Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline littleeagle  
#1 Đã gửi : 17/03/2006 lúc 06:49:30(UTC)
littleeagle

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2006(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Vườn Xương Rồng

<div align="justify">Các bạn ơi........<br />Mình thật sự rất đau khổ. Mình chẳng còn muốn sống nữa. Hãy giúp mình với. Mình phải làm sao đây?????????<br /><br />Tối đi học về, mình đang đạp xe đi thì có một anh nào đó nhảy lên xe mình và dí một cái gì đó rất nhọn sau lưng mình. Hắn bắt mình phải đi theo anh ấy chỉ, nếu không sẽ đâm cây kim vào lưng mình. Mình sợ lắm. Đến một ngõ nhỏ, hắn bắt mình đừng lại và lấy hết đồng hồ, dây chuyền, tiền và cả xe đạp của mình bỏ chạy......<br />Lúc đó mình sợ quá, không hét được. Trên tay hắn rõ ràng là một cây kim tiêm... <br />Về nhà ,mẹ hỏi xe đạp đâu, mình chỉ dám nói là để quên xe đạp trên trường, bạn chở về. Mẹ mình không nói gì, chỉ kêu lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa trôi xuống ăn cơm. Lúc tắm mới thấy trên lưng có vết máu. Chắc là do cây kim kia đã đâm mình lúc nào không hay.....<br /><br />Hu hu hu, các bạn ơi , giúp mình với, mình phải làm sao đây? Có phải mình đã bị dính HIV rồi không???????????????????<br /><br /><br /><em>winkingXí, hổng phải Ó. Đây là trường hợp một người bạn&nbsp;đã tâm sự với Ó. Và sau hồi lâu nói chuyện, bạn ấy đã đồng ý đưa câu chuyện của mình lên diễn đàn cho mọi người cùng chia sẻ.<br /><br />Rất mong nhận được nhiều ý kiến của mọi người.)<br /></em><!-- / message --></div>
Quảng cáo
Offline hung1976qn  
#2 Đã gửi : 17/03/2006 lúc 07:28:24(UTC)
hung1976qn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2005(UTC)
Bài viết: 23

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
bạn phải đi thử cơ mới biết được kết quả chúc bạn may mắn
Offline TraiTimBuon  
#3 Đã gửi : 17/03/2006 lúc 11:34:03(UTC)
TraiTimBuon

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2006(UTC)
Bài viết: 55

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Chưa biết chính xác vết chảy máu trên lưng la` do cây  kim  hoặc cây kim đó có virus HIV không ma` phải không littleeagle ??Chưa gi` đả chẳng con` muốn sống nửa rôi`...Vậy nhửng bạn đang mắc H+ thi` ra sao ne` bạn ...?Điêu` bây giơ` bạn nên lam` la` mau đi vao` bệnh viện  xin khám bệnh va` trực tiếp hỏi Bác Sĩ vê` trương` hợp xảy ra của bạn .BS sẻ giúp  va` cho bạn câu trả lơi` chính xác nhé !!!Good Luck To You ...

Vững vàng vượt khó
Tự tin vươn lên
Offline tranhuy_tinh  
#4 Đã gửi : 18/03/2006 lúc 10:26:55(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Thứ nhất bạn còn nhận được mặt tay đã lấy hết đồ của cậu không?
Thứ hai bạn nên tìm đến một địa chỉ trên dd H này hay bất cứ đâu mà có độ tin cậy cao thì đến đó mà xét nghiệm máu nhé.
Thứ ba đừng nên nản chí thế làm gì đã đến độ không còn gì là cuộc sống đâu mà hơn nữa mọi người có H vẫn sống bình thản đấy thôi. Phải sống chứ
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline Cry4Love  
#5 Đã gửi : 19/03/2006 lúc 03:19:09(UTC)
Cry4Love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: D-DN

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Nếu là C4 .. thì ...  C4 nghĩ là nên nói thật cho gia đình biết .  Tại sao ko nhỉ ?... Bạn của Ó mất chiếc xe đạp , mất hết tiền ( cái nì ko nói ... ) mất .... dây chuyền , đồng hồ ... những thứ đó có thể giấu ba mẹ của bạn Ó được bao lâu .. ? Trước sau gì cũng nói , tại sao ko nói ngay bây giờ và kể cả việc trên lưng Her có vết máu . Điều này khẳng định , đó chính là vết máu do chính mũi kim tiêm đâm vào lưng ... ! Nếu nói điều này , gia đình sẽ giúp bạn của Ó đưa đi xét nghiệm để tránh trường hợp .. ko hay sau này .... ..
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<<
<<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>>
Offline anhnk  
#6 Đã gửi : 21/03/2006 lúc 11:21:56(UTC)
AnhNK

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC)
Bài viết: 117

Cứ bình tĩnh đã nào. Theo kinh nghiệm của mình thì đa số những vụ dùng xy lanh để cướp tài sản thường thì thủ phạm chỉ dùng phẩm màu để hù dọa cho con mồi sợ là chính. Mục đích của bọn này chỉ là nhằm vào tài sản chứ chưa chắc đã là trả thù đời. Trong khoảng thời gian còn kịp hãy lập tức đến 1 trong các địa chỉ xét nghiệm HIV miễn phí post trong diễn đàn này để mua hoặc xin thuốc AZT thì vẫn còn kịp đó.Nhanh lên nhé

Offline littleeagle  
#7 Đã gửi : 29/03/2006 lúc 11:17:04(UTC)
littleeagle

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2006(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Vườn Xương Rồng

Cám ơn mọi người đã cho Ó những ý kiến chia sẻ rất ân cần. Thằng (chứ hổng phải nữ như C4 nói) đã bình tĩnh lại, đã nói chuyện với gia đình, đi tư vấn, ...
Khoảng 6 tháng nữa, bạn của Ó sẽ đi xét nghiệm lại và đến lúc đó mới có thể biết là dương tính hay âm tính chính xác hơn.
Ó thay mặt bạn, cám ơn các bạn rất nhiều.Rất vui được làm quen với các bạn.
Offline peter  
#8 Đã gửi : 30/03/2006 lúc 04:38:48(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
AnhNk oi, nếu như lúc trước mình gặp được anhnk thì chắc có lẽ là mình đã không nhiễm H rồi!  Lần đó, mình đã dùng chung ống với NCH, sau đó thì cũng chạy đi các trung tâm y tế để hỏi về Phơi nhiễm, nhưng đều nhận được cái lắc đầu và họ bắt phải có giấy tờ gì đó thì mới được mua thuốc phơi nhiễm.  Lúc đó mình chẳng biết là đi đâu?  Sau đó thì cố quên và cầu mong sao lá mình sẽ may mắn! Nhưng hôm nay thì sự thật đã rõ ràng!  mình là NCH!!!!!

Nghĩ cũng thật buồn, mình không may mắn!

Offline buon_lamgi  
#9 Đã gửi : 30/03/2006 lúc 05:03:15(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của peter đã viết:
AnhNk oi, nếu như lúc trước mình gặp được anhnk thì chắc có lẽ là mình đã không nhiễm H rồi!  Lần đó, mình đã dùng chung ống với NCH, sau đó thì cũng chạy đi các trung tâm y tế để hỏi về Phơi nhiễm, nhưng đều nhận được cái lắc đầu và họ bắt phải có giấy tờ gì đó thì mới được mua thuốc phơi nhiễm.  Lúc đó mình chẳng biết là đi đâu?  Sau đó thì cố quên và cầu mong sao lá mình sẽ may mắn! Nhưng hôm nay thì sự thật đã rõ ràng!  mình là NCH!!!!!

Nghĩ cũng thật buồn, mình không may mắn!

em à chuyện gì qua rồi thì đừng nghĩ làm gì nữa,bây giờ chúng ta là NCH.
NCH cũng vui lắm chứ,Phải không em trai?
No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline Cry4Love  
#10 Đã gửi : 31/03/2006 lúc 03:09:05(UTC)
Cry4Love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: D-DN

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Thui đừng bùn nữa anh Pitơ ... ! .. Mọi chuyện cũng đâu vào đấy mà . Buồn cũng ko có ích gì. Hãy sống cho những gì tốt đẹp đang chờ anh phía trước. Anh Pitơ nhé!   
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<<
<<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>>
Offline singerbeo  
#11 Đã gửi : 10/04/2006 lúc 06:22:01(UTC)
singerbeo

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-02-2005(UTC)
Bài viết: 66

           Mình đọc bao thấy trường hợp xử dụng vật nhọn để đe doạ, khống chế ngươi khác cũng xảy ra nhiều.Mọi người nên tránh đi đường tối một mình, nếu là chị em phải có người đi cùng... Nếu sự việc xảy ra nhanh chóng báo công an và đến ngay các cơ sở y tế để tư vấn cần thiết.
          Mình đã đọc một bài báo đã lâu, tại một khu công nghiệp, không rõ là địa chỉ nơi nào, khi chị em tan ca buổi tối, đi đến quãng đường vắng, thường bị một kẻ bất ngờ bịt mặt lao ra từ gốc cây bên đường dùng vật nhọn đâm vào.........mông chị em. Việc này gây lo lắng bất bình với chị em vì hàng ngày vẫn phải đi làm, lực lượng công an tổ chức truy bắt nhưng chưa có kết quả. Để đối phó với tên dở hơi này, chị em khi tan ca đi thành từng đoàn đông người, điều đặc biệt là chị em chuẩn bị những miếng bìa dầy hình cái.......mông để lót vào trong quần phòng khi hữu sự thì vật nhọn không thể xuyên được, có chị em cẩn thận dùng cả miếng tôn sắt dầy.
          Nếu không may bị xây sát, bình tĩnh kiên nhẫn đi xét nghiệm. Theo mình biết thì trường hợp bị nhiễm hiv do bị kẻ xấu tấn công là rât ít, tỉ lệ không đáng kể so với các hình thức lây nhiễm khác, mọi người yên tâm không nên quá lo lắng
          Chúc mọi người vui vẻ
Offline timlaichinhminh  
#12 Đã gửi : 24/09/2006 lúc 05:44:15(UTC)
timlaichinhminh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC)
Bài viết: 17

ko bi dau yen ta^m di

ten do hu` ban  thoi  nhung muon biet thi phai xet nghiem thoi
dung lo qua truocm at la oc gang hoc kia
hoc ko gioi? bi don ma ko lo lo chuyen gi ko a

 

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.