  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 07-01-2010(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: Hà Nội
|
Vào tháng cuối 10 năm 2009, em về thăm một người anh họ bị ốm, sắp chết. Lúc đó có người nói với em anh ấy bị AIDS. Thấy anh gầy gò, ốm yếu, trông rất tội. Khuôn mặt trầy xước giống như những mụn trứng cá bọc. Em đưa tay mình bóp chân, bóp tay cho anh đỡ mỏi. Mọi người nói, anh bị nấm não. Chưa được hai tuần, em lại về đưa tiễn anh về nơi chín suối. Nhân dịp noel về quê chơi, em lại nghe mẹ nói: anh bị si đa. Người em như chết lặng. Mẹ nói, nhà bác cố tình giấu, mẹ được biết những triệu trứng của anh hoàn toàn giống với người bị AIDS.
Lúc em bóp chân tay cho anh, thì tay anh có làm chầy xước mấy cái mụn ở mặt. Bình thường, thì tay em cũng ít khi bị xước hay đứt tay, nhưng em cũng không nhớ rõ lúc đó tay em có vấn đề gì không? Xin hỏi liệu em có bị nhiễm không? Vào thời điểm nào cho xét nghiệm chính xác nhất. Em rất sợ khi biết mình đối mặt với nó. Nhưng càng sợ hơn khi mình lại lây lan cho người khác
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chào bạn.
HIV lây nhiễm qua 3 đường : đường máu, đường tình dục, và đường từ mẹ sang con. Ngoài 3 đường này, HIV không lây nhiễm qua con đường nào khác.Nên Bạn trang bị cho mình kiến thức HIV/AIDS để có cái nhìn đúng
Zô ta, hai ba, anh em ta cùng đập cho nó không còn đất sống !
|
Kỳ thị
Zô ta, hai ba, anh em ta cùng đập cho nó không còn đất sống !
|
41 |
369 |
12 Tháng Mười Hai 2009 1:29 CH
các anh cho em hỏi 1 tẹo
bởi |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.