  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
songlanhmanh99 đã viết:man_vinataba30 đã viết:intel775 đã viết:Ước gì tôi biết được diễn đàn này sớm hơn để tránh được những cạm bẫy cuộc đời, forum thật có ích
giờ cũng dâu có muộn, miễn sao là ta vất ngã nhưng ko gục ngã. dẫu biết rằng nhưng thứ dã mất thì khó có thể tìm lại.phải biết chấp nhận thôi bạn ạ, bên bạn vẫn còn có gia dình, co bạn bè, có những người cùng cảnh ngộ như bạn
tui cũng vậy, tất cả chúng ta là bạn
Vấp ngã càg đau thì càg fải đứg cho vữg! Thế thôi! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
ước j` mọi chuyện rõ ràg hơn và sớm kết thúc... Ôi cái cuộc đời này... Nản! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Ước gì mai khỏi đi làm  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
ước gì không phải ăn tàu hủ mà ăn thịt cá.   (a di đà phật...   ..)
và được tăng 8 ký lô   .Vì Đại Sư mỏng lét như màn hình LCD. |
chờ người |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Nếu ước chắc mình ước nhìu lém, thui đành ước lun bình an không gặp sóng gió gì nửa!  |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Bây giờ thì ước có chai bia uống.Nóng quá và đói thối mồm nữa  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 27-01-2010(UTC) Bài viết: 102  Đến từ: Làng Vũ Đại
|
ước gì những điều mọi người ước trở thành hiện thực 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 03-06-2010(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Ước gì tất cả mọi người và tất cả chúng ta đều AT....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Ước gì mình đừng hy vọng nhiều như thế... Sự thật thế r mà vẫn cứ hy vọng là sao?  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Cuộc sống phải có những ước mơ. Cứ ước mơ đi em ạ, ước mơ đi để mà cố gắng, mà phấn đấu để ước mơ của mình trở thành sự thật. Ước mình được mạnh khỏe trong nhiều năm nữa. |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
 1 người cảm ơn haycolentoioi01 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-05-2010(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: waiting....loading....
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
|
Ước gì mặt mình hết mụn 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
risser25 đã viết:Ước gì mặt mình hết mụn 
Uhm, hết mụn cám, nhiều mục bọc  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-07-2010(UTC) Bài viết: 59  Đến từ: TP.HCM Thanks: 1 times Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
co_gai_to_mo đã viết:Mệt quá!
ước j` đc đi ngủ luôn mà kô fải tắm  Trong topic này mình thấy bạn ước nhiều nhất đấy,mình ước điều ước ''đi ngủ mà không phải tắm'' của bạn thành sự thật, mình cũng muốn ước những con mọt, con rệt trên giường của bạn không bị chêt ngột vì mùi. Thường thì mọt rất thix mùi nhưng mà mùi nặng wá sẽ lám chúng chết không trăn trối lun đó.hè hè. amen! chú phù hô.! |
Người đi một nửa hồn tôi mất... Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
|
 1 người cảm ơn Sunday cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
ước gì giờ này gặp lại đc "người đẹp"
ôi nhớ người đẹp quá
lùn 1 khúc
nhưng đẹp thì 10 khúc  |
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Sunday đã viết:co_gai_to_mo đã viết:Mệt quá!
ước j` đc đi ngủ luôn mà kô fải tắm 
Trong topic này mình thấy bạn ước nhiều nhất đấy,mình ước điều ước ''đi ngủ mà không phải tắm'' của bạn thành sự thật, mình cũng muốn ước những con mọt, con rệt trên giường của bạn không bị chêt ngột vì mùi. Thường thì mọt rất thix mùi nhưng mà mùi nặng wá sẽ lám chúng chết không trăn trối lun đó.hè hè. amen! chú phù hô.! Thì mìn lập topic để mọi ng` mạnh dạn nói lên điều ước of mìn mà, nên mìn fải làm gương chứ. 1 hình thức giải tỏa tâm lý thôi. Bạn kô thích sao? |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-07-2010(UTC) Bài viết: 59  Đến từ: TP.HCM Thanks: 1 times Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Thì mìn lập topic để mọi ng` mạnh dạn nói lên điều ước of mìn mà, nên mìn fải làm gương chứ. 1 hình thức giải tỏa tâm lý thôi. Bạn kô thích sao?
Không! mình có nói là không thích đâu. mình thấy ngược lại nữa đấy. nên mình cũng ước đó. hơn nữa là mình toàn ước cho bạn không thôi. Bạn thấy mình có tốt không chứ?  |
Người đi một nửa hồn tôi mất... Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
|
 1 người cảm ơn Sunday cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Cảm ơn Sunday nhé! Bạn thật là tốt bụng khi ước những điều đó p/s: ước tiếp... ước gì mìn bị mất trí... Cả 1 vùng trí nhớ về Ng` đó, sự kiện đó, tất tần tật về ng` đó... Sẽ biến mất. Chỉ 1 vùng trí nhớ đó thôi... Hnay mìn sẽ ngủ sớm. Hy vọg sáng mai thức dậy... điều ước thành hiện thực |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 22-05-2010(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: waiting....loading....
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
|
Ước gì tôi là SUPERMAN
|
 1 người cảm ơn risser25 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
ước gì mình bị thằng nào chọi cục...kim cương
đau mấy cũng chịu   |
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
 1 người cảm ơn meovt208 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Ước gì có Đồ Long Đao  để chém cho đã
|
 1 người cảm ơn nicky cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.