất của việc đi ngoài là 1 ngày/1 lần, cứ như vậy trong suốt hơn 2 tuần nay.

Em đọc lại những triệu chứng cũng như những ý kiến của mọi người về HIV thì được biết thời kì cửa sổ của HIV kéo dài 1-2 năm, có những trường hợp bị HIV 100% nhưng đi xét nghiệm sau 6 tháng vẫn báo kết quả ÂM TÍNH.

Mong mọi người giúp em chia sẻ.


ùhm  ! khóa topic này lại đi , bạn khỏi còn suy nghĩ lung tung nữa, nếu vẫn còn BQT sẽ giúp bạn khóa luôn nick này.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.