Chào các bạn,mình thấy căn bệnh HIV thật là kinh khủng và quá đáng sợ

. Mình đã từng có những hành vi không an toàn nên mình biết sau khi có những hành vi như vậy con người mình sẽ trở nên tồi tệ thế nào. Từ chán nản,nghĩ quẩn,stress,...dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng

. Đúng là khi nào mình ''bị'' đặt vào trường hợp như vậy mình mới biết đc các bạn ạ.Thật tồi tệ!!!!!!!!

. Mình cũng lớn rồi (27t),cũng là 1 người trí thức lớn và rất hiểu biết,mình đang có 1 tương lai khá sáng vì mình có 1 trình độ và khả năng khá và đang là niềm hy vọng của cả gia đình. Khoảng 8 tháng trước mình có quen biết 1 người mà mình cũng k rõ,mình đã QHTD (mới cho vào AD thôi rồi đưa ra ngay) với cô gái đó (vì mình cũng đẹp trai và rất dẻo mồm mà)

. Mặc dù về chả có biểu hiện j nhưnng mình bị ám ảnh ,sợ,sợ và...sợ lắm. Nếu có lỡ làm sao thì mình coi như chết (nghĩ vậy các bạn ạ-vì mình có gan làm fải có gan chịu mà), nhưng gia đình mình thì ra sao, cả bạn gái nữa (bạn gái mình tuyệt vời lắm,mình k bjờ dám làm j quá cả và lúc xảy ra chuyện kia mình vẫn alone!!!)mình sẽ chủ động chia tay ra sao!!!!!!?????hic. Nói chung mình đấu tranh tư tưởng lâu và gần đây mình bị suy nhược cơ thể lắm, đau đầu lắm,... Rồi mình quyết định đi thử máu các bạn ạ. Mình cũng có linh cảm k bị sao cả nhưng vẫn sợ,sợ lắm!!!. và rồi kq là (-)tính

. Đúng là như đc sống lại rồi. và từ bjờ mình có thể tự tin...làm lại cuộc đời (hi,nghe như kiểu cai nghiện về í nhỉ!!!). Có thể là mình may mắn đc như vậy. nhưng các bạn nào chưa bjờ bị như mình thì hãy sống lành mạnh và đừng để xảy ra những chuyện có thể nói là đáng tiêc như mình nữa. Hãy yêu thương lấy bản thân mình,lấy người thân của mình, bạn bè mình,... Và đây cũng chỉ là 1 căn bệnh như bao bệnh khác (nhưng nó ác hiểm hơn nhiều). Chúng ta hãy qtâm đến nhau hơn,vì cộng đồng,vì xã hội,đừng xa lánh những người đã k may bị nhiễm HIV vì họ cũng k muốn thế và chúng ta cùng là con người mà,hãy chung tay góp sức giúp đỡ họ các bạn nhé.chỉ có thông cảm cho nhau thì căn bệnh này mới giảm đc thôi,chứ cứ miệt thị họ thì thật tội nghiệp

,và từ đó sinh ra chán chường và có thể sẽ là mầm mống gây ra bệnh đấy các bạn. Vì 1 thế giới,vì nhận loại chúng ta hãy tránh xa ma túy,mại dâm,hãy chung tay giúp đỡ những bệnh nhân HIV để dần dần loại trừ đc căn bệnh này ra khỏi XH nhé!!!
Tôi yêu các bạn,tôi yêu tôi và thế giới này hãy yêu lấy nhau nhé!!!!!
Chúc các bạn hạnh phúc!