Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline haylolang  
#1 Đã gửi : 04/01/2010 lúc 05:04:12(UTC)
haylolang

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 01-12-2009(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: Đà nẵng

Kể từ lúc bi stress do lo sợ bị nhiễm hiv(em đã giải tỏa bằng cách đi xét nghiệm) thì trong đầu em cái sự ám ảnh đó nó cứ lảng vảng không sao dứt được,thậm chí chỉ cần 1 người lạ nào đó chạm vào người em là em cứ suy diễn ra là người ấy có ý đồ gì không,có phải muốn lây hiv cho em không.Mặt khác,khi đi chơi với bạn,người bạn đó chỉ nói đùa là đang uống thuốc hiv,vậy mà nó lại cứ ám ảnh em,trong đầu cứ nghĩ có khi nào nó bị hiv và đang tìm cách lây cho mình không.
Em không có những hành vi có nguy cơ lây nhiễm,chỉ tiếp xúc thông thường,vậy mà sao em cứ hay suy diễn ra là có khi nào người ta cố tình dùng kim tiêm hay gì đó lây hiv cho mình không.Em đã tìm hiểu rất nhiều về hiv,hiểu khá rõ về nó nhưng không hiểu sao sự ám ảnh cứ hay xuất hiện trong đầu,có lẽ em đang bị hoang tưởng chăng.
Em viết nhưng dòng này để mong có sự chia sẻ từ những anh chị em có kinh nghiệm chứ không có ý gì khác,vì em nghĩ em đang bị nó ám ảnh và 1 phần bị hoang tưởng,mong muốn được mọi người cho lời khuyên để đầu óc có thể thư giãn và không còn nghĩ đến nó nữa,mong nhận được lời khuyên của anh Tuấn và các anh chị trong diễn đàn,em xin cảm ơn.

Quảng cáo
Offline anhduc18909  
#2 Đã gửi : 04/01/2010 lúc 05:36:23(UTC)
anhduc18909

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 30-10-2009(UTC)
Bài viết: 38
Đến từ: ha noi

Có bệnh thật rồi.nên đi thăm khám thôi.để lâu khó chữa lắm đó.

Offline Rain man  
#3 Đã gửi : 04/01/2010 lúc 05:50:20(UTC)
Rain man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC)
Bài viết: 371

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
Chắc bạn dùng sai từ thôi, không phải là "ám ảnh", mà là "luôn nhận thức sự nguy hiểm của HIV/AIDS". Bạn chỉ là thành viên mới trên Diễn đàn này thôi, nếu sau 6 tháng hoặc 1 năm mà tình trạng HIV/AIDS vẫn lởn vởn trong đầu bạn thì mới gọi là ám ảnh. Chúc bạn nhiều sức khỏe.
...
Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
Offline haylolang  
#4 Đã gửi : 04/01/2010 lúc 06:03:18(UTC)
haylolang

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 01-12-2009(UTC)
Bài viết: 11
Đến từ: Đà nẵng

Em mới đăng kí làm thành viên trên diễn đàn nhưng em vào đọc bài viết cũng khá lâu rồi,em cũng hiểu khá rõ những hành vi có nguy cơ nhưng không hiểu sao đầu óc em lại cứ hay suy diễn như vậy,có phải do em nghĩ lung tung quá không vậy các anh chị,mong nhận được lời khuyên,thanks.
Offline AK602  
#5 Đã gửi : 04/01/2010 lúc 06:10:30(UTC)
AK602

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2005(UTC)
Bài viết: 181

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 9 bài viết
haylolang đã viết:
Em mới đăng kí làm thành viên trên diễn đàn ...


Ông nào cũng nói như vậy. Chả có gì chứng minh.
HIV bây giờ đã có thuốc chữa !! AK602.
Offline Niềm tin  
#6 Đã gửi : 04/01/2010 lúc 06:14:52(UTC)
Niềm tin

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-01-2006(UTC)
Bài viết: 224

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 28 bài viết
haylolang đã viết:
Kể từ lúc bi stress do lo sợ bị nhiễm hiv(em đã giải tỏa bằng cách đi xét nghiệm) thì trong đầu em cái sự ám ảnh đó nó cứ lảng vảng không sao dứt được,thậm chí chỉ cần 1 người lạ nào đó chạm vào người em là em cứ suy diễn ra là người ấy có ý đồ gì không,có phải muốn lây hiv cho em không.Mặt khác,khi đi chơi với bạn,người bạn đó chỉ nói đùa là đang uống thuốc hiv,vậy mà nó lại cứ ám ảnh em,trong đầu cứ nghĩ có khi nào nó bị hiv và đang tìm cách lây cho mình không.
Em không có những hành vi có nguy cơ lây nhiễm,chỉ tiếp xúc thông thường,vậy mà sao em cứ hay suy diễn ra là có khi nào người ta cố tình dùng kim tiêm hay gì đó lây hiv cho mình không.Em đã tìm hiểu rất nhiều về hiv,hiểu khá rõ về nó nhưng không hiểu sao sự ám ảnh cứ hay xuất hiện trong đầu,có lẽ em đang bị hoang tưởng chăng.
Em viết nhưng dòng này để mong có sự chia sẻ từ những anh chị em có kinh nghiệm chứ không có ý gì khác,vì em nghĩ em đang bị nó ám ảnh và 1 phần bị hoang tưởng,mong muốn được mọi người cho lời khuyên để đầu óc có thể thư giãn và không còn nghĩ đến nó nữa,mong nhận được lời khuyên của anh Tuấn và các anh chị trong diễn đàn,em xin cảm ơn.



Bạn nên tham gia các buổi giao lưu với NCH hoặc đến thăm các em nhỏ bị ảnh hưởng bới HIV/AIDS để xóa đi tâm lý kỳ thị trong tâm trí bạn.
Offline solohugo  
#7 Đã gửi : 04/01/2010 lúc 08:55:42(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
các hoạt động thể thao vui chơi giải trí sẽ giúp bạn quên đi nỗi sợ hãi và có cái nhìn nhận đúng đắn về con người và căn bệnh này mong bạn sẽ thực hiện tốt
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.