  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 18-01-2010(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: 15
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Mình là sinh viên năm nhất thuộc ngành điều dưỡng,cách đây 12 ngày trong khi thực tập ở bệnh viện , trong lúc lấy máu cho một bệnh nhân mình vô tình để máu người bệnh chảy dính vào tay mình (máu người bệnh còn chảy vào khe kẻ móng tay mình), lúc đó mình chỉ lo cầm máu cho người bệnh mà không để ý .sau khi don dẹp dụng cụ và ghi hồ sơ xong thì mình mới đi rửa tay .Đến chiều hôm đó mình mới biết được kết quả xét nghiệm bênh nhân đó bị Hiv .Mình cảm thấy rất hoang mang lo sợ, mình xem lại tay mình thì thấy không có vết thương hở nào cả , nhưng mình không biết trong lúc chưa rửa tay mình có dụi vào mắt mình hay không ( vi` lúc này mắt mình hay bị ngứa nên mình hay đưa tay lên dụi ).Sau đó 2 ngày mình bị tiêu chảy,mình uống thuốc sau đó mỗi lần đi tiêu rất khó và ra phân nát có lẫn đờm, bụng lúc nào cũng đau âm ỉ (đến giờ vẫn đang đau), ngày thứ 4 sau khi có nguy cơ bị nhiễm mình cảm thấy đau cơ ở hai cánh tay ba ngay sau thì khỏi,ngày thứ 7 sau khi có nguy cơ bị nhiễm mình bắt đầu bị sốt, lúc nóng lúc lạnh thay đổi liên tục,mình đi bác sĩ khám và uống thuốc thì hạ sốt nhưng đầu cứ lăng lăng khó chịu,ngày thứ 10 sau khi có nguy cơ bị nhiễm mình lại đau cơ ở hai chân và 2 tay, huyết áp có lúc tụt xuống chỉ còn 90/60 thôi mà nhịp tim thì lên tới 90 . có phải mình bị nhiễm Hiv rồi ko?mình biết triệu chứng không thể nói lên kết quả chắc chắn mà phải xét nghiệm máu mới biết, nhưng phải 3 tháng nữa mới đi xét nghiệm được mà giờ mình đang bươ'c vào thi cuối kì.Tâm trạng mình đang rất hoang mang đau khổ ,bao nhiêu kiến thức học được đều bay mất hết, giờ trong đầu mình chỉ còn ám ảnh về Hiv thôi.Tương lai của mình coi như tiêu tan nếu mình bị mắc vào căn bệnh thế kỉ này ! xin hãy cho mình một lời khuyên !
Sửa bởi quản trị viên 02/07/2010 lúc 02:29:25(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2009(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: TP HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Bạn à, theo bạn kể thì khả năng lây nhiễm HIV rất rất thấp...Vì máu không dính vào nơi bị thương trên người bạn, nên không thể lây nhiễm được...Còn các triệu chứng mà bạn kể là do stress ảnh hưởng đó...Hãy tập trung học hành cho giỏi đi...sau 6 tuần làm 1 cái xn là an tâm rồi...Chúc bạn khỏe
|
HAYVITOI |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC) Bài viết: 227
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
không nhớ cụ thể thì chẳng nói điều j đươc.đợi đủ 6 tuần làm xn nhé.6 tuần chưa yên tâm thì 12 tuần làm cái nữa cho yên tâm luôn nhé.theo tôi thì bạn âm tính.những cái bạn nói là triệu chứng là do bạn lo lắng căng thẳng qua mà sinh ra bệnh thôi.
|
KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH. 2 tuần âm tính 7 tuần âm tính 13 tuần âm tính 13 tháng âm tính ( [email protected]) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
hayvitoi đã viết:Bạn à, theo bạn kể thì khả năng lây nhiễm HIV rất rất thấp..
không phải là thấp,không có nguy cơ
Còn ông tào lao kia nói là sinh viên điều dưỡng? chẳng lẻ trong khóa học không có ông bà thầy nào dạy cách phòng hay sao? tào lao
và câu hỏi lo lắng quá ơi là tào lao
Tào lao kiểu này sau khi ra trường,đi làm khi gặp các bệnh nhân rồi xách dép chạy dài hay sao
ông cũng nên đem tập bút vào đây để Người Rừng ta dạy lại kiến thức hiv,sau này còn biết đường mà mần,để khỏi lo lắng tào lao như vậy nữa |
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 150
|
truờng hợp của bạn là hàon toàn ko có nguy cơ vậy thôi Xn làm gì cho tốn máu
|
3 tuần âm tính 4 tuần âm tính 6 tuần âm tính 3 tháng ??????( chắc là âm thôi )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
truờng hợp của bạn là hàon toàn ko có nguy cơ vậy thôi Xn làm gì cho tốn máu và tốn tiền nữa chứ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2009(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: TP HCM
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
HAYVITOI |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2009(UTC) Bài viết: 98  Đến từ: Niềm tin và Hi Vọng Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
|
Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 18-01-2010(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: 15
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hôm nay mình bị đau cơ ê ẩm kèm theo nhức đầu ko chịu nổi .Mình cũng hi vọng là do mình lo lắng quá mà bị bệnh .Nhưng sau 6 tuần phai đi làm cái XN cho chắc ăn, vì bản thân mình và cũng vì mọi người mà ! Xin trời phật còn thương đến con ,nếu test ra âm tính chắc fải ăn mừng lớn wá !
Mà bạn Người Rừng đừng nói như zạ, đâu fải lúc nào thầy cô cũng bênh cạnh để chỉ bảo nhắc nhở mình đâu .Nếu có thì mình đâu có sơ ý để hoang mang nhu bi giờ ! Sửa bởi quản trị viên 20/01/2010 lúc 12:27:08(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC) Bài viết: 783  Đến từ: việt nam quê hương tôi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
|
thienthanden đã viết:Hôm nay mình bị đau cơ ê ẩm kèm theo nhức đầu ko chịu nổi .Mình cũng hi vọng là do mình lo lắng quá mà bị bệnh .Nhưng sau 6 tuần phai đi làm cái XN cho chắc ăn, vì bản thân mình và cũng vì mọi người mà ! Xin trời phật còn thương đến con ,nếu test ra âm tính chắc fải ăn mừng lớn wá !
Mà bạn Người Rừng đừng nói như zạ, đâu fải lúc nào thầy cô cũng bênh cạnh để chỉ bảo nhắc nhở mình đâu .Nếu có thì mình đâu có sơ ý để hoang mang nhu bi giờ !
bạn không có sao đâu
cứ yên tâm ăn tết cho thật vui vẻ đừng có lo lắng gì cả
|
Hãy là chính mình và sống với những gì mình có Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống Ya: helinhother |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 15-01-2010(UTC) Bài viết: 9 Đến từ: Hà Nội
|
Trời ạ! Bạn là 1 sv ngành Y mà lại thiếu kiến thức như vậy sao  ?! May cho bạn là trường hợp của bạn k có nguy cơ đấy (Nếu tay bạn k bị rách or mới xước)  ,bệnh HIV không dễ lây như...cúm đâu bạn,nếu dễ lây như vậy chắc thế giới sẽ bị hủy diệt nhanh chóng mất thôi (vì nó cũng như phản ứng hạt nhân ý mà.hi). Vậy bạn yên tâm mà học hành đi. Nguy cơ của bạn có thể nói là rất thấp và ~=0%. Các triệu chứng như bạn là do stress quá thôi,stress và lo sợ quá có thể gây rối loạn tiêu hóa,giảm sức đề kháng và nếu kéo dài thì chắc chắn sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng đấy. Nếu bạn vẫn lo sợ thì đi XN sau 6 tuần kiếm cái âm tính mà treo gần...thời khóa biểu í.cho chắc và lần sau đi làm j cũng nhớ hơn.
Have a good time!  . good luck!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
SV ngành y mà chẳng có chút kiến thức gì về HIV vậy ta ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 18-01-2010(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: 15
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Híc! kiến thức gì thì khi bị dính máu có Hiv vào người thử xem cũng bay đi đâu hết !ko tin các bạn thử lấy máu có Hiv bôi lên tay thử xem có lo lắng như mình bây giờ ko thì biết !  .thật tình ko biết lúc đó còn bị dính máu vào đâu nữa ko ! Sụt cân sụt cân, liên tiếp sục cân !Chắc điên mất !Đêm nào ngủ chân cũng bị "chuột rút"!!!!!!!!!!!!!huhuhuuh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 22-01-2010(UTC) Bài viết: 1
|
thienthanden đã viết:Híc! kiến thức gì thì khi bị dính máu có Hiv vào người thử xem cũng bay đi đâu hết !ko tin các bạn thử lấy máu có Hiv bôi lên tay thử xem có lo lắng như mình bây giờ ko thì biết !  .thật tình ko biết lúc đó còn bị dính máu vào đâu nữa ko !
Sụt cân sụt cân, liên tiếp sục cân !Chắc điên mất !Đêm nào ngủ chân cũng bị "chuột rút"!!!!!!!!!!!!!huhuhuuh
Bỏ nghề học điều dưỡng đi Cu,sau này ra trường còn gặp dài dài,lúc đó Cu đái trong quần luôn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 18-01-2010(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: 15
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Mệt quá ! Mình la con gái mà !Mà từ nhỏ là đã có tính nhút nhát và hay lo sợ nữa !ko ai an ủi thì thôi đừng cười mình như za!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 31-12-2009(UTC) Bài viết: 108 
|
6 tuần đi làm cái tét đi bạn mình cũng thế thôi, có gì đi chung 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 10-01-2010(UTC) Bài viết: 25
|
mình thấy rằng bạn ko sao cả.nhưng nếu muốn yên tâm thì nên đi test sau nguy cơ 6 tuần chủ yếu để giải tỏa tâm lý.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 18-01-2010(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: 15
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
XN thì chắc chắn phải đi rồi nhưng mà giờ luôn cảm thấy ko vui, mất hết cả tự tin !đơi qua tết chắc dài cổ .Ma` ko biết sao lúc này đau cơ quá trời, chưa hết chỗ này lại đau tiếp chỗ khác !ko fai do stress đâu , từ lúc vào diễn đàn chia sẻ và được mọi người an ủi mình cũng thấy đỡ lo sợ nhìu, zạ mà ko hiểu sao vẫn đau nhức cơ và khớp ??????? 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
thienthanden đã viết:...zạ mà ko hiểu sao vẫn đau nhức cơ và khớp ???????
Đêm qua có làm gì quá sức không..."zạ" ?  |
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 18-01-2010(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: 15
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trời làm gì là làm gì !có tinh thần làm ji` mới sợ !lúc này giống như gà lên chuồng zạ đó !Mặt trời lặn là mắt cũng mở hết lên, 8 giờ là sụp mí mò lên giường ngủ rồi, ko hiểu sao vẫn đau nhức khó chịu và sụt cân kinh khủng !ko bik có fai là dấu hiệu của "nó" ko nữa ????huhuuhuuh
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.