Xin chào cả nhà!
nguy cơ hành vi của em là quan hệ với GMD (ngày 31/11) và bị rách bao (Có lẽ rách từ trước nhưng khi xong xuôi mới phát hiện )
Do đó trong khoảng thời gian vừa qua cũng hơi bị stress vì gặp 1 vài triệu chứng ,sốt -viêm admidal
16/1 vừa qua e có đến BV DL làm 1 cái test với nội dung như sau
Yêu cầu xét nghiêm :
- YDDL
- TPHA
- HIV ( Elisa)
(chữ bác sĩ ghi ko rõ lắm có thể sai chính tả tí)
như vậy tính thời điểm này là được 47ngày (>6 tuần ) . Liệu có an tâm chưa nhỉ )
và chiều nay trong 1 cơn mưa tầm tả em lấy hết can đảm lội mưa vào bv, đến phòng xn xin kết quả thì ko may cho em là ko có giấy tờ chứng nhận gì cả (người lấy máu cho em hôm 16 ko rõ là quên hay gì ma ko viết phiếu làm em lên gặp người khác nhất quyết ko cho lấy )
năn nỉ 1 hồi 15phút (hơi bị hoảng vì ko hiểu sao hnay đi lấy kết quả mà xui quá, mưa cả ngày đã vậy còn gặp cảnh này nữa )
cũng hên có 1 số bằng chứng thuyết phục + với cái CMND bs đã cho em nhận kết quả + với lời :"chúc mừng con "
với 3 kết quả tương ứng 3 dòng như trên
- Âm tính
- Âm tính
- và 1 cái dấu mộc KHONG PHAT HIEN KHANG THE HIV
Cuối bài em chúc mọi người đang trong thời gian hồi hộp chờ test sẽ có kết quả âm tính
và đùng suy nghĩ lung tung nhé (vì mình cũng trải qua giai đoạn này rồi)
-Cảm ơn mọi thành viên đã từng tham gia tư vấn trao đổi với nhửng người rơi vào trường hợp như em
Nhân đây e hỏi thêm có nên làm thêm 1 cái test ở tháng thứ 3 ko? (>6 tuần chưa sure lắm nhỉ)