Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Bánh mỳ sữa  
#1 Đã gửi : 24/01/2010 lúc 01:12:59(UTC)
Bánh mỳ sữa

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-01-2010(UTC)
Bài viết: 8
Đến từ: HN

Sau hơn 2 tháng thấp thỏm và lo âu...Đc sự động viên của mọi người...Ngày hôm nay mình đã chính thức đi xét nghiệm,mặc cho trời hà nội vẫn mưa lớt phớt...Vâng và kết quả ÂM TÍNH ạ...nhận được kết quả này mình mừng như được sống lại ...Bây giờ cơ thể mình hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống...Những triệu chứng gần như biên smaats hoàn toàn ,phải chăng do stress đã làm mình bị như vậy...con stress nó đáng sợ thật đấy...4 tháng nữa mình xét nghiệm lần cuối cho chắc ăn...Vậy những ai có biểu hiện giống mình như sốt nhẹ,người mỏi mệt,mỏi nhức khắp cơ thể cũng đừng vội bi quan quá,đó là do stress cả thôi...Một lần cuối cảm ơn tất cả ae diễn đàn đã động viên chia sẽ tôi trong những ngày vừa quá...Chúc ae diễn đàn vui vẻ & gặp nhiều may mắn,ai đi XN cũng âm tính hết ...HAPPY NEW YEAR!!!


Quảng cáo
Offline solohugo  
#2 Đã gửi : 24/01/2010 lúc 04:59:54(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết

Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline meovt208  
#3 Đã gửi : 24/01/2010 lúc 05:47:00(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
Bánh mỳ sữa đã viết:
Sau hơn 2 tháng thấp thỏm và lo âu...Đc sự động viên của mọi người...Ngày hôm nay mình đã chính thức đi xét nghiệm,mặc cho trời hà nội vẫn mưa lớt phớt...Vâng và kết quả ÂM TÍNH ạ...nhận được kết quả này mình mừng như được sống lại ...Bây giờ cơ thể mình hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống...Những triệu chứng gần như biên smaats hoàn toàn ,phải chăng do stress đã làm mình bị như vậy...con stress nó đáng sợ thật đấy...4 tháng nữa mình xét nghiệm lần cuối cho chắc ăn...Vậy những ai có biểu hiện giống mình như sốt nhẹ,người mỏi mệt,mỏi nhức khắp cơ thể cũng đừng vội bi quan quá,đó là do stress cả thôi...Một lần cuối cảm ơn tất cả ae diễn đàn đã động viên chia sẽ tôi trong những ngày vừa quá...Chúc ae diễn đàn vui vẻ & gặp nhiều may mắn,ai đi XN cũng âm tính hết ...HAPPY NEW YEAR!!!


4 tháng thì thừa đấy
nhưng thôi kệ
dù sao cũng chúc mừng
đem kiến thức trong bao nhiêu ngày lên web tuyên truyền lại cho bạn bè nhé

chúc năm mơi
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline MotPhutDaiKho  
#4 Đã gửi : 24/01/2010 lúc 03:06:24(UTC)
MotPhutDaiKho

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 15-01-2010(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Ha Noi

Chúc mừng bạn. Vậy là bạn có một năm mới vui vẻ rồi
Offline alo123456  
#5 Đã gửi : 25/01/2010 lúc 01:14:33(UTC)
alo123456

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 16

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chúc mừng nhé happy
Offline hopping  
#6 Đã gửi : 25/01/2010 lúc 02:12:07(UTC)
hopping

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2009(UTC)
Bài viết: 98
Man
Đến từ: Niềm tin và Hi Vọng

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Good good hihi chúc mừng!
Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có...
Offline boytinhbuon88  
#7 Đã gửi : 25/01/2010 lúc 02:45:54(UTC)
boytinhbuon88

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-01-2010(UTC)
Bài viết: 10

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
 nghĩ đi nghĩ lại các pác 2 tháng AT đã mừng còn em sau 3 tháng AT mà vẫn lo ngay ngáy , thanks pác nhiều em cũng đỡ xì trét rồi tuần sau làm cái test nữa cho yên tâm
Offline quadoikinhhoang  
#8 Đã gửi : 26/01/2010 lúc 08:21:22(UTC)
quadoikinhhoang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC)
Bài viết: 1.525

Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
boytinhbuon88 đã viết:
 nghĩ đi nghĩ lại các pác 2 tháng AT đã mừng còn em sau 3 tháng AT mà vẫn lo ngay ngáy , thanks pác nhiều em cũng đỡ xì trét rồi tuần sau làm cái test nữa cho yên tâm


lâu ngày vẫn thấy các mem như vầy, thiệt kg biết nói sao
thôi cứ test nữa đi, test hoài, test mãi đến khi nào chán test
Offline please_bless_me  
#9 Đã gửi : 26/01/2010 lúc 08:44:20(UTC)
please_bless_me

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC)
Bài viết: 554
Man
Đến từ: Vùng Trời Bình Yên...

Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
Ôi thế à. Chúc mừng nhé. Hơhơ

. Skype: phuong.lamlove213
. Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419
Offline khong123  
#10 Đã gửi : 27/01/2010 lúc 01:48:40(UTC)
khong123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 08-01-2010(UTC)
Bài viết: 149

Ăn thua gì hả bạn. Nhìn mình đây nè, có hơn 2 tháng mà làm 5 cái xét nghiệm. Nhất là cái xét nghiệm RT PCR, ui choa làm cho nửa xi lanh máu . Nhưng ơn trời Âm tính

1 Tuần : Âm Tính
6 Tuần : Âm Tính

RT-PCR : Âm Tính
8 Tuần : Âm Tính
9 Tuần : Âm Tính
10 Tuần : Âm Tính
Cứ coi như hiến máu : Âm Tính
3 tháng : Âm Tính
19 tuần : Âm Tính
Kém 2 ngày là 1 năm : Âm Tính
Offline dosondaman  
#11 Đã gửi : 01/02/2010 lúc 05:26:26(UTC)
dosondaman

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-02-2010(UTC)
Bài viết: 59
Đến từ: 55/43 haiphong

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
chúc mừng anh nhé.em đang bị như anh.y hệt luôn.nhưng giờ mới được có 1 tháng.đến tết qua chắc em sẽ biết số phận của mình
ngày hum nay đã làm được những gì
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.