(Vnexpress)
Họ may mắn được trời phú cho sắc đẹp hơn người nhưng
lại lấy đi lòng can đảm và ý chí trước những cạm bẫy cuộc đời. Để rồi
từ đó, các người đẹp trượt dài vào vòng tội lỗi nhân danh tình yêu.
Một ngày cuối năm, phòng xử của TAND TP HCM chật kín
người dự khán. Đa số họ còn rất trẻ với cách ăn mặc sành điệu. Đây cũng
là điểm đặc trưng của các phiên tòa xét xử những vụ án liên quan đến ma
túy, nhất là loại ma túy tổng hợp.
Trong góc khuất của phòng xử án, một ông già nhỏ thó
với mái đầu bạc trắng ngồi lẻ loi, buồn bã. Ánh mắt đau đáu trên gương
mặt sạm đen của ông không rời khỏi cô con gái, Nguyễn Thị Hương Giang,
nữ bị cáo duy nhất trước vành móng ngựa.
Giang vốn xuất thân từ gia đình khá giả, lại xinh đẹp
như một diễn viên điện ảnh. Mẹ mất sớm nên tình thương của người cha là
một cán bộ cao cấp không đủ bù đắp khoảng trống trong tâm hồn đứa con
gái mới lớn. Tốt nghiệp đại học, Giang xin vào làm hướng dẫn viên cho
một công ty du lịch nhưng sau đó lại trở thành tay pha chế rượu nổi
tiếng được các vũ trường nổi tiếng trong thành phố săn đón.
Cũng tại môi trường này, Giang quen Phạm Đình Khoa,
con trai một gia đình giàu có. Dù người này nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng
cặp đôi nhanh chóng gắn bó bởi cùng là “tín đồ” của ma túy tổng hợp.
Thấy “công tử” thường lui tới vũ trường nơi mình làm việc và luôn hào
phóng “bo” cho những viên thuốc lắc hảo hạng hay vài “chấm” đá, Giang
bỏ việc theo người tình lấy ma túy từ các “đầu nậu” ở Hải Phòng để bán
cho các dân chơi.
 |
Nhiều người dự khán không khỏi tiếc nuối cho sắc đẹp của Giang. |
Thời gian sau, thấy việc ăn ở tại khách sạn quá tốn
kém và không an toàn, Giang dẫn Khoa về nhà mình ở. Mọi giao dịch buôn
bán ma túy, cặp đôi này đều cùng nhau thực hiện. Đến tháng 8/2008, khi
vụ án được phát hiện, Giang và Khoa đã mua bán thành công hàng trăm
viên thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp khác.
Suốt phiên xử, Giang cố thu mình trên băng ghế, cúi
đầu tránh ánh nhìn của những người ngồi xét xử. Vẫn khuôn mặt khả ái,
làn da trắng hồng nhưng đôi mắt đen tròn của cô lại u uất một nỗi buồn
khó tả. Bên cạnh, người tình và cũng là người dẫn dắt Giang vào thế
giới thác loạn trong những cơn say ma túy tỏ vẻ lạnh lùng, hờ hững.
Càng đau hơn cho Giang khi suốt quá trình thẩm vấn,
Khoa né tránh hành vi phạm tội của mình bằng cách phủ nhận mối quan hệ
mật thiết với cô, đùn đẩy trách nhiệm về số lượng ma túy hai người cùng
buôn bán trong thời gian chung sống.
Giờ nghị án, còn lại một mình trong phòng xử mênh
mông, Giang dán chặt mắt vào khe cửa dẫn ra hành lang phòng xử, nơi
bóng người cha già vẫn quẩn quanh. Khẽ chớp đôi hàng mi cong vút, giọng
Giang nghẹn ứ: “Cũng tại ngày xưa nghiện ngập, u mê với ma túy nên đã
sống hết mình với Khoa, vướng vào pháp luật và làm khổ gia đình. Còn
bây giờ, phải đối diện với mức án cao, Khoa thay đổi lời khai gây bất
lợi cho tôi thì cũng đành chịu. Nhưng tôi tin HĐXX sẽ xem xét công
minh”.
Ngày 28/12/2009, căn cứ vào những chứng cứ có trong
hồ sơ vụ án, TAND TP HCM đã buộc Giang và Khoa cùng phải chịu 7 năm tù
về tội "mua bán trái phép chất ma túy".
Trước đó, tại phiên tòa
lưu động của TAND quận 10, hàng trăm người dự khán không khỏi ngỡ ngàng
khi Tăng Mỹ Hoa bước xuống từ xe tù với chiếc còng số tám khóa chặt tay.
Nhìn cô gái có vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, nhiều người không nén được
tiếng xuýt xoa đầy nuối tiếc cho một hồng nhan sớm sa chân vào con
đường lầm lạc.
Dù mới 27 tuổi nhưng Hoa đã nghiện ma túy từ hơn chục
năm về trước. Ngày ấy, là hoa khôi của một trường trung học tại địa
phương, Hoa luôn được các chàng trai nhà giàu săn đón, chiều chuộng.
Cũng từ những cuộc vui với họ, cô nữ sinh đã chìm đắm trong ma túy,
không còn tâm trí để học.
Rời bục giảng nhà trường, cô cặp kè với Trần Bá Lâm,
con trai út một gia đình thành đạt, giàu có nhưng cũng nghiện nặng.
Tiền gia đình chu cấp không đủ cho đôi nhân tình “đi mây về gió” nên
không ít lần họ phải lấy trộm tài sản trong nhà để có tiền thỏa mãn cơn
“vã” của mình. Chịu hết nổi với những đứa con hư, hai gia đình quyết
đưa họ vào trung tâm cai nghiện, mong một ngày có thể giành lại con
mình từ tay “nàng tiên nâu”.
Nhưng sau 5 năm tái hòa nhập cộng đồng, mọi công sức
của cha mẹ họ lại như muối bỏ biển. Hàng ngày, họ vẫn lén lút mua ma
túy về sử dụng chung. Rồi trong một lần chở nhau đi mua “hàng”, cả hai
bị công an bắt quả tang với gói heroin trong người.
 |
Tăng Mỹ Hoa liên tục xoay người tìm kiếm người thân. |
Lần đầu tiên phải trả giá sau thời gian dài u mê
trong lầm lạc, Hoa run rẩy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Trong vài phút ít ỏi khi người tình trả lời thẩm vấn của HĐXX, cô gái
trẻ liên tục xoay người tìm kiếm người thân. Đôi tay trắng xanh, chằng
chịt sẹo của cô không ngừng rung lên khi bắt gặp ánh mắt đau khổ của
người mẹ già giữa hàng trăm khuôn mặt xa lạ.
Hôm đó, Hoa phải nhận mức án 2 năm 3 tháng tù, thời hạn này ngắn hơn của người tình 90 ngày.
Thê thảm hơn, một người đẹp khác đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình chỉ vì từng là người tình của các trùm ma túy.
Dù 2 năm đã trôi qua, nhưng những người có mặt tại
phiên tòa hôm ấy vẫn không thể quên được tiếng thét hãi hùng, đau đớn
của người mẹ khi Nguyễn Thụy Ngọc Băng bị kết án tử hình. Không thể
tiếp tục đứng vững, bà ngất lịm trong vòng tay người thân. Còn cô gái
có gương mặt đẹp như thiên thần cũng đổ gục trước vành móng ngựa.
Theo nội dung vụ án, năm 16 tuổi, thiếu nữ xinh đẹp
này đã là người tình của “quý tử” nhà vị cán bộ an ninh cao cấp. Biết
người yêu nghiện nặng và là một mắt xích trong đường dây mua bán heroin
lớn, Băng quyết định rời xa sau khi đã hết lời khuyên can.
Như định mệnh, mối tình thứ 2 của nàng kiều nữ với
chàng Việt kiều Úc cũng không thoát khỏi vòng xoáy của heroin. Vì tình
yêu, vì những món tiền khổng lồ mà anh này chu cấp, Băng nhận lời làm
“giao liên” trong những phi vụ làm ăn giữa người cũ và tình mới của
mình.
Một tuần trước khi theo chồng (một Việt kiều khác) ra
nước ngoài định cư, Băng bị bắt khẩn cấp và bị buộc tội “giúp sức tích
cực” cho 2 người tình cũ buôn bán thành công 16 bánh heroin.
Phiên tòa kết thúc với 5 án tử hình và chung thân.
Giây phút nhìn thấy Băng bị dẫn giải ra xe về trại giam, người mẹ lại
gào thét gọi tên con đến khản giọng. Một lần nữa bà lại ngất đi, không
kịp nghe con gái nhắn nhủ những lời cuối cùng. Cánh xe tù sập lại, như
đóng sập mọi nẻo về của cô gái trẻ một thời lầm lạc.
Vũ Mai