Chào cả nhà!
Mình thường ghé thăm forum này để tìm hiểu kiến thức và kinh nghiệm về H sau khi có nguy cơ. Đến nay đã có kết quả XN 13 tuần đã âm tính nên mình mới mạnh dạn viết vài dòng chia sẽ tâm sự cùng cả nhà.
Trong 1 lần gặp bạn bè lớp cũ, mình đã uống khá say nên đã quan hệ tình dục ko an toàn với 1 cô gái tiếp viên quán Karaoke. Ngay sau mấy ngày đầu mình cảm giác trong người đã khác thường, đau họng nỗi hạch cổ nhưng sau này nghĩ lại thì do uống nước đá khi đi đá banh, rồi sang ngày thứ 3 thì nhạt miệng ko thích ăn uống, lại buồn nôn tối về nằm ngủ mồ hôi lạnh cứ toát ra ướt cả người tuy nhiên ko bị sốt cao, cứ thiu thiu ngủ là người vào trạng thái mê man. Mình sợ thật sự và mất hết niềm tin cứ nghĩ mình dính chắc rồi nên mình gọi điện đến TT PCH tư vấn sau 4 ngày mới biết là hết thời gian điều trị chống phơi nhiễm, mình xin xét nghiệm luôn và kết quả âm tính. Tuy nhiên cảm giác sợ H càng ngày càng nặng, mỗi lần nghĩ đến H là người mình cứ run run và nỗi da gà, cảm giác cứ đeo bám mình suốt hơn 1 tháng. Mình lên mạng tìm thông tin, nói chung mỗi lần đọc thì càng sợ thêm, tuy nhiên mình tìm được cách chống stress đó là ngồi thiền vì mình nghĩ cũng có thể do stress do lo nghĩ quá mức nên cơ thể mình mới như thế. Mình thì chưa biết thiền như thế nào nhưng đọc trên mạng thì mình cũng ngồi tịnh tâm vậy mà cũng hiệu quả lắm, các bạn cứ thử đi bít liền . Thật trớ trêu là các triệu chứng mà stress gây ra cũng khá giống triệu chứng sơ nhiễm H do vậy ai có nguy cơ rồi cũng sợ cả.
Một thời gian sau mình sờ thấy mấy cái hạch ở dưới cằm nữa, nhỏ thôi ko đau di động đc nên mình càng hoang man dù ko có các triệu chứng khác như nỗi ban đỏ, sốt cao, tiêu chảy, sụt cân. Nói chung trong thời gian này bản thân mình rất để ý đến cơ thể, cứ thấy triệu chứng gì lạ là nghĩ đến H nên cuộc sống mình lúc này rất tệ, dù vậy cũng phải cố đi làm, cũng phải cố gắng giấu cảm xúc để vợ con khỏi lo lắng, mọi đồ dùng cá nhân đều phải dùng riêng.
Mình cũng đã tâm sự cùng bạn luonluonvuive , bạn ấy cũng động viên mình nhiều và mình rất cảm ơn bạn ấy.
Sau đủ 13 tuần mình đi xét nghiệm lại, sau 1 tuần chờ đợi đến xem kết quả thì họ bảo âm tính nhưng chả có giấy tờ gì cả (xét nghiệm tự nguyện dấu tên) nên mình cũng còn sợ, nếu họ làm nhầm lẫn gì thì chả có căn cứ gì khiếu nại cả. Mình đang bâng khuâng ko bít có cần xét nghiệm lại sau 6 tháng ko.
Thật sự qua những nguy cơ này mình mới thấy kiến thức mình về H quá ít, kể cả cộng đồng cũng vậy, chẳng hạn như thông tin có thể điều trị phơi nhiễm trong vòng 72h là mình ko hề bít và cũng ko thấy truyền thông gì cả. Nếu trời phật đã thật sự cho mình một cơ hội để làm lại thì mình ko bao giờ để mình mắc phải sai lầm nữa đâu, cảm giác sợ bị H thật sự quá kinh khủng.
Hơi dài dòng nhưng cũng là tâm sự của người đã trải nghiệm chia sẽ cùng cả nhà, hy vọng mọi người có thêm niềm tin hơn khi có nguy cơ giống mình, chúc cả nhà ai có nguy cơ thì XN âm tính, ai đã có H thì vẫn sống khoẻ và ko qua AIDS.
Best Regard!