Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline toivaban  
#1 Đã gửi : 01/01/2010 lúc 12:12:25(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
Trưa, nghe tiếng ve râm ran ngoài ngõ vắng. Những ký ức tuổi thơ ùa về êm đềm mà da diết.

Tôi sinh ra ở một vùng trung du nghèo miền Trung. Mẹ là công nhân nông trường nên tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng xình xịch, bành bạch của máy cày xe kéo, tiếng kẻng gọi đi làm buổi sớm tinh mơ, tiếng gia súc gọi bầy khi chiều buông xuống.

Tuổi thơ tôi không có hình ảnh những cánh đồng thẳng cánh cò bay hoặc tiếng sáo diều vi vu trong gió. Chỉ có vũng sình lầy rậm rịt cỏ ống mây là nơi buổi trưa hè nhóc bọn tôi be bờ vét bùn bắt cá mò cua. Là tiếng reo hò mừng rỡ khi chú cuốc ngu ngơ hay chị bìm bịp khù khờ rơi vào bẫy giăng sẵn ở bìa rừng.

Tuổi thơ tôi không có bóng in mái chèo khuy đưa thuyền nhẹ lướt sóng, khóm lục bình lờ lững trôi sông. Chỉ có tiếng thác ghềnh ì ầm, tiếng đá reo suối hát, tiếng chim muông và bọn khỉ gọi bầy


Tuổi thơ tôi không có những buổi chiều lang thang nơi bãi biển, xây lâu đài nặn hình để sóng cuốn phăng đi. Mà là những trưa hè đứng bóng, đầu đội mũ lát, vai khoác túi vải cũ sờn miếng vá, leo đỉnh đồi hái sim hay lượm vỏ đạn để đêm về đổi vé xem phim năm mươi đồng một cái. Hoặc những buổi chiều vàng chia nhau đánh trận giả ,đêm về lại mộng mị với những cơn mơ.

Tuổi thơ tôi không có tiền mua trò chơi điện tử với máy xếp hình hay con rô bốt khập khững bước đi. Tuổi thơ tôi là tiếng cãi nhau chí chóe bên mấy ô quan ông làng, là sự hồi hộp theo dõi con vụ quay tít thò lò hoài không ngã, là tiếng trầm trồ ngất ngưỡng trên cây cà kheo làm xiếc...

Tuổi thơ tôi chỉ biết bánh tai heo và kẹo nuga bùi bùi ngòn ngọt nhưng có bao giờ được ăn cho thỏa cái thèm của tính trẻ con. Mùa mía về xúm xít bên lít đường non dẻo quẹo. Dứa vào lò lại rủ nhau bò vào xưởng chôm vài lon nước ép chua chua.

Tuổi thơ tôi là vậy đó. Nghèo nhưng đẹp lắm. Đẹp đến nỗi bây giờ tôi còn luyến tiếc tuổi thơ tôi.


Hiv.com.vn


Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.