  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Hủy diệt nội tạng
|
Ảnh chụp một trường hợp bị loét dạ dày - Ảnh: Tư Liệu
|
Các bác sĩ luôn cảnh báo rằng lạm dụng bia rượu sẽ bị mắc các bệnh về gan, tim mạch, huyết áp, loét dạ dày...
Nhậu ở vùng đất gió Lào
Bợm nhậu miền Tây
Lạm dụng rượu bia cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tâm thần với biểu hiện cụ thể như: hoang tưởng, ảo thị, ảo giác, ảo
thính, co giật/động kinh; viêm đa khoa thần kinh...
Tối 9.1, trên đường Nguyễn Thị Tú (gần KCN Vĩnh Lộc, TP.HCM), một nhóm công nhân đang nhậu thả cửa món vịt quay với bia. Một người tên U. (quê Kiên Giang) khề khà: “Cuối tuần mới được xả hơi mà. Dzô đi anh
em!”.
Giữa những lần nâng ly, nhiều người rít thuốc liên tục. Thậm chí, có người không hút (hoặc chưa kịp hút) thì bị bạn ngửa cổ ra và gí điếu thuốc vào miệng. Lồng trong mấy câu chuyện tán gẫu là vô số câu chửi thề. Họ không nể nang gì một cô bạn đi cùng và những người ngồi bàn bên
cạnh.
Tâm sự của một... đệ tử Lưu Linh
Trong đám nhậu ấy, chúng tôi để ý đến một thanh niên “tửu lượng” nổi trội. Đó là N.M, 29 tuổi, ngụ tại một xã vùng rừng núi phía bắc sông La Ngà thuộc huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, lên Sài Gòn có việc riêng và gặp “độ” nhậu.
|
Trong những cơn đau đớn, tui tự hứa ngày mai sẽ bỏ rượu. Nhưng ngày mai, tới cữ lại thấy thèm. Xung quanh, nhiều chiến hữu khác cũng đang trung
thành với chai rượu, mình đâu dễ bỏ được?.

|
|
M., một “đệ tử Lưu Linh” ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận |
M. kể, anh làm quen với rượu từ hồi học lớp 6. Lúc đó, M. mới đi học về và được mấy người bạn của cha mình đưa rượu cho uống thử. Dần dà, “đô” của M. tăng dần nhưng gia đình không ai hay biết. M. hiện làm nghề sửa chữa điện tử. Công việc bữa có bữa không, lại quen kiểu làm việc thủng thẳng nhà nông nên chiều chiều M. đi tìm bạn nhậu hoặc tự “gầy độ” tại nhà. Rượu cho 5 - 6 người như M. uống thường tính bằng can (10 lít/can). "Nhiều lúc đã thấy mệt trong người, đầu óc ê ẩm nhưng hễ có chiến hữu mới tới là một tay nâng ly, một tay bụm miệng cố nốc vào”, M.
kể.
M. tâm sự tiếp: “Sáng nào tui uống rượu là coi như cả ngày đó không làm được việc gì. Còn nếu nhậu buổi chiều, tối nằm ngủ đầu nhức như búa bổ. Rượu hành đau đớn lắm!”. Khi được hỏi sao không bỏ rượu, M. đáp: “Bạn bè hầu như ai cũng uống. Uống rượu đã là một thói quen lâu năm ở
đất này, cai rồi lại... hoàn nghiện thôi!”.
M. cho biết tại nơi anh sinh sống, có không ít người đã chết vì rượu. Thậm chí, có gia đình ba cha con lần lượt chết vì bị “trúng gió” sau khi uống rượu say. Bên cạnh đó, một số “đệ tử Lưu Linh” chết vì tai nạn giao thông hoặc bị ung thư, xơ gan... Còn những trận đánh nhau, cãi vã giữa vợ chồng, bạn bè liên quan đến rượu thì nhiều vô kể. Cũng có thầy giáo trẻ uống rượu say rượt vợ chạy khắp xóm. Người vợ đau khổ ấy đã mấy lần đưa đơn xin ly dị, nhưng rồi thương con thơ dại đành phải
cắn răng tiếp tục chịu đựng...
M. bảo mình dù sao cũng thuộc dạng may mắn vì có nghề nghiệp. Còn nhiều thanh niên cùng làng, cùng xã chủ yếu làm nông hoặc thất nghiệp. Sáng sáng thường có không ít người “ngồi đồng” ở quán cà phê. Thậm chí, có những người như anh N. - hàng xóm của M. - có thói quen tìm đến rượu
trước khi... đánh răng.
Tiêu tốn tiền của, tích tụ bệnh tật
Theo ông Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện
Bạch Mai, trung tâm thường xuyên tiếp nhận các ca ngộ độc rượu.
Bệnh nhân lứa tuổi thanh niên chiếm đa số trong các trường hợp phải điều trị. Chi phí cho lạm dụng rượu bia chiếm một phần đáng kể trong thu nhập của người sử dụng. Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược và chính sách y tế (VCL) - Bộ Y tế, 61% người được hỏi cho biết đã sử dụng tiền tiết kiệm chi trả cho rượu và gần 50% chi trả cho bia bằng tiền
tiết kiệm.
Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, lạm dụng rượu bia còn khiến người sử dụng phải chịu những phí tổn cho việc điều trị những bệnh do lạm dụng rượu bia. Chi phí điều trị cho một ca ngộ độc cấp do rượu, bia từ vài trăm ngàn đồng đến 3-5 triệu đồng, tùy mức độ. Những phí tổn này do người đó phải tự chi trả, không được BHYT thanh toán. Chưa kể đến những phí tổn lớn hơn nhiều khi người lạm dụng bia rượu bị mắc các bệnh do lạm dụng rượu bia lâu ngày gây nên như bệnh về gan, tim mạch, huyết
áp, loét dạ dày...
Lạm dụng rượu bia cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tâm thần với biểu hiện cụ thể như: hoang tưởng, ảo thị, ảo giác, ảo thính, co giật/động kinh; viêm đa khoa thần kinh. Theo số liệu từ một số cơ sở điều trị tâm thần, tỷ lệ bệnh nhân tâm thần do rượu
chiếm 5-6% tổng số bệnh nhân tâm thần điều trị.
Nhậu xong gây án
Theo các chuyên gia, khi lạm dụng rượu bia, các chức năng của một bộ phận vỏ não như sự phán đoán, tính tự chủ, ý thức về đạo đức hoàn toàn bị ức chế khiến người uống rượu không làm chủ bản thân, dễ dẫn đến
những hành vi nguy hiểm. Dưới đây là các vụ án liên quan tới rượu:
* Ngày 20.9.2009, tại khu vực sân khấu của nhà hàng H.V trên đường số 5, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân (TP.HCM) đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên (khoảng 10 người, chưa rõ lai lịch) do tranh nhau ca hát trong đám cưới sau khi làm vài “ve”. Nhân viên bảo vệ của nhà hàng đã can ngăn và đuổi số thanh niên trên ra ngoài. Khi ra khỏi nhà hàng, số thanh niên này tiếp tục cãi nhau và dùng cây cừ tràm của nhà đang xây dựng gần đó hỗn chiến với nhau. Hậu quả Nguyễn Văn H. (24 tuổi, tạm trú Q.Bình Tân, bạn của chú rể) bị thương ở đầu và đã tử vong trên đường
được đưa đi cấp cứu.
* Ngày 21.9.2009, tại nhà ở hẻm 32 Bùi Thế Mỹ, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú (TP.HCM), do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Nguyễn H. (42 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dùng vỏ chai bia đập bể đâm vào bụng anh Hồ Văn L. (25 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) gây thương tích nặng, khiến nạn nhân chết tại
bệnh viện sau đó.
 |
Cơ quan CSĐT đang lấy lời khai của Thành |
* Tối 30.9.2009, Tạ Văn Thành (40 tuổi, tạm trú Q.Tân Bình, TP.HCM) đi làm về, sau đó ra quán thịt thỏ đầu hẻm đường Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình, ngồi nhậu. Làm được “vài ve”, Thành về nhà. Tới nhà, thấy con ruột là Tạ Thị Thu T. (6 tuổi) đang ngồi xem tivi không chịu học bài, Thành lôi cháu ra đánh đập dã man, rồi lấy bếp gas ra châm lửa đốt chân cháu T. Cháu T. vùng bỏ chạy, Thành rượt theo bắt được, cầm vành tai con mình nhấc bổng lên cao, rồi quăng mạnh cháu T. xuống đường khiến cháu bất tỉnh… Tại trụ sở công an, Thành tỏ ra ăn năn nhưng đã quá muộn, phải chịu bắt giam với tội: “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà,
cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình”.
|
Cháu T. bị bỏng ở chân do cha ruột của mình châm lửa đốt - Ảnh: Đ.Huy
|
* Ngày 24.10.2009, tại quán ăn lề đường trước số 59/6B ngã tư Lê Văn Thọ - Cây Trâm, P.11, Q.Gò Vấp (TP.HCM), Nguyễn Thanh T. bị Phạm Văn H. dùng dao đâm vào bụng gây thương tích và đã chết trên đường đi cấp cứu. Trước đó, T. ngồi nhậu tại quán trên thì xảy ra mâu thuẫn với H. ngồi bàn kế bên. Được chủ quán căn ngăn, T. bỏ về, khoảng 15 phút sau, T. quay lại đem theo 1 con dao cùng 1 dùi cui tiếp tục gọi bia uống và gây
gổ với H., sau đó H. đã gây ra việc trên.
* Ngày 11.11.2009, trước nhà số 227/24 Nguyễn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9 (TP.HCM), do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Lê Duy T. (21 tuổi, tạm trú Q.9) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Nguyễn Minh T. (28 tuổi,
ngụ Q.4) khiến T. bị trọng thương và đã tử vong không lâu sau đó.
* Ngày 13.11.2009, tại nhà số 2C, tổ 3, KP3, P.Tân Hưng Thuận, Q.12 (TP.HCM), Lương Phi H. (tạm trú nhà trên) bị một nhóm thanh niên khoảng 10 người dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng và
H. đã chết trên đường đi cấp cứu.
Đàm Huy (tổng hợp)
|
Như Lịch - Liên Châu
Sửa bởi người viết 19/01/2010 lúc 06:51:21(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Có kinh tế cũng còn đỡ,còn biết kiếm loại tôn tốt mà vui vẻ một tí...,chứ mà rượu bia bây giờ uống linh tinh là hôm sau..biết liền.Mà cũng có thể không biết được ngày mai có dậy nữa không.  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 11-08-2009(UTC) Bài viết: 181  Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Believe đã viết:Lạm dụng rượu bia cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tâm thần với biểu hiện cụ thể như: hoang tưởng, ảo thị, ảo giác, ảo thính, co giật/động kinh; viêm đa khoa thần kinh. Theo số liệu từ một số cơ sở điều trị tâm thần, tỷ lệ bệnh nhân tâm thần do rượu
chiếm 5-6% tổng số bệnh nhân tâm thần điều trị. Ngoài ra còn có thể bị gái xinh trai đẹp móc mất tiền,xe cộ chẹt chết hoặc tan phế,về nhà vợ có thể cắt mất "của quý",ung thư,bị các bệnh lây truyền đường tình dục,vv...Nhiều vấn đề xảy ra khi là đệ tử lưu linh nhỉ,hix... | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Tệ nhậu trong thanh niên:
Bỏ mạng vì... ma men
|
Hiện Bệnh viện Chợ Rẫy quá tải các ca chấn thương sọ não do tham gia giao thông sau khi nhậu - Ảnh: Đ.N.T
|
Hằng năm tai nạn giao thông (TNGT) đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng, trong số đó không ít vụ do say xỉn gây ra...
Nghe đọc bài
Ở TP.HCM hiện quán nhậu mọc lên như nấm, rải khắp các quận nội thành cho đến huyện vùng ven. Từ sáng, nhiều quán đã bắt đầu mở cửa đón khách, đến trưa thì đông nghịt, có quán mở thâu đêm suốt sáng phục vụ thượng đế. Dĩ nhiên, sau khi kết thúc cuộc nhậu có người say, người tỉnh. Nhưng dù say hay tỉnh thì do "ma men" đưa lối nên cứ phóng xe ào ào giữa đường phố đông đúc. Và hậu quả, thông thường thì như nhiều người
vẫn đùa, chỉ có 2 lối về là... nhà thương và nghĩa địa!
Tông vào thành cầu, nứt sọ...
Chúng tôi biết một người tên Q., nhà ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM). Anh này có một khuyết điểm không bao giờ sửa đổi được, đó là uống xỉn mới chịu về. Anh Q. không biết bao nhiêu lần gặp nạn chỉ vì lúc... tưng tưng siết ga hơi lố nên đo đường hoài. Đến nay, trên mặt, tay chân của
Q. gần như kín mít vết thẹo.
|
"Lực lượng CSGT sẽ tăng cường xử phạt các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu, bia với nồng độ cồn vượt quá quy định cho
phép; sẽ tập trung ở các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu".
Thượng tá Lê Xuân Mùi, trưởng đội Tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông (PC26), Công an TP.HCM

|
|
|
Mới đây sau khi nhậu ở Q.2 về đến cầu Văn Thánh (Q.Bình Thạnh), xe anh đột nhiên loạng choạng tông vào lan can cầu. Cả xe, túi xách rơi xuống kênh, đầu anh đập vào thành cầu nằm bất động tại chỗ. Người đi đường đưa anh Q. vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bị nứt sọ nhưng may mắn là chưa nguy hiểm đến tính mạng. Cứ nghĩ sau vụ ấy, anh Q. sẽ "cai" nhậu nhưng sau khi ra viện, lại cũng tiếp tục "cưa đôi" 1 chai rượu gạo 650 với một người... bạn nhậu thâm niên!
Một trường hợp khác, trưa 13.9.2009, sau khi nhậu với bạn bè, anh P.N.H (29 tuổi, quê Thanh Hóa) đi loạng choạng nhưng vẫn cố leo lên xe gắn máy chạy về nhà. Đến trước địa chỉ nhà 124 Trần Thái Tông, P.15, Q.Tân Bình, H. đã tông thẳng vào đuôi ô tô đang đậu. Do cú va chạm quá mạnh, H. văng cách xa hiện trường gần 20m, bị chấn thương nặng ở đầu và
chết tại bệnh viện.
 |
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người do say rượu - Ảnh: C.T.V
|
Chết trước ngày kết hôn
|
Tôi có ý kiến
* Tôi rất ủng hộ các bài báo về "tệ nhậu" trong thanh niên hiện nay của Báo Thanh Niên. Nhậu chỉ mang lại sự suy yếu về sức khỏe, tinh thần và nòi giống của người VN. Hiện nay rất nhiều người, kể cả công viên chức có bệnh ghiền nhậu như báo đề cập, nghĩa là hôm nào không có rượu, bia trong người là chịu không nổi, kể cả những người trong ban giám đốc, điều này khác xa với doanh nghiệp nước ngoài - họ uống rượu chỉ mang tính xã giao. Uống rượu mà bị ghiền không bỏ được thì có thể xem rượu
tác hại như ma túy được rồi đấy. (tilis... @yahoo.com)
* Hoan hô Báo Thanh Niên đã có những bài viết về vấn đề bức xúc của xã hội. Nhậu là nguyên nhân làm giảm sức khỏe, làm giảm sút lao động, đánh chửi nhau, làm giảm sút kinh tế của đất nước; là nguyên nhân dẫn đến nhập siêu. Rất mong báo có tiếp những bài viết về tệ nạn này, đặc biệt
là trong đội ngũ cán bộ công chức nhà nước. ([email protected])
* Tôi là người dân miền Tây đi học và làm việc tại TP.HCM, thời đi học tôi trọ cùng các bạn học ở miền Trung, tôi hiểu nỗi cơ cực của bạn, từ đó tôi cố gắng làm việc, sống tiết kiệm, không hoang phí. Mỗi lần về
quê tôi ngao ngán cảnh nhiều thanh niên rủ rê nhậu suốt ngày. ([email protected]">[email protected])
|
|
Mới đây, N.G.S (22 tuổi, là sinh viên) chở 2 người bạn do say rượu không làm chủ tốc độ đã tông vào lan can cầu dẫn cầu Nguyễn Văn Cừ (từ hướng Q.1 về Q.4). Tai nạn khiến cả 3 rơi xuống sông; rất may 2 người
được cứu vớt, còn người bạn của S. bị chết.
Trước đó không lâu, sau khi làm vài xị rượu cùng với 2 "chiến hữu", anh D. vẫn chưa thấy "phê" nên chạy xe gắn máy đi mua mồi, rượu về nhậu tiếp. Trên đường về đến cầu vượt băng ngang qua đại lộ Đông Tây (Q.Bình Tân), do không làm chủ tốc độ nên anh D. tông vào lan can cầu, rơi xuống kênh chết. 2 chiến hữu của anh D. ngồi đợi hoài không thấy về nên cùng người nhà đi tìm. Khi được tin anh D. chết, 2 chiến hữu đang say
đột nhiên tỉnh hẳn...
Thương tâm hơn là trường hợp của D.Đ.T.G (tạm trú Q.Thủ Đức). Sáng 11.10.2009, G. điều khiển xe gắn máy mang biển số 65K1 - 25... chở bạn gái sắp cưới của mình về nhà cậu ruột ở cư xá 30.4, P.25, Q.Bình Thạnh để giới thiệu. Tại đây, trong lúc ăn cơm, G. đã nhậu với người nhà của ông cậu. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, G. chở bạn gái đến thăm người quen ở đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình). Khi đến khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình), xe G. bị ngã làm cả hai người té xuống đường; bạn gái của G. bị xe khách lưu thông cùng chiều cán chết tại chỗ, còn G. bị bất
tỉnh phải vào bệnh viện cấp cứu.
Tiếp xúc với Thanh Niên, một cán bộ của Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC26) cho biết, hiện tượng uống rượu, bia gây TNGT có chiều hướng gia tăng. Năm 2009, số vụ TNGT xuất phát từ rượu, bia tăng nhiều hơn so với năm 2008. Năm 2009 đã xảy ra 22 vụ TNGT làm chết 14 người, 8 người bị
thương, làm 19 phương tiện hư hỏng nặng.
Nguyên nhân tử vong thứ 5
Tại hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm thế giới về giảm thiểu tác hại của rượu, bia", được Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức ở VN hồi giữa tháng 11 vừa qua, một thứ trưởng Bộ Y tế nói: "Lạm dụng rượu, bia gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội. Rượu, bia là nguyên nhân thứ 5 gây tử vong trong 10 nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên toàn cầu. Không chỉ thế, lạm dụng rượu, bia còn khiến cho con người không làm chủ được hành vi, là nguyên nhân trực tiếp của nhiều vấn đề xã hội nguy hiểm như, nghèo
đói, TNGT, bạo lực, tội phạm...".
Cũng tại hội thảo này, các nhà chuyên môn cho rằng, ở nước ta, xu hướng sử dụng rượu, bia trong sinh hoạt hằng ngày, trong những dịp lễ hội, trong quan hệ công việc ngày càng gia tăng. Tình trạng sử dụng rượu, bia tràn lan đã ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông. Bình quân mỗi ngày trên cả nước có gần 40 người tử vong vì TNGT, trong đó có
không ít các trường hợp liên quan đến việc sử dụng rượu, bia…
Thanh Tùng
|
Đàm Huy
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
May,may,may ! Hôm qua mình không bị anh CSGT nào tóm,nhớ lại cảnh chở con bé lên Q1 xong rồi về,xa thế mà không làm sao,kinh qua.
Mai mốt có vui với bạn bè chắc đi xe ôm hay taxi như trước mới ổn,mà dạo này nghèo hơn xưa nên..."tích" kiệm 
Dưng tích kiệm kiểu này hổng ổn xíu nào !  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Giảm cung - cầu rượu, bia
|
Các số báo của Thanh Niên đăng bài cảnh báo về tác hại của việc lạm dụng bia, rượu trong giới trẻ - Ảnh: Đ.N.Thạch
|
Liên tục trên 10 số báo, Thanh Niên đã nêu thực trạng về việc lạm dụng rượu, bia trong giới trẻ cùng những tác hại như: hủy hoại sức khỏe, rối loạn tâm thần dẫn đến những hành vi mất nhân cách hay bạo lực nguy hiểm, thậm chí gây ra những cái chết oan uổng, tạo thêm gánh nặng cho gia đình và xã hội... Xin tạm khép lại loạt bài nói trên bằng một số giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng này.
Liên quan đến tình trạng lạm dụng rượu, bia cũng như tác hại của nó, bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách y tế - Bộ Y tế, cho biết:
- Một nghiên cứu quốc gia trong lứa tuổi thanh niên cho thấy có 69% nam giới và 21% nữ giới từng uống rượu. Có 58% nam thanh niên và 30% nữ thanh niên được điều tra cho biết từng say rượu. Trong khi mức sử dụng đồ uống có cồn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới là 9 lít/người/năm thì ở Việt Nam, lượng sử dụng đồ uống có cồn (rượu, bia) đã cao gấp 2 lần (19,7 lít/người/năm). Nhưng thực tế có thể còn cao hơn vì mức tiêu thụ này được thống kê trên cơ sở sản lượng của các nhà máy
rượu, bia chứ chưa tính được lượng rượu tự nấu trong cộng đồng.
Đáng tiếc là tỷ lệ lạm dụng rượu, bia còn khá cao. Theo điều tra của chúng tôi, trong số cán bộ nhà nước có 17% lạm dụng rượu và 12% lạm dụng bia. Trong khối doanh nghiệp, tỷ lệ này lần lượt là 26% và 12%. Đáng lưu ý, với nông dân: 28% lạm dụng rượu và 2% lạm dụng bia. Rượu mà nông dân uống chủ yếu là tự nấu, có hàm lượng chất gây nguy hại cao gấp
hàng trăm lần so với mức khuyến cáo.

Ảnh: Ngọc Thắng
|
* Xin bà cho biết tác động xấu do rượu, bia gây nên?
- Tổn hại về kinh tế do lạm dụng rượu, bia là thấy rõ. Ước tính, trung bình mỗi quốc gia chi hết 2-5% GDP cho rượu, bia (bao gồm sử dụng rượu, bia và giải quyết các hậu quả). Về sức khỏe, có tới hơn 60 bệnh tật liên quan đến rượu, bia. Nếu sử dụng rượu, bia từ sớm đồng nghĩa với giảm thời gian sống khỏe mạnh. Rượu còn gây chứng loạn thần. Số bệnh nhân bị loạn thần do rượu có xu hướng tăng và chiếm tỷ lệ khá cao
tại một số cơ sở điều trị tâm thần. Tỷ lệ này có nơi lên đến 20%.
Sâu rộng hơn, lạm dụng, nghiện rượu, bia còn ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi. Thế hệ sau sẽ bị ảnh hưởng về thể chất và tinh thần
nếu như người cha nghiện rượu, người mẹ uống rượu.
* Bà đánh giá như thế nào về hiện tượng dùng rượu để kết mối tâm giao, thể hiện sự thân tình?
- Đúng là lâu nay, việc uống rượu, bia của người VN như là một cách để biểu đạt tình cảm thân tình hay khởi đầu cho công việc. Nếu chỉ sử dụng chừng mực thì không việc gì phải phê phán. Nhưng như thực tế chúng ta vẫn thấy, đang có tình trạng lạm dụng quá mức rượu, bia. Thậm chí, một bữa gặp mặt được coi là thành công khi tất cả phải cùng say. Và hiện tượng này xảy ra không chỉ ở cộng đồng, làng xã mà ngay cả trong giới công chức, trong thanh niên. Vì vậy, rất cần xem xét lại "văn hóa" uống rượu để không dẫn đến việc lạm dụng.
|
Mức sử dụng đồ uống có cồn được khuyến cáo: Nam giới, không quá 3 đơn vị rượu/ngày. Nữ giới, không quá 2 đơn vị rượu/ngày.
1 đơn vị rượu = 1 lon bia 330 ml; hoặc = 1 cốc rượu vang (11 độ) 125 ml; hoặc = 1 chén rượu mạnh (40 độ) 40 ml. |
|
Vấn đề hiện nay cần quan tâm nữa là rất nhiều người trong tình trạng uống rượu theo bản năng: tự nấu rượu, tự chưng cất, tự uống. Họ thiếu hoàn toàn kiến thức uống rượu an toàn, mà trong đó, không ít là thanh niên. Họ không biết rằng chất lượng rượu phụ thuộc vào cách thức chưng cất, mức độ dung nạp. Vì nếu không được kiểm soát về chất lượng, liều lượng sẽ rất nguy hiểm đến sức khỏe. Lạm dụng rượu có thể dẫn đến các hành vi không tự chủ. Rượu là chất gây nghiện, uống lâu dài, độ dung nạp tăng dần và sẽ bị phụ thuộc vào rượu. Khi đó, người uống luôn mong muốn có rượu bất cứ lúc nào và bằng mọi cách. Tình trạng này dẫn đến
tha hóa nhân cách, không làm chủ được mình.
Nguyên nhân của lạm dụng rượu ngoài việc ý thức cá nhân còn do tiếp cận quá dễ với rượu. Mặc dù chúng ta đã có quy định từ năm 2005 cấm bán rượu tại một số khu vực, nhưng hầu như không kiểm soát việc thực hiện
và không có xử phạt.
* Thưa bà, đâu là giải pháp hiệu quả chống lạm dụng rượu, bia?
- Viện đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chính sách quốc gia về phòng chống tác hại và lạm dụng rượu, bia. Trong đó, có đề
cập đến các giải pháp nhằm giảm cung-cầu rượu, bia.
Có thể giảm cầu bằng nhiều cách, trong đó có học tập kinh nghiệm của một số nước bằng việc tăng mức thuế tiêu thụ đặc biệt (có quốc gia áp dụng mức 200%). Giá rượu đắt sẽ làm giảm cơ hội tiếp cận. Tuy nhiên, việc này cần thực hiện đồng bộ với việc kiểm soát, vì khi đó tình trạng
rượu lậu, rượu giả có thể gia tăng.
Bên cạnh đó, cần hạn chế các điểm cung cấp rượu, bia như đã quy định từ năm 2005 - cấm bán rượu, bia tại một số điểm: trường học, bệnh viện, sân vận động... Tuy nhiên cần phải giám sát chặt chẽ hơn vì quy định đã có nhưng hiệu lực thấp. Ngoài ra, cũng khuyến cáo thêm về giảm mật độ của điểm bán rượu để giảm tính sẵn có của rượu, bia. Chúng tôi cũng kiến nghị, không bán rượu cho người dưới 18 tuổi (tăng thêm 2 tuổi so với trước đây). Ngoài ra, còn đề nghị thực hiện các hình thức bán rượu
theo giờ, theo buổi để giảm cơ hội mua và sử dụng rượu.

Ảnh: NVCC
|
Cản trở sự phát triển của đất nước
Nhậu đã trở thành một vấn đề xã hội đáng quan tâm. Một người bạn của tôi ở nước ngoài về đã nhận xét: Người VN bây giờ có nhiều thời gian rảnh quá, cứ khoảng 3 giờ chiều mỗi ngày là các quán nhậu đã có khách. Hiện nay VN đang ở thời kỳ dân số vàng, là cơ hội để từng cá nhân, gia đình và xã hội phát triển nhưng nhậu đã gây lãng phí thời gian, cản trở
sự phát triển của đất nước.
Làm thế nào để giảm nhậu? Theo tôi, giáo dục ý thức cho thanh thiếu niên là vấn đề then chốt. Bên cạnh đó, khâu quản lý giờ giấc làm việc của cán bộ - công nhân viên cũng cần được lưu ý. Nhậu trong giờ hành chính là những người thất nghiệp hoặc làm bán thời gian, do đó thiết nghĩ Nhà nước cần tạo thêm nhiều việc làm khuyến khích nhóm này làm việc kiếm thu nhập. Ở nước ngoài, người ta làm việc cật lực từ thứ hai đến chiều thứ sáu, ngày cuối tuần họ cũng nhậu rất nhiều nhưng hầu như việc nhậu không ảnh hưởng đến những người xung quanh bởi tinh thần thượng tôn pháp luật, khi nhậu xỉn thì gửi xe lại, đi phương tiện công cộng về nhà. Trong khi đó, người VN thì nhậu từ thứ hai đến chủ nhật, một số người nhậu xong thì quậy phá, gây tai nạn giao thông... Nhiều vụ việc xảy ra cơ quan công quyền xử lý theo hướng thiên về tình cảm, cho nên tôi nghĩ phải làm sao đưa được luật vào trong đời sống, nghiêm cấm thanh thiếu niên đụng chạm đến rượu, bia, thuốc lá và xử lý nghiêm các
cửa hàng bán rượu, bia cho thiếu niên... Tiến sĩ Phạm Đức Trọng (Trưởng khoa Xã hội học, trường ĐH KHXH và NV TP.HCM)

Ảnh: NVCC
|
Cần có những chiến dịch truyền thông sâu rộng
Có thể nói rằng việc nhậu đêm, thậm chí nhậu ngày đã trở thành một trong những thói quen khó bỏ của nhiều người. Vấn đề vẫn phải bắt đầu bằng việc tự biết kiểm soát chính mình. Theo tôi, để các bạn trẻ giảm bớt việc nhậu thì trước hết cần có những chiến dịch truyền thông mang tính chất sâu rộng nhằm vào nhiều tầng lớp trong xã hội. Thứ hai là phải định hướng cho giới trẻ mục tiêu trong cuộc sống và cảnh báo những ảnh hưởng từ rượu, bia đến cuộc sống trong định hướng giá trị. Thứ ba là cần biến chuẩn mực "không say xỉn thiếu kiểm soát" trở thành một điểm nhấn trong những cuộc đánh giá bình chọn có liên quan dành cho sinh viên, cán bộ quản lý, gia đình văn hóa. Thứ tư là các chiến lược truyền thông cần chú ý tính dài hơi và đặc biệt phải sát thực tế và
không quá lý thuyết...
Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn (Trưởng bộ môn Tâm lý trường ĐH Sư phạm TP.HCM)
Thiên Long (ghi)
|
Liên Châu (thực hiện)
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Chào buổi sáng
Chặn lại “con tàu say”
Chuyện thanh niên uống bia rượu, nhất là rượu, bây giờ đã “ngoài tầm kiểm soát”. Gọi đó là tệ nạn có lẽ chưa đủ, phải gọi là thảm nạn mới
đúng.
Như chuyện 9 thanh niên nông thôn ở An Giang tử vong ngay khi nhậu rượu đế có độc chất xảy ra chưa lâu, nghe qua ai cũng khiếp, kể cả những “bợm
nhậu”, nhưng rồi sau đó người ta lại uống tiếp, nhất là thanh niên.
GS-TS Võ Tòng Xuân - một người rất quan tâm đến sức khỏe của thanh niên nông thôn Nam Bộ - mới đây đã than trong một cuộc họp: “Mỗi khi lên lớp, nhìn thấy sinh viên mình bây giờ sao mà bé nhỏ về dáng vóc, yếu ớt về sức khỏe đến như vậy! Chuyện thanh niên nông thôn Nam Bộ nhậu nhẹt đã thành một vấn nạn đau lòng. Làm sao để dừng chuyện đó lại?”. Quả thật, không dễ “hãm” đà lao tới của “con tàu say” (chữ dùng của thi hào Rimbaud)! Nhưng không thể không chặn lại, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nòi giống, nó làm tổn thương không chỉ một, mà
nhiều thế hệ.
Tôi nghĩ, cần có một chương trình quốc gia để tìm hiểu về những nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp dẫn đến tệ nạn uống rượu, tạm khu biệt ở thanh niên nông thôn Việt Nam, tạm khu biệt vùng ở thanh niên nông thôn Nam Bộ, để sau đó đề ra một chiến lược quốc gia đồng bộ nhằm thay thế “hoạt động… nhậu” bằng những hoạt động lành mạnh khác. Không phải cứ nói đến vấn nạn nào cũng đòi đề ra “chiến lược quốc gia”, nhưng vấn nạn uống rượu trong thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, đã tới mức trên cả “báo động đỏ” để cần một chương trình hành động như vậy
nhằm thay thế, tiến tới xóa bỏ nó.
Tuy nhiên, như nhiều người đã nói, bây giờ nếu không cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn uống rượu, thì họ biết làm gì trong những lúc rảnh rỗi? Không có tổ chức hay hoạt động nào đủ sức thu hút thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, khiến họ say mê sinh hoạt vui chơi lành mạnh mà… quên rượu đi. Vì, chỉ khi có những đam mê tốt thay thế cho đam mê xấu, thì mới mong giải quyết được vấn nạn về sức thu hút khó
cưỡng của bia, rượu đối với thanh niên.
Và có lẽ, những hoạt động thu hút thanh niên sinh hoạt lành mạnh như hoạt động các câu lạc bộ kỹ năng, khi được phổ biến trong thanh niên từ thành thị tới nông thôn, mới mong có cơ hội thay thế dần thú vui uống
rượu.
Tôi đã có dịp quan sát những nhóm thanh niên sinh hoạt trong CLB kỹ năng vào ngày nghỉ tại một công viên ở TP.HCM. Những trò chơi của họ - hồi nhỏ tôi đã từng chơi - là rất có lợi cho sức khỏe, cho sự phát triển của trí tuệ, thể hiện tinh thần đồng đội, lối làm việc theo nhóm, và lại có sức thu hút rất lớn đối với người chơi. Tại sao hội LHTN ở các cấp không tổ chức được những sinh hoạt như thế để thu hút thanh thiếu niên vào những hoạt động lành mạnh và mang tính cộng đồng cao? Tại sao những hoạt động thể thao hay giải trí quá ít khi đến được thanh niên nông thôn, nhất là ở Nam Bộ? Và tại sao chúng ta chỉ kêu ca chứ chưa thực sự bắt tay vào hành động nhằm hạn chế dần và đi tới chấm dứt được thảm nạn này? Thanh niên không chỉ cần sống có lý tưởng, có công ăn việc làm, mà còn cần có môi trường lành mạnh để vui chơi, giải trí
và phát triển toàn diện con người mình.
Các tổ chức đoàn thể cần phải tạo môi trường rèn luyện những kỹ năng sống cho thanh thiếu niên - nơi mà những người tham gia có được niềm vui, sự giải tỏa, và cảm thấy cuộc đời mình có mục đích. Sống có mục đích có lẽ sẽ là liều thuốc tốt nhất để trị bệnh uống rượu tràn lan. Và khi sống có mục đích lại có nơi để thể hiện mình, thì thanh thiếu niên
sẽ xa dần các tệ nạn.
Thanh Thảo
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|