  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
nicky đã viết:Ước gì có Đồ Long Đao  để chém cho đã
ước gì có ỷ thiên đao để chém lại  |
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
 1 người cảm ơn meovt208 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
meovt208 đã viết:nicky đã viết:Ước gì có Đồ Long Đao  để chém cho đã
ước gì có ỷ thiên đao để chém lại 
ôi trời ơi!!!
2 cái đồng chí này + đồng chí risser25 nhớ...
3 đồng chí làm tôi buồn cười quá r đấy
fạt mỗi rep của các đồng chí trong topic này 1 cái thanks 
p/s: ước tiếp... ước gì các members of rum ta luôn khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái... sau khi up xong điều ước ở topic này đi ra  ) |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Uớc gì mất trí nhớ cho rồi! |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
 1 người cảm ơn congtu_dangyeu259 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
ước jì đc tung tăng như xưa...cởi truồng tắm mưa mà chả sợ bệnh hoạn jì |
|
 1 người cảm ơn Ke7en cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
@ Chú Giáp: mỗi lần cháu ước mất trí xong, ngủ 1 giấc lúc dậy thấy sảng khoái yêu đời cực  @ Ke7en: thích thì cứ làm thôi bạn ơi. Cởi truồng tắm mưa chứ có làm gì quá đáng đâu mà sợ bệnh hoạn  p/s: ước tiếp... ước gì hnay ng` đó kô say sỉn  - nếu điều ước này trở thành hiện thực thì mìn sẽ kô thức khuya lang thang trên mạng nữa hì hì hì |
|
 1 người cảm ơn co_gai_to_mo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
@ Cháu: Chú củng mong rằng mình mất trí thật đó chứ, nhưng dù sao củng cám ơn cháu!  ước cái nửa: Ước gì đêm nay mình được ngủ trước 3h-4h sáng! |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
 1 người cảm ơn congtu_dangyeu259 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Đọc điều ước của mọi người rồi, định quay ra mà sợ.... điều ước “ thầm” của mình chả thành hiện thực. Phải thành tâm mới được. ước gì ....không ai ĐT quấy rầy, nhắc nhở.
|
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
 1 người cảm ơn haycolentoioi01 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Ước j tôi biết về diễn đàn sớm hơn.Ước j người yêu tôi ko dính bệnh từ tôi.ƯỚC j cho thời gian trở lại.tôi sẽ là 1người chồng tốt,1 người con ngoan.Nhưng ƯỚC mơ chỉ là ước mơ |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
 1 người cảm ơn badmintonboy cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
badmintonboy đã viết:Ước j tôi biết về diễn đàn sớm hơn.Ước j người yêu tôi ko dính bệnh từ tôi.ƯỚC j cho thời gian trở lại.tôi sẽ là 1người chồng tốt,1 người con ngoan.Nhưng ƯỚC mơ chỉ là ước mơ
Thời gian ko trở lại nhưng em sẽ là 1 người chồng tốt, 1 người con ngoan. Chắc chắn là như vậy! |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
 1 người cảm ơn oblivion79 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC) Bài viết: 212  Thanks: 2 times Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Hihi buồn_thiên_thu chỉ ước một điều ước đơn giản thế này thui: ước gì tìm ra thuốc chữa được H |
bình tĩnh tự tin đừng cay cú âm thầm chịu nhục trả thù sau!! |
 1 người cảm ơn buon_thien_thu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
 ước gì ăn kẹo mà ko bị sún răng  |
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
 1 người cảm ơn meovt208 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Ứoc sao chẳng bao giờ đi đến tận cùng của 1 kiếp người..... |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Ước gì có thể biến mất trên thế giới này, như chưa từng tồn tại.... |
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
 1 người cảm ơn sayumi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
sayumi đã viết:Ước gì có thể biến mất trên thế giới này, như chưa từng tồn tại....
keo bẫy chuột đây ,thuốc diệt chuột đây có ai mua không,mua 1 tặng 1  |
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Mong ước kỷ niệm xưa  |
|
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
Ước rằng mình chưa được sinh ra và ko tồn tại... |
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
 2 người cảm ơn rain_nt cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Ước gì tối nay " bố già" nhà mình không đi trực, ở nhà đọc truyện cho mình nghe.  |
Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
 1 người cảm ơn trangha_ch cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
sayumi đã viết:Ước gì có thể biến mất trên thế giới này, như chưa từng tồn tại.... Tôi ước gì tôi có thể quên........... |
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
 1 người cảm ơn sayumi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
"Cầu cho nhân loại tàn lụi hết
Giữa nga ba đường Tôi với
em"
|
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
|
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.