vidau đã viết:anh chị nào bị h tư vấn cho em với, sau 1 lần trót dại em đã bị mang căn bệnh chết người này. em biết mình bị H khi thấy sức khoẻ mình giảm sút. và phát hiện ra trước đó 3 tháng, cho em hỏi sao triệu chứng của em đau cơ, nhức mắt kéo dài quá từ nó bắt đầu từ khi có triệu chứng mà tới giờ vẫn chưa hết. cho em hỏi nếu uống thuốc kháng vi rút triệu chứng này có hết không, em rất khó chịu. Nhiều khi nản quá rùi.không muốn sống nữa
sống ko quan trọng là sống đc bao lâu, mà quan trọng là ta đã làm đc gì....
chắc bạn cũng biết câu này rồi, nhưng mình muốn nhắc lại
Mình thật buồn cho bạn, buồn vì chỉ 1 lần , 1 lần mà phải mang theo cái dại cả 1 đời , cả những ngày còn lại...trong khi đó còn bao nhiêu người trác táng hơn nữa, lẽ ra họ mới đáng nhận căn bệnh này thay bạn.
Bạn đã bắt đâu điều trị chưa nhỉ , bạn có chắc là bạn đã nhiễm rồi ko, bạn đã xét nghiệm rồi chưa ...?
Nếu như bạn đã ko may nhiễm rồi, mình có vài lời muốn chia sẻ với bạn.
Khi bạn mang H trong người,Sẽ còn rất nhiều khó khăn mà bạn sẽ mắc phải trong cuộc sống: sức khỏe, tình cảm , công việc, tâm lý....đòi hỏi bạn phải có 1 nghị lực thật mạnh mẽ..vì bạn phải từng ngày từng ngày đấu tranh giữa cái sống chết.,...
HÃy cố gắng sống, sống có ích bạn à, hãy điều trị nghiêm túc, ăn uống và tập thể dục điều độ, các dấu hiệu trên của bạn theo mình hiểu biết chỉ có xảy ra ở 1 thoi82 gian đầu nó sẽ tự khỏi , nhưng ko hẳn là bạn sẽ có cuộc sống bình thường, bạn hãy luôn chuẩn bị cho mình tâm lý khi điều trị, bởi cơ thể bạn sẽ còn rất nhiều rất nhiều biến cố...
Hãy cố gắng sống, và sống tốt bạn nhé.