Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline meovt2008  
#1 Đã gửi : 17/01/2010 lúc 03:00:28(UTC)
meovt2008

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-01-2010(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: 117A Luu Chi Hieu

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chào anh em, chúc mọi người có 1 ngày chủ nhật tốt lành nhé
ngày nghỉ cuối tuần luôn là ngày thú vị phải  ko
anh em thường làm gì vao ngày cuối tuần nhỉ, mình ko biết cách sắp xếp thời gian cho 1 ngày nghỉ bổ ích cho lắm, mọi người chia se 3 với nhé




tớ chúa ghét  cái ngày chủ nhật .

thật mà nói là hơi hơi bị khác người 1 tí, bình thường ai cũng thích ngày chủ nhật này , thế nhưng riêng tớ tớ ghét cực. cái ngày chủ nhật này là cái ngày mà ngày xưa còn đi học tớ hơi bị "tôn sùng " mong chờ , và cả  hi vọng nó đến thật nhanh nữa  (chắc chắn 1 điều rằng ko chỉ riêng tớ có tâm trạng này nhá , đừng nói các cậu còn đi học ko mong chờ đến ngày chủ nhật à, nói ko tớ chết liền ấy ^^ ) Mà nói thật thì học sinh chỉ có mỗi ngày này + thêm đêm thứ 7 là đc thong thả thôi, chứ mấy ngày bình thường thì có mà học lòi con mắt , hjx,

Nói thế thôi chứ cũng có cả khối anh chàng + nàng ngày nào cũng là ngày chủ nhật , ngày nào cũng thong thả, ngày nào cũng chơi , hic

Mà đó là chuyện ngày xưa , ngày xưa thì thích thật, ngày chủ nhật tha hồ chơi bời, tha hồ ngủ nướng, nướng đến 9-10h sáng, nướng đến "khét lẹt" cũng ko sợ  ngày chủ nhật tha hồ tắm biển, tha hồ đá banh, tha hồ mà nghịch, hix, giờ nhớ lại còn "thèm" nữa nè

mà đó cũng là chuyện ngày xưa, còn bây giờ tớ đáng ghét ngày chủ nhật. ghét chúa.

Ngày chủ nhật cũng chẳng khác ngày thứ 2 là mấy, mà chắc chắn là nó sẽ ko khác ngày thứ 3 hay thứ 4 rồi , hẳn là nó chắc chắn sẽ ko khác rồi vì nó cũng là 1 ngày thôi, mà ngày nào thì chẳng có 24 giờ , ngày nào mà có thừa hay thiếu 1 giờ có lẽ là ngày đó ...đồng hồ nó chạy sai thôi , vứt nó vào tiệm là vừa  

 có người  hỏi " nó cũng là 1 ngày bình thường, thế sao lại ko ghét những ngày khác mà lại ghét ngày chủ nhật"

 tớ đốp lại 1 câu ngắn gọn

- " Ai biểu nó là ngày chủ nhật "

-Thì sao?

-Thì nó là ngày chủ nhật.

Ừ thì nó là ngày chủ nhật, vì sao tớ lại ghét nó nhỉ ?

Tớ ghét nó , Thứ nhất , ngày xưa tớ thích nó vì tớ còn đi học, giờ hết đi hoc rồi thích làm gì nữa, hic, giờ đi làm thì ngày nào cũng như ngày nào , có khác là ngày nào chưa có lương và ngày nào có lương mà thôi Đây , đây nè, đây mới là ngày tớ thích , tớ mong đợi, tớ hồi hộp và hi vọng đây  nó đó, ngày tớ dc lấy lương đấy hehehe

ngày đi học tớ thích mỗi ngày chủ nhật, giờ thì thích mỗi ngày lấy lương, mà ngày đi học thì 1 tuần có 1 ngày chủ nhật, còn đi làm rồi thì 1 tháng mới có 1 ngày lấy lương  hic,

 bất công thế đấy, trước thì 1 tháng 4 -5 ngày chủ nhật để thích, giờ 1 tháng mới có 1 ngày để thich, nhưng bù lại giờ chỉ có 4 ngày để ghét, còn trước thì 7 ngày trừ 1 ngày( chủ nhật ) để ghét , vị chi là 1 tháng có khoảng 26 ngày để ghét  

theo luật bù trừ thì tính ra mình vẫn còn lời chán hehehe

hic, tớ lại nói đi đâu nữa rồi, đang nói vì sao tớ ghét ngày chủ nhật

Li do thứ 2 tớ đưa ra là thế này, các cậu có thể hình dung như sau

Tớ chắc chắn ko riêng gì tớ mà các cậu 1 điều rằng ngủ nướng là món mà ko thể thiếu trong thực đơn của ngày chủ nhật dc 

Tớ cũng thế, đặc biệt riêng ngày chủ nhật ngày trứơc mà tớ còn đi học ấy hả, tớ nướng có mà khét lè khét lẹt ra luôn ấy nhé, thương thường cũng là 9-10h sáng,hôm nào kỉ lục lắm cũng đạt đến hơn 11h ( tiện thể dậy ăn trưa luôn, khỏi ăn sáng mất công )

ấy thế mà

ngày hôm này tớ đành ngậm ngùi nhìn kỉ lục ấy dần lụi tàn , sad

hôm nào may mắn lắm thì tớ chỉ đạt dc 1 / 2 chỉ tiêu đề ra ấy, nhiều lắm là đến 6 giờ, ( + - 10p)

đừng có nghĩ tớ ko muốn lập kỉ lục mới hoặc là đạt chỉ tiêu , tớ rất muốn ấy chứ, khổ nỗi thế này, mỗi ngày cứ đến 5h30 - 6h là tớ đã tự bật dậy rồi ( cái này gọi là đồng hồ sinh học ấy mà, mỗi người có thể hẹn giờ khác nhau, nhưng riêng tớ tớ mặc định nó 6h kém tí )  bình thường tớ rất yêu cái đồng hồ này, lâu lâu tớ có thức khuya mấy thì sáng mai y như rằng tớ đều dậy đùng giờ mà chẳng phải phiền ai, nhưng hỡi ôi, đó là bình thường, còn đây là ngày chủ nhật cơ mà, nó là 1 ngày ko bình thường >"<

ngày bình thường thì phải dậy sớm đi làm, còn ngày chủ nhật là khác, cái món ấy ko có trong thực đơn của ngày chủ nhật,híc, tự nhiên tớ lại ghét cái đồng hồ ý quá . Nó làm tớ mất giấc ngủ ngon. Tớ có thể tắt nguồn cái điện thoại, mạnh hơn nữa là tớ có thể phang luôn cái đồng hồ vào tường ( để rồi hôm sau lượm lại lắp pin vào, và nặng hơn nữa là thay con khác )  nhưng với cái đồng hồ này thì ko, tớ làm sao mà có thể làm thế với tớ đc, ôi có mà chết mất

uhm thì có thể là tỉnh dậy đi, với khả năng  + thâm niên + kinh nghiệp ngủ nướng  gần 20 năm thì đó là chuyện nhỏ, tớ có thể cho qua và tiếp tục hiệp 2 sau khi...ngoáp ngoáp vài cái.Khổ nỗi ông tướng của tớ ( ông anh ấy mà ) cũng dậy vào giờ đó, mà việc đầu tiên của ổng sau khi dậy bao giờ cũng là bật nhạc. hjx, basss + volum "max of kingsize" , tớ thề tớ cố gắng che cả mấy cái mềm, kể cả bịt 2 tai = 2 cái gối to tướng cũng ko thể nào ngăn đc cái thứ âm thanh ầm ĩ ấy chui vào lỗ tai, đã thế ổng còn rứơn cổ hát theo, làm tớ mới sáng sớm phải nuốt trọn 2 thứ âm thanh khủng khiếp ấy vào ( 1 là cái máy tính còn 1 là giọng ca có mối thù sâu nặng với âm nhạc của ông anh tớ , nhưng cũng ko đến nỗi là tàn phá ) , nếu các cậu là tớ tớ đố các cậu có thể ngủ nướng tiếp đấy.

thế đấy, tớ phải tỉnh dậy lò mò đi xuống gác ( tớ ngủ trên gác ^^) , trong cái bực bội và khó chịu của tớ là nụ cười đắc thắng của ông anh "  Dậy rồi hả cu "

cu cu con khỉ , bực chết đi đc .

Tớ đành " rửa mặt gác gối " ( người bình thường là rửa tay gác kiếm ấy ), ngậm ngùi ra ngoài đường

giờ này ngủ dậy chả biết làm gì , trong khi đám bạn đang "nồng ấm: bên chăn mền thì tớ đã...

đợi cho ông anh xong xuôi rồi cầu mong cho ổng đi nhanh nhanh tớ tắt nhạc leo lên làm thêm 1 giấc nữa, nhưng thôi rồi , đến lượt mấy người xung quoanh dậy, thế rồi tất cả đều dậy>>> rùm beng cả lên

mà dù có muốn đi nữa tớ cũng chẳng ngủ dc, nhưng vẫn cứ nằm ườn ra đấy như con mèo lười

chả muốn đi ra ngoài

ui

nếu mà cái bụng nó ko réo lên ùng ục chắc tớ sẽ chẳng chui ra ngoài đâu , muốn nằm thêm tí nữa mà cũng ko đc,

>>> ngày chủ nhật đùng là đáng ghét

hic, Mà kì lắm nha,

tớ là tớ thuộc loại người ích kỉ , tớ sống và làm chỉ làm theo những gì mình thích thế mà cuộc sống đôi khi khiến tớ phải làm theo những điều mà tớ chẳng thích tí nào

chẳng hạn như thế này , tớ ko thích đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, ấy mà tớ cũng phải đội. Khoắc lên mình cái nồi cơm điện ấy chả hay ho gì, thế mà ko riêng gì tớ ai cũng phải đội ,trong khi đó tớ biết chắc chắn còn có rất nhiều nhiều ng ười như tớ, chẳng thích mang theo cái nồi cơm cồng kềnh ấy lên đầu mỗi khi ra ngoài tí nào ,the mà vẫn phải mang , kì cục thật

hôm nọ tớ nói chuyện với pé kia, tớ cũng nói tớ là người ích kỉ , chỉ thích làm gì tớ thích, ấy vậy mà nói chuyện với pé ấy 1hồi đụng vào vấn đề tớ o thích, tớ la um sùm lên, thế là cô bé ấy khó chịu với tớ

Tớ có lỗi gì chứ chẳng phải tớ đã nói là  tớ thế này thế nọ rồi sao, thế là mất công phải xin lỗi nữa, híc

và cả lần này nữa, tớ cũng ko muốn dậy sớm, cũng ko muốn chui ra ngoài thế mà tớ vẫn phải chui ra

kì cục thật

mà thật ra cũng ko có gì là kì cả, tớ ko thích cái này nhưng tớ sẽ thích cái kia, và vì thích cái kia nên tớ sẽ hi sinh cái ko thích này ( tức là tớ sẽ làm cái tớ ko thích ấy mà ) , như thế này nè, tớ ko thích mang nồi cơm điện, nhưng tớ thích cảm giác an toàn khi ra đường và tớ còn rất rất yêu đời( thích sống ) nên  dù ko thích tớ vẫn sẽ đội nó lên>> an toàn, và cũng chẳng sợ mấy chú " bọ vàng " vẫy tay >> an tâm.
tớ ko thích nói đến vấn đề ấy nhưng tớ thích nói chuyện với cô bé ấy, mà chắc chắn là cô bé ấy sẽ ko thiếu gì vấn đề bàn tán với tớ, tớ vẫn sẽ nói nhưng sẽ ít thôi ^^ , còn vấn đề khác thì ...hjhj và cả lần này, tớ thích nằm ườn ra đấy như con mèo lười nhưng tớ ko thích ngó cái bụng tớ đang sôi lên ùng ục tí nào .thế là tớ đành phải ra ngoài. Nói chung tớ thấy có 1 điều như thế này,ko phải những gi mình muốn đều tốt , và ko phải những gì mình ko muốn đều là ko tốt . ^__^ Bỏ đi 1 điều mình thích sẽ nhận lại đc nhiều hơn gấp nhiều lần mình đã bỏ .

híc, tớ nói vòng vo nữa rồi, nói vòng vo cũng chỉ để chốt lại 1 câu là tớ phải ra ngoài  khi mà mặt trời chỉ có mới dậy( ông mặt trời có khi còn dậy trễ hơn cả tớ )

tớ lang thang 1 mình trong khi các  chiến hũư ..(đang ngủ chứ làm gì )

mà dậy sớm cũng có cái hay của nó à nghen, trời lành lạnh , mát mẽ nè, ko khí thì trong lành phải biết, nhỳn người ta qua lại đông vui mình cũng tỉnh ngủ tươi tắn hẳn ra  >>> thích thật

đấy , như tớ vừa nói ấy, tớ bỏ cái ko thích dậy sớm của tớ  thế là tớ dc 1 cái thích to to nữa rồi . CÔng thức cũa tớ là luôn đúng ( với tớ mà thôi)

buổi sáng chủ nhật của tớ qua nhanh sau buổi ăn sáng,và ngồi quán nét. híc

buổi trưa + chiều kết thúc sau giấc ngủ khù khì ( bù vào buổi sang cho bõ ghét) , buổi tối đi học về là tớ lại ca bài ca " đi học về là em đi học về, em về nhà em trèo lên giường, .....) và thế nào là các cậu cũng biếtrồi, tớ khói nói đoạn sau ,

đó

và như thế đấy, tổng cộng 2 lý do trên đã khiến tớ vô cùng ghét cay ghét cú ngày chủ nhật.mà tại sao là ngày chủ nhật nhỉ?

 thật ra thì cũng đơn giản, ngày chủ nhật là ngày nghỉ, mà tớ dc nghỉ thì thực sự chẳng biết làm gì, cũng muốn giải trí, vui chơi cho nó thanh thản khuây khoả, nhưng cứ nghĩ đến cảnh 1 mình 1 bóng đi ra ngoài đường buồn chết, thế nên thôi, Lâu lâu gặp thằng này thằng kia nó hỏi" Sao đí có 1mình àh Thanh", ngại chẳng biết trả lời sao.Nhỳn tụi nó tay trong tay, chân trong chân bên nhau cười đùa mà mình...hic itủi thân ghê gớm. Đành gượng cười chào nó 1 câu, tự nhiên trong mình dẫy lên cảm giác khó tả, tình yêu trong tớ là 1 điều gì đó thật xa xỉ ^^

 Mà nếu ngày nghỉ có là ngày thứ 2 hoặc thứ 3, thì tớ cũng sẽ ghét ngày thứ  2 hoặc thứ 3 ấy rồi chứ ko phải là ghét ngày chủ nhật đâu. Cũng như là ngày lấy lương cũa tớ, tớ lĩnh lương ngày nào tớ thích ngày ấy , nếu như ngày lấy lương ấy có rơi vào ngày chủ nhật thì chắc chắn tớ sẽ lại yêu cái ngày chủ nhật chứ ko ghét nó rồi ^^ ( mà biết đâu rơi thật vào ngaỳ chủ nhật thì tớ sẽ mang trong mình 2  cảm xúc yêu _ ghet lẫn lộn hehehe chả biết thiên vị hay uư tiên cái nào ^^)

hic, cuộc sống độc thân nó là thé

 tớ ghét ngày nghỉ .

..............................................

và tớ biết sẽ còn rất nhiều rất nhiều người còn cần thêm 1 người bạn như tớ nữa ^^

thế lỡ như các cậu vô tình đọc phải entry này của tớ, tại sao chúng ta ko chào nhau 1 câu nhỉ ?!

vì  có khi nào trên đường đời tấp nập(thực ra là  cộng đồng online) ta vô tình đi lướt qua nhau ( ta vô tình ngó mắt qua entry của nhau ^^ )  

............................................

Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

Rồi họ chia tay kiêu hãnh thẩn thờ
Bóng dáng yêu chỉ về trong mộng
Rồi họ chết
Dưới suối vàng lạnh cóng
Họ gặp nhau nào có nhận ra nhau

Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu

Gió về đêm hoang dại
Biết tin người trở lại
Ngày em đi lấy chồng
Mây buông giải tầng sâu
Mây buồn giải tầng thẳm
Tiễn một đời con gái...


Ai bảo nhậu lai rai là khổ? Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao. Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao, Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc... Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích... "Chị giận anh rồi, tối….. sang ngủ với em.....
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.